Chào diễn đàn,
Do thời gian qua DD có trục trặc vấn đề kỹ thuật nên tôi không vào được diễn đàn.
Hôm nay đã khắc phục được, tôi nhận thấy cần phải có 1 tiếng nói về trường hợp của bạn Phan Trần Hòa.
Trong thời gian gần đây, 1 số bạn tỏ ra khó chịu vì bạn Hòa không lên DD để cảm ơn DD đã giúp đỡ trong thời gian qua.
Tôi xin kể các bạn câu chuyện sau:
_Chắc các bạn biết cơn bão số 9 vừa qua đã gây ra thiệt hại vô cùng to lớn về nhân mạng và của cải cho nhân dân các tỉnh Miền Trung- Tây Nguyên.
_Hình ảnh khiến chúng ta thương xót là các cụ già, các em nhỏ...mất nhà cửa, sách vở trôi và ướt hết.
_Những hình ảnh trên khiến chúng ta xúc động, và khiến cho bao nhiêu người, từ người dân VN cho đến các bạn ở cách nửa vòng Trái Đất giang tay giúp đỡ, chúng ta giúp họ không vì chúng ta mong họ trả ơn.
_Chúng ta vẫn thỉnh thoảng hay đọc báo, thấy có bạn đọc đến ủng hộ tiền, họ đến rất nhanh, nhanh đến nỗi Ban Tiếp Nhận không kịp ghi tên họ, chỉ biết là Một bạn đọc ủng hộ....VND.
_Chúng ta có mong các cụ già, các em nhỏ lên TV hay báo chí, lên web-site cảm ơn không? HOÀN TOÀN KHÔNG?
_Hòa, nhân vật trong DD, cũng như bao hoàn cảnh, cũng là 1 số phận sinh ra trên cõi này, cần được giúp đỡ.
_Truy cập web, chat, email hay đánh văn bản, là chuyện quá dễ dàng với các bạn, vì chúng ta được trang bị kỹ năng đó. Nhưng với Hòa, với các chị bán rau, các bác xích lô, các cụ già, hay các bạn thiệt thòi thì đó là chuyện rất khó khăn.
_Chúng ta không nên áp đặt, hãy nhìn mọi thứ với đôi mắt của người khác, thì mới thông cảm cho họ được.
_Miệt thị Hòa, và các thành viên khác, là chuyện không thể chấp nhận được.
_DD này là lập ra với tôn chỉ : Thiện nguyện và từ thiện. Đâu đó vẫn có rác, vẫn có hạt sạn, những hạt sạn, rác rưởi này cần được loại bỏ ngay. Phải có cái đầu lạnh với các mem có quan điểm như vậy!