Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


6 Trang«<23456>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hoihanqua31  
#61 Đã gửi : 23/10/2008 lúc 08:17:37(UTC)
hoihanqua31

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2008(UTC)
Bài viết: 80

trời..........tui nói thật với ông.........6 tháng này tui đi ngang thấy cái bảng ........CHÂN TRỜI MỚI.........tui còn KHÔNG dám nhìn ĐÓ BẠN.............con số 43 theo nhũng người đánh đề la xác chết..tui nhìn thấy cái gì mà số 43 tui cũng thấy sợ........nhìn số 13 tui cũng thấy sợ..........đọc báo thấy nói vè hiv càn sợ hơn..............nghe vợ xem tivi thấy hiv rồi bàn tôi càn......càn....thấy sợ...........nhìn thấy con nhỏ vui đùa mà lòng đau như dao cắt..............bị  steet kinh khủng luôn bạn ơi...........những cái này mình nói đó là sự thật không có ý đùa giõn trêu troc bạn.......mình không dám đùa trên nổi đau của nguòi khác đâu bạn...............hôm qua giấy báo nhân xn 15 g mà tui đi lúc 12g30 tui đi hết sài gòn để ghi nhận những hình ảnh cũng có thể là cuối cùng của cuộc đời...............trên đường tui gặp 2 cái Đám ma  bạn a......nghỉ lại càn thấy hải hùng..........khi nhận được kết quả tui còn kg dám tin...tui phãi lên t6àng 1 để hỏi bác sĩ cho chắc đó bạn...........tai lúc đó mình không còn tin tưởng vào mắt của mình đó bạn.............ÔNG BỤT của đời tôi
Offline hoihanqua31  
#62 Đã gửi : 23/10/2008 lúc 08:23:51(UTC)
hoihanqua31

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2008(UTC)
Bài viết: 80

có chơi có chịu bạn ạ........dũng cảm lên...........nói nghe thấy dể nhưng cũng phải cố gắng lên doncoi....................xin mượn bài hát của HỌ TRỊNH
.........ĐỪNG TUYỆT VỌNG.........TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG

Offline man2evil  
#63 Đã gửi : 23/10/2008 lúc 11:58:48(UTC)
man2evil

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC)
Bài viết: 848

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
ông hoihan31 sợ giống hệt man2 hồi đó, cứ thấy mấy cái bảng Chân TRời Mới là run.... heheh.... nhưng mà cũng qua hết thôi àh.
Chuyện doncoi, ko dám đi vì đây là chuyện cực kì khó nói, ai cũng hiểu và thông cảm hết bạn àh, man2, ob, honda, scar, phattaitam, anh Tuấn, never, sai_lan, nhungngaydangso, tu_than, anh Na.......etc...... mọi người cũng rất là vui vẻ, tôn trọng bí mật đời tư của nhau và ko xâm phạm vào đó. bạn có thể liên hệ với topic để có người đi cùng mà.
mà cũng an tâm đi nhé doncoi..... ko thể nào có kết quả Dương được đâu.... Thân.
sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :

1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc )
2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này
3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy )
Offline caumongbinhyen  
#64 Đã gửi : 24/10/2008 lúc 12:58:03(UTC)
caumongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2008(UTC)
Bài viết: 36

Trích dẫn bài viết của doncoi đã viết:

tui không có ai để đi làm xn chung hết vì chuyện của doncoi chỉ có ở trên diễn đàn này biết thôi, những lần trước doncoi cũng đi 1 mình. và lần này cũng thế. tự mình gây nên chuyện thì phải tự lo thôi, không thể để cho người thân biết đựơc nhất là ba mẹ. ba mẹ mà biết thì sẽ rất đau lòng và rồi sẽ bệnh. mình không muốn có lỗi với ba mẹ nữa. mình biết mình đã sai nhiều lắm rồi, trong mắt ba mẹ thì mình vẫn là 1 đứa con gái ngoan và hiền lắm. nhiều lúc ngồi nhìn ba mẹ mà mình cảm thấy ....


Chị doncoi ơi, chị có nick yahoo ko? caumongbinhyen cũng định đi xét nghiệm nè, có gì chị add nick em dưới sign nha! cùng nhau chia sẻ những ngày tháng khó khăn này nha chị, cầu mong bình yên và an lành đến với mình và mọi người, mãi mãi là âm tính!
Mong vượt qua giai đoạn khó khăn này!
Offline caumongbinhyen  
#65 Đã gửi : 24/10/2008 lúc 01:01:20(UTC)
caumongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2008(UTC)
Bài viết: 36

Trích dẫn bài viết của man2evil đã viết:
ông hoihan31 sợ giống hệt man2 hồi đó, cứ thấy mấy cái bảng Chân TRời Mới là run.... heheh.... nhưng mà cũng qua hết thôi àh.
Chuyện doncoi, ko dám đi vì đây là chuyện cực kì khó nói, ai cũng hiểu và thông cảm hết bạn àh, man2, ob, honda, scar, phattaitam, anh Tuấn, never, sai_lan, nhungngaydangso, tu_than, anh Na.......etc...... mọi người cũng rất là vui vẻ, tôn trọng bí mật đời tư của nhau và ko xâm phạm vào đó. bạn có thể liên hệ với topic để có người đi cùng mà.
mà cũng an tâm đi nhé doncoi..... ko thể nào có kết quả Dương được đâu.... Thân.


Sao tâm lý giống nhau quá vậy nè, em ra đường thấy bảng chân trời mới là muốn xỉu, nhưng sao cứ gặp hoài, hay lúc chưa biết gì thì ko để ý, giờ nghĩ đến thì thấy sợ, đi đâu cũng gặp khi tư vấn là chuyên gia, khi trò chuyện là tri kỷ...nhưng em cũng yên tâm phần nào vì hành vi đầu âm tính sau 13 tuần, còn lần sau anh chị tư vấn là rất rất thấp, nhưng em sốt nhẹ và viêm họng hoài, mấy triệu chứng này làm em bất an quá!
Offline doncoi  
#66 Đã gửi : 24/10/2008 lúc 06:08:54(UTC)
doncoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-09-2008(UTC)
Bài viết: 160

thứ 7 này có ai đi làm xn cùng doncoi không?
Offline doncoi  
#67 Đã gửi : 24/10/2008 lúc 06:12:52(UTC)
doncoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-09-2008(UTC)
Bài viết: 160

ông hoihanqua bây giờ ông hết stress chưa?

Offline hoihanqua31  
#68 Đã gửi : 24/10/2008 lúc 06:18:38(UTC)
hoihanqua31

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2008(UTC)
Bài viết: 80

Trích dẫn bài viết của doncoi đã viết:
thứ 7 này có ai đi làm xn cùng doncoi không?

thứ 7 paster chỉ làm việc buổi sáng........buổi chiều chỉ trả kết quả xét nghiệm
doncoi là cogái hả.........vậy mà tui cứ tưởng mấy ông ăn chơi bậy bạ............hihhihihi
dũng cảm lên...................xung..................phong................tới.........paster.............hihihih
            NGÀY......MAI.....TRỜI.......LẠI.........SÁNG
Offline hoihanqua31  
#69 Đã gửi : 24/10/2008 lúc 06:24:48(UTC)
hoihanqua31

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2008(UTC)
Bài viết: 80

Trích dẫn bài viết của doncoi đã viết:

ông hoihanqua bây giờ ông hết stress chưa?

hết rồi............hết lúc 14g30 ngày hôm qua............nhận kết quả xong làm 1 chầu hết 1 chục chai.............18g làm tiếp tăng 2............mời bố mẹ + vợ con vào beer tiệp ăn mừng.....họ đâu có biết chuyện.........hihhiihihi...............tui noi với họ hom nay tui gặp ông Bụt......nên bây giờ tui mới còn sống...........hihihihhii..................sung sướng 5s hối hận ngàn đời...........kinh khủng quá............tui là đàn ông mà trước 2 ngày nhạn kết quả rơi lệ 2 lần........YẾU đuối quá...........hihihihi
-
Offline doncoi  
#70 Đã gửi : 24/10/2008 lúc 06:26:11(UTC)
doncoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-09-2008(UTC)
Bài viết: 160

đi pasteur chờ lâu lắm, đi da liễu làm cho nhanh. thứ 7 da liễu có làm không? doncoi định thứ 2 đi nhưng thứ 2 có cuộc họp, nên đi thứ 7 cho rồi.
 
hoihanqua bây giờ thế nào rồi? tinh thần vui vẻ chưa?

Offline hoihanqua31  
#71 Đã gửi : 24/10/2008 lúc 06:26:38(UTC)
hoihanqua31

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2008(UTC)
Bài viết: 80

doncoi có nick yahoo kg.......vào yahoo chat chơi nhé

Offline hoihanqua31  
#72 Đã gửi : 24/10/2008 lúc 06:29:06(UTC)
hoihanqua31

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2008(UTC)
Bài viết: 80

Trích dẫn bài viết của doncoi đã viết:

đi pasteur chờ lâu lắm, đi da liễu làm cho nhanh. thứ 7 da liễu có làm không? doncoi định thứ 2 đi nhưng thứ 2 có cuộc họp, nên đi thứ 7 cho rồi.
 
hoihanqua bây giờ thế nào rồi? tinh thần vui vẻ chưa?

nói thật đi pasteur  cho nó chắc..........lâu mà chắc 100%
Offline doncoi  
#73 Đã gửi : 24/10/2008 lúc 06:36:32(UTC)
doncoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-09-2008(UTC)
Bài viết: 160

ok, bạn đi cùng doncoi nha.

Offline hoihanqua31  
#74 Đã gửi : 24/10/2008 lúc 06:41:19(UTC)
hoihanqua31

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2008(UTC)
Bài viết: 80

Trích dẫn bài viết của doncoi đã viết:

ok, bạn đi cùng doncoi nha.

mấy giờ sáng thứ 7 hả đơn côi............alo mình 1 cái mình chạy ra..........vào đó cũng lẹ lắm..........nếu congái thì nên có đàn ông đi theo........tui đi 1 minh vào đó còn thấy ngại......
Offline doncoi  
#75 Đã gửi : 24/10/2008 lúc 06:50:35(UTC)
doncoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-09-2008(UTC)
Bài viết: 160

doncoi thì thấy bệnh viện là bình thường thôi không có gì ngại hết, tại gì muốn  có người nói chuyện cho vui thôi.
Offline hoihanqua31  
#76 Đã gửi : 24/10/2008 lúc 06:57:18(UTC)
hoihanqua31

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2008(UTC)
Bài viết: 80

Trích dẫn bài viết của doncoi đã viết:
doncoi thì thấy bệnh viện là bình thường thôi không có gì ngại hết, tại gì muốn  có người nói chuyện cho vui thôi.

hihihihi.........có bạn trai chưa........?
Offline doncoi  
#77 Đã gửi : 24/10/2008 lúc 07:02:01(UTC)
doncoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-09-2008(UTC)
Bài viết: 160

uida, bạn đang nghĩ đến đâu rồi. bạn nghĩ xa quá rồi đó nha. Với lại thường 1 năm phải đi khám tổng quát 1 lần mà. nên chuyện vào bệnh viện là bình thường thôi.

Offline hoihanqua31  
#78 Đã gửi : 24/10/2008 lúc 07:02:53(UTC)
hoihanqua31

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2008(UTC)
Bài viết: 80

rồi con tim.........sẻ vui trở lại............tình yêu đến trong tôi ngày mai...........hihhihihi......vui lên bạn........mình chỉ bạn trước khi đi thắp môt nén nhang cho ông bà tổ tiên phù hô........khi lấy kết quả mua 1 đôi dép hay giày mới mang vào..........Tâm linh.....đó bạn
kể cho bạn 1 chuyện vui............hôm mà mình xảy ra nguy cơ cao........qua ngày hôm sau vợ mình nằm mơ nó thấy nó nhiễm hiv...........Trời..............Trời.......bạn thấy có kinh khủng không...nghĩ lại còn thấy run...........heheehehhe
Offline hoihanqua31  
#79 Đã gửi : 24/10/2008 lúc 07:05:51(UTC)
hoihanqua31

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2008(UTC)
Bài viết: 80

Trích dẫn bài viết của doncoi đã viết:

uida, bạn đang nghĩ đến đâu rồi. bạn nghĩ xa quá rồi đó nha. Với lại thường 1 năm phải đi khám tổng quát 1 lần mà. nên chuyện vào bệnh viện là bình thường thôi.

tui nói bạn không tin hả ..............thì thôi..............chẳng có gì mà xa hay gần..........chia sẻ thôi............mình chỉ diễn tả chân thật thôi............thì bạn cứ đi rồi trả lời xem tui nói đúng hay sai nhé..................từ lúc bác sĩ lấy máu bạn cho đến lúc trả kết quả thì đừng có mà kiếm tui tâm sự nữa nhé
Offline doncoi  
#80 Đã gửi : 24/10/2008 lúc 07:07:25(UTC)
doncoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-09-2008(UTC)
Bài viết: 160

cũng thật là kinh khủng, rồi bạn bị stress mấy tháng luôn sao? nhưng dù sao  cũng chúc mừng bạn qua khỏi tai nạn vừa rồi. đừng có làm chuyện gì giống như vậy nữa nha. doncoi đi ngủ đây. mai còn đi làm nữa.

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
6 Trang«<23456>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.