  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Vâng. Vì lúc đầu mình đã lỡ tay xóa cái Bài đầu đi. Bjo làm sao mà add nó vào được a. Anh TuánMec giúp em với. Em muốn mọi người nhìn nhận vấn đề sâu hơn ạ. | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
SmileAndLive đã viết:
To bạn niemtin2010: Bạn hãy giữ đúng qui định của room không được mở nhiều topic để hỏi về cùng chủ đề.Nhũng gì bạn cần bạn hãy gửi trong topic cũ. Smile đã chuyển bài viết trong chủ đề bạn mới tạo về đây.
Anh tuấn đã khóa 1 bài của bạn rồi bạn còn nhớ chứ
Smile nhắc nhở bạn lần thứ nhất đó
Tính ra anh tuấn Đại 1 lần.smile 1 lần nữa là thành 2 lần rồi
Lần thứ 3 nếu ngại trảm thì cho nicky thịt nha  smile
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
| A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Hôm nay tự nhiên đi làm mình thấy trán nóng hơn, ở bắp tay trái vẫn cảm giác như rựt rựt ấy, họng thì bớt đau hơn. huhu. Ôi cuộc đời sao lại khổ sở thế này.
Lúc nào mình cũng bị dằn vặt như nếu xét nghiệm...thì tiếp tục công việc thế nào, người iu, gia đình, bạn bè ...làm sao mà giấu đc trong một thời gian dài đây...không đi làm thì ai nuôi sống bjo...
Ngày không nghĩ đến thì trong giấc ngủ lại nghĩ đến...ôi kinh khủng quá. Không bít các anh em đã đi xét nghiệm rồi có thông tin gì chia sẻ không? | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 03-07-2010(UTC) Bài viết: 226 Đến từ: ho chi minh
Được cảm ơn: 14 lần trong 13 bài viết
|
thì mấy anh phân tích nguy cơ của bạn đó cho bạn niemtin bớt lo đi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Kể từ ngày có nguy cơ cũng đã 4 tuần đã trôi qua và bjo tôi đang ở tuần thứ 5. Triệu chứng biểu hiện kéo dài bắt đầu từ giữa tuần thứ hai trở đi và đến bây h tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi, thường xuyên bị nhức ở bên bắp vai trái, và đến thời điểm này tôi còn bị thêm nhức răng nữa, đâu họng nứa (nuốt ở cổ cứ có cái gì đó vướng) và còn thêm tự nhiên thấy ngứa ở trên mặt nữa (trước kia da mặt nhẵn). Tôi phân tích lại sâu nguy cơ
của mình để mọi người phân tích và cho tôi những lời khuyên bổ ích:
Một lần đi công tác tôi có đi Massage:
- Bước 1 cô gái kích thích, có lấy lưỡi kích thích hậu môn
- Bước 2 Cô gái OralSex khoảng chừng 2 phút - Bước 3 cô gái luồn bcs vào dv của tôi và ngồi lên trên (quan hệ chừng khoảng 3 phút nưa), quá trình quan hệ tình dục diễn ra và sau đó tôi phóng trong bcs (trong âm đạo của cô gái) và dừng quan hệ từ đây. Sau khi qhe xong co gai lây bcs của tôi ra và dùng khăn ướt (Có lẽ là loại khăn hay dùng để lau tay), điều chết người là k biết cô ấy có dùng cái khăn của cô ấy lau cho cô ấy trước k? (tôi không chắc chắn 100%) Sau đó tôi cũng không để ý là bao có rách hay k? vì đây là lần đầu tiên dại dột đi gái mại dâm và hành động của cô ta quá nhanh (tôi không có kinh nghiệm), lúc dứng dậy tôi có lấy ngón tay trọc vào âm đạo cô ấy (ngón
tay tôi k hè trầy xước).
Vậy nguy cơ của tôi thật sự thế nào? Sao tôi ;ại sơ ý thế nhỉ? Tôi cũng đã tạo chủ đề thế nhưng tôi muốn làm mới chủ đề để nhìn kỹ các vấn đề hơn, để tỉnh táo hơn vì đến h tôi vẫn bị các triệu chứng phủ lấp và vô cùng hoang mang lo lắng. Cám ơn mọi người đã đóng góp cho tôi các chủ đề trước và
mong mọi người tiếp tục chia sẻ và động viên tôi. Cầu trời phù hộ cho con  | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 898
Cảm ơn: 1077 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
|
Niemtin2010 đã viết:Kể từ ngày có nguy cơ cũng đã 4 tuần đã trôi qua và bjo tôi đang ở tuần thứ 5. Triệu chứng biểu hiện kéo dài bắt đầu từ giữa tuần thứ hai trở đi và đến bây h tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi, thường xuyên bị nhức ở bên bắp vai trái, và đến thời điểm này tôi còn bị thêm nhức răng nữa, đâu họng nứa (nuốt ở cổ cứ có cái gì đó vướng) và còn thêm tự nhiên thấy ngứa ở trên mặt nữa (trước kia da mặt nhẵn). Tôi phân tích lại sâu nguy cơ
của mình để mọi người phân tích và cho tôi những lời khuyên bổ ích:
Một lần đi công tác tôi có đi Massage:
- Bước 1 cô gái kích thích, có lấy lưỡi kích thích hậu môn
- Bước 2 Cô gái OralSex khoảng chừng 2 phút - Bước 3 cô gái luồn bcs vào dv của tôi và ngồi lên trên (quan hệ chừng khoảng 3 phút nưa), quá trình quan hệ tình dục diễn ra và sau đó tôi phóng trong bcs (trong âm đạo của cô gái) và dừng quan hệ từ đây. Sau khi qhe xong co gai lây bcs của tôi ra và dùng khăn ướt (Có lẽ là loại khăn hay dùng để lau tay), điều chết người là k biết cô ấy có dùng cái khăn của cô ấy lau cho cô ấy trước k? (tôi không chắc chắn 100%) Sau đó tôi cũng không để ý là bao có rách hay k? vì đây là lần đầu tiên dại dột đi gái mại dâm và hành động của cô ta quá nhanh (tôi không có kinh nghiệm), lúc dứng dậy tôi có lấy ngón tay trọc vào âm đạo cô ấy (ngón
tay tôi k hè trầy xước).
Vậy nguy cơ của tôi thật sự thế nào? Sao tôi ;ại sơ ý thế nhỉ? Tôi cũng đã tạo chủ đề thế nhưng tôi muốn làm mới chủ đề để nhìn kỹ các vấn đề hơn, để tỉnh táo hơn vì đến h tôi vẫn bị các triệu chứng phủ lấp và vô cùng hoang mang lo lắng. Cám ơn mọi người đã đóng góp cho tôi các chủ đề trước và
mong mọi người tiếp tục chia sẻ và động viên tôi. Cầu trời phù hộ cho con 
Tôi nghĩ các mem khác đã chia sẻ với bạn khá nhiều và cụ thể. Sao bạn ko tự giải quyết vấn đề còn lại là đi XN. Nếu chưa đến ngày thì ko nói, đằng này bạn đã có thể đi xn combo ag/ab rồi, hãy can đảm lên nào! Đừng để stress chiến thắng. Phải mạnh mẽ chiến đâu với cái tôi của mình, bạn nhé! Chúc bạn AT! | Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Mình cố gắng đợi đến 6 tuần rồi mới quyết định, huhu, chiều nay tự nhiên mình lại bị nhức bắp vai trái và khuỷu tay trai, người lại thấy nóng nóng, hôm nay mình lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn, huhu, cứ nghĩ mình lại càng sợ...
Đã có ai có triệu chứng như vậy đi xét nghiệm rồi k? Mình lo lắng lắm.
| A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
Niemtin2010 đã viết:Mình cố gắng đợi đến 6 tuần rồi mới quyết định, huhu, chiều nay tự nhiên mình lại bị nhức bắp vai trái và khuỷu tay trai, người lại thấy nóng nóng, hôm nay mình lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn, huhu, cứ nghĩ mình lại càng sợ...
Đã có ai có triệu chứng như vậy đi xét nghiệm rồi k? Mình lo lắng lắm.
Mấy cái vụ bắp tay bắp chân thì bạn quên nó đi. Đừng để ý nó làm gì   | Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Đi làm về...ăn cháo...đi tắm...ở nhà một mình...bật nhạc to hết cỡ...mình muốn hét lên...bỗng dưng muốn khóc lên (mình là đàn ông). Cuộc sống ôi sao buồn đến vậy...
Đêm nay muốn đến bạn gái chơi...nhưng mình lại thôi, nhưng cứ nghĩ là có lỗi với cô ấy...mình muốn chia sẻ với cô ấy nhưng nghĩ đến nó mình thấy thật kinh khủng...  ...sợ cô ấy buồn và đau khổ. Cuộc sống chả nhẽ cứ phải sống trong âm thầm thế này...cứ phải giấu trong lòng, ôm sầu trong lòng...
---biết sống-----biết hy vọng ----- thế nhưng chỉ một chút yêu lòng mình h đã trong tâm trạng gần như mất tất cả ---- mình day dứt lắm và đau khổ lắm các bạn ah.
--------Cầu trời cho con được sống    --------------- | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 105
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
|
bạn còn có bạn gái là mừng rùi, mình chia tay ban gái xong tâm trạng rối bời suy sụp, nghe theo lời bạn bè đi nhậu rồi di bậy bạ, h mới ra nông nỗi này. Bây giờ mình cảm thấy cô đơn lắm bạn ah, vùa nghi den ban gai vua nghi den chuyện bị dính H giống như là hai gọng kìm đang hành hạ mình vậy.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
--------Nghe nhạc cả đêm cho đỡ buồn ---------thế nhưng càng nghe càng thấy buồn hơn.
Muốn khóc lắm chứ nhưng mình sẽ không khóc  . Cuộc đời ta như những tiếng du ca buồn, rồi thì giông tố rồi cũng qua đi --- Cuộc sống con người ai cũng có giới hạn đau khổ, nó không đến trước thì cũng đến sau...nếu như vượt qua được thì cuộc sống sẽ yên bình hơn. Bạn h tâm trạng cũng như tôi ... hay cười lên (dù là cười một mình) để thấy đời vui hơn nào --Hãy quên đi giới hạn để bước tiếp... | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC) Bài viết: 716
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
|
cuộc đời tui giờ như ly cà phê ko đường , vừa đắng vừa đen  | Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 21 Đến từ: TP HCM
|
đọc bài của bạn sao giống tâm trạng của mình quá,nhưng bạn chưa có vợ và con,còn mình thì mới có cu tí.Từ ngày có hành vi nguy cơ,mình nhức đầu kinh khủng.Nếu mình bị H thì ai lo cho con mình đây,giờ nghĩ lại càng căm ghét bản thân mình,nhậu xong mất lý chí. Cầu trời cho con được sống,1 lần con tởn tới già rồi 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC) Bài viết: 716
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
|
bạn đừng nói vậy , mình chẳng làm gì sai cả , mình ko ăn cướp ko giết người , mình đâu có sai , đó chẳng qua vấn đề sinh lý của bản thân . Bạn đừng nên tự trách mình | Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
tanduy200 đã viết:bạn đừng nói vậy , mình chẳng làm gì sai cả , mình ko ăn cướp ko giết người , mình đâu có sai , đó chẳng qua vấn đề sinh lý của bản thân . Bạn đừng nên tự trách mình
Chú tanduy nói hay ra phết nhể
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC) Bài viết: 716
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
|
| Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Đúng vậy, con người ta k thể trách được những lúc yếu lòng, k thể tránh được những lúc lầm đường lạc lối...nhưng chúng ta phải đứng dậy bước tiếp...
Nói vậy thôi chứ đối điện thử thách kinh hoàng ai cũng bàng hoàng  , mình cũng cố, mọi người cũng cùng cố lên nhé, Chúng ta sẽ âm tính hết mà  | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
Niemtin2010 đã viết:Đúng vậy, con người ta k thể trách được những lúc yếu lòng, k thể tránh được những lúc lầm đường lạc lối...nhưng chúng ta phải đứng dậy bước tiếp...
Nói vậy thôi chứ đối điện thử thách kinh hoàng ai cũng bàng hoàng  , mình cũng cố, mọi người cũng cùng cố lên nhé, Chúng ta sẽ âm tính hết mà 
Ông bạn cứ tự hù bộ đội.Càng đọc cái thấy bùn cười . YES WE CAN 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 294  Thanks: 5 times Được cảm ơn: 35 lần trong 30 bài viết
|
Niemtin2010 đã viết:Kể từ ngày có nguy cơ cũng đã 4 tuần đã trôi qua và bjo tôi đang ở tuần thứ 5. Triệu chứng biểu hiện kéo dài bắt đầu từ giữa tuần thứ hai trở đi và đến bây h tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi, thường xuyên bị nhức ở bên bắp vai trái, và đến thời điểm này tôi còn bị thêm nhức răng nữa, đâu họng nứa (nuốt ở cổ cứ có cái gì đó vướng) và còn thêm tự nhiên thấy ngứa ở trên mặt nữa (trước kia da mặt nhẵn). Tôi phân tích lại sâu nguy cơ
của mình để mọi người phân tích và cho tôi những lời khuyên bổ ích:
Một lần đi công tác tôi có đi Massage:
- Bước 1 cô gái kích thích, có lấy lưỡi kích thích hậu môn
- Bước 2 Cô gái OralSex khoảng chừng 2 phút - Bước 3 cô gái luồn bcs vào dv của tôi và ngồi lên trên (quan hệ chừng khoảng 3 phút nưa), quá trình quan hệ tình dục diễn ra và sau đó tôi phóng trong bcs (trong âm đạo của cô gái) và dừng quan hệ từ đây. Sau khi qhe xong co gai lây bcs của tôi ra và dùng khăn ướt (Có lẽ là loại khăn hay dùng để lau tay), điều chết người là k biết cô ấy có dùng cái khăn của cô ấy lau cho cô ấy trước k? (tôi không chắc chắn 100%) Sau đó tôi cũng không để ý là bao có rách hay k? vì đây là lần đầu tiên dại dột đi gái mại dâm và hành động của cô ta quá nhanh (tôi không có kinh nghiệm), lúc dứng dậy tôi có lấy ngón tay trọc vào âm đạo cô ấy (ngón
tay tôi k hè trầy xước).
Vậy nguy cơ của tôi thật sự thế nào? Sao tôi ;ại sơ ý thế nhỉ? Tôi cũng đã tạo chủ đề thế nhưng tôi muốn làm mới chủ đề để nhìn kỹ các vấn đề hơn, để tỉnh táo hơn vì đến h tôi vẫn bị các triệu chứng phủ lấp và vô cùng hoang mang lo lắng. Cám ơn mọi người đã đóng góp cho tôi các chủ đề trước và
mong mọi người tiếp tục chia sẻ và động viên tôi. Cầu trời phù hộ cho con 
Đọc mấy bài của bạn thấy có vẻ bạn đang stress năng. Vậy nghe Andy này  . Andy kiến thức hạn hẹp nhưng sẽ cố gắng phân tích nguy cơ cho bạn để bạn nhận thấy rằng. Nguy cơ của bạn là rất thấp.
1.Bước 1 cô gái kích thích, có lấy lưỡi kích thích hậu môn hành vi này hoàn toàn NO RISK
2.Bước 2 Cô gái OralSex khoảng chừng 2 phút. Hành vi Oral Sex anh Smile đã phân tích cụ thể cho bạn ở đây rồi:
Theo bài viết cho thấy OS nguy cơ rất rất thấp và trên thế giới mới chỉ xác nhận vài người lây nhiễm qua hành vi này. Theo Andy bạn sẽ không phải người đen đủi như vậy
3.Bước 3 cô gái luồn bcs vào dv của tôi và ngồi lên trên (quan hệ chừng khoảng 3 phút nưa), quá trình quan hệ tình dục diễn ra và sau đó tôi
phóng trong bcs (trong âm đạo của cô gái) và dừng quan hệ từ đây. Vậy là bạn quan hệ có BCS và bạn lo là bao có rách hay không. Theo Andy có lẽ bao của bạn không rách vì nếu nó rách nó phải rách toạc ra và nêu phòng lúc đó không tối om thì khi tháo bao ra bạn phải nhìn thấy. Và cứ cho là BCS rách đi thì với thời gian quan hệ không an toàn <3 phút theo Andy nguy cơ của bạn cũng không cao
Còn cái vụ này:
Niemtin2010 đã viết:
Sau khi qhe xong co gai lây bcs của tôi ra và dùng khăn ướt (Có lẽ là loại khăn hay dùng để lau tay), điều chết người là k biết cô ấy có dùng cái khăn của cô ấy lau cho cô ấy trước k? (tôi không chắc chắn 100%) vì đây là lần đầu tiên dại dột đi gái mại dâm và hành động của cô ta quá nhanh (tôi không có kinh nghiệm), lúc dứng dậy tôi có lấy ngón tay trọc vào âm đạo cô ấy (ngón
tay tôi k hè trầy xước).
Theo Andy cũng hoàn toàn NO RISK. Bất kể cô ta có dùng hay không
Và bạn đừng quên 1 điều rất quan trọng nữa là cô ta phải có H mà điều này??
Như vậy tổng hợp lại nguy cơ của bạn rất thấp. Đừng lo quá nhé
Good Luck | |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|