Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline funk  
#1 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 06:44:39(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết

Cái quyết định cuối cùng, vậy mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ đưa ra được vì nó quá khó quá tàn nhẫn với anh, đó là buông tay ra để em ra đi. Với những đêm không ngủ với hàng trăm hàng vạn câu hỏi không có lời đáp, mà chỉ có một lới đáp chung đó là "Anh không có được đầy đủ các quyền khi yêu em... và em cũng vẫn không vượt qua cái rào cản xã hội và gia đình, em cũng không thể kiên định được tình yêu em dành cho anh. Chính vì vậy anh sẽ buông tay dể em hanh phúc".

Em có biết không, cảm giác đầu tiên mà anh nhận được ở cái quyết định đó là đau khổ, thương nhớ. Nhưng anh biết sao được. Mình chênh lệch tuổi tác quá nhiều. Em chỉ mới là một cậu bé học lớp 8. Ở cái tuổi này ai dám khẳng định em tự chủ được tình cảm của mình. Nó như chợt đến rồi chợt đi qua mau. Nó chẳng kiên định. Và điều quan trọng em có cả một tương lai sáng ngời phía trước. Một gia đình với một người con gái đích thực yêu thương em, lo lắng cho em, quan tâm em và điều quan trọng nhất là gia đình chấp nhận, xã hội chấp nhận.

Anh đã buông tay rồi đó. Em cứ đi đi. Đi mà đừng bao giờ ngoảnh mặt lại nhìn dù em đang biết trái tim anh đang chết dần mòn, dù em biết anh đang ngã qụy... Anh sẽ chấp nhận là người ra đi.

"Quay về đi"... Vâng, anh sẽ quay về. Quay về với cái thực tại anh đã và đang đứng... Đau ... Vâng, anh đau lắm em à nhưng chỉ cần được nhìn thấy em vui cười hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi... Thế là đủ...

Anh sẽ mãi là người ở bên cạnh em, mỗi lúc em vui, buồn... Mỗi lúc em cần đến một bờ vai, một điểm tựa, hãy luôn nhớ tới anh. Anh sẽ luôn lắng nghe em nói, sớt chia với em những vui buồn. Hãy nhớ đến anh như nhớ tới một cái gì đó thật may mắn - hạnh phúc. Bởi, được nhìn thấy em vui, hạnh phúc là anh cũng đã hạnh phúc rồi. Em có biết không?

Hãy hạnh phúc với những gì mà em đang có nhé, đừng đánh mất nhé! Mèo lười của anh.

Mein


"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Quảng cáo
Offline moibi  
#2 Đã gửi : 12/06/2010 lúc 04:08:33(UTC)
moibi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 18

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

chuyện tình với 1 hs lớp 8 thì hình như nên dừng lại, vì cái tuổi đó còn quá sớm để nhận thức ra giới tính chính mình, nhưng dẫu là gì đi nữa, tình yêu vẫn là tình yêu, nó vẫn đẹp cho những ai yêu thương bằng cả con tim mình.

tình yêu bình thường đã khó kiếm, tình yêu đồng giới còn khó kiếm hơn rất rất nhiều. hãy biết yêu thương và quý trọng nó.

đồng tính củng là 1 con người, khát khao 1 tình yêu và hp.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.