Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


38 Trang«<1516171819>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ngoi_hanhphuc  
#321 Đã gửi : 10/08/2008 lúc 02:43:30(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

ĐAU QUÁ.đúng giờ mình ra bắc loa lên có cô nào đi qua ma xinh xinh mình cũng hỏi.được khoảng 30 phút thì tự nhiên có 3 bác giao thông ở đâu xuất hiện  đuổi mình chạy đến dữa cầu thì túm được mình.vừa mới từ phường long biên về.mất 200k tiền phạt và bị thu mất bộ loa rùi

Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline ducnam  
#322 Đã gửi : 10/08/2008 lúc 07:11:39(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:

ĐAU QUÁ.đúng giờ mình ra bắc loa lên có cô nào đi qua ma xinh xinh mình cũng hỏi.được khoảng 30 phút thì tự nhiên có 3 bác giao thông ở đâu xuất hiện  đuổi mình chạy đến dữa cầu thì túm được mình.vừa mới từ phường long biên về.mất 200k tiền phạt và bị thu mất bộ loa rùi



To : ngoi_hanhphuc Mật báo hôm qua chimsonca biết được ngoi_hanhphuc chặn ở cầu Long Biên nên đã đổi hướng đi cầu Thanh Trì roài.Thông tinh chính sác 100% luôn
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline chimsonca08  
#323 Đã gửi : 10/08/2008 lúc 10:05:26(UTC)
chimsonca08

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC)
Bài viết: 132

Hôm nay lại mưa.
Sơn ca vượt sông Hồng. Nước sông Hồng mùa này lớn. Đi trên cầu Long Biên mà lòng nao nao. Chợt buồn dừng trên cầu. Dựng xe. Nhìn xuống sông. Và ước. ước gì mình như khúc gỗ đang trôi trên dòng kia. Cứ để nước và gió cuốn mình đi thật xa. Đến cuối nguồn mình dừng lại và trở thành ngụ cư.
Lại ước gì mình là sóng để đánh dập dềnh vào bờ. Để được ôm và vỗ về bờ.
ước mơ nhỏ nhoi mà lại quá lớn.
Trở lại với cuộc sống đời thường. Sơn ca vẫn là sơn ca.
CÓ líu lo cho đời thêm vui dược không hay cũng chỉ là 1 loài chim bay rồi lại đậu chẳng biết đâu là nhà?
Sơn ca đang đứng trên sông Hồng và chờ...........

Offline to_be_or_not_to_be  
#324 Đã gửi : 10/08/2008 lúc 10:34:53(UTC)
to_be_or_not_to_be

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-08-2008(UTC)
Bài viết: 5

Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}

có một lần ước muốn dừng chân bên cầu và nhìn thấy củi mục đang du hành trên dòng sông. Củi mục ơi cho tớ làm bạn đồng hành với nhé?! Vậy là ước muốn và củi mục cùng lênh đênh trên sông. nước và gió cùng hợp sức đưa cả hai đi mãi đi mãi. Củi mục ơi cứ đi  thế này bao giờ mới đến cuối nguồn để mình ngụ cư nhỉ?! Đến khi vị mặn chát ngấm vào mình, ước muộn chợt nhận ra cuối nguồn của mỗi dòng sông đều là biển cả mênh mông. Sóng ơi cho em được theo anh về ấp ôm bờ cát nhé?! Nhưng ước muốn không ngờ tình cảm của mình quá dạt dào đã khiến sóng trở thành những cơn bão lớn, khiến bến bờ bị tổn thương. Ước gì mình quay trở lại được cây cầu ngày trước! …và ước muốn lại tiếp tục hành trình của mình.

Offline ngoi_hanhphuc  
#325 Đã gửi : 10/08/2008 lúc 11:07:18(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:

Hôm nay lại mưa.
Sơn ca vượt sông Hồng. Nước sông Hồng mùa này lớn. Đi trên cầu Long Biên mà lòng nao nao. Chợt buồn dừng trên cầu. Dựng xe. Nhìn xuống sông. Và ước. ước gì mình như khúc gỗ đang trôi trên dòng kia. Cứ để nước và gió cuốn mình đi thật xa. Đến cuối nguồn mình dừng lại và trở thành ngụ cư.
Lại ước gì mình là sóng để đánh dập dềnh vào bờ. Để được ôm và vỗ về bờ.
ước mơ nhỏ nhoi mà lại quá lớn.
Trở lại với cuộc sống đời thường. Sơn ca vẫn là sơn ca.
CÓ líu lo cho đời thêm vui dược không hay cũng chỉ là 1 loài chim bay rồi lại đậu chẳng biết đâu là nhà?
Sơn ca đang đứng trên sông Hồng và chờ...........

sơnca ơi cuộc đời là một giấc mơ.Sơn ca hãy mơ đi mơ thật nhiều vào.hãy ước đi ước thật nhiều vào. hãy bay thầt cao và hót thật hay.rồi một ngày mọi điều tốt đẹp xẽ đến với sonca và xẽ đến với tất cả chúng ta.
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline hainam  
#326 Đã gửi : 11/08/2008 lúc 01:38:14(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:

ĐAU QUÁ.đúng giờ mình ra bắc loa lên có cô nào đi qua ma xinh xinh mình cũng hỏi.được khoảng 30 phút thì tự nhiên có 3 bác giao thông ở đâu xuất hiện  đuổi mình chạy đến dữa cầu thì túm được mình.vừa mới từ phường long biên về.mất 200k tiền phạt và bị thu mất bộ loa rùi

Không Ðược lản lòng bác ạ,thua keo này thì ta bày keo khác.các cụ Ðã chẳng nói thất bại là mẹ của thành công là gì.bác sắp sửa thành công rồi Ðó.
Lần này em lại bầy cho bác một kế vô cùng lợi hại.Ðó là kế: GIẢ CHẾT BẮT QUẠ.Ðây là một trong ba mươi sáu kế của quyển binh pháp Tôn Ngộ Không ,mà em vừa mới ''chôm'' Ðược của tay hàng xóm.( nghe nói hắn cũng chôm Ðược của một tay nào Ðó tận bên Trung Quốc cơ) kế Ðó như sau:
Ngày mai cũng vào khoảng giờ Ðó,bác Ði lên cầu Long Biên,chèo lên lan can cầu,rồi lấy một tảng Ðá thật to sau Ðó bác buộc trặt vào người,bác cứ Ðứng ở trên thanh lan can cầu mà hô lên thật to: Chimsonca ơi,anh là ngoi_hanh phuc Ðây,anh Ðã bị nhiễm H,anh biết em cũng bị mắc bệnh như của anh,vì vậy anh tha thiết mong em nhận lời cầu hôn này của anh,anh nguyện xẽ là một người chồng tốt ,một người cha tốt của con chúng ta.còn nếu như mà em từ chối thì xin em hãy giúp anh việc này,em hãy ...Ðạp cho anh một phát rơi xuống sông,Ðể cho linh hồn anh Ðược siêu thoát...híc...híc( giả vờ khóc lóc,Ðau thương).sonca xẽ rất cảm Ðộng trước lời cầu hôn này của bác..và thế là...OK..thế là...kakaka( bác cứ yên tâm Ði em Ðã từng chứng kiến một thằng dùng cách này Ðể..dạo người yêu của nó,hiệu ngiệm vô cùng)
Nhớ nha bác.khi nào ..cỗ thì nhớ telephone cho thằng này nha.
P/S: nếu kế này mà bị thất bại nữa thì alô cho em ,em có hẳn một cuốn binh pháp cơ
Offline ngoi_hanhphuc  
#327 Đã gửi : 11/08/2008 lúc 04:55:58(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:

ĐAU QUÁ.đúng giờ mình ra bắc loa lên có cô nào đi qua ma xinh xinh mình cũng hỏi.được khoảng 30 phút thì tự nhiên có 3 bác giao thông ở đâu xuất hiện  đuổi mình chạy đến dữa cầu thì túm được mình.vừa mới từ phường long biên về.mất 200k tiền phạt và bị thu mất bộ loa rùi

Không Ðược lản lòng bác ạ,thua keo này thì ta bày keo khác.các cụ Ðã chẳng nói thất bại là mẹ của thành công là gì.bác sắp sửa thành công rồi Ðó.
Lần này em lại bầy cho bác một kế vô cùng lợi hại.Ðó là kế: GIẢ CHẾT BẮT QUẠ.Ðây là một trong ba mươi sáu kế của quyển binh pháp Tôn Ngộ Không ,mà em vừa mới ''chôm'' Ðược của tay hàng xóm.( nghe nói hắn cũng chôm Ðược của một tay nào Ðó tận bên Trung Quốc cơ) kế Ðó như sau:
Ngày mai cũng vào khoảng giờ Ðó,bác Ði lên cầu Long Biên,chèo lên lan can cầu,rồi lấy một tảng Ðá thật to sau Ðó bác buộc trặt vào người,bác cứ Ðứng ở trên thanh lan can cầu mà hô lên thật to: Chimsonca ơi,anh là ngoi_hanh phuc Ðây,anh Ðã bị nhiễm H,anh biết em cũng bị mắc bệnh như của anh,vì vậy anh tha thiết mong em nhận lời cầu hôn này của anh,anh nguyện xẽ là một người chồng tốt ,một người cha tốt của con chúng ta.còn nếu như mà em từ chối thì xin em hãy giúp anh việc này,em hãy ...Ðạp cho anh một phát rơi xuống sông,Ðể cho linh hồn anh Ðược siêu thoát...híc...híc( giả vờ khóc lóc,Ðau thương).sonca xẽ rất cảm Ðộng trước lời cầu hôn này của bác..và thế là...OK..thế là...kakaka( bác cứ yên tâm Ði em Ðã từng chứng kiến một thằng dùng cách này Ðể..dạo người yêu của nó,hiệu ngiệm vô cùng)
Nhớ nha bác.khi nào ..cỗ thì nhớ telephone cho thằng này nha.
P/S: nếu kế này mà bị thất bại nữa thì alô cho em ,em có hẳn một cuốn binh pháp cơ
Kế nay ko được rùi.mình đã áp dụng một lần rùi.ngày trước mình có iu một cô,hai gia đình ko đồng ý.thế là hai đứa dắt nhau lên cầu long biên để doạ hai họ.lên đến nơi mình bảo cô ấy em nhẩy trước đi rồi anh nhẩy.cô ấy mơi bảo mình anh xuống trước ở dưới ấy đón em.mình cảm động quá NHẨY ÙM XUỐNG.trong dòng nước soáy mình cố ngoi lên bảo cô ấy nhẩy xuông theo(em xuống đi anh đón)nhưng cô ấy hét to lên ngu gì mà chết tôi mới 20t.lúc ấy tôi choáng váng đau khổ lắm tức lắm.ko kìm lòng được tôi ngoi lên và bảo với cô ấy.EM TƯỞNG ANH KO BIẾT BƠI AH.. BÁC BẦY KẾ KHÁC DÙM ĐI
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline hahaha2008  
#328 Đã gửi : 11/08/2008 lúc 05:02:16(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Trời ơi bác Hải Nam này làm quân sư kinh quá, thủ đoạn cao minh quá.Kẻo này có lẽ đây là mưu kế Ngư ông đắc lợi đây?hoặc là kế " Đưa mèo đi trước, cáo đi sau " đây?Cao tay lắm, nhưng chưa phải là cao thủ, thơi này kiểu tỏ tình như " Chí Phèo" cũng hơi lạc hậu rồi. Chân thành là điều cần nhất, thứ hai la phải kiên trì, thứ 3 là phải lý trí 1 chút là được thôi bác Hải Nam ạ, hôm nay trời mưa bác không sang sinh hoạt nhóm được, em cũng hơi buồn, gặp Ngôi hanh phúc cũng đẹp chai lắm( chú ý : gần bằng em).Em mong là anh em mình gặp nhau e sẽ nói rõ cho bác biết bác phải làm sao kua được Sơn Ca?Liên hệ điện thoại ngay nếu cần.......
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline ngoi_hanhphuc  
#329 Đã gửi : 11/08/2008 lúc 05:13:45(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

đính chính một chút mình định viết nick của mình là người_hạnh phúc nhưng cái bàn phím nhà mình hom đó nó bị đơ thế là bị thiếu mất chữ (ư)

Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline chimsonca08  
#330 Đã gửi : 11/08/2008 lúc 05:59:16(UTC)
chimsonca08

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC)
Bài viết: 132

Sao có ai lại cứ tự PR mình thế nhỉ?
Hà ới ời ơi. Hoa biết rồi, cứ tự PR mình làm gì. Uổng lắm cơ.
Hẹn gặp lại Long Biên các bác nhé
Offline hainam  
#331 Đã gửi : 11/08/2008 lúc 06:30:27(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của hahaha2008 đã viết:
Trời ơi bác Hải Nam này làm quân sư kinh quá, thủ đoạn cao minh quá.Kẻo này có lẽ đây là mưu kế Ngư ông đắc lợi đây?hoặc là kế " Đưa mèo đi trước, cáo đi sau " đây?Cao tay lắm, nhưng chưa phải là cao thủ, thơi này kiểu tỏ tình như " Chí Phèo" cũng hơi lạc hậu rồi. Chân thành là điều cần nhất, thứ hai la phải kiên trì, thứ 3 là phải lý trí 1 chút là được thôi bác Hải Nam ạ, hôm nay trời mưa bác không sang sinh hoạt nhóm được, em cũng hơi buồn, gặp Ngôi hanh phúc cũng đẹp chai lắm( chú ý : gần bằng em).Em mong là anh em mình gặp nhau e sẽ nói rõ cho bác biết bác phải làm sao kua được Sơn Ca?Liên hệ điện thoại ngay nếu cần.......
Ðâu mà chú Hahaha nói thế làm ''Pác'' ngại wá.
Hainam biết là mình xấu rai,tài hèn lên mới Ðứng Ðằng sau làm quân sư cho ngo_hanh phuc  những mong kiếm lấy tý...riệu,tý bia gọi là Ðề cải thiện thêm thôi chứ có dám mong ước gì cao sang hơn Ðâu.
@ ngoi_hanh phuc: kakaka Bác cũng thuộc vào hàng cao thủ Ðấy,dám nhẩy cả xuống Sông Hồng thì em cũng xin chào thua luôn ah.em chỉ còn mấy chiêu Ðại loại như là: nằm giữa Ðường cái ô tô,hoặc phi thân vào Ðầu tầu hoả thôi.nếu bác chưa thử áp dụng thì cứ thử thêm lấy một vài lần xem sao,có khi còn có hiệu quả hơn.còn nếu không thì em cũng xin lỗi mà cầu chúc cho bác kiếm Ðược '' ông thầy'' nào cao tay hơn mà tiếp tục ''sự ngiệp'' gìn giữ giống lòi.
Chúc bác may mắn nha     
Offline ngoi_hanhphuc  
#332 Đã gửi : 11/08/2008 lúc 07:01:13(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
thầy giáo hainam oi đệ tử xin lỗi mong thầy bỏ quá cho em.thầy vừa bảo em là thầy có hản một cuốn binh pháp của ông gì gì đấy bên tầu cơ mà,đệ tử năn nỉ thầy đấy.pác hahaha 08 đừng trách oan thầy giao chứ.thầy giao có lòng tốt với anh em mình mà.
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline hungdung  
#333 Đã gửi : 11/08/2008 lúc 02:34:04(UTC)
hungdung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 06-05-2008(UTC)
Bài viết: 124
Man
Đến từ: Địa Ngục

Thanks: 17 times
Được cảm ơn: 36 lần trong 19 bài viết
chào chị sơn ca em tên phan hùng dũng em đọc các tin trên diễn đàn của chị nhiều rồi , xin chúc cho chị 1 cuộc sống vui vẻ và ước mơ sẽ thành hiện thực, em thì ở tận trong nam nầy lần nhưng có dịp em sẽ ra thăm các anh và các chị ngoài đó vui khi được biết chị và làm em chị nhe , em ở an giang chi à , em mới 23 tuổi còn rất trẻ hả chị gì cuộc đời em có quá nhiều sai lầm chị à, hiện giờ em đã nghĩ làm rồi ở nhà cũng buồn nên cũng thường lên mạng lắm , lúc trước em làm cho dự án sáng kiến chính sách y tế usaid , em tư vấn viên , nhưng nản lòng lắm chị à, nhiều đều mình không biết nói với ai nữa nhưng chị có những người H mới hiểu thôi chị à , và em đã thất vọng về văn phòng em rất nhiều chị à . gởi đôi lời đến chị , em mong sẽ được biết chị .
Vẫn Biết Là Thế Nhưng Đời Vẫn Đẹp.


Offline hainam  
#334 Đã gửi : 12/08/2008 lúc 03:40:32(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:
thầy giáo hainam oi đệ tử xin lỗi mong thầy bỏ quá cho em.thầy vừa bảo em là thầy có hản một cuốn binh pháp của ông gì gì đấy bên tầu cơ mà,đệ tử năn nỉ thầy đấy.pác hahaha 08 đừng trách oan thầy giao chứ.thầy giao có lòng tốt với anh em mình mà.
Thôi ,không dám làm thầy của ''anh'' Ðâu ah.(Trò gì mà còn ''máu'' hơn cả...thầy vậy.).
Còn mấy chiêu kia '' thầy'' phải dữ Ðể phòng thân chứ
Offline ngoi_hanhphuc  
#335 Đã gửi : 12/08/2008 lúc 06:37:41(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:
thầy giáo hainam oi đệ tử xin lỗi mong thầy bỏ quá cho em.thầy vừa bảo em là thầy có hản một cuốn binh pháp của ông gì gì đấy bên tầu cơ mà,đệ tử năn nỉ thầy đấy.pác hahaha 08 đừng trách oan thầy giao chứ.thầy giao có lòng tốt với anh em mình mà.
Thôi ,không dám làm thầy của ''anh'' Ðâu ah.(Trò gì mà còn ''máu'' hơn cả...thầy vậy.).
Còn mấy chiêu kia '' thầy'' phải dữ Ðể phòng thân chứ

pác ko biết tre già thì măng mọc ah.mà thầy giáo này qua cái chỗ của em anh em mình thoả thuận tí
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline hainam  
#336 Đã gửi : 12/08/2008 lúc 11:18:48(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:
thầy giáo hainam oi đệ tử xin lỗi mong thầy bỏ quá cho em.thầy vừa bảo em là thầy có hản một cuốn binh pháp của ông gì gì đấy bên tầu cơ mà,đệ tử năn nỉ thầy đấy.pác hahaha 08 đừng trách oan thầy giao chứ.thầy giao có lòng tốt với anh em mình mà.
Thôi ,không dám làm thầy của ''anh'' Ðâu ah.(Trò gì mà còn ''máu'' hơn cả...thầy vậy.).
Còn mấy chiêu kia '' thầy'' phải dữ Ðể phòng thân chứ

pác ko biết tre già thì măng mọc ah.mà thầy giáo này qua cái chỗ của em anh em mình thoả thuận tí
Lại còn có cả thoả thuận nữa cơ à ,người anh em.
Mau mau mà Ðưa kế hoạch tác chiến vào hoạt Ðộng Ði, hãy biến Ðau thươig thành hành Ðộng ,chứ ngồi Ðấy mà thảo với chẳng luận ,có khi thảo luận song thì chuẩn bị ..ăn cỗ cưới Sonca là vừa.
P/S: thế người anh em Ðã thực hiện cái kế.Giả Chết Bắt Quạ kia chưa vậy?chưa làm thì làm nhanh nhanh lên,không có ..thằng khác mà nó Ðọc Ðược ''bí kíp'' này nó ''chết'' trước là hỏng hết Ðó nha
Offline ngoi_hanhphuc  
#337 Đã gửi : 13/08/2008 lúc 01:05:11(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:
thầy giáo hainam oi đệ tử xin lỗi mong thầy bỏ quá cho em.thầy vừa bảo em là thầy có hản một cuốn binh pháp của ông gì gì đấy bên tầu cơ mà,đệ tử năn nỉ thầy đấy.pác hahaha 08 đừng trách oan thầy giao chứ.thầy giao có lòng tốt với anh em mình mà.
Thôi ,không dám làm thầy của ''anh'' Ðâu ah.(Trò gì mà còn ''máu'' hơn cả...thầy vậy.).
Còn mấy chiêu kia '' thầy'' phải dữ Ðể phòng thân chứ

pác ko biết tre già thì măng mọc ah.mà thầy giáo này qua cái chỗ của em anh em mình thoả thuận tí
Lại còn có cả thoả thuận nữa cơ à ,người anh em.
Mau mau mà Ðưa kế hoạch tác chiến vào hoạt Ðộng Ði, hãy biến Ðau thươig thành hành Ðộng ,chứ ngồi Ðấy mà thảo với chẳng luận ,có khi thảo luận song thì chuẩn bị ..ăn cỗ cưới Sonca là vừa.
P/S: thế người anh em Ðã thực hiện cái kế.Giả Chết Bắt Quạ kia chưa vậy?chưa làm thì làm nhanh nhanh lên,không có ..thằng khác mà nó Ðọc Ðược ''bí kíp'' này nó ''chết'' trước là hỏng hết Ðó nha

bác hainam nay làm gì mà vội thé,em mới quen đươc mọt cô bé tân hải phòng.bac có muôn tim hiểu thì gé qua chỗ cô ấy tí nick tren dđ của cô bé là(tinh thanh hung)
mà nếu anh em mình mà hợp tác thì làm gì có đối thủ mà bác cứ lo
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline hainam  
#338 Đã gửi : 13/08/2008 lúc 04:05:47(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Ôi ..rời ơi....làm ăn như thế thì ...cháo còn chẳng có mà húp ấy, chứ nói gì Ðến chuyện ...kưa gái.
@ Cứ bô bô cái ...mồm ra như thế...thì em nào mà chẳng..... bay mất 



Offline ngoi_hanhphuc  
#339 Đã gửi : 13/08/2008 lúc 05:01:22(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
chít chít mải ba hoa quên cả là bức tường có tai.
suỵt noi nhỏ thôi nhéko có ....bay hết
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline hainam  
#340 Đã gửi : 15/08/2008 lúc 05:55:46(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:
thầy giáo hainam oi đệ tử xin lỗi mong thầy bỏ quá cho em.thầy vừa bảo em là thầy có hản một cuốn binh pháp của ông gì gì đấy bên tầu cơ mà,đệ tử năn nỉ thầy đấy.pác hahaha 08 đừng trách oan thầy giao chứ.thầy giao có lòng tốt với anh em mình mà.
Thôi ,không dám làm thầy của ''anh'' Ðâu ah.(Trò gì mà còn ''máu'' hơn cả...thầy vậy.).
Còn mấy chiêu kia '' thầy'' phải dữ Ðể phòng thân chứ

pác ko biết tre già thì măng mọc ah.mà thầy giáo này qua cái chỗ của em anh em mình thoả thuận tí
Ðừng có lôi anh vào việc này nha,vợ chú ''ác liệt'' thế,cứ như là.... ''khủng bố'' ấy .sợ là ''măng'' của chú chưa kịp mọc,thì ''nó'' Ðã kịp ''giải quyết'' song rùi ấy chứ.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
38 Trang«<1516171819>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.