Trích dẫn bài viết của thanhngoc81 đã viết: hi no cả nhà:
honda@ Chúc mừng anh thua "ku" Tèo, lần này chắc ăn mừng to đây.
Tuan13@ chúc mừng cả bạn nhé!
Vinh_man@: em xin phép không lạm bàn đến việc XN âm -dương của bác và mọi người nhé. Em chỉ xin hỏi bác là cái avartar CHE của bác có ý nghĩa riêng tư gì không? Nếu bác cũng là một fan của CHE thì hôm nào cùng nói về CHE cho em hiểu hơn nhé! Định hỏi xem bác có quyển sách nào nói về CHE nhưng phát hiện ra bác..hem fải ở xì phố. Chúc bác sức khoẻ vui vẻ và hạnh phúc nhé!
Che còn hơn cả một thần tượng của tôi. Ngay từ hồi còn trai tơ khỏe mạnh, tôi đã có một
quan niệm ngồ ngộ thế này: Tôi coi Che như anh trai mình, coi Khổng Tử như bác mình, còn
Hồ Chí Minh như ông nội. Đến bây giờ đã hơn 10 năm trôi qua tôi đã trưởng thành lên và
khác hẳn với tôi 10 năm trước đây, nhưng quan niệm đó vẫn không hề thay đổi mà có phần
quá khích và bạo động hơn dẫu cho tôi đã có đức tin vào Chúa cứu thế.
Còn thông tin về Che ư!? Bạn vào Google gõ Che Guevara thì nó sẽ trả về vô số kết quả.
Nếu bạn biết tiếng Anh thì đúng là tuyệt vời, còn tiếng Việt cũng nhiều lắm. Tôi cóp nhặt thông
tin về Che qua từng bài báo, từng trang sách v.v.. Hai cuốn đã xuất bản, hình như là First
News - Che Guevara cuộc đời và sự nghiệp, Nhật ký hành trình v.v.. Nhưng cái căn bản chưa
phải là thông tin về ông mà phải sống như ông, noi gương ông, có tình yêu nhân loại cao cả
như ông... Che cũng rất con người, cũng bồ bịch lăng nhăng, vợ hai vợ ba, cũng nhiếp ảnh,
cũng là Bác sỹ (tôi rất dị ứng với nghề Bác sỹ nhưng không hiểu sao những người tôi yêu quý
tòan xuất thân từ bác sỹ - Sê Khốp, Lỗ Tấn, Che v.v..).
Tôi không ngại ngần khi nói rằng:
Đối với tôi Che chỉ kém Chúa một chút mà thôi.
Tư tưởng giải phóng con người của Che vĩnh viễn mới, vĩnh viễn là mục tiêu của cả nhân loại
dù khối XHCN đã sụp đổ ở nhiều nơi, dù cho bạn ở phe nào, tư bản hay cộng sản. Và Che
chẳng phải người đứng trong hầm trú ẩn rồi xúi dại người ta ra trận, mà chính Che đã cầm
súng, đã hi sinh mạng sống của mình để chứng minh chân lý đó.
Nếu có tiền, tôi sẽ đi du lịch (đối với tôi đó là một cuộc hành hương) Cu Ba, đến quảng
trường Santa Clara đặt một vòng hoa dưới chân tượng đài của ông, và thăm nhà tưởng
niệm nhà văn Ernest Hemingway, một ông già gân khác mà cá tính cũng rất gần với Che, thà
chết chứ không chịu bị lịm tắt
Chào thân ái
Vinh_man