| 
        
            
            
    | 
 Danh hiệu: Guest
 Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
 Bài viết: 25.549
 
 Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 | 
            
	      
                cảnh cáo bạn  lolanghiv bạn  không  được  post  lung  tung vào  topic  của  bạn  khác nhất là trong box hỏi đáp..bạn  muốn  than  vãng  thì  vào  topic  này  của  bạn ..nếu  bạn  tái  phạm.. sẽ  khoá hết  topic  của  bạn .và  những  bài post lên  sẽ  bị  xoá.
 
 
 Mod
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC)
 Bài viết: 153
 
 |  |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
 Danh hiệu: Guest
 Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
 Bài viết: 25.549
 
 Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 |  |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC)
 Bài viết: 153
 
 | 
            
	      
                anh ơi anh coi cái này đi,đáng sợ lắmhttp://www.vietspace.net.vn/Portals/12802/cstt_12a6_tinthoisu_8_TinDonHIVLayQuaDUongTam.htm
 
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC)
 Bài viết: 153
 
 | 
            
	      
                Người nhiễm HIV sinh hoạt với gia đình cần làm gì để tránh lây lan?Để tránh lây truyền HIV cho người khác, người nhiễm HIV cần: - Sử dụng bao cao su thường xuyên và đúng cách khi quan hệ tình dục . - Trong sinh hoạt cần dùng riêng những đồ cá nhân có thể dây dính máu như: kim, bơm tiêm, kim châm cứu, dao cạo râu, bàn chải đánh răng, nạo lưỡi, đồ làm móng tay chân…. hay những đồ cá nhân có liên quan đến dịch sinh dục như quần lót… - Khi máu, mủ rơi vãi ra ngoài thì dùng giấy, vải loại dễ hút nước để lau sạch, rồi lau sát trùng lại bằng nước Javel hoặc cồn. - Các loại rác có dính máu như: giấy, bông, băng, gạc, bơm kim tiêm… cần cho vào hai lớp túi nilon buộc chặt lại trước khi bỏ vào thùng rác, đem đốt hoặc chôn sâu 2 mét cách nguồn nước 10 mét. Người nhiễm HIV và gia đình cần đến gặp bác sĩ để được hướng dẫn cụ thể hơn. |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
 Danh hiệu: Guest
 Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
 Bài viết: 25.549
 
 Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 | 
            
	      
                 bạn hãy đọc trong topic bạn .các bạn chia sẽ như thế nào ?
 Dùng chung vật dụng cá nhân và tiếp xúc ở mức độ nào có thể bị lây nhiễm HIV ? còn  bạn  vẫn  không  yên tâm lời chia  sẽ  các  bạn .thì có  lẽ  bạn  nên  đi  xét  nghiệm ..bạn đã  có  nguy cơ theo  như  bạn  suy  nghĩ  và  chấp  nhận từ  nguy cơ  hơn là không nguy cơ
 
 chào  thân  ái
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
 Bài viết: 2.065
 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
 
 Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
 |  |  | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.  |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC)
 Bài viết: 812
 Đến từ: HOCHIMINH citi
 
 Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
 | 
            
	      
                     Gửi thêm lít "dế" long an nửa !!! |  | Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ
 Ai mua trăng tôi bán trăng cho
 Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
 
 HỔ CON DỄ THƯƠNG
 
 
 
 
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC)
 Bài viết: 153
 
 |  |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC)
 Bài viết: 153
 
 | 
            
	      
                Trích dẫn bài viết của quadoikinhhoang đã viết:mình đã có hành vi nguy cơ cách đây 1 tháng như sau1. mình đã lỡ quan hệ với người lạ mặt (mình cho la GMD do bạn bè đưa đến) khi đã uống rượu, mình co dùng bcs nhưng lúc xuất tinh mình lấy một tay nắm đầu bao, tay còn lại nắm cọng thun cuối bao rồi rút bao ra, mình cho la bao không bị rách ở đầu vì tay mình không dính chất nhớt nhưng sao minh thấy bao ít chất dịch của mình quá và một ít còn tràn lên trên miệng bao, không biết bao có thủng chổ nào không?mình thao tác có đúng không
 2. lúc đó mình sợ quá vào toilet khách sạn rữa thì thấy có sẵn cục xà bông (đã mở bao và chắc có người khác dùng rồi), mình cho nước chảy vào DV rồi lấy cục xà bông đó thoa lên,mình cho là nếu có ai dùng qua cục xà bông đó mà bị H và dính lên cục xà bông thì chắc là mình tieu roi
 
 mình không than vãn nhưng mình hoang mang lắm, sau đó tâm sự cho vợ nghe. Mặc dù rất buồn nhưng cổ vẫn an ủi, động viên mình chờ 3 tháng đi xét nghiệm
 mình làm vợ mình buồn quá và làm chính bản thân mình luôn hồi hộp, lo sợ và mình còn bị sụt mất 2 kg, truoc Tet mình còn bị cảm lạnh mặc dù mình ở TPHCM, khi đi ngủ mình suy nghĩ mãi và thương gia đình, thương vợ nên mình khóc rất nhiều
 Mình muốn chia sẻ với mọi người để luôn tự chủ trong mọi tình huống, đừng để rơi vào hoàn cảnh như mình-> cái Tết rồi mình như người mất hồn, chẳng có gì vui vẻ cả và luôn sợ ảnh hưởng đến những người thân khi phải đùa giỡn đụng chân tay
 
 em hổng ngờ anh quadoikinhhoang tư vấn cho em tự tin lắm mà ổng cũng sợ như vầy huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuuhuhu vậy mà anh bảo em đừng lo trường hợp của em,sao hông lo được anh ơi huhuhuh |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
 Bài viết: 2.065
 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
 
 Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
 | 
            
	      
                Trích dẫn bài viết của lolanghiv đã viết:cái  đó là  ngày lúc đầu tiên  người  ta có  nguy cơ .sau  đó  được  chia  sẽ ,người  ta  yên  tâm và  chờ  ngày  đi  xét  nghiệm ,rồi  về  sau  người  ta  tự  tìm  hiểu thông  tin .nên  bây  giờ  có  một  kiến  thức  cho  mình.em hổng ngờ anh quadoikinhhoang tư vấn cho em tự tin lắm mà ổng cũng sợ như vầy
 huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuuhuhu
 vậy mà anh bảo em đừng lo trường hợp của em,sao hông lo được anh ơi
 huhuhuh
 
 
 không  ai  như  ông , đàn  ông  lãi  nhãi  như  nùi  dẻ  rách.
 
  |  | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.  |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC)
 Bài viết: 848
 
 Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
 | 
            
	      
                hahah.... chuyên gia tâm lí của diễn đàn lên tiếng.... man2 im luôn..... ko dám ý kiến.......... giơ 1 tay ủng hộ....1 tay phản đối..... vì quá mạnh bạo........
 |  | sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :
 1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc )
 2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này
 3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy )
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
 Bài viết: 2.065
 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
 
 Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
 | 
            
	      
                lolanghivông đúng là người vô học thức,lo lắng nhờ người ta tư vấn bây giờ ông đem người ta ra diễn đàn bêu rêu người ta,uổn công cha mẹ tốn tiền cơm gạo cho ông. |  | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.  |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC)
 Bài viết: 153
 
 | 
            
	      
                em đâu có bôi xấu ảnh đâu,nhưng ý em nói là ai cũng sợ mà,do đó em sợ thì đừng trách em vì em tới hai nguy cơ lậnmấy anh cứ chửi em nữa đi,chửi em cho em đỡ sợ
 huhuhuhuhhuhuhuuuuhu
 rớt mạng hoài à,đen đủi quá,huhuhu
 
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
 Bài viết: 1.087
 
 Cảm ơn: 8 lầnĐược cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
 
 | 
            
	      
                Trích dẫn bài viết của lolanghiv đã viết:em đâu có bôi xấu ảnh đâu,nhưng ý em nói là ai cũng sợ mà,do đó em sợ thì đừng trách em vì em tới hai nguy cơ lậnmấy anh cứ chửi em nữa đi,chửi em cho em đỡ sợ
 huhuhuhuhhuhuhuuuuhu
 rớt mạng hoài à,đen đủi quá,huhuhu
 
 Cậu này định đua top   |  | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
 Bài viết: 857
 
 Cảm ơn: 4 lầnĐược cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
 
 | 
            
	      
                Chú này hỏi hoài thế. Chú phải biết tư duy chứ. Người Rừng tặng chú 3 bao muối I ốt rồi mà chưa tiêu hóa àh. Chú đọc xong cái này đi rồi hỏi tiếp:
 Nhập môn HIV- Bản chính thức 2008- Luôn luôn cập nhật.
 
 HIỂU BIẾT THÊM VỀ HIV và AIDS
 Sổ Tay Chăm Sóc Tại nhà - A2066 khóa. (Trang: 1, 2)
 
 |  | Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC)
 Bài viết: 848
 
 Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
 | 
            
	      
                off rồi thì lạy chúa.... chạy từ topic này qua topic kia bên hỏi đáp....  bực mình muốn chửi thật..... vô ơn.... ích kỉ.... thiếu hiểu biết..........
 |  | sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :
 1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc )
 2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này
 3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy )
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC)
 Bài viết: 409
 
 | 
            
	      
                ặc....bác chuyên gia tâm lí.......            Trích dẫn bài viết của lolanghiv đã viết:em đâu có bôi xấu ảnh đâu,nhưng ý em nói là ai cũng sợ mà,do đó em sợ thì đừng trách em vì em tới hai nguy cơ lậnmấy anh cứ chửi em nữa đi,chửi em cho em đỡ sợ
 huhuhuhuhhuhuhuuuuhu
 rớt mạng hoài à,đen đủi quá,huhuhu
 
 hix, cái này thì bạn nhờ đó nha, mình sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn......mặc dù mình hơi bị ngại...admin và các mod trên forum hãy hỉu cho em mà ko ban nik em, em chỉ đang giúp đỡ người trong hoàn cảnh khó khăn mà thôi, em chỉ ko nỡ bỏ mặc bạn ấy với cái yêu cầu tha thiết của mình mà ko ai đáp ứng.....ĐM, NGƯỜI TA ĐÃ NÓI ĐEK CÓ SAO HOÀI MÀ anh VẪN CỨ LÃI NHÃI MÃI LÀ SAO HẢ THẰNG KIA, ÔNG NGUOIRUNG NÓI anh NHƯ CÁI ĐÙI GIẺ LÀ NHẸ LẮM RỒI, LÀ KIÊN TRÌ PHÚC ĐỨC ......NHÂN HẬU LẮM RỒI, THEO em anh CÒN KO BẰNG CỤC **** BÊN ĐƯỜNG Í, THÔI CÁI VỤ RÊN LA VÌ HANDJOB VỚI CÁI BÀN CHẢI ĐI, CỠ NHƯ anh KO BỊ H THÌ SỚM MUỘN CŨNG CHẾT VÌ BỆNH TIM CÒN SỚM HƠN, HÔM NÀO anh ĐI XN BỐ RA CHUNG CHO anh ĂN MÃ TẤU........haizzzzz, nếu bác mod nào đọc được mà mún del thì mai mới del nhá   mọi người bít em giỡn muh hihi, em ngoan chixxxxxx đi được  à, bác lolanghiv đừng giận em, em đùa tí thôi, ai trong hoàn cảnh này mà ko lo hả bác, nhưng thật sự là bác ko hề có một tí nguy cơ nào cả, mọi người đã nói hết lời rồi, đã cố hết sức để nói giúp bác hiểu là bác KO CÓ SAO rồi, bác đừng lên rên rĩ nữa, thông cảm cũng có giới hạn thôi bác à   ( vừa đánh vừa xoa, mình cao tay thật     ) |  | nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt..... |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC)
 Bài viết: 153
 
 |  |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
        Di chuyển
         
     
    Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
 Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
 Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
 Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
 Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
 
 
    
 |