  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của sai_lam đã viết:Trích dẫn bài viết của tigerbaby đã viết:mình hiểu vì mìng cũng có gia đình va có con !yên tâm đi ! Hổ "con"!  Tưởng còn teen chứ! Ai dè !!! Ừ còn teen nhưng "MẤT ZIN RÙI "EKKKEKKEKEKEKEKEKEK!!!!! | Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC) Bài viết: 341 Đến từ: VN
|
| sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC) Bài viết: 409
|
giống.......bác gấu hàng xóm  (em giỡn, đừng vội wa oánh ổng rồi oánh lun em  ) | nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt..... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 101
|
tui bit là tui nói thế nào các bạn cũng cho là ko có nguy cơ,bởi vì các bạn ko hình dung ra được hoàn cảnh của tui lúc ấy.Các bạn hãy hình dung ra như vầy: các bạn vô ks,2 nguoi khach truoc đó vừa đi ra,nhân viên lên dọn phòng trong 5.7p,bạn ko để ý là họ đã thay khăn mới chưa,sau đó bạn tắm,đi ra và mở tủ lấy cái khăn lau vội lên người,lên bộ phận sinh dục của bạn,vì muốn lau khô người nên bạn chà sát khăn rất mạnh lên da,và DV thì bạn lau rất kỹ trong lúc Dv bi trầy xuoc(tiếp xúc giữa Dv và khăn rất chặt chẽ,ko qua loa),sau đó bật đèn lên thì bạn thấy cái khăn rất gớm,có nhiều vệt bẫn màu nâu đỏ tựa như máu,lốm đốm xung quanh có màu đen ,nói chung là cái khăn rất dơ giống như ai vừa lau cái của họ xong,có rất nhiều vết nâu nên mình ko thể tin là cái khăn đó mới giặc xong va chua ai sd,thật tình mình ko bít đó là vết máu tươi hay khô,vì lau nguoi xong minh mới thấy cai khăn bị dơ(có thể là trong quá trình lau mình đã dây hết máu trên khăn lên nguoi,DV)nào giờ mình đi ks cũng nhiều nhưng lúc nào khăn cũng trắng tinh,hiếm khi có 1.2vết vàng vàng ko đáng ngại(có thể họ giặc ko kỹ),nhưng lần này thì thật kinh khủng,cái khăn nó dơ 1 cách rõ rệt.Cũng tại mình lúc lau tưởng khăn mới nên ko mở đèn.Mình bít anh Tuan chưa thấy cái khăn nên tưởng là vết bẩn bình thường nên kêu minh ko có nguy cơ.Mình thật ko hiểu tại sao có những người con gai đi khách lúc hành kinh,và sau đó lại xếp cái khăn dơ vào tủ,thật thô bỉ.Tui yeu ban gai cua tui va ko muon vô tình lây cho cô ấy,các bạn đừng tưởng tui nói đùa,nếu xn mà DT tui sẽ tự sát,tính tui rất kiên quyết.Nếu bị H vì tui ăn chơi,ma túy,GMD thì có lẽ tui sẽ sống vì hậu quả đó là xứng đáng với hành vi.Còn đằng này thì nhiễm bệnh 1 cách lãng xẹt,hỏi ai có tức ko,cái này là chết vì tức chứ ko phải chết vì bệnh  ,dù sao thì những ngày cuối đời tui rất vui vì được làm quen với DD và các bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC) Bài viết: 409
|
chắc chắn là bạn ko sao, H ko thể lây qua đường này , HIV là một virus yếu , ở ngoài môi trường mún lây lại cần nhiều điều kiện hơn bên trong cơ thể , như phải cần một lượng máu nhất định và vết thương hở đủ lớn, chảy máu  mí cái này như mấy cái chuyện mà người ta hay kể đùa nhau như việc bị lây khi ngồi toalet công cộng vậy  bạn yên tâm đi, bạn an toàn 100% | nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt..... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của sai_lam đã viết: Hồi đó tui vàng khè mà sao đẻ ra đứa nào cũng trắng ......??????   | Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 101
|
ngoi tolet làm sao có máu được
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của tronghung đã viết:tui bit là tui nói thế nào các bạn cũng cho là ko có nguy cơ,bởi vì các bạn ko hình dung ra được hoàn cảnh của tui lúc ấy.Các bạn hãy hình dung ra như vầy: các bạn vô ks,2 nguoi khach truoc đó vừa đi ra,nhân viên lên dọn phòng trong 5.7p,bạn ko để ý là họ đã thay khăn mới chưa,sau đó bạn tắm,đi ra và mở tủ lấy cái khăn lau vội lên người,lên bộ phận sinh dục của bạn,vì muốn lau khô người nên bạn chà sát khăn rất mạnh lên da,và DV thì bạn lau rất kỹ trong lúc Dv bi trầy xuoc(tiếp xúc giữa Dv và khăn rất chặt chẽ,ko qua loa),sau đó bật đèn lên thì bạn thấy cái khăn rất gớm,có nhiều vệt bẫn màu nâu đỏ tựa như máu,lốm đốm xung quanh có màu đen ,nói chung là cái khăn rất dơ giống như ai vừa lau cái của họ xong,có rất nhiều vết nâu nên mình ko thể tin là cái khăn đó mới giặc xong va chua ai sd,thật tình mình ko bít đó là vết máu tươi hay khô,vì lau nguoi xong minh mới thấy cai khăn bị dơ(có thể là trong quá trình lau mình đã dây hết máu trên khăn lên nguoi,DV)nào giờ mình đi ks cũng nhiều nhưng lúc nào khăn cũng trắng tinh,hiếm khi có 1.2vết vàng vàng ko đáng ngại(có thể họ giặc ko kỹ),nhưng lần này thì thật kinh khủng,cái khăn nó dơ 1 cách rõ rệt.Cũng tại mình lúc lau tưởng khăn mới nên ko mở đèn.Mình bít anh Tuan chưa thấy cái khăn nên tưởng là vết bẩn bình thường nên kêu minh ko có nguy cơ.Mình thật ko hiểu tại sao có những người con gai đi khách lúc hành kinh,và sau đó lại xếp cái khăn dơ vào tủ,thật thô bỉ.Tui yeu ban gai cua tui va ko muon vô tình lây cho cô ấy,các bạn đừng tưởng tui nói đùa,nếu xn mà DT tui sẽ tự sát,tính tui rất kiên quyết.Nếu bị H vì tui ăn chơi,ma túy,GMD thì có lẽ tui sẽ sống vì hậu quả đó là xứng đáng với hành vi.Còn đằng này thì nhiễm bệnh 1 cách lãng xẹt,hỏi ai có tức ko,cái này là chết vì tức chứ ko phải chết vì bệnh  ,dù sao thì những ngày cuối đời tui rất vui vì được làm quen với DD và các bạn TUI BẢO ÔNG THẾ NÀY NHÉ ÔNG GHÉ MỘT CÁI TRUNG TÂM XÉT NHIỆM NÀO ĐÓ RÙI LẤY VÀI QUYỂN VIẾT VỀ H MÀ XEM. MỌI NGƯỜI NÓI ÔNG VẬY LÀ ĐÚNG ĐẤY ÔNG KO SAO ĐÂU ĐỪNG LO | Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 101
|
trong đó ko nói về trường hợp của mình
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của tigerbaby đã viết:MẤY HÔM NAY HỔ TUI VUI WÁ AI AI CŨNG ÂM NHÀ NHÀ ĐIỀU ÂM !!!!HAHAHAHAHAHAHAHAHHA CHẮC PHẢI ĐI BÁN BỘ DA LẤY MƠ NỲ DẮT ANH EM ĐI NHẬU WÁ !HEHEEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHHEEHEH này bán bao nhieu vậy báo giá tôi mua luôn mà bộ da của ông có bị lủng do dạn bắn hay bị bẫy ko | Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
yên tâm đi ông ko sao đâu.nói mãi mà ông ko chịu nghe,mà trên này bác tuấn mec mà nói thì ít sai lắm | Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:Trích dẫn bài viết của tigerbaby đã viết:MẤY HÔM NAY HỔ TUI VUI WÁ AI AI CŨNG ÂM NHÀ NHÀ ĐIỀU ÂM !!!!HAHAHAHAHAHAHAHAHHA CHẮC PHẢI ĐI BÁN BỘ DA LẤY MƠ NỲ DẮT ANH EM ĐI NHẬU WÁ !HEHEEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHHEEHEH này bán bao nhieu vậy báo giá tôi mua luôn mà bộ da của ông có bị lủng do dạn bắn hay bị bẫy ko Còn nguyên xi nè mà đủ "xiền "mua o ??? mắc lém đó chỉ bán sĩ o bán lẻ đâu nhe a!!!!! ehheeheheheheh | Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 101
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:Trích dẫn bài viết của tronghung đã viết:tui bit là tui nói thế nào các bạn cũng cho là ko có nguy cơ,bởi vì các bạn ko hình dung ra được hoàn cảnh của tui lúc ấy.Các bạn hãy hình dung ra như vầy: các bạn vô ks,2 nguoi khach truoc đó vừa đi ra,nhân viên lên dọn phòng trong 5.7p,bạn ko để ý là họ đã thay khăn mới chưa,sau đó bạn tắm,đi ra và mở tủ lấy cái khăn lau vội lên người,lên bộ phận sinh dục của bạn,vì muốn lau khô người nên bạn chà sát khăn rất mạnh lên da,và DV thì bạn lau rất kỹ trong lúc Dv bi trầy xuoc(tiếp xúc giữa Dv và khăn rất chặt chẽ,ko qua loa),sau đó bật đèn lên thì bạn thấy cái khăn rất gớm,có nhiều vệt bẫn màu nâu đỏ tựa như máu,lốm đốm xung quanh có màu đen ,nói chung là cái khăn rất dơ giống như ai vừa lau cái của họ xong,có rất nhiều vết nâu nên mình ko thể tin là cái khăn đó mới giặc xong va chua ai sd,thật tình mình ko bít đó là vết máu tươi hay khô,vì lau nguoi xong minh mới thấy cai khăn bị dơ(có thể là trong quá trình lau mình đã dây hết máu trên khăn lên nguoi,DV)nào giờ mình đi ks cũng nhiều nhưng lúc nào khăn cũng trắng tinh,hiếm khi có 1.2vết vàng vàng ko đáng ngại(có thể họ giặc ko kỹ),nhưng lần này thì thật kinh khủng,cái khăn nó dơ 1 cách rõ rệt.Cũng tại mình lúc lau tưởng khăn mới nên ko mở đèn.Mình bít anh Tuan chưa thấy cái khăn nên tưởng là vết bẩn bình thường nên kêu minh ko có nguy cơ.Mình thật ko hiểu tại sao có những người con gai đi khách lúc hành kinh,và sau đó lại xếp cái khăn dơ vào tủ,thật thô bỉ.Tui yeu ban gai cua tui va ko muon vô tình lây cho cô ấy,các bạn đừng tưởng tui nói đùa,nếu xn mà DT tui sẽ tự sát,tính tui rất kiên quyết.Nếu bị H vì tui ăn chơi,ma túy,GMD thì có lẽ tui sẽ sống vì hậu quả đó là xứng đáng với hành vi.Còn đằng này thì nhiễm bệnh 1 cách lãng xẹt,hỏi ai có tức ko,cái này là chết vì tức chứ ko phải chết vì bệnh  ,dù sao thì những ngày cuối đời tui rất vui vì được làm quen với DD và các bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
tronghung bạn vẫn còn lo lắng à !!!thật sư H o dễ lây như thế đâu nếu bạn nghĩ như thế thì thế giới này bị H nhiều lắm !!!! | Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 101
|
ủa!cop trang và cop vàng là 1hả?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
UH mới sinh nên có ......2 con !!!!!ekekekekkekek | Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 101
|
cop ma sinh duoc 2 chu Meo de thuong wa 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 101
|
cop ma sinh duoc 2 chu Meo de thuong wa 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của tronghung đã viết:cop ma sinh duoc 2 chu Meo de thuong wa  nghĩ sao nói mèo vậy ông !!!!! Tui cho tụi nó xé ông ra xơi bây giờ kekekekkee! | Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 101
|
nhin xa xa giống Meo,nhin kỹ kỹ hóa ra là Cop,chac CON LAI mà seo đổi hình vậy?
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|