Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


54 Trang«<4445464748>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Knhiv  
#901 Đã gửi : 05/04/2009 lúc 05:47:00(UTC)
Knhiv

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-03-2008(UTC)
Bài viết: 10

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
2 anh em danh nhau .Thang anh noi : ong ve ong mach bo. Thang em noi : bo ve bo mach ong .
Offline ducnam  
#902 Đã gửi : 05/04/2009 lúc 05:05:54(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
hai anh em ruột chửi nhau.
thằng em chửi
ông đánh chết mẹ anh bây giờ
thằng anh điên tiết chửi lại
thích lèm bèm không ông đánh chết bố anh bây giờ
ặc ặc ặc
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline phaidau  
#903 Đã gửi : 06/04/2009 lúc 09:57:40(UTC)
phaidau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 16-07-2008(UTC)
Bài viết: 207

Được cảm ơn: 14 lần trong 11 bài viết
Trong 1 cuộc thảo luận gồm 4 nước: Vn, Nhật, Mỹ và Hà Lan: Nước Nhật khoe: - Nước tui có hoa anh đào đẹp nhất!! VN tiếp: - Đáng để lót đít ngồi. Mĩ , HàLan: - Đúng, đúng...Đến Mĩ khoe: - Nước tôi có hoa hồng đẹp nhất! Vn: - Đáng để lót đít ngồi. Nhật, HàLan: Đúng, đúng... HàLan vội khoe về nước mình: - Còn nước tui có hoa Tulip là đẹp nhất!! Vn lại nói : - Đáng để lót đít ngồi. Nhật, Mĩ: - Đúng, đúng...Cả ba nước nỗi giận quay sang Vn và hỏi: -Thế Vn có gì mà nói VN thản nhiên đáp: - Có xương rồng (anh ngon anh lót đít đi)
Offline phaidau  
#904 Đã gửi : 06/04/2009 lúc 09:59:33(UTC)
phaidau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 16-07-2008(UTC)
Bài viết: 207

Được cảm ơn: 14 lần trong 11 bài viết
Trên 1 chuyến máy bay có 3 vị nguyên thủ quốc gia: Mỹ, Pháp và VN. Chiếc máy bay gặp phải 1 cơn bão và phi công yêu cầu mọi người phải ném bớt đồ xuống biển để làm nhẹ bớt máy bay cho dễ dàng điều khiển hơn. Vị nguyên thủ người Mỹ bèn ném 1 cặp toàn dolar xuống và nói: "nước tôi in ra dolar, nhiều vô kể, như vậy có đáng là bao!" Vị nguyên thủ người pháp ném cả thùng rượu nho xuống và nói: "nước chúng tôi sx ra rượu nhiều vô kể, như vậy có đáng là bao!". Đến lượt vị nguyên thủ người VN, ông tiến đến cửa và... đạp 2 vị kia xuống rồi nói: "ở nước tôi những thằng bốc phét như vậy nhiều vô kể, có 2 mạng đáng là bao!"
Offline ducnam  
#905 Đã gửi : 08/04/2009 lúc 03:51:14(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Cả thế giới đều sợ người mỹ ! vì người mỹ đã nói là làm !nhưng người mỹ lại luôn cảnh giác với người nhật ! vì người nhật làm xong mới nói ! nhưng nước nhật lại luôn đề phòng và sợ 1 nước khác ! các bạn có biết đó la nước nào kô ! đó là Trung Quốc vì nó là 1 quốc gia đầy tiềm lực và con người TQ thi luôn làm mà kô nói gì ! nhưng 1 nước như TQ lại sợ nhất la` Việt Nam ! vì con người Viêt Nam luôn nói 1 đằng làm 1 nẻo >>> (..na74 xoá)..biết đường nào mà lần ! Viet Nam vô địch

 

 

Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline ducnam  
#906 Đã gửi : 08/04/2009 lúc 03:53:20(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Có một em tuổi "teen" dậy muộn vừa dắt xe ra khỏi cửa thì lốp xẹp lép do hết hơi. Dắt xe ra đầu đường, vừa trông thấy anh thợ sửa xe, cô nàng liền gọi to: - Anh ơi, "bơm em phát"! Anh thợ sửa xe nhìn vào lốp rồi đáp: - Non thế bơm cái gi? Đang vội nên cô gái nhanh nhẩu: - Tối qua em vừa sờ rồi, không thủng đâu, cứ bơm đi! Anh thợ sửa xe bèn lắc đầu: - Thôi thì quay đít vào đây

 

Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline MUOIDOC  
#907 Đã gửi : 10/05/2009 lúc 03:35:42(UTC)
MUOIDOC

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2009(UTC)
Bài viết: 1

khá khen!khá khen!tôi chút xíu nữa là vỡ bụng vì đọc truyện của bạn đó
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#908 Đã gửi : 26/05/2009 lúc 02:58:05(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
Hôm nay, thời sự VN có đưa tin 1 đoàn đại biểu cấp cao nước Lào anh em đã sang thăm VN Thành phần đoàn bao gồm: Vay Hẳn Xin Xin Hẳn, Xăm Thủng Kêu Van Hỏng, Ôm Phản Lao Ra Biển, Say Xỉn Xông Vô Hẻm, Teo Hẳn Mông Bên Phải, Xà Lỏn Dây Thun Lỏng. Trong đoàn cấp cao còn có các nhà báo nổi tiếng là Đang Ỉa Lăn Ra Ngủ, Leo Tủ Ăn Đu Đủ, Ăn Tỏi Xong Bum Bủm và nữ ký giả Cai Hẳn Thôi Không Đẻ ...
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#909 Đã gửi : 03/06/2009 lúc 06:26:13(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
Có một anh ng Kinh và một anh ng Thái vào quá ăn phở .Anh ng Kinh : Cho một bát phở , nhớ cho thêm cả hành Thái vào nữa nhé .Anh ng Thái (Chim cú vì tưởng nó nói đểu mình - cũng dõng dạc nói ) : Cho một bát phở , nhớ cho cả hành K.... vào nữa nhé!
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Tu-an  
#910 Đã gửi : 09/06/2009 lúc 03:08:21(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                            Mua thịt

Bác sĩ (BS) bệnh viện tâm thần nói với hai bệnh nhân (BN).

BS: Hai anh hãy thử đóng vai mua bán thịt cho tôi xem thử, một anh mua và một anh bán. Nếu tôi thấy các anh đã bình thường trở lại thì tôi sẽ cho hai anh về nhà.

BN1: Bán cho tôi 1 lít thịt!

BN2: Đúng là đồ ngốc. Ha, ha, ha...

BS (nghĩ thầm: ít ra anh bán cũng đỡ hơn anh mua): Người ta mua thịt sao anh không bán mà đứng đó cười?

BN2: Nó đi mua thịt mà không đem... chai.

BS: !!!!

Offline love story  
#911 Đã gửi : 01/07/2009 lúc 08:07:22(UTC)
love story

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2008(UTC)
Bài viết: 52
Man
Đến từ: Đồng Nai

Sự khác biệt ở những cô gái tuổi 8, 18, 28, 38, 48 và 58 là gì?
8 tuổi – Bạn đưa nàng lên giường và kể cho nàng một câu chuyện.
18 tuổi – Bạn kể cho nàng một câu chuyện và đưa nàng lên giường.
28 tuổi – Bạn không cần kể câu chuyện nào và đưa nàng lên giường.
38 tuổi – Nàng kể cho bạn một câu chuyện và đưa bạn lên giường.
48 tuổi – Bạn kể cho nàng một câu chuyện để tránh phải lên giường.
58 tuổi – Bạn ở lỳ trên giường cả ngày để tránh phải nghe câu chuyện của nàng.

@@@@khoa@@@@
Không có việc gì khó,
Chỉ sợ tiền không có.
Offline Believe  
#912 Đã gửi : 18/07/2009 lúc 09:02:42(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Lo xa 



MINH HỌA: ĐỨC THUẬN

PN - Chị Bằng Lăng ơi,

Chúng em yêu nhau hơn bốn tháng, mới đây em phát hiện người yêu em chỉ ăn đồ chay. Cô ấy bảo ăn cho thanh khiết cơ thể, chống bệnh tật.

Tìm hiểu, em được biết, cả nhà cô ấy vẫn ăn mặn bình thường. Vậy người yêu em có... bình thường không chị? Tính cô ấy kín đáo, vẫn còn giữ kẽ lắm, tụi em chỉ mới nắm tay, hôn nhau... nhè nhẹ thôi, và hình như có vẻ cô ấy cũng chỉ muốn như vậy. Có khi nào người yêu em ăn chay riết rồi chỉ... ngủ chay không hả chị?

Nguyễn Bình (TP.HCM)

Bình thân mến,

Em lo xa quá đấy. Nhưng từ chuyện người yêu ăn chay... mà em nghĩ đến chuyện sau này sẽ... ngủ chay luôn, quả là em "lo bò trắng răng" thật rồi.

Khoa học chứng minh việc ăn chay đúng cách sẽ rất tốt cho cơ thể. Ăn chay còn là một giải pháp giảm cân hiệu quả và cũng là một bí quyết loại trừ bệnh tật được nhiều người lựa chọn. Bạn gái của em hoàn toàn không cá biệt và cũng không bất thường. Thay vì bài xích thói quen ăn uống của nàng thì hôm nào em thử ăn chay một hai ngày xem. Chị tin rằng em sẽ có cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái hơn hẳn đấy.

Thực tế, có rất nhiều người nổi tiếng thực hiện chế độ ăn chay mà đời sống hôn nhân vẫn hạnh phúc.

Chị Bằng Lăng


Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Tu-an  
#913 Đã gửi : 02/08/2009 lúc 02:31:06(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
              Nàng Tiên Cá, không thích......?

Hoàng tử vừa sặc nước vừa la :" Cứu ta hỡi người đẹp, ta sẽ tặng nàng 1 đống wần áo xịn!!!!!!".Nàng tiên cá nhìn chàng hoàng tử bằng cặp mắt long lanh truyền cảm rồi nói :" Không .....................................ở truồng quen rồi"

Tu-an  
#914 Đã gửi : 02/08/2009 lúc 02:32:12(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                  Muốn gì nữa

Bệnh nhân phàn nàn với bác sĩ nhãn khoa: Tôi không thể nhìn thấy những vật ở xa.
- Bây giờ ông nhìn xem, cái gì ở trên trời?
- Mặt trời.
- Thế ông còn muốn nhìn xa cỡ nào nữa?




Tu-an  
#915 Đã gửi : 02/08/2009 lúc 02:34:13(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
"Đừng Tự Hào Vì Nghèo mà học giỏi,Hãy tự hỏi sao Giỏi mà vẫn nghèo.Đừng tự ti vì Giàu Mà học dốt,hãy vững tin vì rất nhiều thằng dốt nó vẫn Giàu"

Tu-an  
#916 Đã gửi : 02/08/2009 lúc 02:37:16(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
               Tại sao hả Ba?

Ba bé Tí đang dạy bé Tí học bài về Địa lý.Bỗng Tí quay sang hỏi Ba:
-Ba ơi tại sao có nước Áo mà lại không có nước Quần hả Ba?
Ba bé Tí ngẫm nghĩ một lúc rồi nổi khùng lên.
-Học hành gì mà hỏi những câu như vậy, có phải phí gạo bao nhiêu năm trời của ba mẹ không.Nếu mà có nước Quần thì làm sao mà nhìn thấy nước CuBa hở con
Tí lại quay sang ba thắc mắc:
- Thế tại sao có nước Áo rồi mà vẫn nhìn thấy nước Haiti ạ?
Ba:?!???


Tu-an  
#917 Đã gửi : 02/08/2009 lúc 02:51:11(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                  bỏ thuốc 10 năm rồi

Trên xe buýt Paris chật cứng. Hai người đàn ông, một già một trẻ ngồi cạnh nhau. Một cô gái xinh đẹp lên xe. Anh trẻ lên tiếng:
- Thưa cô, tôi rất sung sướng nhường chỗ cho cô, nhưng cô thấy đấy, ôtô chật đến nỗi tôi không đứng lên được. Cô ngồi vào lòng tôi vậy. Cô gái vừa ngồi xuống đã lập tức đứng lên.
- Tôi cảm thấy anh nghiện thuốc lá nặng. Trong túi anh có cái tẩu, tôi sợ làm nó gãy mất.
Ông già vội vàng nói: Ồ thưa cô, ngồi vào lòng tôi đi. Tôi bỏ thuốc mười năm r
ồi

Tu-an  
#918 Đã gửi : 02/08/2009 lúc 02:52:09(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 
Vì sao mẹ khóc?

Hai người bạn ngồi 'buôn' chuyện với nhau.

Một người nói: "Tớ thấy rất nhiều trường hợp các cô gái chọn chồng theo hình mẫu của cha mình."

Người kia đáp lại: "Thảo nào! Tớ thấy trong rất nhiều đám cưới các bà mẹ đều khóc như mưa."

Offline Believe  
#919 Đã gửi : 03/08/2009 lúc 09:16:56(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200932/20090803005520.aspx

Cá sấu làm loạn trên máy bay 




 
03/08/2009 0:55 



 
Hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Ai Cập vừa bị một phen hú vía khi nhìn thấy một con cá sấu nhỏ ung dung dạo chơi khắp các ngõ ngách trong máy bay.

Theo Telegraph, con cá sấu trên được phát hiện khi đang bò lòng vòng giữa các dãy ghế và ngay lập tức nó trở thành tâm điểm gây náo loạn chuyến bay. Phi hành đoàn đã nháo nhào dồn con cá sấu vào góc tường và cuối cùng họ cũng tóm được nó khi máy bay vừa đáp xuống phi trường Cairo.

Các nhà chức trách cho biết việc đem động vật vào hay ra khỏi Ai Cập là bất hợp pháp nên không hành khách nào nhận mình là chủ nhân của con vật kia, cuối cùng an ninh sân bay đã gửi con cá sấu đến sở thú Giza ở Cairo.

C.Nhung


Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#920 Đã gửi : 25/08/2009 lúc 04:42:24(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
                                   Đôi Tay Đàn Ông 

 Một cô gái có người yêu là cầu thủ bóng đá. Một tối, ngồi tâm sự trong công viên, không thấy chàng động tĩnh gì, nàng khiêu khích:

    Hình như cầu thủ các anh chẳng bao giờ dùng tay thì phải?

    Chàng gân cổ cãi:

    Có chứ! Lúc ném biên ấy.


Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
54 Trang«<4445464748>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.