Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


54 Trang«<3536373839>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#721 Đã gửi : 24/05/2008 lúc 02:42:37(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Suy diễn của trẻ

"Các em có biết bây giờ Đức Chúa ở đâu không?" cô mở đầu.

"Chúa ở trên trời," một em nói.

"Chúa ở trong tim," em khác đưa tay lên ngực.

"Chúa ở trong toa-lét," một em khác quả quyết.

Cô giáo quá ngỡ ngàng trong khi tất cả các em đang hướng vào cô như mong đợi một lời giải thích. Sau một giây trấn tĩnh, cô hỏi:

"Tại sao em lại nghĩ rằng Đức Chúa ở trong nhà vệ sinh?"

"Sáng nào mà bố em chả vừa đập cửa vừa nói: Lạy Chúa! Làm gì trong ấy mà lâu thế!"
Tu-an  
#722 Đã gửi : 24/05/2008 lúc 02:45:56(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Chuyện lớp tôi

Cô giáo giảng bài cho các cháu 6 tuổi về phép lịch sự. Giảng xong, cô gọi các cháu cho ví dụ. Cháu Tí phát biểu:

- Thưa cô, lịch sự là biết cảm ơn khi người khác giúp đỡ mình ạ.

Cô giáo khen Tí giỏi và gọi Tèo phát biểu. Tèo đứng dậy nói:

-Thưa cô, lịch sự là phải để thòi chim ra ngoài ạ.

Cô giáo ngạc nhiên quá, nói:

- Tèo, ai bảo con như thế? Tèo đáp:

-Thưa cô, vì tối hôm qua, cả nhà con đang ngồi ăn cơm. Bỗng mẹ con nhìn thấy bố con mặc quần đùi để thòi cả chim ra ngoài. Thế là mẹ con cầm đũa, chỉ chỉ vào đấy rồi bảo: LỊCH SỰ NHỈ Ỉ Ỉ Ỉ

Tu-an  
#723 Đã gửi : 24/05/2008 lúc 03:05:06(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Có gì đâu mà xem

Ba:

- Tờ báo hôm nay đâu mất rồi?

Con:

- Con đã dùng gói rác và quẳng đi rồi.

Ba:

- Ba chưa xem mà sao con đem quăng?

Con:

- Có gì đâu mà xem... con gói ở trong toàn là vỏ chuối và xương cá không à !
Tu-an  
#724 Đã gửi : 30/05/2008 lúc 01:18:32(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Nhường chổ ?

-Đã bao giờ cậu nhường chổ cho phụ nữ trên xe buýt chưa?
- Ồ, nhắc chuyện đó làm gì ! Duy nhất một lần tơ' nhường cho phụ nữ nhưng cô ta bực dọc bảo : "Sao chờ mãi tới giờ này mơi' chịu nhường !"
- Ồ, ai mà quá đáng như thế
- Còn ai nửa, là bà xã của tớ !!!


Tu-an  
#725 Đã gửi : 30/05/2008 lúc 01:19:14(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Chia sao bi chừ...

- Vụ li dị của hai vợ chồng chị đi đến đâu rồi?
- Tài sản đã chia xong, chỉ còn thằng con là khó xử thôi
- Khó thế nào?
- Thì ai cũng muốn nuôi cháu
- Vậy giờ tính sao?
- Còn tính sao nửa , thì chờ đẻ thêm đứa nửa để chia cho đồng chớ sao!


Tu-an  
#726 Đã gửi : 30/05/2008 lúc 01:20:13(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Ôm...

Chồng hỏi vợ:
- Khi ngồi xe ôm, ôm anh chàng lái xe, bà có thích thú gì không?
- Thích cái con ma gì, chẳng qua chỉ để an toàn cho khỏi té thôi
- Thấy chưa? Bà cứ nói tôi đi bia ôm này nọ nhưng thực tế chẳng có khác
gì với xe ôm, chỉ là uống say quá thì cần ôm một cái gì cho khỏi ngả thôi

Offline mylife205  
#727 Đã gửi : 30/05/2008 lúc 06:08:28(UTC)
mylife205

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 246

Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
Tu-an  
#728 Đã gửi : 03/06/2008 lúc 01:32:20(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                     thà ở nhà

Misa kể lại câu chuyện cừu và chó sói vừa học ở trường cho bố mẹ nghe. Bố nói: - Con thấy chưa, nếu con cừu vâng lời mẹ, không bỏ đi chơi xa thì đâu bị chó sói ăn thịt.

- Vâng, nhưng nếu nó nghe lời mẹ ở nhà thì tới Giáng sinh, chúng ta cũng làm thịt nó thôi.
Offline hichic  
#729 Đã gửi : 10/06/2008 lúc 05:04:03(UTC)
hichic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC)
Bài viết: 1.496
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
Xong rồi thì đóng lại chứ!

Chuyện của chàng và nàng có vẻ như đang vô cùng suôn sẻ và hạnh phúc. Và mọi chuyện sẽ còn tốt đẹp hơn thế nữa nếu sau khi "ăn vụng" chàng biết cách "chùi mép".

Anh chàng hôm nào cũng đến ăn tối và xem ti vi cùng với bố mẹ người yêu. Một lần sau khi ăn xong, cô gái kêu hơi mệt, xin phép lên phòng nằm nghỉ một chút. Năm phút sau, chàng xin phép phụ huynh lên chào tạm biệt cô gái.

Thời gian trôi đi, và cuối cùng mãi nửa giờ sau, chàng mới từ trên gác xuống. Bố cô gái quay về phía chàng nói:

- Chào tạm biệt gì mà lâu thế?

- Thưa bác, vì em hơi khó ở nên cháu phải cho em uống thuốc.

- Tôi hiểu, nhưng trước khi rời khỏi phòng nó, anh cũng phải đóng cái tủ thuốc của anh vào chứ


Sống,học tập và làm việc theo pháp luật !!
nick YM: abcd_efgh1004
Tư vấn của bác sĩ nước ngoài :
http://forum.hiv.com.vn/...ID=86099&PageIndex=3
Độ chính xác của xét nghiệm 6 tuần:
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=95296
Offline hichic  
#730 Đã gửi : 10/06/2008 lúc 05:06:09(UTC)
hichic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC)
Bài viết: 1.496
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
Chồng già vợ trẻ

Ngày nay, việc vợ chồng lệch pha nhau về tuổi tác không còn là chuyện hiếm. Vậy điều trăn trối cuối cùng của người ra đi trước sẽ là gì?

Chồng già lấy vợ trẻ, đến lúc lâm chung vẫn nuối tiếc lắm, gọi vợ lại dặn dò:

- Mình tuy còn trẻ nhưng nên ở vậy thôi.

- Dạ... - vợ thút thít

- Làm cái bàn thờ tôi cho chắc chắn. Rằm, mùng một, lễ tết, giỗ chạp... tắm rửa sạch sẽ, thắp hương... rồi... hụ... hụ...

- Dạ, em xin vâng lời mình. Rồi sao ạ?

- Lên đó nằm.

bebebebe......

Sống,học tập và làm việc theo pháp luật !!
nick YM: abcd_efgh1004
Tư vấn của bác sĩ nước ngoài :
http://forum.hiv.com.vn/...ID=86099&PageIndex=3
Độ chính xác của xét nghiệm 6 tuần:
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=95296
Offline hichic  
#731 Đã gửi : 10/06/2008 lúc 05:09:01(UTC)
hichic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC)
Bài viết: 1.496
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
Sản phẩm không cần dùng thử

Nàng rất muốn lấy chồng. Và nàng tự tin rằng mình có thể đáp ứng đầy đủ những yêu cầu mà bất cứ một người đàn ông giàu có nào đưa ra. Vì sao lại thế nhỉ?

Nàng tới văn phòng môi giới hôn nhân đăng ký một suất. Sau khi xem xét lựa chọn kỹ càng, nhân viên ở đó nói:

- Tôi đang có một anh chàng rất tốt cho cô. Anh ta hầu như đáp ứng đủ những yêu cầu mà cô đưa ra. Nhưng anh ta là một doanh nhân. Cô biết đấy, doanh nhân họ rất thực tế. Anh ta nói là muốn “dùng thử sản phẩm” trong một tuần trước khi quyết định.

Nàng giận dữ nói:

- Anh có thể nói như vậy với một cô gái tử tế hay sao? Hắn rõ ràng là một kẻ không ra gì! Thực tế ư? Bảo với tên doanh nhân đó là tôi không chấp nhận “dùng thử” nhưng tôi có thể cho anh ta xem khoảng 50 thư khen ngợi của những khách hàng trước.

Sống,học tập và làm việc theo pháp luật !!
nick YM: abcd_efgh1004
Tư vấn của bác sĩ nước ngoài :
http://forum.hiv.com.vn/...ID=86099&PageIndex=3
Độ chính xác của xét nghiệm 6 tuần:
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=95296
Offline hichic  
#732 Đã gửi : 10/06/2008 lúc 05:11:48(UTC)
hichic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC)
Bài viết: 1.496
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
Vì em không mặc gì

Jeff tới nhà chơi bài cùng với hai vợ chồng người bạn thân. Bỗng nhiên cậu đánh rơi một quân bài và trong khi cúi xuống nhặt, cậu nhận ra là vợ của bạn không mặc gì trong chiếc váy của nàng cả. Jeff ngượng ngùng trở về tư thế ngồi với khuôn mặt đỏ ửng.

Sau khi chơi xong, người vợ tiến đến bên Jeff hỏi nhỏ:

- Lúc cúi xuống nhặt bài anh có nhìn thấy cái gì mà anh rất muốn không?

Thoáng chút bối rối, Jeff trả lời:

- À, có.

- Nó sẽ là của anh nếu anh trả 100$ và đến đây vào sáng ngày thứ 6 bởi lúc đó chồng tôi không có nhà.

Jeff sung sướng trở lại vào sáng thứ 6. Sau khi trả cho nàng 100$, Jeff đã thực sự có được những giây phút tuyệt vời bên  người phụ nữ xinh đẹp

Đến tối, chồng nàng trở về, anh ta hỏi:

- Sáng nay Jeff có đến đây không?

- Dạ có.

- Anh ta có đưa cho em 100$ không?

Người vợ giật mình nhưng cố lấy vẻ bình tĩnh:

- Có ạ.

- Thật tuyệt! Tối qua cậu ấy mượn anh 100$ và nói rằng sớm nay sẽ trả lại liền. Không còn gì tuyệt vời hơn là có được người bạn thân mà mình có thể tin tưởng được đúng không em?


Sống,học tập và làm việc theo pháp luật !!
nick YM: abcd_efgh1004
Tư vấn của bác sĩ nước ngoài :
http://forum.hiv.com.vn/...ID=86099&PageIndex=3
Độ chính xác của xét nghiệm 6 tuần:
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=95296
Offline quynhdt  
#733 Đã gửi : 14/06/2008 lúc 09:08:58(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Thư gửi bạn
 

Đây là câu đầu tiên em gửi cho anh. Kế đến, em sẽ viết cho anh câu thứ hai. Câu này nữa đã là câu thứ ba rồi đó. Tèo à, anh có biết câu anh đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà em vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này.

em hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với anh ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn anh ở câu thứ bảy nha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, em sẽ tâm sự với anh được nhiều hơn.

Tèo ơi! anh có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? em học dốt quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu em không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi.

anh biết không, khi em chấm hết câu này cũng là lúc em chuyển sang câu thứ mười bốn rồi đó. em dự định sẽ nói toạc móng heo ra đây, nhưng cứ sợ anh không đủ bình tĩnh, nên em đành để nó ở câu sau nữa. Tèo à! anh có đang nghe em nói đó không? Điều em muốn nói với anh là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Và nếu anh tin em, hãy đọc thêm câu này nữa. em không muốn làm mất thời gian của anh thêm, nên em sẽ cho anh biết ngay bây giờ. Tèo à, em muốn nói là… là… anh hãy đọc lại lá thư này, Tèo nhá!

Theo Khám Phá
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Tu-an  
#734 Đã gửi : 19/06/2008 lúc 03:39:16(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Nạn nhân

Một người đàn ông đi ngang qua nhà thương điên. Bỗng nhiên ông ta nghe thấy tiếng ai đó lảm nhảm đằng sau tường rào :

- Chín mươi chín, chín mươi chín, chín mươi chín..

Tò mò, ông leo lên tường, nhìn vào và ....."Bốp!!" - nhận được một cây gậy giáng vào đầu. Ðau quá, ông ta rơi xuống đất và lại nghe thấy tiếng người đó nói :

- Một trăm, một trăm, một trăm..

Offline quynhdt  
#735 Đã gửi : 01/07/2008 lúc 05:51:38(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết

Tất cả những gì anh muốn nói với em trong lúc này là: اینجا میتونید دوستای جدید پیدا کنید، در مورد موضوعات مختلف بحث کنید و با افکار گوناگون دخترها و پسرهای باحال گروه آشنا بشید و حتی قرارهای دسته جمعی برای ورزش و تفریح داشته باشید . Mong em hiểu tình cảm của anh.

Anh biết viết như thế là rất khó hiểu với em, nên anh đã soạn lại như thế này này:.. Nhớ là, anh mất công lắm đấy nhé

در مورد موضوعات مختلف بحث کنید و با افکار گوناگونو حتی قرارهای دسته جمعی برای اینجا میتونید دوستای جدید پیدا کنید، دخترها و پسرهای باحال گروه آشناورزش و تفریح داشته
داشته باشید


đấy, đã dễ hiểu hơn chưa, văn phạm của nó không giống của mình...nên để chuyển câu kiểu đồng nghĩa được là cả một sự đầu tư khủng khiếp đấy!
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Tu-an  
#736 Đã gửi : 02/07/2008 lúc 03:29:23(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
               Còn gì là đàn ông?

Một người đàn ông đi khám bệnh, bác sĩ khám xong và dặn:

- Từ nay anh phải cai thuốc lá, cai cả rượu và phải cai cả khoản đàn bà nữa.

- Thưa bác sĩ, vậy tôi còn gì là đàn ông nữa?

- Tất nhiên, anh vẫn có thể tiếp tục cạo râu.
Tu-an  
#737 Đã gửi : 09/07/2008 lúc 01:42:48(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Lớn lên các em sẽ làm gì!!!

Cô giáo:
- Các em chú ý, hãy nhìn cô và nói xem thích cái gì trên người cô thì cô sẽ cho biết, lớn lên các em sẽ làm gì?
Cô bé Masha nói:
- Thưa cô, em thích mái tóc của cô.
- Ôi, Masha yêu quí, lớn lên em sẽ trở thành thợ làm đầu nổi tiếng.
Cậu bé Pêchia:
- Thưa cô, đôi mắt của cô rất đẹp.
- Cám ơn Pêchia, lớn lên em sẽ trở thành bác sỹ nhãn khoa. Thế còn Peter, nói gì đi chứ, đừng xịu mặt như vậy.
- Thưa cô, em còn biết nói gì bây giờ? Em đã hiểu, kiểu gì em cũng sẽ chỉ là công nhân vắt sữa bò ở nông trại thôi …
Tu-an  
#738 Đã gửi : 09/07/2008 lúc 01:53:28(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Chuyến xe buýt Sài Gòn

Chuyến xe buýt Sài Gòn chật như nêm cối. Hai người đàn ông, một già một trẻ ngồi cạnh nhau. Một cô gái trẻ đẹp bước lên xe. Người đàn ông trẻ: Em ơi, anh sẽ vô cùng sung sướng được nhường chỗ cho em nhưng xe chật quá anh không sao đứng dậy được, em ngồi tạm lên đùi anh nhé. Cô gái ngồi xuống rồi đứng phắt ngay dậy. Anh à! Anh hút thuốc lào? Cái ống điếu cấn khó chịu quá. Cô gái càu nhàu. Người đàn ông già nghe thế, thủng thẳng: Ố, thế thì mời cháu ngồi lên đùi ông. Ông đã không hút từ mười năm nay rồi.
Offline quynhdt  
#739 Đã gửi : 18/07/2008 lúc 03:08:14(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Lich su

Trong một khóa học về phép lịch sự trong giao tiếp, vị giáo sư đưa ra
một tình huống cho các học viên của mình:

- Hãy thử tưởng tượng nhé, các bạn được mời đến nhà bạn gái mình ăn
tối. Đó là một cô gái ngoan hiền, xinh đẹp, con nhà gia giáo. Đang
trong bữa cơm, bạn cảm thấy muốn đi vào toa lét để "giải quyết", bạn
sẽ nói với cô ấy như thế nào?

Người thứ nhất: - Thưa thầy, em sẽ nói: "Xin lỗi em, anh phải đi tiểu một lúc".

- Không được, đó là câu nói thô lỗ nhất tôi từng nghe đấy!

Người thứ hai:

- Thưa thầy em sẽ nói: "Xin lỗi em, anh phải đi vào nhà vệ sinh một lát".

- Có vẻ như đã đỡ hơn, nhưng vẫn không ổn.

Người thứ ba giơ tay:

- Em sẽ nói với cô ấy: "Em thân yêu, anh có việc phải rời bàn ăn một
lúc để đi bắt tay một người bạn thân và cực kỳ đặc biệt của anh. Anh
hứa là anh sẽ giới thiệu em với cậu bạn đó ngay sau khi bữa ăn kết
thúc!".
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Tu-an  
#740 Đã gửi : 19/07/2008 lúc 03:40:22(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Đá rồi

Hai bạn gái tâm sự .
- Anh chàng đẹp trai đó với mi sao rồi ?
- em đá rồi .
- Thành thật chia buồn ! Sao đá mà hổng xi nhan em ?
- Đá lông nheo chớ bộ .
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
54 Trang«<3536373839>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.