  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
Chán quá!
Một ngày, một tháng rồi một năm...
Thời gian thấm thoát đã ngừng ấy rồi.
Ngậm ngùi nhớ cảnh ngày xưa
Con ngoan trò giỏi đã đi đằng nào.
Giờ đây một nỗi trái ngang,
Sống lay sống lắt chóng mau qua ngày.
Đời người một nỗi trái ngang,
Không may lỡ vận biết than đằng nào?
Mong chờ mái ấm gia đình,
Bi bố tiếng trẻ, mặn nồng ái ân...
Bao giờ mới thoát kiếp lai sinh
Chóng mau hết nạn, hết hồi thở than.
Đời ơi đời hỡi đời hời...
Than ai trách ai, biết nào đây?
..... buồn quá, vô đây xả stress tý xíu... buồn quá à!... hu hu hu hu hu |
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-06-2010(UTC) Bài viết: 56
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
|
Em cũng đang buồn bực vì công việc vào đây xả stress với anh funk cái  |
No more stupid question please |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC) Bài viết: 542
Cảm ơn: 251 lần Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
|
Lần đầu tiên thấy ông này khóc |
Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2010(UTC) Bài viết: 163
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Mình thì vừa buồn vừa bực vừa stressed. Mà dạo này cứ có cảm giác vậy là lại muốn vào đây, mỗi lần vào thì lại thấy dễ chịu hơn tỉu xíu. Cũng lạ........ 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: người về từ lòng đất Thanks: 43 times Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
|
Cho xả ké funk 1 chút
Ôi sao nó bềnh bồng!   |
Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình
nick yh:trotlo50 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC) Bài viết: 507  Đến từ: Khát vọng sống Thanks: 13 times Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
|
|
Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
trotlo đã viết:Cho xả ké funk 1 chút
Ôi sao nó bềnh bồng!  
|
Chú ý : Ảnh này được chương trình nhận dạng là ảnh có nội dung xấu.
Nhấn Báo vi phạm nếu bạn thấy ảnh này cần được ban quản trị duyệt
|
|
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: người về từ lòng đất Thanks: 43 times Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
|
Thằng_mắc_dịch đã viết:trotlo đã viết:Cho xả ké funk 1 chút
Ôi sao nó bềnh bồng!  
|
Chú ý : Ảnh này được chương trình nhận dạng là ảnh có nội dung xấu.
Nhấn Báo vi phạm nếu bạn thấy ảnh này cần được ban quản trị duyệt
|
Thằng_mắc_dịch chỉ toàn nghĩ bậy ,nghĩ bạ   . |
Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình
nick yh:trotlo50 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
thanks mọi ngừi nha... vui biết bao nhiêu những người bạn đau khổ buồn vui những lúc kề. nụ cười khẽ mở, mắt long lanh ....... |
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
funk đã viết:thanks mọi ngừi nha...
vui biết bao nhiêu những người bạn
đau khổ buồn vui những lúc kề.
nụ cười khẽ mở, mắt long lanh
.......
Chán chỉ là trạng thái tạm thời thôi, mai sẽ hết chán thôi funk ơi. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC) Bài viết: 507  Đến từ: Khát vọng sống Thanks: 13 times Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
|
|
Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.