  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-08-2008(UTC) Bài viết: 5
|
Chào bác hainam! Cám ơn lời răn của bác, nhưng mà bác ơi con chim đã chót sổ khỏi lồng rồi, mong bác hãy cứ để cho nó sải cánh mà cất tiếng chào cuộc đời lấy một lần ah hehe 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của to_be_or_not_to_be đã viết:Chào bác hainam! Cám ơn lời răn của bác, nhưng mà bác ơi con chim đã chót sổ khỏi lồng rồi, mong bác hãy cứ để cho nó sải cánh mà cất tiếng chào cuộc đời lấy một lần ah hehe  Bảo trước rồi nha! Có bị bác nào Ðó kua phải thì cũng Ðừng có mà ''hối hận'' nha    .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2008(UTC) Bài viết: 251 Đến từ: trong bung me chui ra ne
|
dung dung cheo cheo, de nghi moi nguoi nap xuong ham bom, bac phi cong hai nam chuan bi choi qua nguyen tu.  | dau 3 xoay, ai ngon nhao vo. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
tôixin tự giới thiệu. giới tính nam:cao1,70cm;cân nặng:70kg đẹp trai hát hay,đặc biệt cũng có H hiện đang ở HN.vậy đã đủ tiêu chuẩn chưa em. | Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:tôixin tự giới thiệu. giới tính nam:cao1,70cm;cân nặng:70kg đẹp trai hát hay,đặc biệt cũng có H hiện đang ở HN.vậy đã đủ tiêu chuẩn chưa em. Tuy chưa như người mẫu Bình Minh nhưng có lẽ hãy liên lạc trực tiếp với Sơn Ca thì hơn.Chú ý nhé.Hãy quan tâm đến hình thức của mình hơn và ga lăng nữa.Thế mới kua được. | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
minhf cũng muốn lắm nhưng liên lạc bằng cách nào?
| Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:minhf cũng muốn lắm nhưng liên lạc bằng cách nào?
bạn vào YM mà chát với chimsonca con điện thoại àh cái đấy còn tuỳ vào sự khéo léo của bạn thôi  | Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:minhf cũng muốn lắm nhưng liên lạc bằng cách nào?
Bác Ðã thực sự là muốn chưa?nếu mà thực sự rùi thì em bầy cho bác cách này nha. Bác Ðừng Ðiện thoại hay làYM làm gì cho nó mất công( cách này em dùng rồi nhưng không ăn thua).bác phải tìm cách ''truyền hình trực tiếp''( tức là tấn công giáp la cà),bao vây mọi nơi mọi lúc,từ lớp học,nơi làm việc,trên Ðường Ði làm cũng như nơi ở của nàng..v..v.nói túm lại là 24/24 không lúc nào ngưng cả,kể cả lúc có bị ăn..tát thì cũng Ðừng bỏ cuộc nha( nàng Ðang thử kiểm tra khả năng ..chịu Ðòn của bác Ðấy).nhưng Ðặc biệt không Ðược mang lốt má kia ra cho nàng tát Ðâu( cách này em cũng thử áp dụng rồi...Ðau lắm  ,nếu bác mang..răng giả thì Ðặc biệt ngiêm cấm không Ðược phép áp dụng). Thứ Ðến là hoa( cái này quan trọng Ðây nha ) phàn là phụ nữ thì không ai là người không thích hoa cả,vì vậy ngày nào bác cũng phải dậy thật sớm chọn những bông hoa nào tươi nhất,Ðẹp nhất,mua lấy...một công nông chở Ðến ..tặng nàng.( nếu mà bác có ÐK thì tặng..hoa tai càng tốt  ). Ðó là mấy kinh ngiệm em Ðã trải ngiệm( kinh ngiệm Ðau thương ) lên bàn bạc lại với bác như vậy.mong bác rút kinh ngiệm. Chúc bác mã Ðáo thành công. thân
|
|
|
|
  Rank:: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC) Bài viết: 132
|
SƠn ca chẳng có tiêu chuẩn nào cả. Suy cho cùng con người ta đến với nhau chỉ bằng cái tình mà thôi. "Sống trong cuộc sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...." Vẻ bên ngoài sơn ca chỉ cho 1 điểm và dành 9 điểm còn lại dành cho thế giới tâm hồn cơ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:SƠn ca chẳng có tiêu chuẩn nào cả. Suy cho cùng con người ta đến với nhau chỉ bằng cái tình mà thôi. "Sống trong cuộc sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...." Vẻ bên ngoài sơn ca chỉ cho 1 điểm và dành 9 điểm còn lại dành cho thế giới tâm hồn cơ @ ngoi_hanhphuc: Thế là Chimsonca Ðã bật mí cho bác rồi Ðó nha( sướng nhất bác Ðó) Các cụ ngày xưa có nói: hiểu Ðịch, hiểu ta,bách chiến bách thắng là gì?. Vì vậy cho lên bác cứ nhằm thẳng quân thù mà bắn,í quên  ,bác cứ nhè vào chỗ cái Ðiểm 9 kia mà tấn công nha,cộng thêm một chút may mắn nữa thôi là bác thành công Ðó. còn một chiêu nữa vô cùng tuyệt diệu( chiêu này em yếu bóng vía nên không dám thử)Ðó là:Chimsonca Ðang rất cần có một tấm lòng,vì thế bác hãy nghe em,làm như võ sỹ Sam Mu Rai của Nhật Bản ấy,mang kiếm Ðến nhà nàng và......tặng nàng.em dám Ðảm bảo với bác là bác xẽ thàng công ngoài sức tưởng tượng ấy chứ   .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:minhf cũng muốn lắm nhưng liên lạc bằng cách nào?
bằng cách nào ư? Hãy thử suy nghĩ xem sao?Bạn đã từng nghe nói đến các cuộc tỏ tình gây ầm ĩ Hà Nội chưa? Đấy. Nói nhỏ với bạn nhé.........Xem nào.Son Ca hàng ngày đi qua cầu Long Biên hau CHưong DUong gì đó. Hãy cầm một tấm biển thật to.Với nội dung ........tuỳ bạn ,miễn là Sơn Ca đọc xong cảm thấy tấm lòng của bạn.....rất chân thành.Và sẽ dừng lại gặp bạn thôi.Nhớ nhé từ 5h30 chiều hàng ngày. Đừng đứng buổi sáng, tắc đường....Sơn Ca đi làm muộn ....mất việc là hỏng hết bánh kẹo đấy.Kiên trì vào. Bạn dám không?Còn số ĐT của Sơn Ca à.......năn nỉ tôi đi. Tôi có đấy. | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
 Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:minhf cũng muốn lắm nhưng liên lạc bằng cách nào?
Bác Ðã thực sự là muốn chưa?nếu mà thực sự rùi thì em bầy cho bác cách này nha. Bác Ðừng Ðiện thoại hay làYM làm gì cho nó mất công( cách này em dùng rồi nhưng không ăn thua).bác phải tìm cách ''truyền hình trực tiếp''( tức là tấn công giáp la cà),bao vây mọi nơi mọi lúc,từ lớp học,nơi làm việc,trên Ðường Ði làm cũng như nơi ở của nàng..v..v.nói túm lại là 24/24 không lúc nào ngưng cả,kể cả lúc có bị ăn..tát thì cũng Ðừng bỏ cuộc nha( nàng Ðang thử kiểm tra khả năng ..chịu Ðòn của bác Ðấy).nhưng Ðặc biệt không Ðược mang lốt má kia ra cho nàng tát Ðâu( cách này em cũng thử áp dụng rồi...Ðau lắm  ,nếu bác mang..răng giả thì Ðặc biệt ngiêm cấm không Ðược phép áp dụng). Thứ Ðến là hoa( cái này quan trọng Ðây nha ) phàn là phụ nữ thì không ai là người không thích hoa cả,vì vậy ngày nào bác cũng phải dậy thật sớm chọn những bông hoa nào tươi nhất,Ðẹp nhất,mua lấy...một công nông chở Ðến ..tặng nàng.( nếu mà bác có ÐK thì tặng..hoa tai càng tốt  ). Ðó là mấy kinh ngiệm em Ðã trải ngiệm( kinh ngiệm Ðau thương ) lên bàn bạc lại với bác như vậy.mong bác rút kinh ngiệm. Chúc bác mã Ðáo thành công. thân kakakaka cảm ơn bác hainam đã vẽ đường cho dê chạy. em nhất định sẽ thành công,nếu thành công em sẽ mời bác nhậu một bữa    | Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hahaha2008 đã viết:Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:minhf cũng muốn lắm nhưng liên lạc bằng cách nào?
bằng cách nào ư? Hãy thử suy nghĩ xem sao?Bạn đã từng nghe nói đến các cuộc tỏ tình gây ầm ĩ Hà Nội chưa? Đấy. Nói nhỏ với bạn nhé.........Xem nào.Son Ca hàng ngày đi qua cầu Long Biên hau CHưong DUong gì đó. Hãy cầm một tấm biển thật to.Với nội dung ........tuỳ bạn ,miễn là Sơn Ca đọc xong cảm thấy tấm lòng của bạn.....rất chân thành.Và sẽ dừng lại gặp bạn thôi.Nhớ nhé từ 5h30 chiều hàng ngày. Đừng đứng buổi sáng, tắc đường....Sơn Ca đi làm muộn ....mất việc là hỏng hết bánh kẹo đấy.Kiên trì vào. Bạn dám không?Còn số ĐT của Sơn Ca à.......năn nỉ tôi đi. Tôi có đấy. háhá bác phaỉ cho em bít chính sác là cầu nào chứ.nhỡ mà đứng nhầm chỗ thì khổ thân em  .BÂY GIỜ EM ĐI MUA HOA VÀ LÀM BIỂN ĐÂY  | Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:SƠn ca chẳng có tiêu chuẩn nào cả. Suy cho cùng con người ta đến với nhau chỉ bằng cái tình mà thôi. "Sống trong cuộc sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...." Vẻ bên ngoài sơn ca chỉ cho 1 điểm và dành 9 điểm còn lại dành cho thế giới tâm hồn cơ sonca ơi đừng để gió cuốn đi tấm lòng của mình nhé.hãy dữ thật chặt nó lại.để làm gì son ca biết ko. | Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:Trích dẫn bài viết của hahaha2008 đã viết:Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:minhf cũng muốn lắm nhưng liên lạc bằng cách nào?
bằng cách nào ư? Hãy thử suy nghĩ xem sao?Bạn đã từng nghe nói đến các cuộc tỏ tình gây ầm ĩ Hà Nội chưa? Đấy. Nói nhỏ với bạn nhé.........Xem nào.Son Ca hàng ngày đi qua cầu Long Biên hau CHưong DUong gì đó. Hãy cầm một tấm biển thật to.Với nội dung ........tuỳ bạn ,miễn là Sơn Ca đọc xong cảm thấy tấm lòng của bạn.....rất chân thành.Và sẽ dừng lại gặp bạn thôi.Nhớ nhé từ 5h30 chiều hàng ngày. Đừng đứng buổi sáng, tắc đường....Sơn Ca đi làm muộn ....mất việc là hỏng hết bánh kẹo đấy.Kiên trì vào. Bạn dám không?Còn số ĐT của Sơn Ca à.......năn nỉ tôi đi. Tôi có đấy. háhá bác phaỉ cho em bít chính sác là cầu nào chứ.nhỡ mà đứng nhầm chỗ thì khổ thân em  .BÂY GIỜ EM ĐI MUA HOA VÀ LÀM BIỂN ĐÂY  Ừ ,bác cứ Ði mua hoa Ði,nhưng không cần phải làm biển Ðâu( cách Ðó xưa rồi ,không ..hot )chiều nay bác vào ngay ...Chợ Rời mua cho em môt bộ ..truyền thông( nếu không tìm thấy thì qua bên Mod haycolentoioi hỏi mượn lấy một bộ). Còn về Ðịa Ðiểm thì Hainam biết Sonca bản tính lãng mạn và hay mơ mộng cho lên nàng hay Ði lại trên cầu Long Biên( nhớ kỹ là cầu Long Biên Ðó nha,không lại xuống Ðứng ở Cầu Chui thì ...nguy hiểm lắm, dễ bị tóm vào Châu Quỳ như chơi ) Chiều nay bác cứ Ðứng ở Ðó, nhìn thấy có người phụ nữ nào Ði qua.. bác cứ bắc thẳng loa, chĩa vào mặt và nói thật to: Chimsonca ơi anh yêu em ,anh rất nhớ em,anh không thể sống thiếu em Ðược,không có em cuộc Ðời anh coi như vô nghĩa..v..v.( À mà quên mất ,bác Ðã Ðóng bảo hiểm sinh mạng chưa vậy?nếu chưa thì Ði làm ngay Ði,Sông Hồng mùa này nước lớn lắm,nhỡ rủi nhầm người thì toi  ) rồi bác mang hoa ra tặng,thế là OK ngay ý mà. Cứ thế nhé,thôi thời gian gấp rút rồi bác mau mau mà chuẩn bị Ði cho nó kịp,chúc bác may mắn nha  .
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
cảm ơn hainam nhiều.tôi đi mua loa vậy  con bảo hiểm thì thôi ko cần vì nha minh ơ gần sông hồng mà.bơi cực giỏi luôn  | Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
các bác có ai đi cổ vũ cho em ko | Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:cảm ơn hainam nhiều.tôi đi mua loa vậy  con bảo hiểm thì thôi ko cần vì nha minh ơ gần sông hồng mà.bơi cực giỏi luôn  Bác Ðừng có mà ...chủ quan.cứ Ði làm cái bảo hiểm vào cho nó trắc ăn. Ấy Ðấy ở Diễn Ðàn này cũng có mấy anh bơi siêu lắm( nghe bảo là con cháu mấy mươi Ðời của cụ..Yết Kiêu cơ Ðấy  ) .thế mà cũng bị xuống làm mồi cho cá ăn Ðấy bác ợ Thôi bác cứ chịu khó nghe em Ði,nhỡ có làm sao thì còn có cái Ðể con gái bác... làm vốn sau này . Cứ vậy nha bác!,em là em ủng hộ bác nhiều nhất Ðó   
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|