  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC) Bài viết: 45
|
các bác chịu khó nghe tôi rên rẩm nhé, đừng trách tôi nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của songdesong đã viết:uh. Triệu chứng vậy, không nghĩ đến H mới là lạ. Thội vậy, đành ôm nỗi khổ tâm vào lòng mà chờ lo xong mọi việc đến 3 tháng mới đi xét nghiệm vậy. Nhưng khi nào stress quá lại mong anh em trên diễn đàn chia sẻ nhé. Không hiểu bác?! xét nghiệm H có 2 mốc là 7 tuần và 13 tuần. Sao bạn lại phải đợi đến 3 tháng (13 tuần) mới đi xét nghiệm, trừ khi bác dùng PEP. Trong khi 7 tuần AT là 1 kết quả tốt với xác suất AT khá cao rồi, tại sao bác ko thử làm cái XN 7 tuần??? Đây là bài nói về độ chính xác khi làm test 6 tuần: http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=36536 | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2008(UTC) Bài viết: 52
|
Anh ah, em cũng như anh vậy, sống lành mạnh, c hưa quan kệ hay làm gì sai trái bao giờ..nhưng em cũng nghĩ mình có H rồi. em cũng bị như vợ chồng anh vậy, đau cơ và lan dần ra cơ thể, ngón tay cái và ngón tay trỏ là 2 ngón em đau nhất, cả cơ bắp tay nữa, cơ vai, cơ lưng em cũng đau. em đang thấy tuyệt vọng lắm anh ah. em nghĩ em cũng k đi xét nghiệm đâu, em dính rồi.Em chỉ thương mẹ lo cho em bị cảm, dùng mọi biện pháp để giúp em hết cảm, nhưng em vẫn đau đầu và đau cơ hoài thôi. em cảm thấy em thật sự quá có lỗi với bố mẹ TH bị của em: 3 tuần trc tiếp xúc với ng có H khi trên tay có 1 vết thương. về nhà em bị sốt liên tục 1 tuần, đau họng và giờ thì em đau cơ quá trời, em sẽ k xét nghiệm, em biết em dính rồi, em sẽ cố gắng sống được đến đâu để báo đáp bố mẹ thì em sống, em còn 1 năm DH nữa cơ, rồi ..
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC) Bài viết: 434
|
Làm gì có chỗ nào không thay dao cạo nhỉ? Đúng ra bạn phải có ý kiến nếu thấy họ không thay dao cạo cho bạn. Nhất quyết đứng lên nếu là dao cạo đã qua sử dụng. Bạn không nên sỹ diện mà ngồi yên vì nói là để bảo vệ cho bạn và làm cho thợ cắt tóc kia thay đổi cách làm việc có trách nhiệm với cộng đồng hơn.
Về trường hợp của bạn thì nguy cơ vô cùng thấp, thậm trí là không có đâu bạn ạ. Vì + mỗi lần cạo xong thì họ đều quẹt qua quẹt lại lưỡi dao cho sắc và đó cũng sẽ giúp lưỡi dao sạch máu (nếu có dính máu). + Mỗi lần cạo bạn đều đc bôi kem/xà bông chống rát thì đó cũng là màn lưới bảo vệ H xâm nhập vào bạn dù cho bạn có chảy máu. + Người cắt tóc trước bạn làm gì có H + các triệu chứng (mình cũng bị thế) nhưng nó không liên quan gì đến H cả đâu bạn ạ. Stress sẽ mang cho bạn đủ các tr chứng nếu bạn liên tục nghĩ đến nó. Bạn nên kiểm tra các bệnh khác nhỡ bạn bị thiếu máu và gút thì sao? Bạn cứ đi kiểm tra axit uric để xem là bao nhiêu, viêm gan B..etc rồi cộng thêm test H nếu bạn muốn. Đó là cách tốt nhất để bạn giảm stress và kiểm tra sức khoẻ của mình. Phần trăm bị H của bạn chỉ có là 0,00000000000001%. Bạn đừng lo lắng wá
| There's a place in your heart, and I know that it is love And this place could be much brighter than tomorrow And if you really try, you'll find there's no need to cry In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2008(UTC) Bài viết: 293
|
Một lời khuyên chân thành , những ai nghi ngờ qua các triệu chứng thì hãy đi xét nghiệm, hãy dũng cảm lên. Hãy dũng cảm vượt qua nỗi sợ hãi, nếu các bạn không đủ tự tin thì có anh tuấn và anh passion4love sãng sàn đi cùng với các bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC) Bài viết: 45
|
Ling ling à. Buồn quá em nhỉ.Anh còn cả hai vợ chồng nữa cơ, đau khổ lắm em ạ. Cố gắng lạc quan lên để quên đi vậy. Khi nào có can đảm đi xét nghiệm, em nhớ lên diễn đàn cho anh biết kết quả nhé. Mong rằng, ông trời thương chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC) Bài viết: 45
|
passion4love ơi! Bạn phân tích vậy mình đồng ý và mình biết mình sai khi không có ý kiến gì với bà ta, về nhà mới nghĩ ra chứ (thế mới đen, số trời.!!!!!!!!!!!!! đã định). hic hic. Tỷ lệ nhỏ nhoi đó đã rơi uỵch vào mình rồi. Các bạn ạ, mình luôn muốn đề cập đến vấn đề đặc biệt trong trường hợp của mình: hai vợ chồng cùng bị viêm đa dây thần kinh, trong một thời điểm và đến giờ vẫn chưa khỏi, ngoài ra không có triệu chứng gì khác. Vợ mình có bị stress đâu vì trước đó cô ấy không biết và sau khi thấy triệu chứng giống nhau thì mình mới nói là nghi bị nhiễm H. Mình cũng đã tìm tài liệu để đọc xem có viêm dây thần kinh do những nguyên nhân gì và cơ chế lây nhiễm ra sao để hy vọng nhưng không có gì ngoài H mới có thể làm hai đứa bị như nhau thôi. Còn những nguyên nhân khác thì làm sao mình và vợ là hai cơ thể khác nhau mà lại giống nhau được .. Thật ra mình đã gọi điện cho chị Huệ - anh hùng châu á, chị ấy nói chị cũng bị như vậy và mô tả giống y mình luôn, nghe xong mình đau khổ khôn cùng. Thế mới có cơ sở mà khẳng định và không dám đi xét nghiệm, chắc chắn là bị rồi. Buồn quá.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Cứ buồn đó, nằm nhà, ko chịu đi xét nghiệm thì mọi việc sẽ ổn đó. Chúc bạn mọi việc như ý nhé!!! (có mỗi việc bảo đi XN mà chẳng chịu đi, cứ nằm đó mà phán là bị rồi, chán chả thèm nói  ) | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-08-2008(UTC) Bài viết: 46
|
Anh songdesong xem nhe: Viêm đa dây thần kinh (tổn thương các dây thần kinh ngoại biên) thường gặp trong những trường hợp: - Do nhiễm độc các chất chì, thủy ngân, thạch tín.. - Do nhiễm trùng: Khi mắc các bệnh nhiễm trùng hoặc nhiễm siêu vi có thể gây viêm đa dây thần kinh (như bệnh giời, bệnh bạch hầu). Ngoài ra, những người bệnh đái tháo đường, bệnh thống phong lâu ngày cũng thường viêm đa dây thần kinh. - Do cơ thể thiếu sinh tố, nhất là sinh tố B1 và các sinh tố nhóm B khác như B6, B9, B12... Từ những nguyên nhân khá phức tạp trên, người bệnh viêm đa dây thần kinh cần được bác sĩ khám để có hướng điều trị thích hợp, đồng thời tập thể dục nhẹ hằng ngày và ăn uống đầy đủ dưỡng chất. Những người thường xuyên tiếp xúc với mực in và sơn (đều có chứa chất chì) cũng có nguy cơ cao bị nhiễm độc chì dẫn đến viêm đa dây thần kinh vận động, gây liệt nhẹ cơ. http://vietbao.vn/Suc-khoe/Viem-da-day-than-kinh/45130496/248/
Không phải cứ có h là vđdtk đâu! Anh co thể vào xem trường hợp của e: Bị mảnh kim loại có máu cắt vào chân. Mọi người bảo không sao, kết quả xn cũng ok lun!(H-nếu có-cũng chết hết rùi) . Anh cũng 7 tuần rùi, nếu cứ rên rỉ mà không đi xn thì đúng là... | I'm clean-handed |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2008(UTC) Bài viết: 52
|
em cũng buồn k sao tả xiết. em vẫn chưa làm gì cho bố mẹ được cả..huhuhu...việc học hành vẫn còn dở dang, chưa kịp báo đáp bố mẹ, giá mà thời gian quay lại... anh kiêng với mọi người thế nào hả anh, chỉ cho em biết với
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC) Bài viết: 45
|
Ling ling à ! Mỗi ngày trôi qua anh cảm thấy nó dài như 1 thế kỷ. Mỗi lần nhìn con ngủ vợ chồng anh lại ứa nước mắt, rồi nó sẽ phải sống ra sao nếu không có bố mẹ và sự kỳ thị của mọi người. Mấy hôm nay nó đang ốm anh lại càng lo, không biết nó có sao không vì trước đay mẹ nó thường hay mớm thức ăn cho nó. Bây giờ thì vợ chồng anh giặt riêng quần áo lót với zaven và khi có 1 vết xước nhỏ cũng dùng băng y tế băng lại. Còn đồ dùng thì dùng riêng như khăn mặt, bát đũa cốc chén.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của songdesong đã viết:Ling ling à ! Mỗi ngày trôi qua anh cảm thấy nó dài như 1 thế kỷ. Mỗi lần nhìn con ngủ vợ chồng anh lại ứa nước mắt, rồi nó sẽ phải sống ra sao nếu không có bố mẹ và sự kỳ thị của mọi người. Mấy hôm nay nó đang ốm anh lại càng lo, không biết nó có sao không vì trước đay mẹ nó thường hay mớm thức ăn cho nó. Bây giờ thì vợ chồng anh giặt riêng quần áo lót với zaven và khi có 1 vết xước nhỏ cũng dùng băng y tế băng lại. Còn đồ dùng thì dùng riêng như khăn mặt, bát đũa cốc chén.
songdesong ah, tôi lạy ông, có thương con cái và bản thân mình thì hãy đi xét nghiệm đi. nếu quả thực có H thì đến các trung tâm tư vấn để được tư vấn cách phòng ngừa cho con cái và mọi người xung quanh và cách để làm chậm sự phát triển của căn bệnh, còn nếu ko bị thì hãy về để được ôm con vào lòng, để được yêu thương, nâng niu nó như bao người bình thường khác, để được sống như những ngày trước đây... Tại sao lại chọn 1 cuộc sống như bây giờ ông đang sống vậy nhỉ? một khi ông đã chuẩn bị như vậy tại sao lại không xét nghiệm? Người ta không đăng báo người bị H đâu, cũng chả gửi thông tin về làng xã. Than khóc không giải quyết được vấn đề. Đàn ông jì mà yếu đuối thế!!! Chả biết mọi người nói bữa giờ ông có hiểu không, hay là phải là " anh ơi, em cũng bị y như anh, có lẽ em cũng dính H rồi, em buồn lắm, chỉ nghĩ đến tự tử thôi, tại sao....", như vậy thì ông mới đọc, mới nghe. MK, tôi điên với ông lắm rồi đấy!!! Tôi thề đấy, đây là bài cuối củng tôi viết với ông nếu ông vẫn còn sống kiểu này. | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 95
|
Trích dẫn bài viết của lingling đã viết:em cũng buồn k sao tả xiết. em vẫn chưa làm gì cho bố mẹ được cả..huhuhu...việc học hành vẫn còn dở dang, chưa kịp báo đáp bố mẹ, giá mà thời gian quay lại... anh kiêng với mọi người thế nào hả anh, chỉ cho em biết với
lingling à. triệu chứng của anh còn nhiều hơn em cả trăm lần cơ. anh có tất cả các triệu chứng. cả vết thương 45 ngày rồi vẫn chưa khỏi . hôm nay xét nghiệm 45 ngày vẫn âm. đó là kết qủa khả quan để làm cái 90 ngày( chưa ai âm 45 ngày mà dương sau 3 tháng) em và songdesong yên tâm nhé. triệu chứng không nói lên được điều gì đâu. anh em trên diễn đàn đầy triệu chứng mà vẫn âm đấy thôi. chúc vui
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của songdesong đã viết: Không dám đi khám ở đâu cả.
Mình có cả 1 đống triệu chứng nè: Sốt, phát ban, nổi hạch, ngứa, tiêu chảy, đau cơ, tê chân tay, đổ mồ hôi đêm...Còn nhiều cái lặt vặt nữa. Hiện bây giờ là ngứa, tê chân tay, loạn nhịp tim. KQ xn của mình lúc: 2 tuần: Âm 4 tuần: Âm 5 tuần: Âm + 1 cái PCR Âm 6 tuần: Âm 8 tuần: Âm Còn vợ mình: 5 tuần: Âm 8 tuần: Âm Mình cũng lo lắng lắm chứ, con mình còn bú mẹ nữa, phải can đảm xn thôi bạn ạ. Mục đích là để bạn bớt stress mà thôi, chứ đọc bài của bạn thì bạn không có nguy cơ đâu.
| Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-08-2008(UTC) Bài viết: 123
|
Còn vợ mình: 5 tuần: Âm 8 tuần: Âm
Vo Ong lam sao ma phai Xn the?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC) Bài viết: 45
|
Trích dẫn bài viết của oblivion79 đã viết:Trích dẫn bài viết của songdesong đã viết:Ling ling à ! Mỗi ngày trôi qua anh cảm thấy nó dài như 1 thế kỷ. Mỗi lần nhìn con ngủ vợ chồng anh lại ứa nước mắt, rồi nó sẽ phải sống ra sao nếu không có bố mẹ và sự kỳ thị của mọi người. Mấy hôm nay nó đang ốm anh lại càng lo, không biết nó có sao không vì trước đay mẹ nó thường hay mớm thức ăn cho nó. Bây giờ thì vợ chồng anh giặt riêng quần áo lót với zaven và khi có 1 vết xước nhỏ cũng dùng băng y tế băng lại. Còn đồ dùng thì dùng riêng như khăn mặt, bát đũa cốc chén.
songdesong ah, tôi lạy ông, có thương con cái và bản thân mình thì hãy đi xét nghiệm đi. nếu quả thực có H thì đến các trung tâm tư vấn để được tư vấn cách phòng ngừa cho con cái và mọi người xung quanh và cách để làm chậm sự phát triển của căn bệnh, còn nếu ko bị thì hãy về để được ôm con vào lòng, để được yêu thương, nâng niu nó như bao người bình thường khác, để được sống như những ngày trước đây... Tại sao lại chọn 1 cuộc sống như bây giờ ông đang sống vậy nhỉ? một khi ông đã chuẩn bị như vậy tại sao lại không xét nghiệm? Người ta không đăng báo người bị H đâu, cũng chả gửi thông tin về làng xã. Than khóc không giải quyết được vấn đề. Đàn ông jì mà yếu đuối thế!!! Chả biết mọi người nói bữa giờ ông có hiểu không, hay là phải là " anh ơi, em cũng bị y như anh, có lẽ em cũng dính H rồi, em buồn lắm, chỉ nghĩ đến tự tử thôi, tại sao....", như vậy thì ông mới đọc, mới nghe. MK, tôi điên với ông lắm rồi đấy!!! Tôi thề đấy, đây là bài cuối củng tôi viết với ông nếu ông vẫn còn sống kiểu này. mèn ơi, bộ ông tức đến vậy sao, tôi còn khổ gấp nghìn lần ông, sung sướng gì khi sống kiểu đó chứ, nhưng mà chắc vẫn sướng hơn nếu biết chắc chắn mình có H. Nếu một mình tôi có các triệu chứng như ông thì đảm bảo 100% tôi sẽ đi xét nghiệm. NHưng đằng này, cả hai vợ chồng thì cần gì phải xét nghiệm nữa cũng cầm chắc cái chết trong tay rồi. Mà tôi có triệu chứng giống ông đâu, triệu chứng của tôi rơi vào trường hợp đặc biệt của H. hic hic hu hu hu..... Ling ling ơi! Trường hợp của Linhg Ling thì nên đi xét nghiệm đi. ĐỪng như anh, anh có cái khó của mình là vợ anh cũng bị nên anh chưa muốn đi. Cố lên em nhé.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Đã thề ko nói, nhưng mà cứ ngứa miệng chứ  . Xin xá tội cho con!!! Khi đã trong tâm trạng "nghi ngờ bị nhiễm H" thì ko ai nói là ai khổ hơn ai được ông ah, mỗi người có 1 hòan cảnh riêng, 1 cuộc sống, có hoặc chưa có gia đình... nhưng tôi đảm bảo là ai cũng khổ như nhau cả thôi. Tôi là người chưa có gia đình, tuy nhiên tôi hiểu được cái hạnh phúc của cái tổ ấm nhỏ của ông, và tôi tôn trọng nó, ông là người chủ, ông phải có trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ nó, nên thực sự tôi rất bực với cách sống của ông hiện nay, xin lỗi nhé, ông mà là bạn tôi tôi đâp cho chết trước, chả cần phải đợi H, " chắc vẫn sướng hơn nếu biết chắc chắn mình có H " Tại sao ông chỉ căn cứ vào các triệu chứng mà ông dám khẳng định là đã bị H, rồi từ đó dằn vặt bản thân và gia đình của mình. Ông hãy xem bài của anh Honda đi (có gia đình, có con nhỏ), người ta triệu chứng tùm lum như vậy, mà người ta vẫn can đảm đi xét nghiệm (rất đều đặn) tại vì sao?! Tôi gửi ông câu chuyện nhỏ này, có thể ông đọc rồi, nhưng tôi vẫn muốn ông đọc và suy ngẫm lại, tại sao con gà lại không 1 lần thử bay để thấy mình là đại bàng?Bên sườn núi có một tổ chim đại bàng, trong tổ có bốn quả trứng. Một hôm, một trận động đất lớn làm rung chuyển ngọn núi và cái tổ, một quả trứng lăn ra khỏi tổ và rơi xuống trại gà nằm phía dưới chân núi. Một con gà mái trong trại tình nguyện ấp quả trứng lớn này. Quả trứng nở ra một chú đại bàng con xinh đẹp và đương nhiên, nó được nuôi nấng như một con gà. Chẳng bao lâu sau, bản thân đại bàng cũng tin nó chỉ là một con gà không hơn không kém. Đại bàng yêu gia đình và ngôi nhà đang sống, nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn, nó vẫn mơ ước một điều gì đó cao hơn, xa hơn là cái chuồng gà nó đang sống. Một ngày, trong khi đang chơi đùa ngoài sân, đại bàng nhìn lên trời và thấy những chú chim đại bàng đang sải cánh bay cao giữa bầu trời. "Ồ - đại bàng kêu lên - Ước gì tôi có thể bay như những con chim đó". Bầy gà cười ầm lên: "Anh không thể bay với những con chim đó được. Anh là một con gà và gà thì không thể bay cao". Đại bàng tiếp tục nhìn lên trời. Nó mơ ước có thể bay cùng với những con chim đại bàng. Mỗi lần đại bàng nói ra mơ ước đó của mình, bầy gà lại bảo là mơ ước đó không thể xảy ra. Cuối cùng, đại bàng cũng tin rằng đó là sự thực. Nó không còn nghĩ đến ước mơ đó nữa và tiếp tục sống như một con gà. Cuối cùng, sau một thời gian làm gà, đại bàng chết... Nếu ông cảm thấy khó chịu với những lời tôi nói thì cứ bảo nhé! Tôi stop liền. | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-01-2008(UTC) Bài viết: 83
|
rõ vớ vẫn,,định ko viết j nhưng thấy lảm nhảm miết nên nói cho vài câu!5 tháng trước tui cũng đi hớt tóc,cũng ko thấy nó thay dao,và nó chơi 1 phát rách cả trán,về nhà cũng hoảng loạn,qua ngày hôm sau sốt cả tuần,tiêu chảy,ăn ko tiêu,xương cốt đau nhức,người như kiến bò..hầm bà lằng,rồi cũng nhát chết sợ xn,rốt cuộc là AT,phí cả tiền,toi cả sức(4 tháng chịu đựng). tui thấy tui vậy là nhảm lắm rồi, vậy mà giờ gặp bác này, đã vậy còn là 2 vợ chồng nữa chứ,ôm nhau khóc rưng rức vì 1 nỗi sợ chưa có căn cứ. 2 trụ cột gia đình mà như vậy, thử hỏi làm sao mà tồn tại???XN đi ông ơi!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC) Bài viết: 848
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của kanchou đã viết:cũng ko thấy nó thay dao,và nó chơi 1 phát rách cả trán bác này viết cứ như xem phim xhđ HK vậy.... heheh.... thì qua những TH như vậy ùi... lúc đó mới thấy sự lo lắng của mình nó vớ vẩn ko chịu đc... Ko hiểu bác songdesong có vấn đề cá nhân gì mà mãi ko chịu đi XN, mặc cho bao người khuyên ...... | sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :
1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc ) 2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này 3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy ) |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
tôi khuyên ông đi xn đi đừng vì sợ hãi mà làm hỏng cuộc sống của ông và gia đình.tôi nghĩ ông đúng là người ko có bản lĩnh,ông hãy đối mặt với sự thậtvà can đảm lên.mà tôi thấy trường hợp của ông chẳng có vấn đề gì đâu,ông hãy là chỗ dựavè tinh thần cho vợ con ông,hãy tỏ ra mình là một người đàn ông thực sự.vì sau này ông và vợ ông còn phải nuôi dậy cháu.nếu ông ko chứng tỏ được mình thì thực sự tôi nghĩ sau này ông sẽ ko đủ sức để làm trụ cột cho cái gia đình nhỏ của ông đâu.CHÚC MAY MẮN | Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|