  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 12 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 15 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Bạn hung12 thân ! thực sự khi đọc bài viết của bạn mình thấy sao giống trường hợp của mình quá, hiện giờ mình cũng đang trong tâm trạng giống bạn đây....(nguy cơ của mình cũng cao lắm vì mình đã ko sư dụng BCS),mình thật sự rất hoang mang và lo lắng bạn ah, từ cái ngày 12/12 định mệnh đó đến giờ không ngày nào là mình không nghĩ đến nó,mình không dám đi XN vi cứ nghĩ đến chuyện nếu như thật sự mình bị nhiễm thì cuộc sống của mình sẽ như thế nào đây,rồi mọi ngừoi sẽ nhìn mình với con mắt thế nào đây,nếu biết đươc đứa con trai mẹ thương yêu nhất hư hỏng như vậy chắc mẹ mình sẽ không sống nổi.... Hoàn cảnh gia đình mình khác bạn một chút đó là ba mình mất rồi,chỉ còn mình mẹ thôi,mình giống bạn cũng rất thương mẹ vì mình biết mẹ đặt rất nhiều niềm tin và lòng yêu thương vào mình ,rồi cứ nghĩ đến 24 năm ba,mẹ tần tảo nuôi mình khôn lớn,luôn quan tâm lo lắng và chăm sóc cho mình vậy mà mình chưa báo hiếu được cho ba mẹ ngày nào lại toàn làm cho ba mẹ đau khổ...thì mình chỉ muốn gào khóc thật to thôi,nhưng mình lại không khóc được ,có cảm giác như nước mắt cứ chảy ngược vào trong bạn ah... đau đau lắm. Chỉ vì một chút bồng bột và thiếu suy nghĩ để đến bây giờ phải sống trong sự lo âu và cắn rứt,mình gây ra thỉ mình phải nhận lấy,nen mình không dám trách ai chỉ trách mình đã quá buông thả bản thân,đã đôi lần mình chỉ muốn chết cho xong nhưng rồi khi lên diễn đàn này, đọc được những lời động viên của các anh chị trên đây và thấy các anh chị dù biết trong người mang H,nhưng vẫn sống lạc quan vui vẻ ,yêu đời thì mình đã dần lấy lại được niềm tin,và thấy quý trọng cuộc sống hơn. Mình nghĩ bây giờ bạn và mình phải lạc quan lên, đừng suy nghĩ nhiều nữa,chuyện gì xẩy ra thì cũng đã xảy ra rồi, điều quan trọng bây giờ là bạn phải đi xét nghiệm,vì như các anh chị trên đây nói chỉ có XN thì mình mới biết chắc chắn đươc thôi bạn ah. Mình giờ cũng đang đợi đến ngày đi xét nghiệm,mình cũng vẫn còn thấy lo lắm chỉ mong sao không có chuyện gì xảy ra để mình còn có cơ hội đươc báo hiếu cho mẹ mình,vì mình thấy hối hận và ăn năn lắm rồi...còn nếu kết quả có xấu đến thế nào đi nữa mình cũng sẽ đón nhận nó vì mình biết xung quanh mình sẽ luôn có bạn bè và mọi người quan tâm ko aj để mình phải lẻ loi một mình cả,chúc bạn có sức khỏe và XN có kết quả AT nhé,chờ tin vui của bạn !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
hyvongmongmanh86 đã viết:Bạn hung12 thân ! thực sự khi đọc bài viết của bạn mình thấy sao giống trường hợp của mình quá, hiện giờ mình cũng đang trong tâm trạng giống bạn đây....(nguy cơ của mình cũng cao lắm vì mình đã ko sư dụng BCS),mình thật sự rất hoang mang và lo lắng bạn ah, từ cái ngày 12/12 định mệnh đó đến giờ không ngày nào là mình không nghĩ đến nó,mình không dám đi XN vi cứ nghĩ đến chuyện nếu như thật sự mình bị nhiễm thì cuộc sống của mình sẽ như thế nào đây,rồi mọi ngừoi sẽ nhìn mình với con mắt thế nào đây,nếu biết đươc đứa con trai mẹ thương yêu nhất hư hỏng như vậy chắc mẹ mình sẽ không sống nổi.... Hoàn cảnh gia đình mình khác bạn một chút đó là ba mình mất rồi,chỉ còn mình mẹ thôi,mình giống bạn cũng rất thương mẹ vì mình biết mẹ đặt rất nhiều niềm tin và lòng yêu thương vào mình ,rồi cứ nghĩ đến 24 năm ba,mẹ tần tảo nuôi mình khôn lớn,luôn quan tâm lo lắng và chăm sóc cho mình vậy mà mình chưa báo hiếu được cho ba mẹ ngày nào lại toàn làm cho ba mẹ đau khổ...thì mình chỉ muốn gào khóc thật to thôi,nhưng mình lại không khóc được ,có cảm giác như nước mắt cứ chảy ngược vào trong bạn ah... đau đau lắm. Chỉ vì một chút bồng bột và thiếu suy nghĩ để đến bây giờ phải sống trong sự lo âu và cắn rứt,mình gây ra thỉ mình phải nhận lấy,nen mình không dám trách ai chỉ trách mình đã quá buông thả bản thân,đã đôi lần mình chỉ muốn chết cho xong nhưng rồi khi lên diễn đàn này, đọc được những lời động viên của các anh chị trên đây và thấy các anh chị dù biết trong người mang H,nhưng vẫn sống lạc quan vui vẻ ,yêu đời thì mình đã dần lấy lại được niềm tin,và thấy quý trọng cuộc sống hơn. Mình nghĩ bây giờ bạn và mình phải lạc quan lên, đừng suy nghĩ nhiều nữa,chuyện gì xẩy ra thì cũng đã xảy ra rồi, điều quan trọng bây giờ là bạn phải đi xét nghiệm,vì như các anh chị trên đây nói chỉ có XN thì mình mới biết chắc chắn đươc thôi bạn ah. Mình giờ cũng đang đợi đến ngày đi xét nghiệm,mình cũng vẫn còn thấy lo lắm chỉ mong sao không có chuyện gì xảy ra để mình còn có cơ hội đươc báo hiếu cho mẹ mình,vì mình thấy hối hận và ăn năn lắm rồi...còn nếu kết quả có xấu đến thế nào đi nữa mình cũng sẽ đón nhận nó vì mình biết xung quanh mình sẽ luôn có bạn bè và mọi người quan tâm ko aj để mình phải lẻ loi một mình cả,chúc bạn có sức khỏe và XN có kết quả AT nhé,chờ tin vui của bạn !
Hãy có gắng đợi 6 tuần bạn đi xét nghiệm rùi cầm tờ kết quả Âm Tính hãy khóc thật to , thật lâu.
Chạy về nhà Ôm lấy mẹ yêu dấu và nói ...
Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm!
Từ giờ con sẽ không rượu chè để mẹ không phải lo lắng vì con | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 18-11-2010(UTC) Bài viết: 16
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
hung ơi cố lên nhé, mình cũng vào trường hợp như bạn đây nhưng minh thì bị rách BCS...hix mình thật sự cũng cảm thấy lo lắng lắm.đợi đủ time để đi xn nhưng thật sự ko dũng cảm để làm việc ấy,cứ lo nghĩ mãi.Noel rồi tết đến thì còn j vui vẻ nữa.1 ngày định mệnh xãy ra làm cho mình cảm thấy dc ý nghĩa thật sự của cuộc sống,mình cảm thấy yêu thương gia đình hơn và cả bbe nữa.chỉ mong mọi chuyện tốt đẹp.Đời sẽ lại mỉm cười với mình.nếu ngày trước mình biết dc dd này.đọc dc những nỗi lo lắng sợ hãi của các bạn thì mình thật sự đã ko như bây h rồi.những ai chưa biết thì mình khuyên các bạn đừng bao h sống buông thả,hãy cố gắng làm những việc có ích cho xã hội và nhìn đời thật lac quan.cuối cùng mình xin chúc các bạn đang chờ kq dc at nha.cả mình nữa chứ  Đời nhìu cạm bẫy nhưng nếu biết cách sống thì mọi chuyện sẽ wa ........ | Đời người tựa như trang vở đẹp hơn là nhờ ý thơ.... Vậy xin hãy để kỷ niệm dang dở họa nét VƯƠNG trong trí nhớ ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
VữngTin đã viết:hung ơi cố lên nhé, mình cũng vào trường hợp như bạn đây nhưng minh thì bị rách BCS...hix mình thật sự cũng cảm thấy lo lắng lắm.đợi đủ time để đi xn nhưng thật sự ko dũng cảm để làm việc ấy,cứ lo nghĩ mãi.Noel rồi tết đến thì còn j vui vẻ nữa.1 ngày định mệnh xãy ra làm cho mình cảm thấy dc ý nghĩa thật sự của cuộc sống,mình cảm thấy yêu thương gia đình hơn và cả bbe nữa.chỉ mong mọi chuyện tốt đẹp.Đời sẽ lại mỉm cười với mình.nếu ngày trước mình biết dc dd này.đọc dc những nỗi lo lắng sợ hãi của các bạn thì mình thật sự đã ko như bây h rồi.những ai chưa biết thì mình khuyên các bạn đừng bao h sống buông thả,hãy cố gắng làm những việc có ích cho xã hội và nhìn đời thật lac quan.cuối cùng mình xin chúc các bạn đang chờ kq dc at nha.cả mình nữa chứ  Đời nhìu cạm bẫy nhưng nếu biết cách sống thì mọi chuyện sẽ wa ........
Hãy giới thiệu cho bạn bè của bạn vào diễn đàn này để họ đọc những trường hợp dở khóc dở cười của bạn và của chúng tôi , để họ hiểu biết về Hiv/Aids và cách phòng tránh .
Chúc bạn cũng là người may mắn . | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 23-11-2010(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: hung12
Được cảm ơn: 7 lần trong 2 bài viết
|
Lời đầu tiên. hùng muốn cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. vì đã động viên mình trong những ngày qua. nhưng sư thật vẫn còn đang ở phía trước. từ ngày định mệnh đấy đến hôm nay sắp được 6 tuần rồi. nhưng mình sẽ không đi xét nghiệm. vì nếu mình xét nghiệm mà âm tính thì mình sẽ nghĩ chắc chắn 6 tuần không thể biết chính xác được mà phải đợi đủ 3 tháng mới chính xác. nên dù có đi xét nghiệm kết quả mà âm tính thì cũng chả ích gì. mình vẫn sống trong lo lắng. còn hix... nếu mà ngay trong 6 tuần không may kết quả dương tính thì thôi xong. 100 viên thuôc ngủ. một sợi dây đang dấu ở trong tủ sẽ được kích hoạt. chính vì thế mình sẽ không đi xét nghiệm. mà mình sẽ đợi đủ 3 tháng. trong những ngày qua mình đã thay đổi được một chút cuộc sống. mình không nằm du dú ở nhà nữa. hôm nay mình đã đi lượn lờ trên phố (hix lượn một mình) . wao mình có cảm giác như vừa chui từ dưới đất chui lên. bay thật. không khí thật thoải mái. 1 tháng nằm ở nhà suy ngẫm sự đời thế là quá đủ. 1 tháng nằm xem cái bộ phim hàn quốc thế cũng là quá đủ. 1 tháng ngồi ngày qua ngày ngồi nhâm nhi cái bánh ruốc thế là quá đủ. hix nhớ lại chán không muốn ăn cơm thế là ngày nào cũng táng hai cái bánh ruốc. sợ thật. mấy cái nốt trên người tôi cũng lăn đi rồi. mới cả không bị tiêu chảy liên tục nữa. hay tại tôi phang 2 lọ becborin nên mới hết tiêu chảy nhờ. hazz mệt quá. suy nghĩ nhiều mệt quá. tôi đã lấy lại được một chút niềm tin vào cuộc sống và tôi cũng đã tự tin hơn rất nhiều. vì một người trong diễn đàn này đã giúp tôi. chị ý là một người con gái. một người con gái rất nghị lực. chị ý đã gửi tin nhắn động viên tôi. và quan trọng nhất là chị đã kể lại câu chuyện buồn của chị cho tôi nghe. chị là một giáo viên và chị cũng đã có chồng. nhưng thật đau buồn khi số phận đã không mỉm cười với chị và chị đã bị nhiễm H. nhưng chị không biết là bị nhiễm H từ khi nào và quan trọng chị vẫn quan hệ vợ chồng trong 6 năm với chồng của chị. thật bất ngờ khi xét nghiệm thì chồng chị lại không bị H. hix sau đó chồng chị đã bỏ rơi chị. em rất buồn và thông cảm với chị. nhưng sau câu chuyện của chị .em có cảm giác mình như vừa được uống một liều thuốc an thần cực mạnh. vì em cũng nghĩ H không dễ lây truyền nhanh như em nghĩ. những hiện tượng em có trên người vưa qua cũng có thể do căng thẳng quá. hix sau khi biết mình bị H chị đã không gục ngã. và bây giờ chị đang sống tốt và ấp ủ mở một lớp học tư thục. hix chị là con gái mà sao nghị lực quá vậy. chị làm cho em cảm thấy ghen tị. và cũng từ câu chuyên của chị em đã trở lại là chính mình. không hiểu sao tôi không cảm thấy lo sợ nữa. hix bây giờ tôi lại thỉnh thoảng nghĩ trong đầu. đùa mình làm sao mà bi H được nhờ. đâu phải dễ dàng mà hạ gục tôi dễ thế. không đơn giản như ông nghĩ đâu ông H ak. ông xem lại thế nào đê. ẩu quá đấy. hihi nghe có vẻ hơi điên. nhưng mình đã nghĩ như thế đấy. các bạn ơi chúng ta hãy cùng lạc quan nhé. sau 2 tháng nữa tôi sẽ quay lại diễn đàn và báo tin vui cho mọi người. tôi sẽ cầm kết quả âm tính trên tay và hiên ngang bước đi trên đường. bây giờ tôi còn nhiều việc để làm quá. hix tôi phải đi tút lại nhan sắc cái đã. xuống cấp quá rồi. xong còn phải kiếm một bạn gái để đi chơi noel nữa chứ. nhưng chắc chắn mình sẽ không quan hệ với cô ý đâu. tất cả mọi người ơi hãy cùng nhau cố lên nhé. đừng để cái tên giặc cỏ H đánh gục .chị gì ơi chị cũng cố lên nhé. chắc lúc này chị đang ở xa nên lạnh hơn ở hà nội . chị cố lên nhé. em sẽ coi chị là viên thuốc an thần của em. chiaki cố lên. zia^^^^^ (^.^)
|
 1 người cảm ơn hung12 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 336
Cảm ơn: 37 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
văn hay chữ tốt quá sau này mà âm tính nên đi làm nhà báo đi bạn ạ viết dài thòn đọc muốn mỏi con mắt
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 18-11-2010(UTC) Bài viết: 16
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
mọi chuyện sẽ wa thôi ^^ hãy nhìn đời = đôi mắt lạc quan  | Đời người tựa như trang vở đẹp hơn là nhờ ý thơ.... Vậy xin hãy để kỷ niệm dang dở họa nét VƯƠNG trong trí nhớ ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: HCM
|
Bạn Hung cứ đi xét nghiệm ở tuần thứ 6 . KQ tuần thứ 6 là có thể khá yên tâm rồi .
Đọc trên Medhelp thấy người ta QHTD ko dùng bcs, xet nghiệm Combo ở tuần thứ 4 AT , mà ông bác sĩ HHH đã phán : chắc chắn không bị HIV khỏi cần test nữa . tỉ lệ H+ chỉ còn 1/100 tỉ = 0 .
http://www.medhelp.org/p...-Ag-Ab-COMBO/show/784711
PS: Tất nhiên sau 3 tháng làm phát nữa cho 100%
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 17-11-2010(UTC) Bài viết: 22 Đến từ: sdasdasd
|
mình xuy nghĩ kĩ rồi khi đối diện cái chết rất là sợ hãi lỡ mình quẩn trí làm liều thi bạn nghĩ đi mình nghe loáng thoáng tới năm 2014 có vaxin chữa HIV lỡ bạn chết rồi phát hành vaxin thấy chưa cái đó là cái chết, vì ngu thôi đừng sợ cùng lắm giấu kín trong lòng chúc bạn ÂM TÍNH THẬT TO NHÁ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Tặng Mọi người nè  . | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
nguyenvong đã viết:con sẽ lấy độc trị độc con sẽ dùng tiền và se con sẽ lây bịnh lại những con gái đú gái hư hỏng cho nó biết thế nào là HIV
bạn yếu đuối lắm!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
nguyenvong đã viết:con sẽ lấy độc trị độc con sẽ dùng tiền và se con sẽ lây bịnh lại những con gái đú gái hư hỏng cho nó biết thế nào là HIV
ích kỷ nữa... 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
nguyenvong đã viết:hix mình bạn sao nà ná giống nhau dữ vậy  ( mẹ ơi con có lỗi với mẹ  mặc dù mẹ mình mau cho mình AB nhưng mình đòi mẹ mình bã cũng tính mau cho mình chiếc SH trong vòng chưa tới 3 tháng mình đổi se đồi bồ. như cái áo giờ đùng cái mình ở trong phòng làm bạn với cái máy tính . giờ mình mới biết có tiền chả làm gì cả ra đường để người ta để ý ư . người ta để ý bạn là 1 thằng chơi ngông hay là như thế nào ? quần áo điện thoại ư nó chỉ là vật chạy theo thời thượng một khi bạn bị căn bịnh thế đó thì mấy cái đó giúp bạn được gì mình hối hận quá mình còn rất nhiều dự định sẽ làm mình muốn là 1 nhà kinh doanh giỏi muốn kiếm nhiều tiền    nếu đợt này ông trời thương cho con âm tính con sẽ đi bộ đội còn ông trời ác với con con sẽ lấy độc trị độc con sẽ dùng tiền và se con sẽ lây bịnh lại những con gái đú gái hư hỏng cho nó biết thế nào là HIV
Suy nghĩ quá tiêu cực
Tôi khóa nick 7 ngày cảnh cáo. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 23-11-2010(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: hung12
Được cảm ơn: 7 lần trong 2 bài viết
|
^^ Chúc tất cả mọi người có một giáng sinh vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc.^^
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và 
Suy nghĩ quá tiêu cực
Tôi khóa nick 7 ngày cảnh cáo.
Sau khi an dưỡng 7 ngày,nếu vẫn còn lên có suy nghĩ tiêu cực vậy,đề nghị BQT cho về vườn từ 7 ngày lên thẳng vĩnh viễn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 27 Đến từ: vn
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 5 bài viết
|
hung12 đã viết:Lời đầu tiên. hùng muốn cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. vì đã động viên mình trong những ngày qua. nhưng sư thật vẫn còn đang ở phía trước. từ ngày định mệnh đấy đến hôm nay sắp được 6 tuần rồi. nhưng mình sẽ không đi xét nghiệm. vì nếu mình xét nghiệm mà âm tính thì mình sẽ nghĩ chắc chắn 6 tuần không thể biết chính xác được mà phải đợi đủ 3 tháng mới chính xác. nên dù có đi xét nghiệm kết quả mà âm tính thì cũng chả ích gì. mình vẫn sống trong lo lắng. còn hix... nếu mà ngay trong 6 tuần không may kết quả dương tính thì thôi xong. 100 viên thuôc ngủ. một sợi dây đang dấu ở trong tủ sẽ được kích hoạt. chính vì thế mình sẽ không đi xét nghiệm. mà mình sẽ đợi đủ 3 tháng. trong những ngày qua mình đã thay đổi được một chút cuộc sống. mình không nằm du dú ở nhà nữa. hôm nay mình đã đi lượn lờ trên phố (hix lượn một mình) . wao mình có cảm giác như vừa chui từ dưới đất chui lên. bay thật. không khí thật thoải mái. 1 tháng nằm ở nhà suy ngẫm sự đời thế là quá đủ. 1 tháng nằm xem cái bộ phim hàn quốc thế cũng là quá đủ. 1 tháng ngồi ngày qua ngày ngồi nhâm nhi cái bánh ruốc thế là quá đủ. hix nhớ lại chán không muốn ăn cơm thế là ngày nào cũng táng hai cái bánh ruốc. sợ thật. mấy cái nốt trên người tôi cũng lăn đi rồi. mới cả không bị tiêu chảy liên tục nữa. hay tại tôi phang 2 lọ becborin nên mới hết tiêu chảy nhờ. hazz mệt quá. suy nghĩ nhiều mệt quá. tôi đã lấy lại được một chút niềm tin vào cuộc sống và tôi cũng đã tự tin hơn rất nhiều. vì một người trong diễn đàn này đã giúp tôi. chị ý là một người con gái. một người con gái rất nghị lực. chị ý đã gửi tin nhắn động viên tôi. và quan trọng nhất là chị đã kể lại câu chuyện buồn của chị cho tôi nghe. chị là một giáo viên và chị cũng đã có chồng. nhưng thật đau buồn khi số phận đã không mỉm cười với chị và chị đã bị nhiễm H. nhưng chị không biết là bị nhiễm H từ khi nào và quan trọng chị vẫn quan hệ vợ chồng trong 6 năm với chồng của chị. thật bất ngờ khi xét nghiệm thì chồng chị lại không bị H. hix sau đó chồng chị đã bỏ rơi chị. em rất buồn và thông cảm với chị. nhưng sau câu chuyện của chị .em có cảm giác mình như vừa được uống một liều thuốc an thần cực mạnh. vì em cũng nghĩ H không dễ lây truyền nhanh như em nghĩ. những hiện tượng em có trên người vưa qua cũng có thể do căng thẳng quá. hix sau khi biết mình bị H chị đã không gục ngã. và bây giờ chị đang sống tốt và ấp ủ mở một lớp học tư thục. hix chị là con gái mà sao nghị lực quá vậy. chị làm cho em cảm thấy ghen tị. và cũng từ câu chuyên của chị em đã trở lại là chính mình. không hiểu sao tôi không cảm thấy lo sợ nữa. hix bây giờ tôi lại thỉnh thoảng nghĩ trong đầu. đùa mình làm sao mà bi H được nhờ. đâu phải dễ dàng mà hạ gục tôi dễ thế. không đơn giản như ông nghĩ đâu ông H ak. ông xem lại thế nào đê. ẩu quá đấy. hihi nghe có vẻ hơi điên. nhưng mình đã nghĩ như thế đấy. các bạn ơi chúng ta hãy cùng lạc quan nhé. sau 2 tháng nữa tôi sẽ quay lại diễn đàn và báo tin vui cho mọi người. tôi sẽ cầm kết quả âm tính trên tay và hiên ngang bước đi trên đường. bây giờ tôi còn nhiều việc để làm quá. hix tôi phải đi tút lại nhan sắc cái đã. xuống cấp quá rồi. xong còn phải kiếm một bạn gái để đi chơi noel nữa chứ. nhưng chắc chắn mình sẽ không quan hệ với cô ý đâu. tất cả mọi người ơi hãy cùng nhau cố lên nhé. đừng để cái tên giặc cỏ H đánh gục .chị gì ơi chị cũng cố lên nhé. chắc lúc này chị đang ở xa nên lạnh hơn ở hà nội . chị cố lên nhé. em sẽ coi chị là viên thuốc an thần của em. chiaki cố lên. zia^^^^^ (^.^)
Tốt !nếu nhận thấy 3 tháng là chuẩn thì bạn là người có kiến thức tốt về HIV.thứ 2 mình cũng từng như bạn cũng uống thuốc ngủ cũng treo cổ đó.nhưg mình cảnh báo : nếu uống thuốc ngủ thì hiện tại với những loại thuốc ngủ nhà thuốc đc quyền bán cho mình thì có uống 1000 viên cũng ko chết mà hóa thành điên.nếu bạn vừa bị điên vừa nhiễm H thì....đó mới gọi là vô phương cứu chữa.thứ 2 treo cổ hả.HAHAHAHA kinh khủng lắm đó tận hưởng cái chết 1 cách từ từ đau đớn.
Điều mình muốn nói với bạn là :"chắc j bạn đã nhiễm nào ?",mà nếu nhiễm từ từ rồi sẽ quen.Khủng hoảng lúc đầu thôi nhưng rồi bạn sẽ thấy :"ôi chuyện nhỏ"
Chúc bạn may mắn sau khoảng thời gian 3 tháng
| Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện lại chẵng nhằm nhò  .
"ôi chuyện nhỏ". | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2010(UTC) Bài viết: 138
Cảm ơn: 14 lần Được cảm ơn: 22 lần trong 20 bài viết
|
MÌNH cũng có cùng tâm trạng với chủ topic nè.Trời ơi một phút sai lầm mà giờ đau khổ ăn năn.Có khi trả giá bằng một đời.giờ mình cầu mong co tất cả chúng ta cùng âm tình hết nha.  | Ở trên đời này không có đường cùng,chỉ có những ranh giới,và bạn có đủ can đảm bước qua ranh giới đó".
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2010(UTC) Bài viết: 138
Cảm ơn: 14 lần Được cảm ơn: 22 lần trong 20 bài viết
|
mình quan hệ GMD mà ko nhớ rõ là cóa rách bao hay ko nữa.Giờ lo lắng quá nên stress kinh khủng | Ở trên đời này không có đường cùng,chỉ có những ranh giới,và bạn có đủ can đảm bước qua ranh giới đó".
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
đã viết:
Tôi khóa nick 7 ngày cảnh cáo.
Sau khi an dưỡng 7 ngày,nếu vẫn còn lên có suy nghĩ tiêu cực vậy,đề nghị BQT cho về vườn từ 7 ngày lên thẳng vĩnh viễn.
em mà là anh tuan thì cha này đi đứt với em luôn rồi
7 ngày còn là quá nhẹ  | Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|