Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline na74  
#21 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 02:22:49(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Mọi người vẫn ổn cả đấy chứ ?
Chuyện ngắn hay ra phết !

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé !
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline đá-xanh.  
#22 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 02:27:03(UTC)
đá-xanh.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 14-11-2009(UTC)
Bài viết: 4

Người tâm thần bị nghi đánh chết người

Người tâm thần bị nghi đánh chết người

Chị Thảo đi chăn bò từ sáng đến chiều không thấy về, người nhà mới tá hỏa đi tìm thì phát hiện chị nằm bất tỉnh trên bãi cỏ.

Lúc 16h ngày 5/3, mọi người thấy chị Nguyễn Thị Thảo (48 tuổi, trú ở phường Đô Vinh, TP Phan Rang, Tháp Chàm) nằm bất động trong khi chăn bò tại khu vực nhà Nguyễn Văn Thành (44 tuổi) bị bệnh tâm thần. Trên cơ thể chị Thảo có dấu hiệu bị dùng gậy đánh. Người nhà nạn nhân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Chị đã tử vong sau đó.

Theo cơ quan điều tra PC14 Công an TP Phan Rang, năm 2004, Thành bị bệnh tâm thần. Gia đình đã đưa anh này đi điều trị tại bệnh viện Biên Hòa (có giấy giám định). Tuy nhiên, bệnh không thuyên giảm, đến nay vẫn chưa khỏi và thường lang thang ở nhà.

PC14 đã phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi để tiếp tục điều tra làm rõ.

Việt Dũng


ĐỜI LÀ VẠN NGÀY SẦU
MẤY KHI ĐÀN ÔNG CÓ BẦU ?
Offline đá-xanh  
#23 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 02:27:34(UTC)
đá-xanh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 12-11-2009(UTC)
Bài viết: 19
Man
Đến từ: CỐ ĐÔ

na74 đã viết:
Mọi người vẫn ổn cả đấy chứ ?
Chuyện ngắn hay ra phết !
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé !

    222...Tớ ổn cả.....lâu lâu con trai về thăm thôi....mấy hôm nay con tớ bị đưa vào trại tâm thần nên vừa leo rào ra kiếm ăn đấy mà....cậu mảng cầu 74 có thì cho nó ăn với....tớ chưa mắc.....hí..hí
ĐỜI LÀ VẠN NGÀY SẦU
MẤY KHI ĐÀN ÔNG CÓ BẦU ?
Offline đá-xanh.  
#24 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 02:28:57(UTC)
đá-xanh.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 14-11-2009(UTC)
Bài viết: 4

Chuyện kinh doanh của "người tâm thần"

Nhà rất nghèo, anh làm thuê đủ nghề để rồi phát hiện mình có năng khiếu rửa xe hơi. Từ đó anh đã anh mò sang nghề sửa và cả lái ôtô.

Câu chuyện kinh doanh của anh Nguyễn Thanh Tâm, người bị "chứng bệnh tâm thần" được bắt đầu từ những phương châm rất đời. "Cái gì thiên hạ không thèm nhìn thì tôi lại rất quan tâm. Người giỏi thường làm những việc lớn, tôi tự nhận thấy mình không giỏi… nên chỉ dám tìm những việc bé mà vun vén".

Xuất thân trong một gia đình rất nghèo. Tuổi thơ anh rất cực, phải đi làm thuê để đổi từng ký gạo.

Tuổi đời chưa tròn 20, anh đã gia nhập cánh tài xế ở Bến xe Miền Đông. Hằng ngày, ngoài việc đưa hành khách từ Sài Gòn ra các tỉnh miền Trung và ngược lại, chiếc xe của anh còn chở theo cả tấn thắc mắc ưu tư của ông tài xế. Tại sao có cơm tù? Tại sao sau khi đi vệ sinh thì tất cả hành khách phải… bịt mũi? Rồi cả khẩu phần ăn nữa chứ, nhà xe thì bao giờ cũng mâm cao cỗ đầy, trong khi hành khách vừa bị “chém đẹp”, vừa phải ăn những thức ăn tệ nhất trên đời.

Cũng có lần anh cùng vài người bạn tài xế đã mạnh dạn đi tìm chủ quán để thương lượng nhưng kết quả chỉ là những cái lắc đầu. Mà hợp tác sao được khi họ thấy những điều anh nói quá lý thuyết? Những người chủ quán - còn mạnh dạn thách thức, nếu anh không thích cách làm cũ thì có thể đi tìm quán khác.



Anh nhớ lại: "Năm 2004, Chính phủ chỉ thị phải dẹp sạch nạn cơm tù. Báo chí lúc đó cũng vào cuộc. Tôi phấn khởi ôm dự án xây trạm dừng, nghỉ cho khách đi xin giấy phép. Nhưng một số công chức lại hiểu nhầm thành nhà nghỉ, khách sạn. Thế là phải mất thời gian giải trình, xin ý kiến, xin chỉ đạo… Mất gần hai năm mới xong tờ giấy phép”.

Theo thiết kế và dự trù kinh phí mà kiến trúc sư đưa cho anh, phần diện tích cho khu vực nhà vệ sinh 30 m2, kinh phí xây dựng 1 m2 là một triệu tư; 1 m2 tại khu kinh doanh nhà hàng ăn uống ước chừng kinh phí sẽ là ba triệu rưỡi.

Anh đồng ý nhưng đồng ý… ngược. Có nghĩa là, kinh phí xây dựng khu vệ sinh không phải là một triệu tư mà phải là ba triệu rưỡi, phần diện tích xây dựng không là 30m 2 mà phải là 300m 2. Viên kiến trúc sư há miệng hỏi rất thật tình: “Anh có lộn không? Có thật là anh làm ăn hay là đang phá tiền? Hay là anh bệnh tâm thần?”.

“Không chỉ một người nói tôi bệnh tâm thần đâu, còn có nhiều người lắm, quen rồi”, anh trả lời.

Quen biết anh, mới hiểu, một trong những nguyên nhân người ta nói anh bệnh tâm thần là vì anh còn có thời gian ngồi nghĩ cả chuyện tạo cảm giác thoải mái cho hành khách bị khuyết tật khi ghé trạm dừng. Anh đưa yêu cầu với nhà thầu: “Xe dừng, làm sao một người bị tật sau khi bỏ xe lăn xuống đất, có thể tự di chuyển vào khu vực vệ sinh và từ đây họ có thể di chuyển một cách dễ dàng ra khu vực nhà hàng, ăn uống...”.

“Làm việc gì cũng vậy, nếu khi ngủ có nằm mơ thấy công việc đó là tôi tin mình sẽ thành công” - anh khẳng định.

Từ một thợ rửa xe, anh Tâm chuyển sang làm tài xế. Đường dài, đi nhiều, xài ít, có ít đồng vốn, anh xoay ra kinh doanh từng bộ phận, rồi nguyên cả… chiếc xe. Tỉ mẩn mấy chục năm, cuối cùng, khi tuổi ngoài 50, anh đã có được điều mà mình mơ ước. Đó là một trạm dừng đỗ nghỉ chân của xe khách chất lượng cao dành cho tất cả mọi người. Nhưng cho tới giờ, người giám đốc công ty xe khách Rạng Đông vẫn còn tiếp tục sở thích… rửa và sửa xe của mình.

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

Việt Báo (Theo_VnExpress.net)


ĐỜI LÀ VẠN NGÀY SẦU
MẤY KHI ĐÀN ÔNG CÓ BẦU ?
Offline du muc.  
#25 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 02:31:14(UTC)
du muc.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 14-11-2009(UTC)
Bài viết: 9

Giải cứu người “tâm thần” leo lên ngọn dừa sống

Từ ngày 27/1 (mồng 2 tết) đến nay, anh Nguyễn Văn Sơn (39 tuổi, trú ấp Long Định xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo) do giận dỗi với gia đình đã leo lên ngọn cây dừa cao 20m để sống cách ly.

Theo ông Nguyễn Văn Vàng (cha của Nguyễn Văn Sơn), ngày mồng 2 tết Sơn có gây gổ với người thân trong gia đình rồi lặng lẽ ra sau vườn leo lên ngọn dừa cao 20m và… không xuống. Để duy trì sự sống hàng ngày Sơn hái dừa uống nước và ăn cơm dừa.

Mỗi đêm Sơn níu cành dừa quấn ngang người giữ chặt để ngủ còn ban ngày Sơn ngồi trên ngọn dừa nhìn xuống không nói, không cười. Người nhà, hàng xóm, bạn bè đến thuyết phục Sơn xuống đất nhưng anh quyết từ chối và cự tuyệt mọi thực phẩm tiếp tế.

Nhiều người đã trèo lên ngọn dừa khuyên Sơn xuống nhưng không được vì Sơn yêu cầu phải kêu vợ mình về mới xuống. Khoảng 12h ngày 31/1, gia đình Sơn đã xuống Vĩnh Long đưa vợ Sơn về, tuy nhiên khi vợ Sơn về khuyên can vẫn không được.

Nhận được thông tin trên, bà Trần Thị Thật, Giám đốc Bệnh viện tâm thần Tiền Giang điều động một số chuyên gia và bác sĩ tâm thần học đến để nói chuyện, thuyết phục Sơn xuống đất nhưng cũng bất thành.

Các cơ quan chức năng huyện chợ Gạo cũng đã cử người xuống tận nơi xem xét và đưa các phương tiện đến giải cứu nhưng đường vào vườn nhà ông Vàng cách trở sông rạch, hẻo lánh nên không thực hiện được. Tiếp đến cơ quan chức năng cử hai chiến sỹ công an xã Hoà Định trèo lên ngọn dừa để thuyết phục Sơn xuống cũng bất thành.

Lúc này, dưới sự chỉ đạo của công an huyện, đồng chí Phạm Văn Hơn, trưởng công an xã Hoà Định quyết định cho anh Nguyễn Phúc Thuần, Nguyễn Minh Huyền là công an viên và một người khác tên Chương tiếp tục ngồi trên ngọn dừa để thuyết phục Sơn.

Theo phương án được đưa ra là đợi đến 24 giờ đêm mới giải cứu Sơn vì phải đợi các phương tiện cấp cứu đến mới hành động. Tuy nhiên gần 19 giờ thì các chiến sỹ công an bị đuối sức nên đồng chí Hơn phải ra lệnh cho các công an viên lợi dụng sơ hở của Sơn dùng dây buột chặt anh ta vào ngọn dừa và còng tay lại để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Việc cố định Sơn vào ngọn dừa chỉ là giai đoạn đầu vì lúc này Sơn luôn vùng vẫy kêu la. Kế hoạch tiếp theo là đưa Sơn xuống đất một cách an toàn.

Phương án thứ nhất được đưa ra là cho một nhân viên y tế tiêm thuốc mê, nhưng đã không được các bác sỹ đồng ý vì rất nguy hiểm. Phương án thứ hai là sử dụng súng bắn hơi ngạt nhưng khi xin ý kiến chỉ huy thì bị bác bỏ bởi nếu gió xoay chiều thì người bắn súng có khả năng sẽ “gục” trước.

Cuối cùng phương án “bắt sống” người được đưa ra. Theo đó hai chiến sỹ công an tiếp tục trèo lên ngọn dừa dùng võng cố định “người tâm thần” vào đó rồi chặt ngọn dừa đưa bệnh nhân xuống đất.

Mãi đến gần 24 giờ khi các bác sỹ Bệnh viện tâm thần cùng xe cứu thương được đưa đến hiện trường thì kế hoạch mới được triển khai. Sau khi cố định Sơn vào chiếc võng được nối bằng một sợi dây dài theo kiểu thả ròng rọc, trưởng công an xã ra lệnh đốn ngọn dừa.

Phải mất hơn 10 phút các chiến sỹ công an mới đưa Sơn xuống đất một cách an toàn. Khi vừa đến mặt đất anh Chương đã ngất xỉu do kiệt sức vì ngồi trên ngọn dừa suốt 12 tiếng. Sau khi được giải cứu các bác sỹ đã đưa thẳng Sơn về bệnh viện tâm thần để điều trị.

Việc Nguyễn Văn Sơn leo lên ngọn dừa sống cách ly gia đình có người cho là anh bị điên loạn do tâm thần. Nhưng khi trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Vàng khẳng định trước khi xảy ra sự việc Sơn sống bình thường bằng nghề mua bán tro dừa.

DT


NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG BIẾT ĐẦU HÀNG !
Offline du mục  
#26 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 02:54:10(UTC)
du mục

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 08-11-2009(UTC)
Bài viết: 26
Man
Đến từ: ĐẤT VIỆT

đá-xanh đã viết:
na74 đã viết:
Mọi người vẫn ổn cả đấy chứ ?
Chuyện ngắn hay ra phết !
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé !

    222...Tớ ổn cả.....lâu lâu con trai về thăm thôi....mấy hôm nay con tớ bị đưa vào trại tâm thần nên vừa leo rào ra kiếm ăn đấy mà....cậu mảng cầu 74 có thì cho nó ăn với....tớ chưa mắc.....hí..hí

        Hì...hì.....đả bảo tớ chưa mắc mà cậu lại dắt cả dòng họ đến đây chờ.....thôi xếp hàng đi tớ ráng cho một ít mà lót dạ.....từ trại tâm thần ra có khác nhỉ....lúc nào cũng đói cả....đá-xanh và du mục lại có thêm một bầy con nữa....gay cấn nhỉ....chú mảng cầu 74 xem có cu nào là con của chú không ??? sao bọn nhỏ này giống tớ thế nhĩ....mấy hôm nay đâu có gặp mẹ hoàng anh hay vợ chú đâu mà lẹ thế.....

    Tái bút : chú na74 không đủ sức chơi với tớ à mà phải nhờ đám nhỏ như vậy...thật là...!!!
CẢNH BÁO : VÌ LÝ DO SỐNG BUÔNG THẢ NÊN DU MỤC CÓ NHIỀU HẬU DUỆ.
...ĐỀ PHÒNG NICK GIẢ...
Offline thoi_roi_luom_oi  
#27 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 02:56:31(UTC)
thoi_roi_luom_oi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2008(UTC)
Bài viết: 102
Woman
Đến từ: bùn đất

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
to dumuc  : theo tớ được biết khi ai đó có nguy cơ thấy mình sắp bị gì đó(hoặc đang bị) thì họ sẽ tìm chủ đề đó để tìm hiểu.Vì thế cậu thông cảm họ nhe!





Cần mua 1 cây đinh bằng thép có đường kính 500m đóng lên diễn đàn để treo cái avatar ai biết chỉ dùm

Offline du muc.  
#28 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 02:58:58(UTC)
du muc.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 14-11-2009(UTC)
Bài viết: 9

Nghi "cẩu tặc", đánh chết người tâm thần

Phát hiện một trung niên đi lang thang, 6 người dân Xuân Phú (Phúc Thọ, Hà Nội) đã đánh hội đồng khiến ông này tử vong. Hoá ra người đàn ông này không phải là "cẩu tặc" như dân địa phương nghi ngờ mà một bệnh nhân tâm thần.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa thi hành lệnh tạm hình sự Hoàng Đông Dũng (18 tuổi); Nguyễn Bắc Sử (39 tuổi); Hoàng Trung Chất (52 tuổi); Nguyễn Bắc Tường (32 tuổi); Trần Thanh Nghị (56 tuổi) và Nguyễn Ngọc Anh (29 tuổi) cùng trú ở thôn Phú Châu (Xuân Phú, Phúc Thọ, Hà Nội).

Trước đó, ngày 10/12/2008, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ đã điều tra làm rõ vụ giết người và tiến hành bắt khẩn cấp 6 đối tượng trên.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, thời gian gần đây trên địa bàn thôn Phú Châu (Xuân Phú, Phúc Thọ) xuất hiện một số đối tượng chuyên đi “vợt” chó của các gia đình trong thôn.

Khoảng 19h10 ngày 7/12, người dân phát hiện thấy một trung niên đi lang thang khắp thôn, xóm. Nghi là đồng bọn của “cẩu tặc”, sáu người dân đã dùng gậy gỗ, tuýp nước, gạch đánh hội đồng khiến người đàn ông tử vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Tứ (40 tuổi trú tại thôn Tế Giáp, Thanh Đa, Phúc Thọ). Gia đình ông Tứ cho biết, ông Tứ bị mắc bệnh thần kinh, hay bỏ đi lang thang.

Hiện Công an huyện Phúc Thọ đang lập hồ sơ xử lý


NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG BIẾT ĐẦU HÀNG !
Offline du muc.  
#29 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 03:00:04(UTC)
du muc.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 14-11-2009(UTC)
Bài viết: 9

Lên cơn tâm thần đánh chết người

Tin từ Công an Hà Tây cho biết, tại thị trấn Phúc Thọ vừa xảy ra một án mạng mà thủ phạm là một người… tâm thần.

 

Hồi 6h15 ngày 19/4, chị Nguyễn Thị Hằng, SN 1972 ở cụm 1 Gia Hoà, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ (Hà Tây) bị Hoàng Văn Xuân, SN 1972 ở cụm 1, thị trấn Phúc Thọ - huyện Phúc Thọ (có tiền sử bị bệnh thần kinh) cầm thanh củi gỗ vụt 2 cái vào đầu. Cú đập này làm chị Hằng ngã xuống và bị ngất. Ngay lập tức, người dân khu vực này đưa chị Hằng đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị Hằng đã chết tại bệnh viện Sơn Tây.

 

Công an huyện Phúc Thọ đã bắt tên Xuân và hoàn thiện hồ sơ để xử lý.


NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG BIẾT ĐẦU HÀNG !
Offline du muc.  
#30 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 03:01:08(UTC)
du muc.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 14-11-2009(UTC)
Bài viết: 9

Bệnh nhân tâm thần tấn công 4 người, một người chết

(VietNamNet) - Một người tâm thần không quần áo, cùng lúc tấn công nhiều người, làm chết một người và chỉ ngưng việc tấn công khi tự va vào tường rào và bị chấn thương.

Lúc 15h30 ngày 24/9/2007, Trần Ngọc Sang (sinh năm 1965, thường trú thôn Trung 3, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), có tiền sử bị bệnh tâm thần (có hồ sơ bệnh lý tâm thần ở Bệnh viện Tâm thần tỉnh Khánh Hòa), ra ruộng rau muống cùng thôn gặp cháu Tâm (thường trú cùng thôn).

Thấy cháu Tâm đứng chơi một mình, Sang đã dùng tay bóp cổ cháu Tâm. Rất may, sự việc trên được nhân dân kịp thời phát hiện và ngăn cản, cứu được cháu Tâm.

Sau khi bị mọi người can thiệp, Sang cởi hết quần áo, nằm ở ruộng rau muống được khoảng 5 phút.

Đúng lúc đó, Sang gặp chị Dân (sinh 1961, thường trú thôn Trung 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh) và chị Chuông (thường trú cùng thôn).

Thấy hai chị lại gần, Sang lấy cuốc tại ruộng rau muống rượt đuổi đánh chị Dân và chị Chuông, làm cuốc bị gãy cán. Sang tiếp tục cầm lưỡi cuốc đuổi theo hai chị (vẫn trong tư thế không quần áo) đến nhà bà Huỳnh Thị A (trú thôn Trung 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh).

Lúc này chị Chuông chạy thoát, còn chị Dân chạy vào phòng khách nhà bà A nên đã bị Sang cầm lưỡi cuốc bổ vào người, làm chị Dân bị thương nặng, chết trên đường cấp cứu.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, chị Dân bị Sang dùng cuốc bổ vào người tổng cộng 9 nhát (6 nhát ở vùng đầu, 3 nhát ở vùng cổ và vai), xác định chị Dân chết do bị chấn thương sọ não (vỡ xương chẩm trái, dập não trái).

Sau khi dùng cuốc đánh chị Dân, Sang chạy ra ngoài, nhìn thấy anh Hiếu, Sang tiếp tục tấn công anh Hiếu (người cùng thôn). Anh Hiếu sợ hãi bỏ chạy.

Không đuổi được anh Hiếu, Sang va vào tường rào và bị chấn thương vùng đầu, sau đó được bà con đưa vào điều trị tại bệnh viện huyện Diên Khánh.

Hiện Công an huyện Diên Khánh đang củng cố hồ sơ để làm rõ quá trình bệnh lý tâm thần của Sang.

Đây không phải là lần đầu tiên người tâm thần tấn công người khác và gây ra án mạng. Câu hỏi đặt ra là có nên để người tâm thần sống chung trong cộng đồng hay phải cách ly để tránh gây nguy hiểm?

  • T.N

NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG BIẾT ĐẦU HÀNG !
Offline du muc.  
#31 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 03:02:19(UTC)
du muc.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 14-11-2009(UTC)
Bài viết: 9

Bị người tâm thần tấn công: 6 nạn nhân nhập viện







Bị người tâm thần tấn công: 6 nạn nhân nhập viện
Bác sĩ đang chăm sóc cho chị Quỳnh đang hôn mê - ảnh: Đàm Huy
Trưa 10.9, một người đàn ông tâm thần cư ngụ ở hẻm 601 Cách Mạng Tháng Tám, P.15, Q.10, TP.HCM đã cầm xà beng nhổ đinh tấn công hàng loạt những người bình thường trong khu phố khiến 6 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Chị Tạ Thanh Đậm (33 tuổi, ngụ ở 601/20/26E Cách Mạng Tháng Tám) với gương mặt thất thần, kể lại với PV Thanh Niên: "Lúc đó khoảng 12 giờ ngày 10.9, tôi đang ngồi nói chuyện với bà Đinh Thị Lợi (46 tuổi) và một người tên Hoa trước hiên nhà số 601/20/24C thì ông Phan Thắng (44 tuổi, ngụ ở nhà 601/20/24A) lăm lăm cây xà beng trong tay tiến thẳng về chỗ chúng tôi và bất ngờ tấn công. Chị Hoa kịp chạy nấp vào nhà vệ sinh ở tầng trệt, còn chị Lợi thì bị quất 5 - 6 cái vào đầu và gục xuống đất. Tôi la lên kêu cứu thì ông Thắng quay sang tấn công tôi. Tôi hoảng quá chạy lên lầu 1 vào nhà vệ sinh nấp. Ông Thắng đập nát cửa nhà vệ sinh xông vào nhưng bị trượt chân té nên tôi mới thoát ra được nhảy từ cầu thang xuống đất và bị thương ở chân. Tôi cố lết ra ngoài đường kêu cứu. Thấy vậy, chồng tôi định xông vào cứu tôi thì cũng bị ông Thắng rượt đuổi"...

Khi mọi người đã tháo chạy tán loạn, ông Thắng bỏ đi ra hướng đầu hẻm thì gặp chị Trần Trúc Quỳnh (23 tuổi, giáo viên) đang dắt xe chuẩn bị đi dạy, ngay lập tức ông này đã vung xà  beng đập nhiều lần vào đầu chị Quỳnh cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Thấy con bị đánh, bà Nguyễn Thị Đào (57 tuổi, mẹ ruột chị Quỳnh) chạy ra cứu con gái cũng bị ông Thắng nện cho mấy cây gãy tay và chảy máu đầu.



Tại TP.HCM, đây không phải là lần đầu tiên người bị tâm thần tấn công người bình thường. Hôm cuối tháng 8.2007, có hai vợ chồng đang đưa con đi nhà sách ở Q.Thủ Đức thì bất ngờ bị một cô gái tâm thần cầm dao đâm chết đứa con.

Chưa dừng lại ở đó, ông Thắng tiếp tục đến trước nhà 601/12/1 Cách Mạng Tháng Tám đánh một cây chí mạng vào đầu bà Nguyễn Thị Xuân Lan (61 tuổi) khiến bà nằm gục tại chỗ. Ông Thắng định đánh thêm thì chị Ngô Thủy Liên (39 tuổi, con của bà Lan) kêu cứu thất thanh. Nghe vậy, ông Thắng quay sang đuổi đánh chị Liên, nhưng chị đỡ được và chỉ bị thương ở tay. Thấy vợ bị đánh, anh Nguyễn Tiến Lộc (45 tuổi, chồng chị Liên) xông vào giải vây và ôm được cổ ông ta khống chế. Lúc bấy giờ, người dân xung quanh mới dám lao vào hỗ trợ tước hung khí của ông ta và bắt giao cho công an.

Theo thông tin ban đầu, trưa 10.9, người thân đã phát hiện ông Thắng lên cơn "điên" nên cất giấu hết dao trong nhà; đồng thời gọi taxi đưa ông ta đi bệnh viện. Trong lúc chờ taxi, ông Thắng tìm được cây xà  beng, đi ra khỏi nhà và tấn công mọi người ngoài đường. Lúc đó, người nhà cũng hoảng sợ bỏ chạy...

Trước đây ông Thắng đi làm thợ hồ bị té giàn giáo nên bị động kinh. Gia đình đưa ông ta đi bệnh viện khám bệnh và có mua thuốc về uống, sau đó đưa đến chùa làm việc công quả trong một thời gian dài. Nhưng vừa về đến địa phương được mấy ngày thì ông Thắng đã gây nên vụ việc này. Hậu quả có đến 6 người bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng (3 người bị chấn thương sọ não trong tình trạng nguy kịch) và 2 người bị thương nhẹ.

Một cán bộ của Công an P.15 (Q.10) cho biết: "Người thân không có báo cho công an biết tình trạng sức khỏe của ông Thắng nên chính quyền địa phương không biết để hướng dẫn người nhà giám sát. Hiện ông Thắng đã được đưa vào Bệnh viện Nhiệt đới theo dõi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám định tình trạng sức khỏe của ông Thắng để từ đó mới có hướng xử lý".

 Đàm Huy


NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG BIẾT ĐẦU HÀNG !
Offline du mục  
#32 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 03:04:33(UTC)
du mục

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 08-11-2009(UTC)
Bài viết: 26
Man
Đến từ: ĐẤT VIỆT

đá-xanh đã viết:
hoanganh81. đã viết:


Quá tải người tâm thần lang thang ở Trung tâm Bảo trợ người già và người tàn tật
Dù không phải chức năng nuôi dưỡng và chăm sóc những người bị tâm thần lang thang nhưng Trung tâm Bảo trợ người già và người tàn tật tỉnh Đồng Nai lại đang tiếp nhận quá nữa số lượng trại viên là người mắc chứng bệnh này.
* Quá tải bệnh nhân tâm thần

Trong 198 người đang được chăm sóc tại Trung tâm thì có đến 110 người là các đối tượng bị tâm thần với gần 30 người có triệu chứng tâm thần nặng. Cô Trần Thị Hồng Nhung – Phó giám đốc Trung tâm cho biết: Bệnh nhân tâm thần thường có các biểu hiện kích động như la hét, đập phá, đánh nhau. Đặc biệt là các đối tượng bị tâm thần hoang tưởng, nếu không kịp thời xử lý cách ly có thể gây nguy hiểm đến những người già và người tàn tật khác do họ không có khả năng phòng vệ. Nhiều bệnh nhân bệnh nặng, cần được hỗ trợ của bác sĩ, Trung tâm phải làm thủ tục chuyển lên bệnh viện tâm thần để cắt cơn”.



           Người tâm thần ở Trung tâm Bảo trợ người già và người tàn tật

      Phòng cách ly để nhốt những người bị bệnh nặng hầu như không có một vật dụng gì tồn tại được bởi đưa vào bất cứ thứ gì họ đều xé rách, thậm chí nhét vào lỗ thoát nước. Có bệnh nhân quanh năm nhân viên không thể mặc được quần áo bởi tất cả đều sớm tan nát dưới bàn tay cào cấu của họ kể cả những loại vải chắc chắn nhất. Ông Lưu Chính Nghĩa, Giám đốc Trung tâm nói: "Vì tâm thần không như người bình thường, ngay cả chuyện vệ sinh hàng ngày họ cũng không ý thức được nên trung tâm không biết phải làm cách nào. Đưa đồ vào nhiều khi còn làm tội họ hơn. Những việc mà Trung tâm có thể làm nhằm hỗ trợ phần nào trong việc điều trị cho các bệnh nhân tâm thần là sử dụng các biện pháp cho nghe nhạc, vật lý trị liệu, tạo thêm không gian cây xanh để người bệnh tắm nắng và thư giãn nhưng hiệu quả cũng không nhiều".
 
      Mặc dù trung tâm chỉ có chức năng nuôi dưỡng người già và người tàn tật nhưng số lượng bệnh nhân tâm thần mà trung tâm phải tiếp nhận đang chiếm con số áp đảo. Điều này đang trở thành một bài toán khó giải cho việc chăm sóc và điều trị những đối tượng này của Trung tâm. Công tác chăm sóc “lộn tùng phèo” bởi những đối tượng không đồng nhất, khó thể tách biệt rạch ròi giữa người già, người tâm thần, người tàn tật, rất nhiều người trong số họ có tất cả các triệu chứng trên. Thêm vào đó các đối tượng thu gom đưa vào Trung tâm hầu hết là những người lang thang không nơi nương tựa, có tiền sử “ăn đường nằm chợ” nên các mầm bệnh trong người rất nhiều, trong đó có không ít người bị bệnh truyền nhiễm như lao, bệnh phong… buộc phải cách ly.

* Thiếu điều kiện chăm sóc

Khu nhà của Trung tâm trước kia là một cơ sở tôn giáo, sau khi giải phóng được bàn giao lại cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Qua một thời gian dài sử dụng, cơ sở vật chất đã xuống cấp, hơn nữa việc thiết kế không thuận tiện cho việc chăm sóc người già và người tàn tật, đặc biệt là đối với bệnh nhân tâm thần là đối tượng cần có chế độ chăm sóc và điều trị chuyên biệt.

Trung tâm chỉ có tất cả 27 người với 9 nhân viên trực tiếp phục vụ vì vậy áp lực công việc của mỗi nhân viên là rất lớn. (Theo quy định, với khoảng 200 người già, người tàn tật cần phải có 41 nhân viên đảm nhiệm các nhiệm vụ liên quan). Số lượng người cần chăm sóc đông trong khi nhân viên phục vụ lại hạn chế vì vậy Trung tâm phải bố trí, sắp xếp công việc làm nhiều ca để tránh mệt mỏi cho nhân viên cũng như nâng cao hiệu quả công việc.



Tập vật lý trị liệu

 “Không có tư tưởng ngại khó nhưng quả thật với số lượng bệnh nhân tâm thần mà trung tâm phải cáng đáng hiện nay là quá tải. Vì không thuộc chức năng nhiệm vụ nên trung tâm không được trang bị các kỹ năng cũng như các điều kiện khác để thuận tiện trong việc chăm sóc và điều trị cho người bệnh. Chúng tôi cũng đã thử tìm hiểu một số tài liệu liên quan đến bệnh tâm thần nhưng rất ít, các tài liệu hướng dẫn cách chăm sóc hầu như không có"- Ông Lưu Chính Nghĩa chia sẻ. 
 
Số lượng bệnh nhân tâm thần thường xuyên bị kích động phải đưa vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương II điều trị khoảng 19 người. Do họ có thể lên cơn bất cứ lúc nào nên nhiều trường hợp vừa mới điều trị cắt cơn xong đưa về, Trung tâm phải đưa vào bệnh viên tiếp. Thiếu nhân viên mà người đưa vào bệnh viện phải có người đi kèm nên không ít lần trung tâm phải thuê người chăm sóc bên ngoài. Để thuận tiện,
 vừa qua, Trung tâm đã ký hợp đồng điều trị dài hạn cho 19 bệnh nhân tâm thần nặng trên với giá trọn gói 810 ngàn đồng/bệnh nhân/tháng với Bệnh viện Tâm thần Trung ương II. Với mức hỗ trợ 350 ngàn đồng/bệnh nhân tâm thần, tất cả chi phí sinh hoạt, thuốc men, điều trị còn lại Trung tâm phải dựa vào nguồn kinh phí vận động từ bên ngoài.

Theo ông Nghĩa, Đồng Nai có 4 trung tâm bảo trợ xã hội nhưng không có trung tâm nào dành riêng cho người tâm thần lang thang. Dù không thuộc trách nhiệm của mình, Trung tâm vẫn phải tiếp nhận và chăm sóc cho họ bình thường như những đối tượng khác. Tuy nhiên xu hướng các đối tượng tâm thần lang thang đang ngày càng tăng lên, do đó về lâu về dài cần có sự sắp xếp lại cho hợp lý.

Vân Trang
    Thì ra là chú em Hoàng anh 81....không ngờ vì anh mà cả gia đình chú em phải vào trung tâm này....anh hối hận quá......cả dòng họ nhà chú đều tàn tật và tâm thần .....tội thật....mấy hôm nay sống trong đó có bị cắn không mà anh thấy chú em thay đổi thật đấy....cố gắng lên nhá !!!...muốn tiếp tục làm con trai cũa anh nữa à....tình cha ấm áp như vầng thái dương mà.....con ngoan !!!
 
        Chú na74 lên kế hoạch tác chiến kỹ lưỡng nhĩ....có thế thôi à ??? tớ thất vọng quá...để tớ về đợt này sẽ cố gắng đáp lại thịnh tình của chú nhé....ngoan !!! mà này đá-xanh là em gái tớ đấy....chả có xơ múi gì được đâu mà bò vào...
CẢNH BÁO : VÌ LÝ DO SỐNG BUÔNG THẢ NÊN DU MỤC CÓ NHIỀU HẬU DUỆ.
...ĐỀ PHÒNG NICK GIẢ...
Offline na74  
#33 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 04:30:00(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Chào Du mục !
Có chuyện gì thế ? Na74 không hiểu ý bạn.
Quả thực không quan tâm nhiều đến những việc không liên quan đến mình,chỉ là duyệt bài diễn đàn thôi bạn mến.
Na xơ múi gì ư ?
Na74 coi các bạn là đều là bạn bè,anh em bạn ạ.

Thân mến.
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline hoanganh81  
#34 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 07:24:10(UTC)
hoanganh81

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC)
Bài viết: 309
Man
Đến từ: sài gòn

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
Èo lâu rùi ko dô dd,đứa nào rảnh tạo nick giả giống mình vậy ta,muốn đốt nhà người ta hẻ,mình xin đính chính đó ko phải là nick mình nha,đừng chửi oan mình nha

Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng
Không danh không lợi chẳng giàu sang
Không có óan thù lòng ích kỷ
Chỉ có tình thương ánh đạo vàng
Offline đá-xanh  
#35 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 06:37:55(UTC)
đá-xanh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 12-11-2009(UTC)
Bài viết: 19
Man
Đến từ: CỐ ĐÔ

hoanganh81 đã viết:
Èo lâu rùi ko dô dd,đứa nào rảnh tạo nick giả giống mình vậy ta,muốn đốt nhà người ta hẻ,mình xin đính chính đó ko phải là nick mình nha,đừng chửi oan mình nha
 

      Xin lổi trách nhầm nhé....tại vì lũ nhõ nhà ai ăn cắp nick của cậu nên tớ xoa đầu chúng nó tí í mà.....cậu xem lại phải con cháu của cậu không ???....xin lổi vì đả quan sát không kỹ.....sorry nhá....chắc mấy đứa bé trại mồ côi & tâm thần ái mộ tớ và cậu nên lấy nick để thờ làm tổ tiên đấy mà.....
ĐỜI LÀ VẠN NGÀY SẦU
MẤY KHI ĐÀN ÔNG CÓ BẦU ?
Offline đá-xanh  
#36 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 06:46:47(UTC)
đá-xanh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 12-11-2009(UTC)
Bài viết: 19
Man
Đến từ: CỐ ĐÔ

na74 đã viết:
Chào Du mục !
Có chuyện gì thế ? Na74 không hiểu ý bạn.
Quả thực không quan tâm nhiều đến những việc không liên quan đến mình,chỉ là duyệt bài diễn đàn thôi bạn mến.
Na xơ múi gì ư ?
Na74 coi các bạn là đều là bạn bè,anh em bạn ạ.
Thân mến.

          Có chuyện gì đâu.....tại tớ thấy chú lẻn vào topic của anh du mục nên tưỡng định ăn vụng sau nhà....tớ là em gái anh ấy đấy.... áo dài tím của anh đây......ặc...ặc....lại sặc nữa rồi.......mà này...lần sau trước khi nhảy cỡn lên nhớ xem lại là áo dài tím hay tà lõn...tái....nhé......xơ-ry nếu làm bác thất vọng nhé...
    ..........đá-xanh=dumuc.............cho bác thêm một phát nửa này.......sặc rồi...trời ơi.....
ĐỜI LÀ VẠN NGÀY SẦU
MẤY KHI ĐÀN ÔNG CÓ BẦU ?
Offline du muc.  
#37 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 07:39:38(UTC)
du muc.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 14-11-2009(UTC)
Bài viết: 9

Du mục: "Đã có lúc tôi bị điên"

"Không giấu gì các bạn, đã có một thời gian, tôi không còn nhận ra mình là ai. Tâm trạng luôn bất ổn và tôi muốn làm điều gì đó thật điên rồ để lấy lại sự cân bằng. Tôi thường tìm đến một nơi vắng vẻ, la hét thật lớn, chửi thề, phá phách một mình".Du Mục Vi đã thổ lộ như vậy về những tháng ngày nặng nề của mình khi dư luận can thiệp quá sâu vào cuộc đời Du mục.

Nhưng giờ đây, du mục đã thấy mình ổn hơn rất nhiều. du mục vui vẻ nói: "Tinh thần tôi không hành hạ thể xác nữa. Tôi đã học được cách kiềm chế nỗi buồn và nhắm mắt trước những điều thị phi của dư luận. Bạn biết không, cuốn Tôi cũng không hiểu nổi chính mình đã giúp tôi đấy. Sau khi nghiền ngẫm hết bảo bối này, tâm hồn tôi phấn chấn hẳn lên".

Bởi vậy, du mục đã có sự lột xác khá nhiều, trông du mục đằm thắm và nữ tính hơn


trước. Ngắm dung nhan mình, du mục tâm sự: "Lúc trước, tôi không thích làm đẹp, đôi lúc xuất hiện trước đám đông mà đầu tóc bù xù, quần áo lôi thôi, khuôn mặt không trang điểm. Tại hồi đó, tôi quan niệm mình việc gì phải hoa hoè hoa sói. Nhưng mọi người lại gán cho tôi tội muốn gây ấn tượng mạnh với mọi người. Tôi dần nhận ra những bất ổn đó. Giờ bạn thấy sao, trông tôi xinh lên nhiều đấy chứ".

Không chỉ thay đổi về cử chỉ, cách ăn mặc mà ngay cả suy nghĩ về tình yêu cuatrai trẻ này cũng có phần khác trước, đặc biệt là sau . du mục thổ lộ: "Tôi thích có một tình yêu mãnh liệt. Như bao người trai  khác, tôi thích yêu và được yêu, nhưng không tin sẽ có một mối tình khiến biển cạn đá mòn".

(Theo MASK)

Việt Báo (Theo_VnExpress.net)


NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG BIẾT ĐẦU HÀNG !
Offline du muc.  
#38 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 07:44:28(UTC)
du muc.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 14-11-2009(UTC)
Bài viết: 9

Một Lần Về Trại Tâm Thần

Thứ sáu, 10/07/2009 - 09:15:am

 Hôm ngày 05/07/09 (số đẹp đây) có dịp cùng một số bạn bè trên yume tổ chức nấu cơm chay từ thiện cho một trại tâm thần ở Long An .... rất vui và có ý nghĩa.

 

 

Đến mới thấy còn có quá nhiều những mãnh đời bất hạnh. Có lúc cũng nghĩ số mình thật bất hạnh, có lúc đau khổ, có khi tuyệt vọng chỉ vì cuộc sống không như ý mình. Nhưng khi chứng kiến những cảnh như thế ta lại thấy nỗi khổ của mình so với họ chỉ đáng là hạt muối bỏ biển mà thôi.

 

 

Nhìn cảnh này lại nhớ tới chuyện cách đây hơn 10 năm cũng một lần đi phát cháo chay trong bệnh viện ở Cà Mau , cũng vào phát ngay trại tâm thần ....Có bệnh nhân dc thoải mái đi vòng vòng khuôn viên vì bệnh cũng nhẹ, nhưng có những người bị nhốt torng song sắt chì đủ cho một người nằm mà hình như bệnh nhân đó chẳng bao giờ nằm.

 

 

Khi phát xong, chúng tôi gặp bác sĩ quản lý hỏi thăm tình hình những bệnh nhân đó như thế nào, bệnh lâu chưa, vì sao bệnh.../???... trong lúc chúng tôi nói chuyện thì gần đó cũng có 2 người bệnh tâm thần cũng đứng nói chuyện với nhua và tôi tình cờ nghe dc họ nói:

 

Tâm thần 1: Ê, anh biết họ nói gì không hả mậy? Họ nói gì em chẳng hiểu gì hết.

Tâm Thần 2: Đồ ngu, anh quan tâm tụi nó làm gì, tụi nó khùng đó ...

rồi hai người cười lớn.......................

 

Ngẫm lại cũng thấy hay .... chúng tôi nói chuyện với nhau thì nói họ khùng ( vì thực chất họ tâm thần thiệt..) ... trong khi họ nói chuyện thì lại nói chúng tôi tâm thần?

 

Bất chợt tôi tự đặt câu hỏi cho mình: " KHÔNG BIẾT HỌ TÂM THẦN TRONG MẮT MÌNH. HAY LÀ MÌNH TÂM THẦN TRONG MẮT HỌ ?"

 

Hôm ấy chúng tôi đã có một ngày thật vui, thậy ý nghĩa!


NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG BIẾT ĐẦU HÀNG !
Offline du muc.  
#39 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 07:54:08(UTC)
du muc.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 14-11-2009(UTC)
Bài viết: 9

Tôi là Du mục khùng
NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG BIẾT ĐẦU HÀNG !
Offline đá-xanh.  
#40 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 07:55:08(UTC)
đá-xanh.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 14-11-2009(UTC)
Bài viết: 4

Tôi là đá xanh khùng
ĐỜI LÀ VẠN NGÀY SẦU
MẤY KHI ĐÀN ÔNG CÓ BẦU ?
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
3 Trang<123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.