Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline funk  
#1 Đã gửi : 19/03/2010 lúc 11:39:44(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết


 



Blog của một bạn trai đồng tính

Từ cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, ở Việt Nam mạng internet bắt đầu được phổ biến. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những thay đổi do internet đem lại, ở tại mỗi gia đình, trường học, nơi công sở… Trong số những thay đổi đó có nhiều điều tích cực nhưng cũng có những mặt tiêu cực. Để tìm hiểu Internet đã tác động như thế nào tới cuộc sống trong thế giới thứ ba (TGT3), chúng tôi đã xây dựng một topic trên trang web http://adamzone.vn _ một diễn đàn dành cho các bạn đồng tính nam.

Một góc thế giới ảo: Nơi không có đàn bà

H là một sinh viên năm cuối của một trường Đại học tại Hà Nội, cậu là một thành viên tích cực của trang diễn đàn http://adamzone.vn , trao đổi với cậu, tôi dường như nhận ra nhiều điều.

H tâm sự: “Em vốn thấy mình khác mọi người từ nhỏ nhưng đến năm em học cấp III thì mọi chuyện dường như rõ ràng hơn khi em đem lòng “thương thầm” cậu bạn lớp trưởng, mà lúc đó thiếu thông tin nên em cũng không làm sao lý giải được.”

“Phải đến khi em lên Hà Nội học đại học, được tiếp xúc với internet, em mới biết là mình đồng tính. Qua những bài báo nói đồng tính là bệnh hoạn thế này thế kia em cũng khổ tâm lắm. Một hôm tình cờ em “dạo Blog”, gặp một bạn trai thừa nhận mình là gay trên blog, bạn này ở mãi trong thành phố Hồ Chí Minh, em add blog rồi làm quen, qua bạn đó em biết được cũng nhiều trang web dành cho gay. Khi tham gia vào những diễn đàn này em mới thấy số lượng người tham gia cũng rất đông, từ đó em không cảm thấy mình lạc lõng nữa. Em cũng bắt đầu làm quen được với nhiều bạn như mình hơn. Khi chat với nhau em cảm thấy những áp lực như được giải tỏa. Dần dần internet dường như là không thể thiếu với em. ở đó em được sống là chính mình, được tự do làm điều mình muốn và được kết bạn với những người như mình…”

Khi được hỏi tại sao mọi người lại chọn internet là chỗ kết giao. Đã số cho rằng vì trên mạng không ai biết ai nên dễ dàng nhận mình là gay và nói chuyện với nhau cũng dễ hơn

@Luong Bich Huu: Ở ngoài đời thật nhiều khi nói trực tiếp rất ngại, nhưng qua mạng thì đỡ ngại hơn. Nhờ có mạng mà mình quen được người ấy của mình, hiện nay mình đang rất hạnh phúc…

@H_boy: Trong danh sách bạn bè trên blog có 400 người nhưng có phải ai cũng biết ai đâu, mình không quan tâm tới chuyên riên tư của người ta, người ta cũng chẳng nhòm ngó tới chuyện riêng tư của mình, trên mạng nói thế nào biết thế ấy cho nên mình có thể nói thoải mái những gì mình nghĩ.

@Tjno: Bây giờ có google rồi, chỉ cần gõ vào search: gay là ra cả đống, tha hồ mà tìm hiểu với lại làm quen

Một cuộc đời mới

Khi biết mình là người đồng tính, K đã rất lo sợ gia đình và bạn bè mình biết được. Từ nhỏ tới lớn, K luôn là đứa con ngoan và học giỏi. Tốt nghiệp đại học với bằng loại ưu và một vị trí ở công ty mà bao người mơ ước, K bằng lòng với cuộc sống của mình. Nhưng cũng lúc đó, K chợt nhận ra mình có tình cảm với người cùng giới. K chợt nhận ra mình để ý tới một đồng nghiệp nam, khi cậu ta đi cùng bạn gái K cảm thấy khó chịu, thậm chí ghen. Lúc đầu K không chú ý tới những cảm giác này nhưng sau đó cảm giác này tăng dần và K nhận ra bản thân mình. Nỗi niềm giấu kín, K chẳng biết chia sẻ cùng ai. Gia đình và vị trí của mình không cho phép K được bộc lộ bản thân. Đi làm về, đối mặt vơi sự cô đơn, K chỉ còn sống thật trong thế giới ảo.

Qua tìm kiếm trên mạng K đã tìm thấy một loạt các trang dành cho gay. K bắt đầu đăng ký thành viên và tham gia cộng đồng này dưới một cái tên mới nhưng đó mới là con người thực của K. Thế rồi K qua những lần chat và tìm hiểu qua mạng K gặp được một nửa của mình. Và đây là những dòng tâm sự trên diễn đàn của K
19-10

"T ah, mình không nói tên thật với T không phải là mình muốn che dấu T đâu. Mà cái tên N của mình giờ đây đã quá quen thuộc với mình. Ngay từ những ngày đầu tiên mình bước chân vào cái thế giới mà người đời khinh chê hay không muốn nói là kinh tởm này, thì mình đã lấy tên là N rồi. Bây giờ trong TGT3 này mình là N, là một thằng gay theo đúng con người mình mà bấy lâu nay mình che dấu dưới tên K. Với tên N mình thấy tự tin hơn hay nói cách khác là với tên đó mình sống đúng bản chất của con người mình hơn…Khi T biết tên thật của K xin T đừng giận K nhé!”

Khi post những dòng tâm sự của mình vào diễn đàn http://adamzone.vn, không ngờ K nhận được rất nhiều "reply" và "comment" của các thành viên. K nói “Thế giới mạng chính là nơi mình tìm thấy bản thân và mình không còn cảm thấy cô độc vì mình nhận được sự cảm thông động viên của mọi người.”

Một thế giới riêng trên Internet dành cho những người đồng tính đang được hình thành và lớn mạnh, họ liên kết với nhau từ khắp mọi nơi trên đất nước thậm chí là hải ngoại hay nước khác, lập thành những nhóm, club và giúp đỡ lẫn nhau về mặt tinh thần. Từ những gì là ảo là không thực ở trên mạng thì dần dần những mối quan hệ có thực được hình thành. Hay nói một cách khác là nhờ có mạng mà cộng đồng những người đồng tính dần bộc lộ được mình, liên kết được với nhau để giúp nhau sống có ích.

Một nơi góc khuất đầy cạm bẫy

Do thiếu thốn sự chia sẻ đồng cảm, rất nhiều bạn đồng tính dù là nam hay nữ đã đăng những mẩu tin tìm bạn “tâm giao” cùng sở thích, suy nghĩ; đôi khi là cả bạn tình… Có người thậm chí đăng cả ảnh sex, webcam sex của bản thân kèm những lời từ mùi mẫn đến nóng bỏng: “Em mới 17 tuổi, đẹp trai, sẵn sàng đi chơi tỉnh xa”, “có bạn nào ở Hà Nội không? Nếu muốn kết bạn trăm năm với một boy chân tình thì hãy chat với thuychung198…”

Với D, chat sex là chuyện hoàn toàn bình thường bởi "Có ai biết đâu mà sợ": Bố mẹ đi nước ngoài làm ăn, D sống cùng ông bà ngoại. Một một mình một thế giới trên tầng ba, D thoải mái với những “trò chơi đêm” của mình. Chỉ cần add nick, vài lời hỏi han làm quen, D và bạn chat có thể "show hàng" ngay qua webcam. Đáng sợ hơn, D có thể thản nhiên cởi hết quần áo và làm "chuyện ấy" với bạn tình rồi đưa lên trên mạng. Thế giới ảo đầy rẫy những cạm bẫy mà nhiều người không thể lường trước được: D cũng vì một lần qua đêm với bạn tình quen được trên mạng, sáng ngủ dậy chiếc xe và ví đã không cánh mà bay, tất nhiên D nào đâu dám báo công an.

Còn B là một thanh niên đẹp trai, cá tính từng tham gia diễn đàn http://adamzone.vn  sau một lần chat đã siêu lòng trước lời mời “làm bạn” của một đàn anh khác, sau khi hai người có quan hệ thân thiết với nhau, đàn anh kia dúi vào tay B 500.000 và đó chính là khởi đầu cho sự trượt dài của B với những mối quan hệ tiếp theo. Một phần vì kinh tế nên B đã dấn thân vào con đường làm call boy. Nhưng nguy hiểm hơn là B không hề biết đến quan hệ tình dục đồng giới an toàn, cho nên chỉ hơn một năm sau khi quan hệ bừa bãi với nhiều người, B thấy bất ổn về cơ thể, đi xét nghiệm thì tin dữ đã đến – cậu đã nhiễm HIV. Sự hối hận muộn màng, giờ đây như một cách hối lỗi, B thường xuyên viết những topic giúp mọi người phòng tránh căn bệnh thế kỉ. Trước khi B rời khỏi diễn đàn, B đã có một topic tâm sự rất cảm động về những suy nghĩ của bản thân về cuộc sống của những người đồng tính, những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh thế kỷ của mình, và anh hy vọng nó là lời cảnh tỉnh cho những ai đang mong tìm cho mình một nơi không cô độc nhưng lại nhiều cạm bẫy này.

@bomoingotngao: Những điều này thực chất nó vẫn đang diễn ra , ... lảng tránh không phải cách giải quyết mà đối diện và có nhận thức đúng đắn thì có lẽ hiệu quả hơn nhiều

Dù gì thì tất cả là do bản thân chính mình thôi nhận thức thế nào thì tự mình nên có quyết định đúng đắn...

@Love Angel: Dạo này trên mạng toàn là lừa tình nên chúng ta phải đề phòng ...không nên tin bất cứ lời đường mật nào.

@Dancer_hojun: thật thà mà nói thì cái vấn đề lứa tuổi 18+ vào các trang web “đen” xem film sex cũng chẳng sao, nhưng cái chính là phải biết nhận thức, cố gắng kìm chế và nhận diện cho đúng, đừng để mắc vào cạm bẫy

Để kết thúc bài viết này tôi muốn nhắn gửi tới các bạn rằng: Hãy biết sống bản lĩnh và tự bảo vệ mình trong cả thế giới thật và ảo. Nên tỉnh táo trước những nguy cơ lây nhiễm HIV/ AIDS mà bạn không ngờ tới, hãy tự trang bị cho mình kiến thức vế sức khỏe tình dục một cách đầy đủ, đó là hành trang cần thiết cho bạn trong suốt cuộc đời.

Vũ Đức Việt - Tổng hợp từ diễn đàn Adamzone 


"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Quảng cáo
Offline moibi  
#2 Đã gửi : 12/06/2010 lúc 04:50:11(UTC)
moibi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 18

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

người đt thì ko thể nào nhận ra 1 cách dể dàng như nam với nữ, có nhiều người nhìn bên ngoài rất nam tính nhưng lại là gay, cách duy nhất cua họ là tìm đến thế giới ảo. và củng là do xh còn có nhiều kì thị với giới thứ 3.

mình thật ko hiểu sao topic dành cho người đồng tính có nguy cơ nhiễm h lại vắng lặng thế. ai đt thì hãy vào đây cùng chia sẽ nha.

đồng tính củng là 1 con người, khát khao 1 tình yêu và hp.
Offline rebirth  
#3 Đã gửi : 20/06/2010 lúc 06:01:31(UTC)
rebirth

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2010(UTC)
Bài viết: 163

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
1 năm sau thôi mà thấy cơ thể bất thường để mà đi xét nghiệm mới sợ í. Thường người ta cũng đi khám tổng quát chứ ít khi nào chịu đi khám HIV nếu mà ko có hiểu biết về nó ?!
Offline funk  
#4 Đã gửi : 21/06/2010 lúc 10:02:36(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
funk xin trả lời câu hỏi của 2 bạn: moibi và reb như sau:
-mình thật ko hiểu sao topic dành cho người đồng tính có nguy cơ nhiễm h lại vắng lặng thế : vì hầu như những msm mà biết đến đ này đều là những người đã từng, hoặc "cảm thấy" nghi ngờ là mình có khả năng nguy cơ cao trong việc lây nhiễm HIV. Và họ muốn tìm hiểu thêm về thông tin liên quan tới H, cũng như muốn tìm nguồn an ủi nên mới vô dd. mà nếu nói thẳng ra thì số lượng msm trong dd, biết tới dd này rất ít... vì vậy mà vắng vẻ, im lặng là chuyện dễ hiểu, ko như những dd khác, chuyên về trò chuyện, giao lưu, kết bạn... funk nói vậy, moibi đã hiểu ra vấn đề chưa?
-1 năm sau thôi mà thấy cơ thể bất thường để mà đi xét nghiệm mới sợ í. Thường người ta cũng đi khám tổng quát chứ ít khi nào chịu đi khám HIV nếu mà ko có hiểu biết về nó ?!: cái này thì phải nói là có bệnh mới chữa, và nó là thói quen thâm căn cố hữu của người việt rồi. dù đã được tuyên truyền, rao giảng rất nhiều là phải phòng bệnh hơn chữa bệnh... nhưng, dân ta cứ thích chữa bệnh hơn là phòng bệnh. chỉ khi bệnh phát ra bên ngoài rồi mới bắt đầu đi khám, test và bắt đầu tìm cách chữa trị... và chính vì thế mà bệnh đã trở nên nặng hơn, khó chữa hơn, và tốn tiền nhiều hơn...
với những câu trả lời như vậy, có ai có ý kiến gì hông ta?...
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
thanks 1 người cảm ơn funk cho bài viết.
rebirth trên 24-06-2010(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.