Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline songdesong  
#1 Đã gửi : 08/09/2008 lúc 09:39:03(UTC)
songdesong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC)
Bài viết: 45

Xin chào tất cả thành viên của diễn đàn!<br />Chúc mọi người luôn mạnh khoẻ, may mắn và hạnh phúc!<br />Hãy chia sẻ với mình, mình đang tuyệt vọng vô cùng. Đến bây giờ mình nghĩ chắc vợ chồng mình sẽ khó thoát khỏi lưỡi hái tử thần rồi. Chúng mình sống lành&nbsp; mạnh, tuổi đời còn trẻ, con mới được 2 tuổi, vậy mà chẳng lẽ lại kết thúc cuộc&nbsp;đời sớm vậy sao? Chuyện của mình là như vầy:<br />Cách đây 7 tuần mình đi cắt tóc,&nbsp;mình thấy họ không thay dao cạo sau khi cạo cho người trước (trông người trước rất khả nghi bị nhiễm hiv) và họ dùng dao đó cạo cho mình và bị&nbsp;xước da chảy máu (2 chỗ: trên mặt và sau tai). Khi về nhà&nbsp; mình mới phát hiện ra là chảy máu.Mình cũng không để ý và không quá lo lắng&nbsp;nên vẫn quan hệ vợ chồng bình thường. Nhưng sau khi có nguy cơ khoảng 1-2 tuần thì cả hai vợ chồng mình đều có biểu hiện triệu chứng giống nhau: cảm&nbsp;giác&nbsp;đau nhói nhói&nbsp;ở&nbsp;các&nbsp;khớp ngón tay, ngón chân, rồi&nbsp;đầu gối, vai, khớp háng&nbsp;nó lan dần đến khắp cơ thể, cảm giác này, bọn mình chưa bao giờ thấy. Tuy nhiên lúc đau, lúc không. Mình bị nặng hơn vợ, cơ thể cảm thấy rệu rạo, lúc nào cũng cảm thấy lói nhói như có con gì đó cắn. Vợ mình thì bị ít hơn, chủ yếu tập trung ở mười đầu&nbsp; ngón tay và cảm thấy ran rát ở các khớp ngón tay, thi thoảng thấy buốt ở ống tay, ống chân.<br />VẬy đó, hai vợ chồng mình tìm&nbsp; tài liệu đọc và thấy hình như là viêm dây thân kinh ngoại biên thì phải mà chỉ có virut hiv mới làm cho cả hai đứa mình bị như vậy thôi.<br />Trời ôi, mình rất lo sợ và không dám đi xét nghiệm vì thực sự sợ phải đối mặt với nó.<br />Mong mọi người hãy chia sẻ cùng mình, chứ hiện tại mình chẳng biết phải làm gì nữa. Không còn hy vọng gì. Vì tại sao hai vợ chồng lại bị giống nhau và trong cùng một thời điểm?????????
Quảng cáo
Offline hyvongngaymai  
#2 Đã gửi : 08/09/2008 lúc 11:11:13(UTC)
hyvongngaymai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 21-06-2008(UTC)
Bài viết: 224
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Muốn biết có nhiễm hay không thì chỉ có đi xét nghiệm thôi bạn ơi!!!
Bạn không sao đâu

Sống không giận không hờn không oán trách
Sống đương đầu với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp nắng mai
Sống chan hòa với những người đang sống
Offline songdesong  
#3 Đã gửi : 08/09/2008 lúc 11:39:28(UTC)
songdesong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC)
Bài viết: 45

Cảm ơn bạn.
Vẫn biết là chỉ có đi xét nghiệm thôi, nhưng triệu chứng của mình chắc đúng 100% rồi. Thà không đi xét nghiệm còn hơn chăng, nhưng sống thế này, suốt ngày đau khổ cũng chết. Mà đi xét nghiệm biết kết quả chính xác dương tính thì cũng chết, ngã quỵ mất, không gượng dậy nổi, ai nuôi con. Thương con quá mà chẳng làm gì nổi.
Tròi ơi phải làm sao đây? sao số phận lại nghiệt ngã vậy?
Mình thật sự tuyệt vọng quá. Ai có H mà biểu hiện như chúng mình không? xin trả lời dùm.
Offline mrken  
#4 Đã gửi : 08/09/2008 lúc 11:46:08(UTC)
MrKen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-08-2008(UTC)
Bài viết: 76

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Những triệu chứng kô nói lên điều gì cả.cách tốt nhất là vợ chồng bạn nên đi XN(coi như đi khám sức khoẻ định kì mỗi nữa năm vậy mà=cố lên cho con nó noi gương chứ).Good luck
Offline songdesong  
#5 Đã gửi : 08/09/2008 lúc 11:50:59(UTC)
songdesong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC)
Bài viết: 45

hyvongngaymai ơi! Bạn có H à? (mình đọc về bạn)
Bạn có thấy biểu hiện như mình không? Ban cứ nói đi, đừng lo rằng mình hoang mang, bởi đằng nào vợ chồng mình chắc cũng dính rồi, đêm nào cũng ôm nhau khóc, khổ lắm cơ. Không dám đi khám ở đâu cả.
Offline xelu  
#6 Đã gửi : 09/09/2008 lúc 12:05:57(UTC)
xelu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2008(UTC)
Bài viết: 98

bạn à. trên diễn đàn này rất nhiều ngưiơì có nguy cơ cao hơn bạn và nhiều triệu chứng còn khủng khiếp hơn cơ. như tôi đây cũng có nhiều triệu chứng. nhưng triệu chứng chưa nói lên điều gì đâu. bạn hãy can đảm đi xét nghiệm. nếu ở hn thì thứ 4 này ( 10-9-08) cùng mình và 1 số người nữa nhờ bạn passsion4 dẫn đi cho an tâm nhé. Mình vẫn có 1 niềm tin mãnh liệt những người có nguy cơ vào diễn đàn này tâm sự chia sẻ đều tai qua nạn khỏi . cố lên bạn nhé

Offline quynhdt  
#7 Đã gửi : 09/09/2008 lúc 12:19:06(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Trích dẫn bài viết của songdesong đã viết:
Xin chào tất cả thành viên của diễn đàn!
Chúc mọi người luôn mạnh khoẻ, may mắn và hạnh phúc!
Hãy chia sẻ với mình, mình đang tuyệt vọng vô cùng. Đến bây giờ mình nghĩ chắc vợ chồng mình sẽ khó thoát khỏi lưỡi hái tử thần rồi. Chúng mình sống lành  mạnh, tuổi đời còn trẻ, con mới được 2 tuổi, vậy mà chẳng lẽ lại kết thúc cuộc đời sớm vậy sao? Chuyện của mình là như vầy:
Cách đây 7 tuần mình đi cắt tóc, mình thấy họ không thay dao cạo sau khi cạo cho người trước (trông người trước rất khả nghi bị nhiễm hiv) và họ dùng dao đó cạo cho mình và bị xước da chảy máu (2 chỗ: trên mặt và sau tai). Khi về nhà  mình mới phát hiện ra là chảy máu.Mình cũng không để ý và không quá lo lắng nên vẫn quan hệ vợ chồng bình thường. Nhưng sau khi có nguy cơ khoảng 1-2 tuần thì cả hai vợ chồng mình đều có biểu hiện triệu chứng giống nhau: cảm giác đau nhói nhói ở các khớp ngón tay, ngón chân, rồi đầu gối, vai, khớp háng nó lan dần đến khắp cơ thể, cảm giác này, bọn mình chưa bao giờ thấy. Tuy nhiên lúc đau, lúc không. Mình bị nặng hơn vợ, cơ thể cảm thấy rệu rạo, lúc nào cũng cảm thấy lói nhói như có con gì đó cắn. Vợ mình thì bị ít hơn, chủ yếu tập trung ở mười đầu  ngón tay và cảm thấy ran rát ở các khớp ngón tay, thi thoảng thấy buốt ở ống tay, ống chân.
VẬy đó, hai vợ chồng mình tìm  tài liệu đọc và thấy hình như là viêm dây thân kinh ngoại biên thì phải mà chỉ có virut hiv mới làm cho cả hai đứa mình bị như vậy thôi.
Trời ôi, mình rất lo sợ và không dám đi xét nghiệm vì thực sự sợ phải đối mặt với nó.
Mong mọi người hãy chia sẻ cùng mình, chứ hiện tại mình chẳng biết phải làm gì nữa. Không còn hy vọng gì. Vì tại sao hai vợ chồng lại bị giống nhau và trong cùng một thời điểm?????????


Xin chào bạn,
Nếu người thợ hớt tóc đó ko thay dao cạo thì hơi ẩu một chút. Tuy nhiên, bạn yên tâm là HIV ko dễ lây đến vậy đâu.
Thời gian hớt tóc giữa 2 người (người trước và bạn) cũng phải mất 1 thời gian, trong thời gian đó, nếu như máu dính vào dao lam (tôi giả thiết như vậy) thì nó cũng đã khô rồi và ko đủ số lượng HIV để lây sang bạn. Trong tình huống này bạn hãy yên tâm. Bây h bạn đang lo thì cứ đi xn, đợi 6 tuần sau khi có nguy cơ rồi xn. Ko sao cả. các triệu chứng đó chỉ là do lo lắng gây nên mà thôi. Bạn hãy đi xn để giải stress.
Thân chào.
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline quynhdt  
#8 Đã gửi : 09/09/2008 lúc 12:20:16(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Bạn đã đủ thời gian xn rồi, sáng mai hãy đi xn giải stress đi.
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline songdesong  
#9 Đã gửi : 09/09/2008 lúc 04:37:19(UTC)
songdesong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC)
Bài viết: 45

Mình vẫn biết rằng khi lên diễn đàn sẽ nhận được những lời động viên chia sẻ của mọi người nhưng hiện tại vợ chồng mình đang thu xếp một số công việc có tính chất quyết định rồi mới đi xét nghiệm. Nhiều lúc mình nói với vợ là có lẽ sống như thế này là tốt hơn là biét sự thật là mình bị nhiễm H. Vợ chồng mình đang sống như những người có H và kiêng cho mọi người trong gia đình và nhất là cậu con trai của mình.
Chẳng lẽ cuộc đời lại đen đủi thế sao. Quán cắt tóc đó có ông chồng cắt tóc và cạo luôn nhưng đợt này ông ấy đang dạy vợ để cạo, thật đen cho mình là một nguời vừa ra mình vào cạo ngay và hình như mình chưa thấy thay dao. Mấy hôm sau quay lại hỏi thì bà vợ bảo là nhà chỉ có 1 con dao và nói là đã thay dao rồi nhưng thực tế mình không nhìn thấy thế mới chết chứ.Mấy tuần nay càng đau nhiều ở dây thần kinh. Bạn nào có H bị đau dây thần kinh ngoại biên cho mình biết là đau như thế nào với. Cảm ơn các bạn

Offline oblivion79  
#10 Đã gửi : 09/09/2008 lúc 05:20:47(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Sống để sống ah, xác suất nhiễm H của bạn nói thật là rất ít.

1. Bạn nói nhìn người được cắt tóc ttrước giống người nhiễm HIV. Bạn nên biết chỉ có người nhiễm HIV giai đọan cuối thì bạn mới có thể phân biệt được. Còn bình thường thì không biết được là có H hay không khi nhìn bên ngòai. Hay là khi bạn lo nghĩ thì bạn suy diễn về người đó như thế.
2. Bạn nói con dao bị nhiễm máu người có H rồi nhiễm qua bạn: người trước đó có bị chảy máu ko? làm sao bạn chắc được khi sử dụng con dao, người trước đó đã bị chảy máu?.
3. Bạn chưa chắc chắn là con dao đó có được thay lưỡi hay không?
4. Thời gian cắt tóc giữa người trước và người sau khỏang 30 phút (trung bình) trong thời gian này máu đã khô.Như QuynhDT đã nói, thời gian này virus đã yếu, rất khó có thể xâm nhập cơ thể bạn.
5. Bạn chỉ có duy nhất 1 triệu chứng, và đó có thể xuất phát từ triệu chứng viêm dây thần kinh ngọai biên. 

Đừng bao giờ suy nghĩ là sống như hiện tại (ko biết nhiễm hay không) là hay. Bạn nói 2 vợ chồng bạn phải chuẩn bị 1 số việc, xác định tư tưởng trước là tốt, nhưng trong trường hợp này mình nghĩ 2 vợ chồng bạn sẽ ko dính phải căn bệnh thế kỷ này. Vì vậy mình nghĩ 2 bạn nên kiên quyết đi xét nghiệm, có thể  anh em trong 4rum cùng hỗ trợ đi xét nghiệm với bạn, hãy nên dứt khóat để thóat hẳn stress bạn nhé!!! Mọi người luôn bên cạnh 2 bạn! Dũng cảm lên bạn.

Mong rằng khi xét nghiệm về, hai vợ chồng lại nhìn nhau cười, giận mình lo lắng mấy ngày nay vô duyên

Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline man2evil  
#11 Đã gửi : 09/09/2008 lúc 05:27:11(UTC)
man2evil

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC)
Bài viết: 848

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
anh oblivion nói rất đúng và đầy đủ.... man2 ko có gì bổ sung....
thêm 1 cái cho bạn tự tin thôi....... chắc gì người mà bạn nghĩ là có H đó có mang H thật trong người...... bạn ko nên có cái nhìn kì thị rồi ám ảnh mình như thế.
Đã 7 tuần.... quá đủ thời gian để XN... bạn có thể liên hệ với anh Tuấn ( ở HCM) hoặc passion4love ( ở HN). hãy dũng cảm 1 lần để xóa tan stress.... triệu chứng sẽ mãi là triệu chứng vì ta quá tin và quá sợ thôi bạn àh.......
CHÚC MAY MẮN. Thân
sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :

1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc )
2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này
3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy )
Offline STRONGLIVE  
#12 Đã gửi : 09/09/2008 lúc 06:29:07(UTC)
STRONGLIVE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-06-2008(UTC)
Bài viết: 129

CÓ NGƯỜI TRIỆU CHỨNG CÒN NHIỀU HƠN BẠN: CÓ THÊM NỔI HẠCH VÀ TIÊU CHẢY NỮA. MÀ VỪA RỒI XN RA KO BI GÌ CẢ. BẠN NÊN ĐI XN TRƯỚC. ĐÃ ĐỦ THỜI GIAN RỒI ĐÓ BẠN.
NHỮNG ĐIỀU MÌNH CHIA SẺ HAY TƯ VẤN CHO CÁC BẠN ĐÃ ĐƯỢC MÌNH TÌM HIỂU VÀ THAM KHẢO RẤT KỸ NHỮNG TRƯỜNG HỢP VÀ TÀI LIỆU TRÊN DIỄN ĐÀN.

P/S: HÃY SỐNG KỸ SỐNG KHỎE VÀ SỐNG TỐT NHÉ!!!
Offline viola  
#13 Đã gửi : 09/09/2008 lúc 06:42:45(UTC)
viola

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2008(UTC)
Bài viết: 293

Anh suy nghĩ như vậy là không đúng, anh và vợ phải đi xét nghiệm để biết chứ, tại sao lại không dám đi xét nghiệm mà cứ nghĩ mình đã bị rồi. Anh chị phải thương con của anh chị chứ, phài dũng cảm lên. Anh chị nên đi xét nghiệm để không bị stress nữa, tâm trung sự nghiệp lo cho tương lai của con anh chị nữa. Tất cả mọi người điều ủng hộ và tin rằng anh chị không bị gì hết
Offline mauxanhmoi  
#14 Đã gửi : 09/09/2008 lúc 10:06:52(UTC)
mauxanhmoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-09-2008(UTC)
Bài viết: 9

chào bạn songdesong,

xin bạn đừng quá sợ hãi.
HIV chỉ có thể được biết qua xét nghiệm, chứ KHÔNG qua triệu chứng.
80% các trường hợp HIV+  thường không có  dấu hiệu nào cả trong giai  đọan  đầu.

rất có thể bạn  đã bị nhiễm một virus cãm thông thường nào đó thôi. xứ nhiệt đới mà..
để yên tâm hơn, bạn nên đi xét nghiệm. 7 tuần cho kết quả khá chinh xác.


chúc gia đình bạn nhiều sức khỏe....


 
Offline songdesong  
#15 Đã gửi : 09/09/2008 lúc 03:25:42(UTC)
songdesong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC)
Bài viết: 45

Mình chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn tới tất cả mọi người . Dẫu sao mình cũng đã tìm thấy nơi được sẻ chia chân thành nhất.
các bạn biết không hôm qua, thời tiết thay đổi, vợ chồng mình lại đau như nhau, thế là lại suy nghĩ, lại lo lắng, sẽ chẳng có kết quả nào khác mất.
Hy vọng các bạn đừng trách rằng mình quá bảo thủ. Nhưng quả thực, mình đang không thể hiểu nổi tại sao hai đứa lại bị giống nhau vậy? vợ chồng mình cũng muốn hy vọng nhưng quả thật không còn dám hy vọng nữa. Đau dây thần kinh ngoại biên còn có nguyên nhân gì khác nữa không? Có lây không?

Offline man2evil  
#16 Đã gửi : 09/09/2008 lúc 06:05:54(UTC)
man2evil

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC)
Bài viết: 848

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
HÃY CAN ĐẢM ĐI XN VÀ CHẤM DỨT LO ÂU. SAO BẠN KO TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHÍNH MÀ LẠI ĐI LO LẮNG NHỮNG VẤN ĐỀ PHỤ.
HÃY LIÊN HỆ A TUẤN ( HCM) HAY PASSION4LOVE (HN).
CAN ĐẢM LÊN BẠN ÀH. HÃY ĐI XN ĐỂ CHẤM DỨT TẤT CẢ MỌI CHUYỆN.

sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :

1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc )
2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này
3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy )
Offline songdesong  
#17 Đã gửi : 09/09/2008 lúc 11:42:30(UTC)
songdesong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC)
Bài viết: 45

Nếu dương tính thì làm sao mà gượng dậy nổi.

Offline oblivion79  
#18 Đã gửi : 09/09/2008 lúc 11:46:42(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của songdesong đã viết:

Nếu dương tính thì làm sao mà gượng dậy nổi.



Bác ah, đừng đưa chữ "nếu" đó vào đây. Anh em nào ở đây hầu như cũng trải qua thời kỳ như bác. Đứng có ngồi mà nghĩ ngợi lung tung. Mình nhắc lại lần nữa: Xét nghiệm, chỉ có xét nghiệm mà thôi. Bác còn hơn nhiều a e khác ở đây, muốn xn lắm mà vẫn phải chờ, phải đếm từng ngày để đi xn. Càng ngày mình càng thấy bác yếu đuối lắm đó!!!


Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline man2evil  
#19 Đã gửi : 09/09/2008 lúc 11:48:00(UTC)
man2evil

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC)
Bài viết: 848

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của songdesong đã viết:

Nếu dương tính thì làm sao mà gượng dậy nổi.


tùy....... thế thì bác cứ ôm cái suy nghĩ và cái stress này mãi đi.... chúc bác chịu đựng nó đc lâu nhé...... ko thì ....... nhanh thôi.......
sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :

1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc )
2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này
3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy )
Offline songdesong  
#20 Đã gửi : 10/09/2008 lúc 03:52:25(UTC)
songdesong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC)
Bài viết: 45

uh. Triệu chứng vậy, không nghĩ đến H mới là lạ. Thội vậy, đành ôm nỗi khổ tâm vào lòng mà chờ lo xong mọi việc đến 3 tháng mới đi xét nghiệm vậy.
Nhưng khi nào stress quá lại mong anh em trên diễn đàn chia sẻ nhé.

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
4 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.