Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tình_ca  
#1 Đã gửi : 03/06/2010 lúc 11:12:39(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
Góc khuất trong "thế giới thứ 3": Chuyện của một người nổi tiếng

ANTG - 8:45, 02/06/2010






Ca sĩ Thái Tài (bên phải) và Cát Tuyền.











Người ta quen miệng gọi họ bằng những
danh xưng nghe có vẻ chối tai, như: đồ pê-đê, đồ lại cái, đồ bóng lộ…
Những tiểu phẩm hài, những phân đoạn phim ảnh khai thác hình ảnh họ chủ
yếu là để mang lại tiếng cười cho khán giả. Đôi khi, tiếng cười nhạt đến
tội nghiệp. Phía sau họ - những con người khác biệt ấy, là những câu
chuyện rất buồn…

Đoán
chắc rằng, họ có một thân phận không bình yên. Có ai muốn mình lâm vào
trạng thái "phận liễu mình tùng" bao giờ đâu nhỉ (!). Họ tự nhận mình
hay một nhà nghiên cứu giới tính nào đó đã gọi là những người thuộc “thế giới thứ 3”.

Vài năm trước, khi Thái Nguyên
và Công Khanh, hai Việt kiều Canada kết hôn với nhau được loan tải trên
truyền thông đã thật sự gây chấn động trong cộng đồng những người cùng
giới. Họ bàn tán, họ xôn xao, rồi họ ngưỡng mộ sự dũng cảm của cặp đôi
yêu nhau ấy. Thái Nguyên và Công Khanh là hai trí thức thực thụ tại Canada.
Chắc hẳn, ở xứ sở nào đi chăng nữa, thì để đến được với nhau, họ buộc
phải vượt qua nhiều rào cản từ gia đình và xã hội. Thêm nữa, luật pháp Canada đã thừa nhận hôn nhân đồng giới vào năm 2005.

Thời điểm đó, rất nhiều người
đồng giới ở Việt Nam
đã hy vọng. Nhưng, sau những ồn ào nhất thời, hy vọng đã biến thành
thất vọng, họ lại trở về sống khép kín vì ngại ánh nhìn của mọi người.
Ngoại trừ những nghệ sĩ nổi tiếng, sẵn sàng đương đầu với dư luận để có
cơ hội sống thật với giới tính của mình. Chuyện của một ca sĩ chuyển giới nổi tiếng, người bước qua được phận mình.

Tôi gặp Cindy Thái Tài vào một
buổi chiều tại quán cà phê sang trọng trên đường Lê Duẩn, quán cà phê
yêu thích của Cindy (tại TP HCM). Thú thật là, ngồi với Cindy, tôi không
biết đặt những câu hỏi gì cho mới lạ. Cindy nói: "Hỏi cái gì mới mới
một chút, đừng hỏi những câu cũ, Cindy trả lời hoài, chán lắm". Thì biết
những câu hỏi cũ luôn khiến người trả lời phỏng vấn chán, nhưng biết
làm sao được, khi nghĩ về Cindy, dư luận chỉ quan tâm đến chuyện cô đã dũng cảm để tìm về con người thật của mình như thế nào. Người ta không
quan tâm đến Cindy là một nghệ sĩ, một ca sĩ, một nhà thiết kế hay một chuyên gia đào tạo người mẫu rất mát tay
.

Cindy nói mình là người không
có tuổi thơ, hay ký ức về tuổi thơ của Cindy là những chuyện đáng quên.
Ngay từ khi bước vào mẫu giáo, Cindy đã là trung tâm của những lời trêu
chọc. Đơn giản, những cô cậu bé thường nhạy cảm khi phát hiện một ai đó
xa lạ so với mình. Thậm chí, những gia đình  hàng xóm trong khu phố của
Cindy cũng không thích con cái họ tiếp xúc với Cindy. Họ lo sợ sự ảnh
hưởng không tốt về mặt giới tính mà con họ có thể gặp phải khi tiếp xúc với Cindy.

Cindy hiểu được điều đó, chị cố
thu mình trong cái thế giới mà chỉ mình chị hiểu. Đã có lúc, Cindy cố
gắng mạnh mẽ như một gã trai trẻ thực thụ. Nhưng cố gắng bao nhiêu để có
thể che đậy được một ánh nhìn của phái yếu. Những cử động thuộc về giới
tính nữ, âm vực thanh của giọng nói... Rồi Cindy cũng phải thừa nhận
những gì mình sở hữu. "Gia đình Cindy ngày đó buồn lắm. Bố và anh trai
mình là người buồn nhất. Họ la lối, họ giận dỗi và cả dạy dỗ bằng roi
vọt. Chỉ có mẹ là khóc nhiều. Bởi mẹ biết, Cindy không có quyền lựa chọn giới tính của mình”.

Tôi hỏi Cindy, không biết những
người như Cindy, thì thời điểm dậy thì có điều gì khác lạ. Cindy nói,
chẳng có gì khác lạ cả. Như bao cô gái khác, Cindy  bước vào lứa tuổi
dậy thì cũng có những rung động, cũng có những yêu thương, cũng xem bố
là thần tượng của mình. Vì đó là một hình tượng vững chãi đáng để mình
ngưỡng mộ. Và như lẽ thường, vào những năm học phổ thông, Cindy cũng bắt đầu yêu.



Đám cưới đồng tính đầu tiên của hai người gốc Việt tại Canada.

Đó là một tình yêu đơn phương,
dĩ nhiên là như vậy. Thời của Cindy, chuyện "bóng" là thứ gì đó nguy
hiểm tương tự ma túy. Cindy yêu cậu bạn học cùng lớp. Cậu bạn sẵn sàng
bênh vực Cindy mỗi khi cô là tâm điểm cho các trận cười của bạn bè cùng
khóa. Yêu là để nhớ thương đêm về, là để len lén một ánh nhìn thôi. Chứ
Cindy như vậy, lại ở lứa tuổi ấy, không thể có chuyện Cindy yêu và mong được yêu lại. Chuyện thường tình ấy mà.

"Biết sao được, vì nó là như
thế", đó là câu trả lời tôi nhận được nhiều nhất từ Cindy trong suốt
buổi trò chuyện hôm ấy. Biết sao được, khi những quy chuẩn về xã hội đối với một con người như Cindy là quá khắc nghiệt.
Cuối cùng, Cindy bỏ học.

Bỏ học, Cindy kiếm được tiền
nhiều hơn người ta nghĩ. "Có khi, mình đã thiệt thòi về chuyện kia, nên
tinh anh dồn hết cho những chuyện còn lại", Cindy nói. Cindy làm nhà
thiết kế, lập tức nổi tiếng. Cindy làm trang điểm, khách đông nườm nượp.
Cindy đào tạo người mẫu, các trung tâm phải đặt lịch từ vài tháng trước
thì cô mới có thời gian để tham gia giảng dạy, Cindy bước vào thế giới
showbiz, cô lập tức nhận được nhiều lời mời biểu diễn... Cindy kiếm được
nhiều tiền hơn tôi biết, nên câu hỏi: "Số tiền đầu tiên Cindy dành dụm
được để có thể phẫu thuật chuyển giới là bao nhiêu?" của tôi bỗng trở nên... vô duyên đến tệ hại.

Rồi Cindy cũng có tình yêu đầu
tiên. Một mối tình cũng ẩn chứa nhiều tình tiết khác lạ. "Ban đầu, anh
ấy chỉ coi Cindy như là một cậu em trai. Càng về sau, anh ấy đã cảm nhận được giới tính của Cindy. Vậy là yêu", Cindy kể.

Tình yêu của một gã đàn ông với
một gã đàn ông mang giới tính nữ có gì khác lạ? Chẳng có gì khác lạ cả.
Cũng nhớ thương, cũng say đắm... Chỉ có điều, phải tuyệt đối giấu kín
mọi người. Mỗi khi đến nhà bạn trai chơi, Cindy phải gồng người để gia
đình bạn trai mình không phát hiện ra. "Nhớ nhau da diết lắm, chỉ cần
ngồi bên anh ấy, nghe anh ấy nói là đã tràn trề hạnh phúc rồi. Không cần
làm thêm chuyện gì nữa đâu. Với Cindy, như vậy là đã quá đủ", cô hồi tưởng



Mối tình đầu của Cindy chẳng đi đến đâu,
bởi người yêu cô theo gia đình đi định cư ở nước ngoài. Ngày anh ấy lên
máy bay, là ngày trái tim Cindy nát vụn. Những người như Cindy có một
tình yêu thật lòng đã khó, giữ được tình yêu đó lại càng khó hơn. Thế
nên, để có thể phôi pha những tháng ngày yêu nhau, đó là một thử thách
quá sức chịu đựng của Cindy. Phải rất nhiều năm sau, Cindy mới có thể
quên được mối tình đầu. Cindy kể vậy, nhưng, mối tình đầu mấy ai dễ quên
được. Đặc biệt là với một mối tình đặc biệt như của Cindy. Cindy nói:
"Đau đớn lắm chứ, nhưng biết chia sẻ cùng ai. Chắc là Cindy cũng đã quen chịu đựng. Mình không tự giúp mình thì biết ai giúp mình đây".

Tôi hỏi Cindy là không biết nụ
hôn đầu tiên của Cindy như thế nào. Cô nói, đó là một nụ hôn ngọt ngào
xen lẫn với sự sợ hãi vì nó không bình thường. Cái gì càng khó kiếm thì càng sợ mất. Tâm trạng ấy cứ bám theo Cindy trong suốt mối tình đầu.

Chia tay mối tình đầu, Cindy
trở về sống khép kín như ngày xưa. Cho đến lúc, cô gặp người đàn ông của
mình. Theo lời Cindy kể, thì anh ấy là một người rất đẹp trai và nam
tính, anh nhỏ tuổi hơn Cindy. Cũng đừng cố gắng hỏi xem Cindy bao nhiêu
tuổi, vì không phụ nữ nào muốn nói về số tuổi của mình. Cindy cũng vậy, chỉ cần biết Cindy là một cô gái đẹp là đã quá đủ.

Sống với tình yêu mới một thời
gian, Cindy quyết định sang Thái Lan nhờ bác sĩ trả cô về với con người
thật của mình. Đã có rất nhiều cuộc phẫu thuật, rất nhiều đau đớn để có
một Cindy nữ tính như ngày hôm nay. Nhưng theo Cindy thì cái giá để trả
cho hình hài như hôm nay thì đáng lắm. Sáng đầu tiên trong cơ thể của
một phụ nữ thật sự, không thể có ngôn từ nào để diễn tả sự hạnh phúc của
Cindy.  Đã có một Cindy hoàn toàn là nữ giới, xét trên bất cứ phương diện nào.

"Bác sĩ ở Thái Lan, họ am tường
về những người như Cindy. Trước khi phẫu thuật, Cindy phải trải qua
nhiều buổi trò chuyện sòng phẳng đến mức không ngờ. Bởi các bác sĩ cần
biết được rằng, quyết định của mình là đúng chứ không phải là nhất thời.
Cindy nhớ là có lần bố dẫn Cindy đi khám, vì bố cho rằng Cindy bệnh nên
mới khác thường vậy. Bác sĩ ấy khuyên Cindy nên về chơi những trò chơi
mạnh mẽ, như đá bóng hay gì gì đó của những gã thanh niên hay chơi... buồn cười thật", Cindy nói.

Cindy giải phẫu để thành nữ
giới, phần nào do tình yêu với người tình của mình. Tuy nhiên, khi Cindy
đã hoàn thiện mình, thì cũng là lúc cô chia tay với mối tình kéo dài 5 năm dằng dặc.

Chia tay là bởi, anh ấy tốt
quá, anh ấy yêu Cindy nhiều quá. Thế nên, khi bắt gặp ánh mắt của anh ấy
nhìn những cô bé, cậu bé tung tăng trên đường, Cindy hiểu ước mơ về một
gia đình của anh ấy mãnh liệt như thế nào. Và tốt hơn, hãy để anh ấy đi tìm một gia đình trọn vẹn. Cindy đâu thể làm mẹ.

Mà cái thời hai người yêu nhau,
cả hai cũng phải vượt qua rất nhiều sóng gió. Gia đình anh ấy phản đối
chuyện tình của anh ấy với Cindy rất dữ dội. Nhưng lâu dần, họ thông cảm
rồi họ thương. Họ coi Cindy như con dâu trong nhà. Đã có lúc, họ muốn
mang trầu cau sang cưới hỏi Cindy về làm dâu. Trước hảo ý ấy, Cindy suy nghĩ rất kỹ. Và cuối cùng, cô từ chối.

"Mình sẽ là một người vợ không
trọn vẹn, mình lại càng không có cơ sở về mặt pháp lý khi kết hôn. Hơn
nữa, anh ấy tốt với mình quá. Nên Cindy đã từ chối cuộc hôn nhân đó. Rồi
sau này, anh ấy sẽ hiểu vì sao Cindy lại làm như vậy", Cindy nói với tôi bằng giọng rất buồn.

Cindy hỏi tôi là "Cindy chỉ
muốn sống như một người phụ nữ bình thường, cũng như bao người phụ nữ
khác. Cindy chỉ đi tìm lại chính con người của mình. Điều đó có gì quá
đáng lắm không? Có lớn lao lắm không? Sao không cho Cindy được những
điều đó, được bình đẳng như những người phụ nữ khác". Tôi không có câu
trả lời cho hàng loạt câu hỏi của Cindy, chỉ thấy có gì đó xót xa cho
một người nổi tiếng như Cindy. Đồng ý với chị rằng, ước mơ của chị không
có gì là lớn lao hay quá đáng. Nhưng như chị nói: "Biết sao được, vì nó là như thế".

Hiện tại, Cindy đang có tình
yêu mới, một người đàn ông nước ngoài. Cindy thích những người nước
ngoài, bởi họ sẽ ít đặt những câu hỏi: "Tại sao?", "Như thế nào?"... Họ yêu Cindy, bởi Cindy là Cindy.

Cindy nói, Cindy bây giờ đã
khác với Cindy ngày xưa. Cindy có quyền lựa chọn và sống với người mình
yêu. Đồng thời, yêu cầu họ tôn trọng mình. Những người đàn ông đến với
Cindy, chắc chắn không phải vì tiền hay danh tiếng. Cindy không cho phép họ làm điều đó.

"Sẽ có một ngày Cindy làm cô
dâu thôi. Ngày nào đó, mà Cindy cảm thấy đã lựa chọn được người xứng
đáng. Ngày đó xa hay gần thì làm sao Cindy biết được. Suy nghĩ mông lung làm gì cho mệt... chi vậy!", Cindy kết thúc câu chuyện như thế.

Cindy là một người dũng cảm.
Dẫu rằng, cô không phải là ca sĩ duy nhất chuyển giới trong làng giải
trí. Ngoài Cindy, vẫn còn Di Yến Quỳnh, Ái Xuân, Cát Tuyền... Cát Tuyền
khi chuyển giới đã kết hôn với một nghệ sĩ cải lương, một đám cưới không
hôn thú. Vì hiện tại, luật vẫn đang băn khoăn chuyện có thừa nhận những
cặp đôi khác thường  này là vợ chồng hợp lệ hay không. Lấy chồng vài
năm thì Cát Tuyền đi Mỹ, từ đó đến nay, không thấy ai nhắc đến cái tên Cát Tuyền nữa.

Tôi vẫn cho rằng, những người dám tìm lại chính mình là những người dũng cảm, kiểu như Cindy. Nhưng,
đáng tiếc là những người dũng cảm ấy trong cái thế giới khác biệt đó lại không nhiều...

(Còn nữa)

N.N.Hữu - T.Thiên

  Đọc thêm tại : Chuyên đề An ninh thế giới số 963 ra ngày 2/6/2010.



Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Quảng cáo
Offline langson  
#2 Đã gửi : 10/06/2010 lúc 02:16:02(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
Tôi tìm tôi, tôi tìm lại giới tính của bản thân mình thật là điều khó vô cùng. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, biết gì là gay đâu, biết gì là bóng hay pede đâu? Hồi con nhỏ thấy có một số người đi ngoài đường éo à éo ợt hát múa xin tiền, thấy bọn bạn nhặt đá ném cũng ném theo, cũng ùa vào trêu. Nhưng khi lên cấp II vô tình tiếp xúc với cuộc đời, với máy tính tôi biết mình là gay, đau khổ lắm chứ, tôi nhìn lại thân thể tôi có chỗ nào giống con gái đâu. Người thì lông lá đầy mình, nhìn như vượn ra đường mặc ko kín còn bị thiên hạ nhìn. Đàn ông, tôi đàn ông lắm chứ nhưng sao lại là gay. Giới tính đâu có thể dễ dàng lựa chọn phân qua cái "duy trì nòi giống" được đâu?
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
Offline funk  
#3 Đã gửi : 10/06/2010 lúc 10:42:42(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
Giới tính đâu có thể dễ dàng lựa chọn phân qua cái "duy trì nòi giống" được đâu?


Trong vấn đề này, funk phải trích câu nói này của langson ra. giới tính không phải là một cái lý do để nòi về gay- msm... langson nên đọc kỹ một chút những bài mà funk đã post. những bài đó có rất nhiều thông tin đã giải thích về NAM- NỮ- GAY- LESBIAN- STRAIGHT- BISEXUAL... và tiện đây, funk cũng nói luôn.
Gay nói riêng, hay những người trong dạng có xu hướng tình dục thiểu số LGBT ( LES- GAY- BI_ STRAIGHT) không phải là họ có một giới tính riêng đặc biệt, khác lạ. những người này, ví dụ như langson, hay funk nè, chỉ có một đặc điểm hơi khác với đại đa số mọi người trong cộng đồng thôi. Đó là có XU HƯỚNG TÌNH DỤC đồng giới. Đó là điểm khác biệt, và không có gì khác lạ cả. Bởi XU HƯỚNG TINH DỤC đồng giới đã có và duy trì từ rất lâu, từ thời thuở hồng hoang- funk có thể nói hơi quá khi dùng hai từ "hồng hoang". Nhưng tình dục đã có từ rất xa xưa và duy trì cho tới tận bây giờ, chỉ khác là xã hội bây giờ họ không dám chấp nhận, thừa nhận mà thôi.
Và đàn ông, không nhất thiết cứ phải có được khả năng "duy trì nòi giống"... việc đó không thể xác định được giới tính, khả năng giới tính của một con người. Langson hỉu chưa. Đừng có đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn như trên nữa ha, và đừng có nghĩ ngợi vớ vẩn nhìu. nghĩ về tương lai của mình đi ha...
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.