  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-09-2005(UTC) Bài viết: 298
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
<p>Trận đánh Cuối Cùng!<br /><br /> Đang ngủ say chợt nghe tiếng kêo thất thanh cưu em với!cứu em với!Brain choàng dậy,nhưng xung quanh là một mạn đêm lạnh lẽo đến là lạ lùng...thì ra brain lằm mơ.Brain đinh dây lấy gì để uống,nhưng lại sợ anh em thức giấc,nó lằm xuống cố ngủ lấy sức cho trận chiên ngày mai.<br />Nhưng Brain không sao ngủ được,nó nghĩ đã bao năm là thủ lĩnh lãnh đạo anh em.Chống lại bon HIV sâm lược và bao trận đánh đã tưởng trừng như lùi bước,nhưng đươc sự hỗ chợ bên ngoài lên quân thù đều phải lùi bước.<br /><br />Nhưng tư khi bon HIV chặn đường tiếp tế lương thưc từ bên ngoài làm cho anh em và dân làng khổ sở,brain nghĩ mà thương anh em và dân làng quá.nhưng lai lo cho cuộc chiến ngày mai,đã mấy ngày nay anh em không ăn gi rồi`.Brain thương anh em thằng LUNGS quá,bị thương đêm lằm lại hét lên.<br />Anh em thăng LIVER đến là háu ăn lên béo tốt,nhưng tư khi bon HIV chặn đường tiếp tế lương thực thì chông anh em nó sơ xác quá.<br />Thằng HEART thi thì điềm tĩnh hơn nhưng chông nó cũng mệt mỏi lắm rôi.<br /><br />Thằng COCK đến là lạ thiếu lương thưc trầm trọng,đói đến mấy nhưng đặt mình là ngủ ngay được.không kêu ca gì,Nghĩ đến thằng COCK mà Brain chỉ muốn đuổi nó ra khỏi làng.nhưng thương nó,chỉ vì nó đi tây uông say gây gổ thù oán với bon HIV,lên bây giờ chúng mới kéo sang đây,chứ không thì giờ nay chúng ở châu âu or châu mĩ gì đó.chứ làm gì chúng lại đi sâm lược cái làng nhỏ bé này.nghĩ đến đó brain thiếp đi....<br /><br />Trợt nghe tiếng kêu thất thanh của anh em thằng EYES...bọn HIV tân công!bọn HIV tấn công!làm brain tỉnh dậy và hô lớn,anh em ơi bảo vệ dân làng...<br /><br />Bon HIV chàn vào làng đông vô số nhưng đều bị đánh bật ra......vài giơ sau đó brain nghe anh em thằng LIVER báo khẩn cấp xin viền chợ gấp,Brain nhanh chóng goi cho anh em thằng LUNGS chia nhau ra giúp.<br /><br />Nhưng anh em thằng LUNGS kêo toáng lên ở chỗ bọn em có cả bọn AIDS bọn này hung hãn lắm,<br />Tiếp tục goi cho thằng COCK để viện chợ cho anh em thăng LIVER thì một viên đạn của quân thù sượt qua làm BRAIN khuỵ xuống nhưng brain gượng dậy lúc đó bên tai brain nghe tiếng kêo thảm thiết của anh em thằng EYES...bọn chúng làm mù măt em rồi thủ lĩnh ơi,em không nhìn thấy gi cả...brain hét lớn chết thì cùng chết với chúng,anh em chuẩn bị bộc phá cùng chết với chúng,chỉ nghe thấy tiếng yếu ớt của anh em thằng LUNGS vâng thưa thủ lĩnh bọn em cho nổ ngay...<br /><br />Trợt brain nghe tiếng hét lên tham thương của thằng COCK..thủ lĩnh ơi em chưa muốn chết! em chưa muốn chết em còn chưa có vợ mà.....anh em thằng EYES chỉ kịp nhỏ mấy giọt nước mắt an ủi thằng cock.......<br /></p> | No other road,no other way,no day,but today Current Meds(3TC+D4T+EFV) 19 - 10 - 2005 CD4 = 78 10 - 01 - 2006 CD4 = 144 07- 03 - 2006 CD4 = 171 29 - 06 - 2006 CD4 = 240 10 - 10 - 2006 CD4 = 300 04 - 01 - 2007 CD4 = 284 12-9-2007 CD4 =322
6-2009 CD4 350 |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-10-2005(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: Bình Dương
|
xin chao.co le gio nay chi co ban va toi dang on line here
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-10-2005(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: Bình Dương
|
MRKAd5 chưa phải là vacine H? sao chưa thấy báo Thanh niên,... đính chính thông tin này vậy bạn?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-09-2005(UTC) Bài viết: 298
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Kiếp sau.
Ba người cùng chết một hôm,một người chết vì AIDS,một người chết vì già,một người là bác sĩ do già mà chết.lên thiên đường được gặp thượng đế và đươc gọi vào hỏi:
+Thượng đế hỏi vị bác sĩ cõi trần gian con làm nghề gì? +vị bác sỹ đáp da con là bác sĩ chuyên khoa H ạ.con đã cứu kéo dài mạng sống cho rất nhiều người bi AIDS rồi ạ +Thưọng đế:con không nói thì ta cũng biết,con là ngưòi tốt cứu sống cho rất nhiều người Vì vậy kiếp này ta quyết định cho con được người ta cứu.
+Thượng đế lại hỏi người chết vì AIDS:Cõi trần gian con làm nghề gì? +Người chết vì AIDS trả lời dạ con không có việc làm ạ,con đã nghiện matuý aids rồi chết,nhưng vị bác sĩ kia đã giúp con kéo dài mạng sống ạ +Thượng đế nói con không nói thì ta cũng biết vậy kiếp này ta quyết định cho con là bác sĩ để được đền đáp công ơn người đã giúp con kéo dài mạng sống trên cõi trần gian. +Người bị AIDS nói dạ không con không muốn làm BS đâu ạ +thượng đế:tại sao con không muốn làm BS. +người bị AIDS đáp con đã chết vì aids rồi,con không muốn làm bác sĩ đâu dễ bị lây nhiễm lắm ạ.
+Đến lươt người chết già,thượng đế hỏi.cõi trần gian con làm nghề gì? +Ngưòi chết già đáp a con là công chức ạ,con làm công tác xã hội ạ,cõi trần gian con là người mẫu mưc,con không bi HIV dương tính đâu ạ. +thượng đế đáp con không nói ta cũng biết,con là người đức độ vây kiếp này.ta quyết định cho con được HIV âm tính. +ngưòi chết già reo lên con xin cám ơn thượng đế ạ +Thượng đế:nhưng ở kiếp này nhiều người HIV dương tính thôi +Người chết già sợ quá kêu lên vây con xin được HIV dương tính ạ +Thượng đế hỏi tại sao con không muốn đc HIV âm tính. +người chết già đáp,dạ con sợ sự kỳ thị lắm ạ..............
| No other road,no other way,no day,but today Current Meds(3TC+D4T+EFV) 19 - 10 - 2005 CD4 = 78 10 - 01 - 2006 CD4 = 144 07- 03 - 2006 CD4 = 171 29 - 06 - 2006 CD4 = 240 10 - 10 - 2006 CD4 = 300 04 - 01 - 2007 CD4 = 284 12-9-2007 CD4 =322
6-2009 CD4 350 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.262  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Ông buon_lamgi à ! Tôi hiểu tâm trạng ông bây giờ, nhưng không hẳn thế đâu, ngay bản thân tôi truớc đây sau khi xuất ngủ về địa phuơng tôi có đuợc mọi nguời bầu làm Bí thư chi đoàn phố, 1 truởng ban an ninh phố, 1 đảng viên dự bị, 1 giáo viên dạy nghề. Nhưng mọi thứ đả chấm dứt khi tôi nhận đuợc tin mình có H ngoài ra cộng vói việc tôi mất luôn nguời vợ, vậy tôi trách ai? trách tôi. Do tôi chơi bời tôi phải chịu hậu quả, nhưng mọi nguời củng nên mở rộng lòng từ bi mà thông cảm cho những nguời có H như tôi, chúng tôi không muốn vậy? và trong tri thức của chúng tôi không bao giờ nghỉ rằng mình có H rồi mình sẻ trả thù mọi nguời bằng reo rắc cái chết dả man đó cho mọi nguời " Vẩn không ngoại trừ những con sâu quấy rầu nồi canh " chúng tôi vẩn luôn còn phần nguời trong hai chử " Con nguời " vẩn biết rằng hiv/aids là đáng sợ nhưng nó không đáng sợ lắm đâu.  nhửng nguời có H không phải là nguời xấu. | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-10-2005(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: Bình Dương
|
Cám ơn câu chuyện vui của bạn, kỳ thị là một phạm trù triết học, nhưng cuộc sống còn nhiều việc phải hoàn thành quá mà thời gian thì hạn hẹp, dẫu sao mình mong một ngày đẹp trời nào đó trên các tít của các báo đưa tin vui là đã có thuốc
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-09-2005(UTC) Bài viết: 298
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hyvong đã viết:Cám ơn câu chuyện vui của bạn, kỳ thị là một phạm trù triết học, nhưng cuộc sống còn nhiều việc phải hoàn thành quá mà thời gian thì hạn hẹp, dẫu sao mình mong một ngày đẹp trời nào đó trên các tít của các báo đưa tin vui là đã có thuốc Cám ơn ban hyvong,minh cung rất mong một ngày nào đó trên các báo và các phương tiên đưa tin mà bạn nói. Nhưng vào ngày nào cùng đươc (không cần phải đẹp trời đâu...) Vui vẻ! | No other road,no other way,no day,but today Current Meds(3TC+D4T+EFV) 19 - 10 - 2005 CD4 = 78 10 - 01 - 2006 CD4 = 144 07- 03 - 2006 CD4 = 171 29 - 06 - 2006 CD4 = 240 10 - 10 - 2006 CD4 = 300 04 - 01 - 2007 CD4 = 284 12-9-2007 CD4 =322
6-2009 CD4 350 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC) Bài viết: 306 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
Đúng rồi! Kể cả hôm đó có bão thì sẽ vẫn có người chạy đi mua thuốc. buon_lamgi chắc sẽ là vị khách đầu tiên. Nếu đi mua thì nhớ rủ mấy anh em khác đi mua cùng cho vui nhé! | EveryWhere For You! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.262  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của scare234 đã viết:Đúng rồi! Kể cả hôm đó có bão thì sẽ vẫn có người chạy đi mua thuốc. buon_lamgi chắc sẽ là vị khách đầu tiên. Nếu đi mua thì nhớ rủ mấy anh em khác đi mua cùng cho vui nhé!  Nhưng rủ tôi thôi dừng rủ ông scare234 vì ông này không bị đâu  tôi muốn sao cho ngày đó chóng đến gần quá đi.  | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: miền dất lạ
Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
|
chợt brain nghe tiếng hét lên tham thương của thằng COCK..thủ lĩnh ơi em chưa muốn chết! em chưa muốn chết em còn chưa có vợ mà.....anh em thằng EYES chỉ kịp nhỏ mấy giọt nước mắt an ủi thằng cock....... tiếp theo câu chuyện........ Tiếng kêu thất thanh vừa dứt của thằng COCK.....thì bỗng nhiên..................xuất hiện một đoàn chiến binh ARB hùng dũng do chiến sĩ MOUTH đảm nhiệm..Chiến sĩ MOUTH hét lớn.....xung phong........cả đoàn chiến binh ARB tiến lên....bằng đủ mọi cách...đấm...đá..chém ..giết bọn AIDS.....bọn AIDS bỏ chạy tán loạn..vì sự tấn công bất ngờ của ARC..mà bọn AIDS bắt đầu lo sợ...và bắt đầu phân tán ra lẩn trốn trong các ngỏ ngách....nhờ vậy...mà thằng COCK được các chiến sĩ kịp thời cứu tỉnh.....cũng may là thằng COCK chỉ mới bất tĩnh vì quá yếu mà thôi... thấy thằng COCK được cứu sống ..anh em thằnh EYES và các chiến binh cùng thủ lĩnh BRAIN vô cùng dzui sướng....thế là tất cả tụ họp lại bàn tiếp chiến lượt tiếp theo để tiêu diệt bọn phát xít AIDS/HIV....thế là thằng MOUTH xung phong và lớn tiếng nhất......để không phụ lòng anh em đã cùng sanh ra tử..và cố gắng chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng..........MOUTH sẽ tiếp ứng thêm thật nhiều chiến binh...và thật nhiều lương thực để tất cả các đồng chí có đủ sức khỏe và mạnh mẽ để diệt trừ tận gốc bọn HIV ...không cho bọn chúng tiếp tục phá hoại ức hiếp dân làng nữa....thằng COCK nghe vậy...dzui mừng khôn xiết...đang nằm thoi thóp cũng bèn ngóc đầu dậy....la lớn........xung phong......   ...thế là thằng COCK bị thủ lĩnh BRAIN cóc đầu một cái....  và nói : nằm im đi ...đừng có ngóc đầu lên xung phong bậy....để bọn phát xít HIV thấy được lại xâm nhập vào thì chết cả lũ bây giờ.....thằng COCK cảm thấy hối hận......bèn rút đầu vào nằm im thin thít....  ....... còn nữa (chuyện dzui thui nhé..có gì sai trái xin dzui lòng người xem bỏ qua nhé....  ..hìhì..) chúc mọi người dzui dzẻ... | Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại.. Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi.. ________ lk_1323@yahoo.com- Lk |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|