Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hahaha2008  
#1 Đã gửi : 08/08/2009 lúc 06:13:27(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
                              Thư gửi người đến trước

Chào anh.
Tôi đã được nghe về anh - mối tình trước của cô ấy. Cứ ngỡ rằng tất cả thoáng qua chỉ là hoài niệm, chỉ là một tình yêu vụng dại trẻ con. Đến lúc này được nghe và kể lại, tôi mới hay đó không phải là một cảm xúc dại khờ. Anh và cô ấy đã từng có những kỷ niệm đẹp giống như một giấc mơ, anh và cô ấy đã cùng sánh bước bên nhau suốt một thời thơ mộng. Anh chững chạc chứ không như tôi: Nhí nhảnh. Anh thực tế, không giống tôi - lãng mạn. Dẫu biết rằng tình cảm không tồn tại những lối mòn, trong tình yêu mỗi người đều có một cung bậc cảm xúc và một cách thể hiện khác nhau nhưng tôi vẫn luôn sợ mình phải bước lạc chân vào đó. Tôi là người đến sau anh ạ, nên tôi luôn là kẻ thua thiệt, bởi mỗi yêu thương đều khiến tôi băn khoăn tự hỏi không hiểu mình có vô tình khơi gợi lại những cảm xúc với người cũ nơi cô ấy? Những cảm xúc buồn của cô ấy tôi cũng đã được xem, dẫu rằng nó viết cho những chuyện đã xa nhưng tôi không thể ép lòng mình thôi lo lắng. Sợ với cô ấy, lửa tình yêu dành cho tôi sẽ dần nguội lạnh. Sợ trong tim cô ấy, cảm xúc dành cho anh sẽ lại quay trở về... Tôi sợ giữa hai chúng tôi đang sống trong mê, rồi đến lúc có một ngày thức giấc...

Tôi là người đến sau, anh ạ! Tôi không biết làm cách nào để chứng tỏ cho cô ấy thấy sự chân thành của mình. Bằng hành động thôi chắc chưa đủ, vì với một số người, nhất là đối với người tôi đang yêu đây thì còn cần cả thời gian. Ngay từ khi mới bắt đầu tôi đã biết anh là người thắng cuộc mặc dù giữa hai chúng ta chẳng hề xảy ra bất kỳ một cuộc đua tranh nào. Tôi biết dù có đến được với cô ấy thì tôi cũng chỉ là một người thay thế khi trong lòng cô ấy vẫn còn vướng theo hình bóng của anh. Còn tôi, tôi chẳng có một chút quyền lực gì dù lúc nào cũng nuôi ước muốn rằng cô ấy sẽ phải trở thành của tôi.

Anh có xem "Hoạ Bì" rồi chứ? Tôi thích Tiểu Duy lắm nhưng tôi không có đủ khả năng để sở hữu tình yêu bằng cách giành giật khỏi tay người khác. Nên tôi sẽ rời xa, để mọi cảm xúc của cô ấy lại tiếp tục dành cho anh mà không phải bị chi phối vì tôi. Đừng nghĩ tôi cao thượng bởi tôi không thể nào hy sinh vì tình yêu như Bội Dung. Tôi không thánh thiện được đến mức như vậy đâu dù cho lúc nào cũng luôn nghĩ rằng chỉ có mình mới là người đem lại hạnh phúc cho cô ấy.

Nhưng biết sao được!
Tôi hiểu rằng trái tim cô ấy giờ như một căn phòng - dù đang còn trống. Một căn phòng trống mà trước kia không xa đã có người ở đó. Căn phòng đó đã từng quen với hơi người, đã ấm áp bởi những yêu thương, giận hờn, đã in đậm bởi những dấu ấn kỷ niệm. Giờ đây nó trống trải thiếu vắng và khi tôi đến cũng chỉ là một người ở lại chơi. Một người khách trọ được ở tạm trong căn phòng đó cho bớt quạnh hiu và thêm tiếng cười... Chưa bao giờ tôi thực sự được là chủ nhân của nó...


Anh đã rời khỏi cô ấy nhưng anh vẫn còn đang muốn sở hữu. Cô ấy chọn giải pháp xa anh nhưng vẫn còn mong anh sẽ quay trở lại... Vì thế tôi phải ra đi. Chắc hẳn cô ấy cần một người như anh hơn tôi. Dẫu sao thì cô ấy vẫn sẽ luôn sống tốt khi không có tôi. Thiếu cô ấy đối với anh chẳng đáng gì nhưng đừng hỏi tôi sẽ ra sao. Chắc chắn tôi sẽ không trả lời anh đâu vì tôi cũng chẳng biết được điều đó ngoài chuyện hiểu rằng mình phải là người ra đi... Dù tôi có là hiện tại nhưng trách sao được khi cô ấy luôn nhìn về quá khứ. Anh đã từng quên được cô ấy để đến với người khác nhưng cô ấy vẫn yêu anh. Đừng hỏi tôi sẽ làm sao để quên. Chắc chắn tôi sẽ không trả lời anh đâu vì tôi biết rằng suốt đời mình sẽ không thể quên được, chỉ biết rằng mình cần phải ra đi.

Anh còn yêu cô ấy phải không?
Hãy quay về đi vì cô ấy đang chờ đợi điều đó... Tôi chẳng thể nào thay đổi được những mong muốn của cô ấy anh ạ! Anh sẽ trở về chứ?
Anh sẽ được hạnh phúc đấy vì bên anh còn có người đang yêu anh đến vậy. Hãy biết giữ gìn và trân trọng điều đó nhé anh!

Anh còn yêu cô ấy phải không?
Không có tôi, cô ấy có thể sẽ lại có anh.
Khi cô ấy còn chưa thực sự thức dậy và bước vào phòng tắm thì đừng bật đèn anh nhé. Vì cô ấy không thực sự tự tin để cho người khác nhìn thấy mình rối bù sau một giấc ngủ. Đừng trách cô ấy quá coi trọng vẻ bề ngoài mà chỉ bởi vì cô ấy luôn muốn mình đẹp trong mắt người mà cô ấy yêu thương.

Anh còn yêu cô ấy phải không?
Không có tôi, cô ấy có thể sẽ lại có anh.
Đừng trách móc mỗi buổi sáng thấy cô ấy nằm nướng trên giường. Người tôi yêu giống như một con mèo lười, bao giờ cũng phải mất một lúc để thực sự tỉnh táo cho dù đêm trước có đi ngủ sớm hay không. Thay vì cằn nhằn trách móc, hãy đặt chuông đồng hồ báo thức sớm hơn nửa tiếng so với dự tính. Anh sẽ được chứng kiến cái cảm giác phụng phịu rất dễ thương khi bị đánh thức nhưng cũng không phải khó chịu vì cuống quýt sợ trễ giờ. Vẻ mặt dễ thương của cô ấy chẳng phải sẽ giúp anh bắt đầu một ngày mới nhẹ nhàng hơn sao?

Anh còn yêu cô ấy phải không?
Không có tôi, cô ấy có thể sẽ lại có anh.
Cô ấy ăn uống rất thất thường, chỉ khi nào cảm thấy thực sự đói thì mới nghĩ đến chuyện phải kiếm đồ ăn. Hãy quan tâm đến cô ấy một chút anh nhé... vì chẳng phải, sức khoẻ của cô ấy là hạnh phúc của cả hai người hay sao?

Anh còn yêu cô ấy phải không?
Không có tôi, cô ấy có thể sẽ lại có anh.
Sức khỏe của cô ấy không được tốt như cô ấy vẫn luôn thể hiện bên ngoài đâu. Hãy nhắc cô ấy mặc cho đủ ấm mỗi khi trời trở lạnh, hãy đưa cho cô ấy chiếc áo dài tay mỗi khi phải ra đường lúc trời nắng chang chang...

Anh còn yêu cô ấy phải không?
Không có tôi, cô ấy có thể sẽ lại có anh.
Cô ấy là người nhạy cảm chứ không có vẻ rắn rỏi như vẫn cố tình chứng tỏ. Đừng làm cô ấy phải tổn thương vì sự vô tình hay những lời cằn nhằn không đáng có!

Anh còn yêu cô ấy phải không?
Hãy thay tôi hôn lên môi cô ấy mỗi sớm thức giấc và trước khi đi ngủ... Điều này làm tôi đau lắm, nhưng sẽ làm cô ấy được hạnh phúc hơn... Chỉ thế thôi cũng là quá đủ rồi, anh nhỉ???

Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Quảng cáo
Offline the_rock  
#2 Đã gửi : 08/08/2009 lúc 06:33:00(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
Buồn và mất tự tin quá
Tình yêu nó có thể biến tất cả trở thành một giấc, mà có thể sẽ là những giấc mơ bất tận.
Cũng có thể sẽ có người tỉnh trước, người tỉnh sau hoặc cả hai cùng tỉnh. Hoặc giả có người nghĩ là đã là cơn mơ thì sẽ phải có lúc tỉnh và bản thân cuộc đời này cũng đã chính là một cơn mơ dài rồi, khi ta chết đi cũng chính là lúc tỉnh mê.

Có đoạn trích này của nhà thơ Hồng Thanh Quang thấy hay chia sẻ cùng ông bạn: " Rasul Gamzatov từng viết: "Yêu như lần đầu tiên Viết như lần sau cuối...".
Còn khi người ta yêu nhau thực sự, người ta sẽ không thấy có ai ở phía
trước và đằng sau cả. Tình yêu là hiện tại, tới tận cùng, không ngoái
đầu lại đằng sau cũng không vươn lên nhìn về đằng trước. Tự kiểm điểm
lại, sống với ai, tôi cũng hết lòng, như chưa từng có và sẽ không bao giờ có một chuyện gì khác nữa... Vậy có gì mà buồn?..
"

Nếu
hôm nay chúng ta chia tay với nhau thì điều đó hoàn toàn không có nghĩa
là chúng ta đã sai lầm khi đến cùng nhau, yêu nhau và mang lại cho nhau hạnh phúc, dẫu chỉ trong một hữu hạn thời gian.

"Điều tốt thì đã tốt,
Điều vui thì đã vui...
Thất vọng giờ cũng vậy,
Chia tay cho khỏi xui..."

http://antgct.cand.com.vn/vi-VN/nhanvat/2009/8/53089.cand



Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
Offline toicodondaukho  
#3 Posted : 08/08/2009 lúc 04:56:06(UTC)
toicodondaukho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC)
Bài viết: 342

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Chuyện người thứ ba cũ như "quả đất"

Người
thứ ba (NT3) biết mình có một cái tên xấu, làm cái bia đỡ trọn gói hòn
tên mũi đạn của đám đông. Vì khi sinh đã không được số phận cảm tình
nên NT3 có bản năng tự vệ bản sinh, sức đề kháng và chống chọi hoàn cảnh trội hơn những người còn lại.

NT3
luôn cố chứng minh là thành phẩm tất yếu của người thứ nhất (NT1) và
người thứ hai (NT2) nhưng không ai thèm tin cái lý lẽ vớ vẩn ấy. Ai lại đi đồng tình cái kiểu ngụy biện: "NT1 lơ là, bỏ bê việc phòng the,
không còn hấp dẫn nữa, cộng với NT2 ham tình mới, chủ động tìm kiếm và
níu kéo NT3. NT3 xuất hiện theo sự điều phối của tự nhiên giống như cỏ xanh mọc để dê bò gặm, thạch sùng sống trên trần nhà để đớp muỗi...".

NT3
tìm được rất nhiều phiên bản pro đồng dạng với mình mà là những siêu
sao. Đôi môi sexy nhất hành tinh Angelina Jolie từng nẫng mất Brad Pitt
từ tay Jennifer Aniston, Penelop Cruz từng chen ngang và bóc tách cặp
đôi hạnh phúc nhất nhì Hollywood Tom Cruise và Nicole Kidman, Củng Lợi
tài năng khả ái cũng chiếm đoạt Trương Nghệ Mưu từ một tổ ấm, sau này
Chương Tử Di lại trở thành "bóng ma thứ ba" khiến đạo diễn họ Trương dứt tình với Củng Lợi. Tất cả những NT3 nổi tiếng đều bị dư luận nhậu lên nhậu xuống, thế nhưng họ càng nổi tiếng hơn, càng được truyền thông
"chăn dắt" tỉ mỉ hơn. Nói một lời cảm ơn với những NT3 nổi tiếng thì
hơi quá (vì trái với đạo lý) nhưng thử hình dung nếu họ không xuất hiện
thì Hollywood trầm lắng đến phát ngủ gật?- hàng chục năm chàng Pitt
quyến rũ cứ ròng rã đi bên cạnh Jennifer, Tom cứ việc bạc tóc móm răng
cùng Nicole tóc vàng, Trương Nghệ Mưu lọ mọ một mình với những giải
thưởng điện ảnh (không chừng còn bị thiên hạ đặt cho một dấu hỏi to đùng về giới tính)...



Những
NT1 không hiểu có cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn không nếu NT2 tuyệt đối
thuộc về họ mà không khiến bất cứ một người khác giới nào xúc động? Vấn
đề ở chỗ NT2 càng hấp dẫn thì càng khiến NT1 muốn trói buộc vào sở hữu
như một đồ vật giá trị. Thế nhưng NT2 hấp dẫn được một người thì đương
nhiên phải hấp dẫn những người khác. NT2 có nhu cầu tìm kiếm fan để
khẳng định bản thân. Một trong số các fan lại nảy ý đồ chiếm đoạt NT2
làm của riêng và ý đồ này cũng là để thể hiện sức hấp dẫn của mình. Chốt lại: đây là cuộc chiến của 3 thế lực muốn thể hiện bản thân.


những người chuyên làm "nghề thứ ba", rất ăn nên làm ra. NT3 pờ rồ
(pro) tiết lộ bí quyết: Tôi chỉ làm mỗi một việc là tán dương NT2. Cho
họ sống trong trận mưa của những lời khen. Tôi không gây sự, không
hoạnh họe mỗi khi họ làm điều gì đó ngớ ngẩn, thay vào đó là...khen.
Khen trong lúc chăn gối, lúc nhắn tin, lúc nói điện thoại. Khen một cách trơ tráo. Khen là cưa. Khen là bùa mê".

Một số NT1 đi khoe: "NT2 của tôi đào hoa lắm, các đồng nghiệp nữ chết mê chết mệt, lao vào tấn công nhưng anh ý chả thích ai". Nghe điều này các đồng nghiệp nữ của NT2 đồng loạt cười tủm "chẳng ai lại lao vào đấu kiếm với một cái cây đứng yên. Phải cả hai cùng đánh cùng đỡ thì mới kéo dài được chứ". Trong
đám phụ nữ tủm tỉm có 1 - 2 cô là NT3 chính hiệu. Họ cất giữ nhiều tin nhắn "thơm ngon" mà NT2 đều đặn gửi cho họ, trong đó có những đoạn như "thứ Bảy, Chủ nhật ngồi nhà nghe Mái già gáy ong cả đầu chỉ ước có được 10 phút ngồi im lặng bên họa mi". Có tin nhắn "tươi mát" hơn: "Anh đang tắm ước rằng bước ra khỏi bồn là em đang cầm khăn bông đợi sẵn"...Wow!
Thử hỏi không có những NT3 pờ rồ thì những "lời văn" lai láng này tiêu thụ ở đâu cho vừa? NT2 nào cũng nghĩ mình tiềm ẩn máu nghệ sĩ và phải
tìm cho ra đối tượng thưởng thức mình thuật triệt để, không thì phí lắm. NT3 pro phải đảm nhận chức năng tiêu thụ đống "chất nghệ" ấy.

NT2 mới thực là thủ phạm của tình tay 3!?

Sau
những vụ đánh ghen (ghen ngược, ghen xuôi), đa số những NT2 "nghệ sĩ"
đổ tội cho NT3 bỏ bùa mê, bị hoang trưởng tiếp đó kết tội NT1 bê trễ
không quan tâm đến gia đình. NT2 ít khi nhận được mình si tình nhu
nhược, hứa hẹn bao là thề thốt như đinh đóng cột để đến nỗi NT3 tin chắc rằng mình đang giành giật chính nghĩa.

NT3
đã lâu không còn là chủ đề "hot" sôi sục, thực ra họ cũ như Tình yêu,
có lẽ chỉ mới hơn Quả đất một tý. Đã đến lúc đến thời của Người thứ tư và những mối tình tay tư.

Theo

LBL: Thực ra NT3 rất hoành tráng, họ cao thượng tuyệt đối, họ có thể làm được tất cả mọi thứ mà NT1 và NT2 không thể làm được. NT3 đáng yêu vô cùng, họ làm cho cuộc sống của NT1 và NT2 cảm thấy có ý nghĩ hơn bao giờ hết, thấy tôn trọng cuộc sống của mình hơn. Biết mình là ai!


Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ.
Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu.
Offline comeback  
#4 Đã gửi : 08/08/2009 lúc 05:34:43(UTC)
comeback

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2009(UTC)
Bài viết: 160

Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
Mình là người đến trước đối với họ nhưng muh được gì chứ ???
Chuyện của bọn mình đã kết thúc và cô ấy đã đến với người sau với 1 tâm niệm là phóng lao phải theo lao. Vì sao vậy ta ?? vì trẻ con hiếu thắng hay cố chấp ????
Có lẽ mình cũng sẽ là người đến sau khi tiếp tục 1 cuộc tình mới.

Đời là bể khổ. Quay lại là bờ nhưng đâu là bờ ????
YM: can1tamlongdongcam


Tôi đã không đeo bao cao su, vì tôi sợ nó làm hỏng của quý của mình.
Vì tôi sợ trông chẳng ngầu chút nào.
Vì tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đâu.
Vì ông xã có bao giờ đeo bao cao su đâu.
Mỗi năm khoảng 23.000 ca nạo phá thai,hơn 12.000 người bị AIDS.
Tất cả chỉ là ngụy biện.
Hãy đeo bao cao su!


Offline changtraivasophan87  
#5 Đã gửi : 08/08/2009 lúc 05:58:42(UTC)
changtraivasophan87

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2009(UTC)
Bài viết: 214
Man
Đến từ: trai dat

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
mình hồi ấy cũng mong là người đến trước...nhưng bây giờ hiểu rồi chỉ mong là người cuối cùng thôi ....


My friend
Tình yêu là điều kì diệu của cuộc sống !!!


Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.