  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-06-2007(UTC) Bài viết: 33
|
minh tham gia diễn dàn này nhằm muc dích tìm kiếm thông tin nhưng khi tâm sự vơi các bạn lại thấy có nhiều hoàn cảnh còn dau khổ hơn mình , những diều dộng viên an ủi của cac ban giúp mình có thêm nghị lực và khi tâm sự với cac ban mình cảm thấy nhẹ lòng phương châm sống của minh bây giờ là :'' sống vui, sống khoẻ chờ thuốc thành công'' ban thì sao nhỉ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2007(UTC) Bài viết: 82
|
Tôi cũng như bạn, căn bệnh quái ác này từ đâu ập xuống, tôi cũng hoang mang, lo lắng khi nghĩ đến đứa con gái nhỏ của mình. Cũng như tất cả các bạn, tôi cũng chẳng được một lời giải thích, một lời xin lỗi nào cả. Nhưng thôi, hãy bỏ qua tất cả, tôi nghĩ trong thâm tâm những người chồng của chúng ta cũng đã bức rứt, hối hận lắm rồi. Đàn ông họ thường ít thổ lộ tâm sự. Bạn nên cùng chồng tìm đến Trung tâm Chân Trời Mới để được lập hồ sơ theo dõi bệnh tình, khi cần can thiệp arv thì mình sẽ được hỗ trợ miễn phí. Vợ chồng tôi phát hiện (+) vào tháng 3/2007, tháng 4/2007, theo hướng dẫn của Peter tôi đã làm hồ sơ tại Trung tâm Chân Trời Mới, đến nay chúng tôi đã dùng arv, sức khỏe và tinh thần ổn định. Hãy cố lên bạn nhé. Đừng nghĩ ngợi gì cả ngoài chuyện nghĩ đến đứa con bé nhỏ thôi. Chúng cần có Mẹ. | 03/2007: cd4 = 269 12/2007: cd4 = 486 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
To tini2476 Chào chị chắc chắn chị lớn hơn em rồi ,chị ơi cuộc sống mà đúng ko .Cũng đã lâu em ko thamgia vào những mục này nhưng vô tình hôm nay đọc.e cũng ko biết chia sẽ với chị như thế nào vì những lời ấy mấy anh chị ở đây nói hết rổi ,chỉ còn biết` cầu mong cho chị những điuề tốt đẹp vì em hiểu được chị phải mạnh mẽ thế nào mới vực dậy sau thời gian '' đăng kí nhân khẩu NCH '' phải ko nè , còn ôx chị em tin rồi anh ấy cũng sẽ hiểu ra mà thôi , ảnh có tình yêu của chị có những trái tim luôn hướng chung về một khát vọng sống đó cũng chính là quà tặng mà cuộc sống ban cho ta chị ạ , thời gian sẽ xoa dịu tất cả giờ thì anh ấy chưa thể nhưng cũng đâu nói chắc là anh ấy ko chịu em biết chị và ông xã sẽ có những ngày tháng vui vẻ bên nhau động viên nhau phải ko nè ... ko nên giận anh ấy đâu chị ơi đôi khi đàn ông cũng có lúc yêu đuối ko dam đối diện vậy cũng như chị nói hãy là đầu tàu cũa đoàn xe mái ấm mà chị đang có nhé .thân | Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC) Bài viết: 14
|
gửi tini2476 Em cũng là 1 người phụ nữ đau khổ, em biết mắc bệnh khi sinh cháu đầu lòng. Đau khổ,nhìn thấy con là lại khóc, khi đó chồng em đã an ủi rất nhiều, mối quan hệ của chúng em tốt đẹp. Khi con bé nhà em được 4 tháng, em lại có bầu, sau 1 tháng suy nghĩ, em vẫn quyết định giữ lại, em và chồng tự hứa sẽ làm những điều tốt đẹp nhấtcho con của mình. Tháng sau là em sinh cháu, nhưng tinh thần của em lúc này xa sút lắm, mối quan hệ giữa 2 vợ chồng không còn như xưa, chán lắm chị ạ, em chả tâm sự được với ai, giấu tất cả mọi người mà chị. Buồn kinh khủng, em không biết mình có sinh cháu lần này an toàn không nữa, vì sức khoẻ em rất yếu, cứ đọc những dòng tâm sự của mọi người em lại thấy buồn cho mình. | không thể có những gì mình thích thì hãy thích những gì mình có. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của tini2476 đã viết: cám ơn bạn ,mình kể tiếp cho bạn nghe .sau khi mình trả lơì quyết dịnh của mình họ dẩn mình qua phòng diều hoà lúc dó là 4 giờ chiều họ hẹn mình 8g sáng .dúng giờ mình dến bạn biết không ngươì dến phá thai thì dông mà chỉ cần 1phiếu SÂ là họ làm liền còn mình thì phải dợi cho dến hết ngươì cuối cùng ,bạn biết không suốt cuộc dời mình sẽ không bao giờ mình quên dược ngày hôm ấy ytá, hộ lý kẻ ra ngươì vaochỉ chỏ bàn tán vị bác sĩ già bảo rằng còn yêu dơì họ noí vơí nhau trông khi còn nhiều bệnh nhân nữa.dẩu biết rằng nghề của họ có nguy cơ cao nhưng họ vô tình làm tổn thương minh lúc dó bạn biết mình chỉ cầu trơì cho mình chết ngay dể dở nhục nhã.gần như mình không chợp mắt dược không biết bao nhiêu dêm cho dến khi 1tiếng kêu :mẹ ơi,mẹ dừng khóc,con buồn lắm.tiếng kêu lúc nửa dêm của con trẻ tự nhiên làm mình thức tỉnh.thay dổi suy nghĩ tìm cách chiến dấu mình tìm dến trung tâm tham vấn và tìm cách diều trị,thay dổi hành vi giữ gìn sức khoẻ là diều quan trọng nhất của mình kết quả cd4 dầu tiên của mình 644và 6t sau là 788.,bác sĩ diều trị cho mình bảo hiên tai mình không cần uống thuốc.còn với nguơì dàn ông của minh bạn muốn biết mình sử lý như thế không ? NDK hiểu lúc ấy chị phải mạnh mẽ lắm chị mới có thể bước chân vào phòng hậu phẫu ...nhưng đó cũng là tâm lý chung mà chị cũng như vậy ai cũng nói là ko kì thị ko phân biệt nhưng khi biết mình là NCH thì thái độ và cách làm việc của họ thể hiện lại khác ,nên đó cũng chính là nguyên nhân tại sao một số người vẫn còn cảm giac mặc cảm và phải giấu diếm căn bệnh của mình hhihihi chuyện cũng đã trôi qua rồi cầu chúc cho chị luôn vui ve | Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-06-2007(UTC) Bài viết: 33
|
Trích dẫn bài viết của matbuon_hp29 đã viết: gửi tini2476 Em cũng là 1 người phụ nữ đau khổ, em biết mắc bệnh khi sinh cháu đầu lòng. Đau khổ,nhìn thấy con là lại khóc, khi đó chồng em đã an ủi rất nhiều, mối quan hệ của chúng em tốt đẹp. Khi con bé nhà em được 4 tháng, em lại có bầu, sau 1 tháng suy nghĩ, em vẫn quyết định giữ lại, em và chồng tự hứa sẽ làm những điều tốt đẹp nhấtcho con của mình. Tháng sau là em sinh cháu, nhưng tinh thần của em lúc này xa sút lắm, mối quan hệ giữa 2 vợ chồng không còn như xưa, chán lắm chị ạ, em chả tâm sự được với ai, giấu tất cả mọi người mà chị. Buồn kinh khủng, em không biết mình có sinh cháu lần này an toàn không nữa, vì sức khoẻ em rất yếu, cứ đọc những dòng tâm sự của mọi người em lại thấy buồn cho mình. minh thât sự xót xa trước hoàn cảnh bi dát của bạn ,bạn can dảm hơn mình nhiều,mình không biết na ủi bạn như thế nào bằng lời cầu chúc cho bạn mẹ tròn con vuông, cho dù như thế nào di chăng nữa thì chung ta phai co gắng sống không vì mình cũng dược nhưng nhất thiết phải vì con ,cố lên ban nếu tinh thần mình thoải mái mình sẻ dủ sức chống chọi ,hãy tập không sợ chết như mình di cố lên ban nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-10-2007(UTC) Bài viết: 15 Đến từ: khắp nơi
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
hẵn cuộc sống của bạn thật là quá nhiều vui buồn , tủi thân . Tất nhiên có rất nhiều người có những lời lẽ cũng như thành kiến với H , chẳng wa là do những người đó luôn nghĩ rằng : Những ai mang trong người căn bệnh này dều là những người sống không lành mạnh . Nhưng nó không phải như họ nghĩ !Ngày nay , với Y khoa phát triển , đời sốg con người đổi mới thì càng có nhiều nguyên nhân để cho con người vướng vào H ( 1 ý nghĩ hơi Tiêu cực) , nhưng có thể nó là sư thật. Bạn ơi, hãy vui lên, hãy sống cho chính bản thân của mình và hãy sống cho hai đứa Bé mà bạn hết lòng thương, vì nó cũng là do tình yêu mà bạn có được nó ! Dù rằng bây giờ Chồng bạn có những thay đổi rất nhỏ hay lớn thì mình chắc chắn rằng anh ấy vẫn rất yêu bạn , rất thương yêu hai đứa trẻ mà hai ngưoiì đã tạo ra . Bạn bây giờ nên giữ gì sức khoẻ , chăm chut cho từng miếng ăn giấc ngủ của mình, bạn sống thật lạc quan, đừng vì những tác động bê ngoài làm cho bạn mất thăng bằng trong cuộc sống . Thử hỏi , bạn có thật sự thương yêu con mình hay không ? bạn có nhận thấy rằng hai đứa bé bạn đã sinh và sắp sinh ra sẽ rất có ích cho xã hội ngày nay chưa? hẳn là nó rất lờn đó bạn àh ! Giờ này , ngay lúc này bạn hãy tự cho mình là 1 người tự tin , hồn nhiên và cho đứa bé chào đời với thật nhiều hì vọng, đặt hết tất cả kì vọng vào nó . Vì khi Mẹ tròn thì con mới vuông , chẳng ai muốn khúc ruột của mình phải nheo nhóc, phải cô đơn ! tất cả là nơi bạn đó ! Mình luôn bên cạnh bạn và dộng viên cho bạn cũng như tất cả mọi người . Chúc bạn thật nhiều nghị lực và thật tự tin trong cuộc sống ! Mến chào bạn ! | Tuy tôi chết nhưng hồn tôi vẫn mãi bên EM !! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 23-10-2007(UTC) Bài viết: 114
|
nguyên nhân thì bắt nguồn từ rất nhiều,không nên để nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tâm lý của bạn,như thế sẽ khiến bạn quên đi bên bạn còn một thư đáng quý biết bao,hãy giành cho đưa con yêu kia của bạn những gì tốt đẹp nhất để rồi nếu tuột mất bạn sẽ còn đáng sợ hơn những gì bạn gặp bây giờ. với ông chồng đáng mực yêu kia ,bây giờ ông ta là người yếu đuối nhất trong nhà bạn à,bạn phải tìm một cách nào đó để nói chuyện về vấn đề này như thế chồng của bạn không từ chối được đâu,vì sao ư ? vì mục đích chung của hai người cho đến bây giờ là đứa con thơ dại kia,đứa con kia sẽ là động lực khiiến cho cả hai phải sống khoẻ sống có ích với nó. và vì nữa là biết cách thức phòng và tránh những điều xấu xảy ra cho cả hai. chúc bạn được an lành khi ở bên con.
| Tôi cứ đi như người mất trí,ngã tư đường đèn xanh hay đỏ tôi cũng cứ qua..... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2008(UTC) Bài viết: 37
|
bạn nên khuyên anh ấy đi xét nghiệp để biết tình hình sức khoẻ như thế nào chứ cứ để như vậy thì sẽ không tốt đâu? chúc bạn và gia đình hạnh phúc.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2008(UTC) Bài viết: 37
|
bạn nên khuyên anh ấy đi xét nghiệp để biết tình hình sức khoẻ như thế nào chứ cứ để như vậy thì sẽ không tốt đâu? chúc bạn và gia đình hạnh phúc.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2008(UTC) Bài viết: 37
|
bạn nên khuyên anh ấy đi xét nghiệp để biết tình hình sức khoẻ như thế nào chứ cứ để như vậy thì sẽ không tốt đâu? chúc bạn và gia đình hạnh phúc.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2008(UTC) Bài viết: 21 Đến từ: bien hoa - dong nai
|
Sao trên đời này lại có những người phụ nữ giàu lòng vị tha và đáng mến như thế. Bị chồng lây bệnh mà k hề oán trách hay thù hận. Cố lên các bạn tini, haycolen, me_maja, mong sao 3-5 năm nữa sẽ có thuốc chữa cho các bạn và những bệnh nhân khác.
| Vợ ơi, con ơi, âm tính rồi, âm tính rồi. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC) Bài viết: 272
Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
Bạn thật là người có nghị lực, hãy cố lên vì gia đình mình. Chúc bạn hạnh phúc.
| Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC) Bài viết: 272
Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
Mình là một người đàn ông, đang có thể NCH (chưa XN) bây giờ cũng hối hận lắm (khi nhìn thấy vợ và con). Nhẹ nhàng khuyên anh ấy đi XN biết đâu (ơn trời) anh ấy không nhiễm hoặc có sức khỏe hơn để có thời gian chăm sóc con. Thân.
| Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-06-2007(UTC) Bài viết: 33
|
Trích dẫn bài viết của battu đã viết:bạn nên khuyên anh ấy đi xét nghiệp để biết tình hình sức khoẻ như thế nào chứ cứ để như vậy thì sẽ không tốt đâu? chúc bạn và gia đình hạnh phúc.[/Quote ] phải nói thế nào dây nhỉ khi môt người chưa vược qua nỗi chữ sĩ và lại thiếu chữ dũng thi làm sao nói dược hả bạn, thôi thi nhân lúc sức khoẻ còn tốt thì cho anh ấy thời gian ban nhỉ. một con ngươi vốn dĩ chỉ sống bằng thực tế cơm, áo, gao,tiền mà nay lai biết nghiên cứu sách báo và cả lên mang tìm kiếm thông tin là dã tiến bộ rồi dó bạn , tự dông thay dỗi cách sống tránh lây nhiễm không cần nhắc nhở vậy có dang duợc cổ vũ không bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-06-2007(UTC) Bài viết: 33
|
Trích dẫn bài viết của an_han đã viết:Sao trên đời này lại có những người phụ nữ giàu lòng vị tha và đáng mến như thế. Bị chồng lây bệnh mà k hề oán trách hay thù hận. Cố lên các bạn tini, haycolen, me_maja, mong sao 3-5 năm nữa sẽ có thuốc chữa cho các bạn và những bệnh nhân khác.
không biết từ dâu mình lại có những dức tính ấy nhưng khi mình mang căn bệnh này thì mình phải tự cưu mình thôi có trách móc,thù hận cũng không làm mình hết bệnh nên chỉ biết làm mọi cách dể vượt lên số phân mình mà thôi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2008(UTC) Bài viết: 17
|
chị ơi cố lên chị nhé!em củng đang rở khóc,rở cười đây.Mới đi xet nghiệm 6 tuần (âm tính) nên củng đở lo chị ạ!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-06-2007(UTC) Bài viết: 33
|
Trích dẫn bài viết của cuucon đã viết: chị ơi cố lên chị nhé!em củng đang rở khóc,rở cười đây.Mới đi xet nghiệm 6 tuần (âm tính) nên củng đở lo chị ạ! thoát rồi ráng mà sống tốt nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2008(UTC) Bài viết: 17
|
Chị có thể cho em nick chat được không?Mà em ở đây mơi đi test có 6tuần ,nhưng chỉ test thường thôi.Nên vẩn sợ .hi!vì em đọc thấy bây giờ mới là giai đoạn cửa cổ,saub 3 thang mới yên tâm đuợc.Em củng không phải dang chơi bời gì cả?chỉ vi uống rưu say nên mới thế?chứ mọi lần tụi bản rủ em có ram đii GMD đâu.Chúc chị và gia đình luôn mạnh khoẻ nhé!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-12-2007(UTC) Bài viết: 95
|
Mình xin chia sẻ với các bạn -những người phụ nữ kém may mắn.Ai đó đã nói khi hiện tại không còn gì thì có nghĩa là vẫn còn có tương lai.Với các bạn không những là bản thân mình mà còn tương lai của con mình nữa.Mình tin là sau nỗi đau các ban đã có đủ thời gian và bình tĩnh chiêm nghiệm lại mọi chuyện mình chỉ xin nói một ý nhỏ mang tính đúc kết:thông thường nếu đời cha mẹ chịu nhiều oan trái thì đến đời con cái sẽ ít phải gánh chịu và gặp nhiều may mắn.Các bạn thử để ý xem đúng không nhé.Thân. | Phạm Xuân Ẩn:"Người ta có thể nói gì về cuộc sống, khi mà người ta phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng hy sinh?".=>Bạn cần phải khác biệt để được đớn đau và vui sướng-Voltaire |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|