Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


54 Trang«<4748495051>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#961 Đã gửi : 05/11/2009 lúc 04:20:44(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Lương tháng

- Đàn ông bao giờ cũng cứng cỏi hơn phụ nữ! – Một cô nàng quả quyết với bạn – Đã bao giờ cậu nhìn thấy chồng cậu khóc chưa?
- Thấy hoài! Lần nào nộp tiền lương cho tớ mà mắt “lão” chẳng rưng rưng.


Tu-an  
#962 Đã gửi : 05/11/2009 lúc 04:25:20(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Dài hẳn ra..

Một ông nghiện rượu nặng nên sức khỏe không tốt. Thường xuyên đau ốm, ông được gia đình đưa đến bác sĩ.
Bác sĩ khám xong kê đơn:
- Ông nên hạn chế tối đa việc uống rượu. Nếu ông bỏ được rượu, chắc chắn cuộc sống sẽ dài ra.
- Đúng thế – bệnh nhân bỗng hoạt bát hẳn lên – từ sáng tới giờ không có giọt rượu nào, đối với tôi đúng là ngày dài nhất trong cuộc đời.


Tu-an  
#963 Đã gửi : 05/11/2009 lúc 04:26:08(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Hạnh kiểm

Một người mẹ buồn rầu hỏi con trai:
-Trong tất cả các môn con đều đạt điểm tốt .Tại sao hạnh kiểm của con lại xấu?
Con trai bà trả lời:
-Với môn hạnh kiểm ,con không thể nhìn bài làm của bạn để chép được ạ.


Offline Mèo_Già  
#964 Đã gửi : 07/11/2009 lúc 02:32:33(UTC)
Mèo_Già

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 15-10-2009(UTC)
Bài viết: 57
Đến từ: Nơi đi

Trên ghế đá của công viên, hai anh chị đang ngồi tâm sự. Bỗng chàng trai thấy có một người đàn ông cứ bí mật ra hiệu gì đó với cô bạn gái của mình.

- Ông cần gì ? - Chàng trai tức giận quát to - Ông xéo về nhà đi !

- Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng vợ tôi lại cầm chìa khóa nhà..!?!..



Không có gì là không thể ... Chỉ cần mình cố gắng ...
Offline Mèo_Già  
#965 Đã gửi : 07/11/2009 lúc 02:49:37(UTC)
Mèo_Già

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 15-10-2009(UTC)
Bài viết: 57
Đến từ: Nơi đi

"Ăn vã" cá khô Nhà nghèo, bữa ăn chỉ có rau với muối, bà mẹ nọ
nghĩ ra cách treo một con cá khô bên trên mâm, để các con nhìn cho
dễ nuốt cơm. Đang ăn, thằng lớn mách:
- Mẹ kìa, thằng Tí cứ nhìn con cá chằm chằm!
- Kệ nó, ăn mặn lắm thì cho nó chết khát!


"Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" Nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới, chồng âu yếm hỏi
vợ:
- Em có thích một chiếc áo bằng lông thú
không?
- Không.
- Anh sẽ mua tặng em một chiếc Mercedes nhé?
- Không.
- Hay là anh cho em một ngôi nhà nghỉ mát trên
núi?
- Không...
Người chồng chịu thua:
- Vậy em hãy nói thẳng, em thích cái gì, chúng ta
sẽ giải quyết nhanh.
- Em muốn ly hôn.
- Trời! Anh đâu có dự kiến sẽ chi nhiều như
thế!
***
Nhìn thấy con gái xách vali về nhà, bà mẹ tru
tréo:
- Cái thằng trời đánh ấy nó lại đuổi con đi ư,
không thể chấp nhận được. Đã mấy chục lần rồi?
- Không phải nó, thằng ấy con bỏ lâu rồi. Đây là
lần đầu tiên của thằng thứ 3, sau hắn.
***
- Tại sao anh lại hành hung vợ mình như vậy?
- À, vì những lúc đó cô ấy đâu có tự xưng là vợ
tôi.
- Sao? Cô ấy muốn ly dị ư?
- Không, cô ta tự xưng là "bà" của
tôi.


"Cứu tàu" suốt đêm Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, cô gái
viết trong nhật ký của mình:
Ngày thứ nhất: Biển đẹp, con tàu rất lớn và
thuyền trưởng cực kỳ đẹp trai.
Ngày thứ hai: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ
làm đắm con tàu nếu mình từ chối.
Ngày thứ ba: Ăn tối với "mối đe dọa"
con tàu.
Ngày thứ tư: Suốt đêm qua, mình đã cứu con tàu
cùng 1.300 hành khách.



Không có gì là không thể ... Chỉ cần mình cố gắng ...
Offline Believe  
#966 Đã gửi : 11/11/2009 lúc 05:17:22(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết


Tuyển quân



Xem hình
Hội đồng y học khám sức khỏe để tuyển quân. Ông bác sĩ chỉ vào chiếc bảng kiểm tra thị lực rồi hỏi cậu thanh niên.

- Cậu nhìn thấy chữ cái này chứ?

- Dạ không

- Lại gần chút nữa xem nào! Bây giờ nhìn thấy rồi chứ?

- Dạ vẫn chưa ạ!

- Cậu lại gần chút nữa đi! Thấy chứ hả?

- Dạ quả thật cháu không nhìn thấy gì cả.

- Cậu dí sát mặt vào đây xem nào! Thấy rồi chứ?
Dạ bây giờ thì thấy rồi ạ!

- Tốt!

- Nói xong ông bác sĩ phê vào tờ giấy: “thích hợp cho các trận đánh giáp lá cà” rồi đưa cho cậu thanh niên.

Tú Xuất (Theo Sưu tầm)


http://vuibonmua.net
Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline Mèo_Già  
#967 Đã gửi : 13/11/2009 lúc 03:48:29(UTC)
Mèo_Già

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 15-10-2009(UTC)
Bài viết: 57
Đến từ: Nơi đi

"Đi" rồi còn mổ
Ở cổng thiên đường, Thánh Peter đang đứng gác
bỗng thấy một anh miệng cười tủm tỉm, cứ đứng lần chần chưa muốn
bước vào. Thánh liền hỏi:
- Này, vào thì vào đi! Tới đây rồi mà còn cười
đểu ai đấy?
- Hí hí, con lên đây gần 1 giờ rồi mà mấy ông bác
sĩ ở dưới kia vẫn còn đang hì hục mổ con.


Không có gì là không thể ... Chỉ cần mình cố gắng ...
Offline prettylady  
#968 Đã gửi : 20/11/2009 lúc 03:20:03(UTC)
prettylady

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-09-2009(UTC)
Bài viết: 201
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 175 lần
Được cảm ơn: 244 lần trong 108 bài viết

Em gái nuôi

 Mẹ ơi ! Hôm nay ông Giám đốc ở chỗ con nhận con làm em gái nuôi đấy mẹ ạ ! Cô thư ký hớn hở chạy về nhà khoe với mẹ .
Bà mẹ thở dài:

 - Theo kinh nghiệm của mẹ, ở đời, người ta nuôi con gì rồi cũng đem ra làm thịt hết con ạ!


After all, tomorrow is another day
Offline hopping  
#969 Đã gửi : 29/11/2009 lúc 02:18:02(UTC)
hopping

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2009(UTC)
Bài viết: 98
Man
Đến từ: Niềm tin và Hi Vọng

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Hai con sóc! Hôm nọ có 2 cha con đi săn ,trước khi đi người cha dặn người con rất kỹ là phải giữ yên lặng lúc đi săn.Khi vừa vào sâu trong rừng người cha thấy 1 chú nai tơ,người cha dặn đứa con "con đứng yên ở đây,dù có chuyện gì cũng hok được la nghe hok?" , "dạ" người con đáp.Người cha tiến về phía trước,giơ súng nhắm vừa định bóp cò thì người cha nghe tiếng hét của người con....thế là con nai chạy mất.Rất tức giận người cha quay lại hỏi con."sao cha bảo con im lặng mà con lại la như vậy,làm con nai chạy mất rồi", người con đáp "khi nãy con đã cố gắng lắm rồi,có 1 con trăn bò ngang người con,con cũng hok la.Có con sư tử đứng trước mặt con,con cũng hok la" , vậy sao cuối cùng lại hét như ậy?" người cha gằng giọng,người con đáp "tại có 2 con sóc đứng trên đùi con và tụi nó nói chuyện với nhau....Nó nói là 2 trái này ăn ở đây hay dem về...hehe"
Thật dễ nuối tiếc về một điều gì đó đã mất đi nhưng sẽ rất khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có...
Offline prettylady  
#970 Đã gửi : 03/12/2009 lúc 01:17:12(UTC)
prettylady

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-09-2009(UTC)
Bài viết: 201
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 175 lần
Được cảm ơn: 244 lần trong 108 bài viết

Để Thầy Tu

 

Một nhà sư đi khất thực giữa  trưa hè oi bức. Khát qúa bèn vào một gia đình
bên đường xin nước uống. Một cô gái trẻ vội vàng mang 1 bình nước lọc ra mời sư Thầy nhưng vội quá nên quên mang ly nước. Vì quá khát nên vị sư kia cầm bình  nước lên tu uống luôn. Cô gái thấy thế ái ngại quá bèn rụt rè nói: Thầy…Thầy…  đừng tu, để em lấy.....Vị sư kia  đang uống vẫn chưa thoả cơn khát liền trả lời: Thôi, đừng …lấy, để Thầy … tu !!!!


After all, tomorrow is another day
Offline Believe  
#971 Đã gửi : 03/12/2009 lúc 08:15:43(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Con rắn ngớ ngẩn 



 





Ảnh: Picture Partnership

Một con rắn dài gần 1m đã ăn nhầm chính cái đuôi của mình (ảnh) và được
chủ nó hộc tốc đưa đi cấp cứu. Reggie, tên con rắn ngớ ngẩn, đã không thể nhả đuôi ra sau nhát cắn “chết người”.

Con vật
đã được đưa vào trung tâm thú y ở West Sussex (Mỹ). Tại đây, các bác sĩ
đã phải dùng đến nhiều loại dụng cụ để cạy mồm, móc hàm và lôi cái đuôi
ra. Còn theo Daily Mail, đây là loại rắn dễ chăm nên thường được dùng
làm vật nuôi trong nhà, chúng tuy không độc nhưng lại thích ăn thịt rắn có độc, như rắn đuôi chuông chẳng hạn.

P.An


Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Tu-an  
#972 Đã gửi : 09/12/2009 lúc 01:22:55(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Vòi của anh có vấn đề

Chàng thổ dân đang tắm dưới suối, nhìn thấy một chú voi con lạc mẹ, bèn lội đến gần vỗ về:
- Voi con đáng thương, đừng ủ rũ như thế! Ta sẽ dẫn chú về với mẹ.
Chú voi liếc anh chàng từ đầu đến chân, rồi nguýt dài:
- Xí, tôi đang trốn bà ấy đây! Mà anh bảo ai ủ rũ? Hãy nhìn lại... cái vòi của mình đi.
  
Offline prettylady  
#973 Đã gửi : 26/12/2009 lúc 12:12:06(UTC)
prettylady

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-09-2009(UTC)
Bài viết: 201
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 175 lần
Được cảm ơn: 244 lần trong 108 bài viết

Thư gửi ông già Noel

Bức thư thứ nhất

Một cậu bé viết thư cho ông già Noel.

"Kính thưa ông già Noel!
Cha mẹ cháu rất nghèo và cháu biết rằng hai người sẽ không có khả năng tặng quà cho cháu vào ngày lễ Giáng sinh năm nay. Nhưng cháu không đòi hỏi gì nhiều, cháu chỉ mong có được 150 đô la để mua sách học thôi. Cháu biết ông già Noel rất tốt và cháu xin cảm ơn ông trước".

Cậu bé ghi "Kính gửi ông già Noel" ngoài phong bì, bỏ lá thư vào và mang đi gửi.

Cô nhân viên bưu điện phát thư, nhìn thấy bức thư ngộ nghĩnh, bèn mở ra xem. Cô rất cảm động bèn bỏ 100 đô la vào phong bì và gửi lại địa chỉ của cậu bé với dòng chữ: "Ông già Noel gửi cho cháu".

Vài hôm sau, cô nhân viên bưu điện lại gặp một bức thư tương tự như hôm trước: "Kính thưa ông già Noel, cháu cảm ơn ông đã gửi cho cháu tiền 150 đô la, nhưng cháu chỉ nhận được có 100 đô la thôi, Dầu vậy cháu không giận ông đâu, vì đây không phải lỗi của ông. Chắc chắn là các nhân viên bưu điện đã chôm mất của cháu 50 đô la ông ạ".


Bức thư thứ hai


Một cậu bé viết bức thư đầy cảm động đến ông già Noel với nội dung :
" Xin ông hãy thương sót cho con, một cậu bé tội nghiệp , cô đơn ... Xin ông hãy gởi đến cho con một người em để con được hưởng tình yêu thương gia đình trong mùa giáng sinh này !!!"

Và sau đây là bức thư trả lời của ông già Noel :

" Con thân yêu, hãy gửi mẹ con đến nhà ông, điều ước của con sẽ thành hiện thực... Và đây là địa chỉ của ông :........ Mong chờ hồi âm càng sớm càng tốt. Thân ! Ông Già Noel "


After all, tomorrow is another day
Offline meovt2008  
#974 Đã gửi : 17/01/2010 lúc 04:59:29(UTC)
meovt2008

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 14-01-2010(UTC)
Bài viết: 27
Đến từ: 117A Luu Chi Hieu

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
đã viết:
                                     NHỮNG TÊN GỌI HÀI HƯỚC


Có năm người bạn gồm: Điên, Não, Ngu ngốc , Ai Đó và Không người Nào.
Họ sống chung trong một phòng.
Một ngày nọ,vì mâu thuẫn nhỏ,Ai Đó giết chết Không người Nào.Do Não đang ở trong phòng tắm,nên Điên đã gọi điện cho cảnh sát:
-Đồn cảnh sát có phải không?
-Đúng rồi, có chuyện gì vậy.?
-Ai Đó đã giết Không người Nào .
- anh Điên à?
-Vâng,tôi là Điên đây.
-anh không có não chắc?
-Không,Não đang ở trong phòng tắm.
-Đúng là đồ ngu ngốc điên.
-Không thưa ngài ,thằng Ngốc đang đọc truyện cười..





 gru gru
Ai bảo nhậu lai rai là khổ? Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao. Có những ngày say xỉn, té ở cầu ao, Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc... Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích... "Chị giận anh rồi, tối….. sang ngủ với em.....
Tu-an  
#975 Đã gửi : 17/01/2010 lúc 01:14:55(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

                                                         Kinh nghiệm


Hai bà Bắc Kỳ đi máy bay từ HàNội vào Saigòn thăm con gái mới lấy chồng. Bà Liễu khoe với bà Lan:

-Con gái tôi nó xinh đẹp nhứt vùng nên có nhiều chàng trai trẻ vừa giầu vừa đẹp trai xin hỏi cưới. Nhưng nó chọn anh chàng mới ly dị vợ để làm chồng nó.

- Uổng quá! Xinh đẹp như con gái bà thiếu gì người lấy mà lại lấy thằng cha mới ly dị vợ vậy!

- Bà ơi! Mình tính không bằng tụi trẻ đâu. Bà có muốn cái máy bay mình đang ngồi đây được một phi công mới ra trường lái không ?


Tu-an  
#976 Đã gửi : 17/01/2010 lúc 01:16:45(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

                                                                 Cột đèn


Sau một chầu nhậu với bạn, ông Tài say quá đi chẳng vững nhưng đầu óc còn sáng suốt lắm. Ông lần mò về nhà. Trên đường về, ông gặp một cô gái và hỏi cô ta:

- Cô ơi! cô làm ơn rờ trán tôi xem có mấy cái u.

- Trời ơi! Sao trán ông bị u tới 3 cái vậy ?

- Cám ơn cô nghe. Như vậy còn 4 trụ đèn nữa mới tới nhà!


Tu-an  
#977 Đã gửi : 17/01/2010 lúc 01:22:54(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
LÀM LỢI CHO BỐ

 

Cậu bé hỏi bố:

- Bố ơi, nếu con làm lợi cho bố 100 đồng, bố sẽ thưởng cho con bao nhiêu?

- Bố thưởng 10 đồng.

- Ít quá!

- Vậy thì 20.

- Vẫn còn ít!

- Thế thì 50, chịu chưa?

- Vậy bố đưa cho con 50 trước đi!

- Nhưng con đã làm lợi được gì cho bố đâu?

- Có chứ. Bố hứa với con là: Nếu con thi đậu, bố sẽ thưởng cho con 100 đồng. Thế mà bây giờ con rớt rồi!


Tu-an  
#978 Đã gửi : 17/01/2010 lúc 01:32:20(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
   Bó Tay

Hai sinh viên nói chuyện với nhau:

- Hôm vừa rồi tớ có thằng bạn say rượu, bị ngã từ trên giường xuống thế mà phải vào bệnh viện.

Bác sĩ xem xét xong, lắc đầu bảo: bó tay!

- Thế nó bị gì mà nặng vậy?

- Gẫy tay


Offline Believe  
#979 Đã gửi : 28/01/2010 lúc 03:34:27(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết


Họ không phải các vũ công, họ là các y bác sĩ đeo
găng tay hồng muốn vận động mọi người tham gia chống bệnh ung thư vú. Điệu nhảy ngẫu hứng cùng ca khúc Down của Jay Sean đưa họ lên hàng "sao" trong trào lưu chia sẻ video...




Thái độ ngạc nhiên của chú mèo...



Khi xem các con rối biểu diễn ca khúc Bohemian Rhapsody
của Queen, nhiều người chỉ biết thốt lên: "Thật kinh ngạc!". Bởi thế, clip ra đời cuối tháng 11 này đã gây sốt trên YouTube...

Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline em_ten_teo  
#980 Đã gửi : 31/01/2010 lúc 01:55:56(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Tèo làm Văn

Cô giáo bắt học sinh tả về con vật mình yêu thích nhất. Tèo về bắt một con rận nghiên cứu và tả rất chi tiết, tất nhiên cô giáo không hài lòng (có ai mà yêu thích rận bao giờ?), cô bắt Tèo làm bài văn là hãy tả con chó nhà em.

Tèo làm bài văn như sau:
“Nhà em có một con chó, con chó có nhiều lông, đã nhiều lông thì ắt phải có rận, sau đây em xin tả con rận: …” và Tèo bắt đầu tả con rận.

Cô giáo đọc bài văn xong thì rất bực mình, liền bắt Tèo làm lại lần nữa, lần này là tả con cá.

Hôm sau Tèo nộp bài như sau:
“Nhà em có một con cá, con cá sống dưới nước nên nó có nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận:


Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
54 Trang«<4748495051>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.