Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline chuong_gio  
#1 Đã gửi : 11/09/2010 lúc 07:10:41(UTC)
chuong_gio

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC)
Bài viết: 333

Cảm ơn: 273 lần
Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
Người có H co nên lập gia đình ko? Câu hỏi luôn dan vặt những người có H
Nếu lấy NCH thì lai lo lắng về sau này ai sẽ lo lắng nếu cả 2 cùng bệnh? còn lấy người ko có H thì lại sợ lây bệnh cho người ta....thế mới khổ nè....
8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết
Quảng cáo
Offline abba  
#2 Đã gửi : 11/09/2010 lúc 07:19:55(UTC)
abba

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-11-2009(UTC)
Bài viết: 79
Woman
Đến từ: Quá Khứ hướng Tương Lai

Thanks: 4 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
MrDisc đã viết:
(Topic ko biết lập ở đâu nên bèn lập đại ở đây, ko biết có đúng chỗ ko nữa, mong admin và mod thông cảm)

Nếu bạn là người "có H" sắp lập gia đình với người "ko H", điều đó có nên ko nhỉ?
Mong đợi ý kiến của mọi người.


Nên chứ, với điều kiện hai người cảm thấy không thể sống tốt nếu thiếu vắng nhau, còn khi tình cảm chưa đến độ như vậy thì ... cố gắng chờ cho nó chín muồi đến như vậy rồi mới cưới nhé.
Offline haycolentoioi01  
#3 Đã gửi : 11/09/2010 lúc 09:43:25(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
MrDisc đã viết:
(Topic ko biết lập ở đâu nên bèn lập đại ở đây, ko biết có đúng chỗ ko nữa, mong admin và mod thông cảm)

Nếu bạn là người "có H" sắp lập gia đình với người "ko H", điều đó có nên ko nhỉ?
Mong đợi ý kiến của mọi người.



Chắc bạn hỏi cho bạn. Chúc mừng các bạn nhé.
Nên có gia đình hay không là tùy ở các bạn, nếu các bạn có một tình yêu đã chín muồi, quyết tâm đến bên nhau để sống một cuộc sống hạnh phúc thì rất nên bạn à.

Chúc các bạn hạnh phúc.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline dautroc_7x  
#4 Đã gửi : 12/09/2010 lúc 01:43:43(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
MrDisc đã viết:
(Topic ko biết lập ở đâu nên bèn lập đại ở đây, ko biết có đúng chỗ ko nữa, mong admin và mod thông cảm)

Nếu bạn là người "có H" sắp lập gia đình với người "ko H", điều đó có nên ko nhỉ?
Mong đợi ý kiến của mọi người.


Tình yêu  mà lớn thì chuyện có H chỉ là chuyện nhỏ
Yêu nhau thì phải ở bên nhau để giúp đỡ vượt qua bênh tật .nếu sau này tôi yêu ai thật lòng mà có H tôi cũng sẽ nói "mình cưới nhau đi em "
alo cóa em nào lấy anh ko oo......
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


thanks 1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
nnguyenngoc36 trên 10-04-2011(UTC) ngày
Offline rain_nt  
#5 Đã gửi : 12/09/2010 lúc 02:13:12(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
dautroc_7x đã viết:
MrDisc đã viết:
(Topic ko biết lập ở đâu nên bèn lập đại ở đây, ko biết có đúng chỗ ko nữa, mong admin và mod thông cảm)

Nếu bạn là người "có H" sắp lập gia đình với người "ko H", điều đó có nên ko nhỉ?
Mong đợi ý kiến của mọi người.


Tình yêu  mà lớn thì chuyện có H chỉ là chuyện nhỏ
Yêu nhau thì phải ở bên nhau để giúp đỡ vượt qua bênh tật .nếu sau này tôi yêu ai thật lòng mà có H tôi cũng sẽ nói "mình cưới nhau đi em "
alo cóa em nào lấy anh ko oo......


Rain đồng tình với ý kiến của anh đầu trọc. Rain cũng như anh, nếu yêu 1 người có H, sẽ ngỏ lời cưới người ta trước. Vì người có H thường tự ti và mặc cảm. Nếu thật sự là yêu hãy mạnh dạn bạn nhé! Bạn là boy, nên chuyện có baby khỏe mạnh sau này dễ dàng và thuận tiện hơn.

    Thân!
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

Offline peter  
#6 Đã gửi : 12/09/2010 lúc 06:08:01(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
theo kinh nghiệm và quan điểm của tôi, thì tôi chẳng tin vào Tình yêu của NKH và NCH!

Tình yêu là gì? phải chăng là mong muốn mang lại Hạnh Phúc bền vững cho người mình yêu? nếu thế thì NCH có đảm bảo được chuyện này không? Ngoài ra, đời sống NCh với bao điều lo toan gấp bội NKH! nhất là vấn đề về tâm lý - sức khỏe bên cạnh chuyện cơm - áo - gạo - tiền!

Hạnh phúc lá cái mà tất cả mọi người đều mong muốn vươn tới và nắm giữ! Nhưng, Hạnh phúc có bền vững hay không lai còn bao gồm rất  nhiều yếu tố (xin lỗi là có cả yếu tố tế nhị là chuyện tình dục...)- Hạnh Phúc nếu có - là lời nói suông!???

NCh mong được nhìn nhận trong xã hội với đúng  nghĩa của con người đã là chuyện khó, nên chuyện Tình Yêu NCH - NKH lại khó hơn gấp bội!


Xem ra Tình yêu với NCh là 1 tình cảm ... xa xỉ?
thanks 3 người cảm ơn peter cho bài viết.
Chờ đầu thai trên 13-09-2010(UTC) ngày, rain_nt trên 13-09-2010(UTC) ngày, nnguyenngoc36 trên 24-04-2011(UTC) ngày
Tu-an  
#7 Đã gửi : 13/09/2010 lúc 06:02:02(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Tình yêu là tình cảm vô bờ bến nó xuất phát từ trái tim,khi trái tim đã thật sự rung động thì bất chấp mọi vấn đề tác động ở xung quanh.Từ địa vị,giàu nghèo .....hoặc người mà thật sự mình yêu là người như thế nào,nhớ có lần Tôi đọc đâu đó câu này

Đối với em mọi người nhìn em như thế nào thì Anh đây không cần quan tâm,không cần biết,dù em là thành phần gì trong xã hội,nhưng với Anh ,em vẫn là Hoa Hậu của lòng Anh,tình yêu là thế đó bạn họ có thể bất chấp tất cả để được đến với nhau hoặc ngược lại với Anh vẫn là Hoàng tử trong tim em.
       Tôi đã từng biết và từng chứng kiến rất nhiều NCH lấy nhau với NKH,tôi nghĩ bạn cũng đã từng biết,chứng kiến như tôi,Vì sao bạn biết không?,vì họ thật sự yêu nhau,họ yêu nhau không toan tính.....họ yêu nhau từ trái tim rung động đến trái tim,có chăng chúng ta nên tự hỏi trái tim mình.. (
NGƯỜI "CÓ H" CÓ NÊN LẬP GIA ĐÌNH VỚI NGƯỜI "KO H"??? )
Offline holiday  
#8 Đã gửi : 13/09/2010 lúc 07:23:32(UTC)
holiday

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 16-08-2009(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: nguyễn văn lạc-TP HCM

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
Vài suy nghĩ của mình gửi bạn:
Mình là NCH và đã từng yêu NKH,tình yeu dù có lớn mấy thì thật tế củng ko thay đổi
Thật tế ko thay đổi nhưng lòng ngừoi và cảm xúc sẽ thay đổi theo thời gian
Nếu thật sự tình yêu của cả 2 đủ lớn đẻ vượt wa H thì vẫn chưa đủ đâu
mà nó còn cần rất rất nhìu thứ bạn ơi, cần rất nhìu sự chịu đựng và từ bỏ rất nhìu thú vui khác 
vậy câu hỏi ở day là bạn chấp nhận được hay ko?
Vì nếu bạn là NCH và lấy NKH thì chắc ko nói nhìu bạn củng cảm nhận đựoc đủ cái khó rồi
Còn nếu ban là NKH lấy NCH thì tui khuyên bạn 1 câu
đừng vì đam mê nhất thời hay cái hư danh anh hùng nghĩa hiệp mà đến với NCH
vì trong cuộc chiến ko biết khi nào bị thưong đâu bạn,sao này hối củng ko kịp
Đưong nhiên ko phủ nhận 1 số trường hợp NCH và NKH sống hạnh phúc
Nhưng đó là chuyện của họ,mỗi ngừoi mỗi cảnh
Tóm lại tui chỉ khuyen bạn 1 câu:
hãy chung sống vì tình yêu thật sự,đủ lớn để chiến đấu cùng nhau
chứ đừng chung sống gì bất cứ cái abcxyz nào cả
thân!!!!
thanks 1 người cảm ơn holiday cho bài viết.
xahoivanduc trên 19-09-2011(UTC) ngày
Offline Chờ đầu thai  
#9 Đã gửi : 13/09/2010 lúc 02:43:53(UTC)
Chờ đầu thai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC)
Bài viết: 542

Cảm ơn: 251 lần
Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
Túm lại phát.
Chỉ cần trước khi kết hôn mình nói "tôi là NCH"
Nếu đối tượng không chạy mất dép thì có thể ngồi bàn bạc tiếp
Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này
thanks 1 người cảm ơn Chờ đầu thai cho bài viết.
rain_nt trên 13-09-2010(UTC) ngày
Offline hahaha2008  
#10 Đã gửi : 13/09/2010 lúc 05:42:31(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Nếu đó là hạnh phúc của mình thì hãy nắm giữ lấy.....Có H thì sao ? Không có H thì sao ? Nếu biết yêu thương nhau, giữ gìn cho nhau thì có gì phải đắn đó.

Cuộc sống còn nhiều thứ khác phải quan tâm hơn ..... Cần có tình yêu đủ lớn để vượt qua tất cả. Tôi từng chứng kiến nhiều gia đình người + người âm mà vẫn sông hạnh phúc đấy thôi .
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
rain_nt trên 13-09-2010(UTC) ngày
Offline rain_nt  
#11 Đã gửi : 13/09/2010 lúc 06:09:31(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
MrDisc đã viết:
peter đã viết:


Xem ra Tình yêu với NCh là 1 tình cảm ... xa xỉ?


Ý kiến của bạn Peter nhìn nhận trên 1 khía cạnh nào đó mình thấy cũng có vẻ chinh xác
 

 "Hạnh phúc lá cái mà tất cả mọi người đều mong muốn vươn tới và nắm giữ!
Nhưng, Hạnh phúc có bền vững hay không lai còn bao gồm rất  nhiều yếu tố
(xin lỗi là có cả yếu tố tế nhị là chuyện tình dục...)- Hạnh Phúc nếu có - là lời nói suông!???"
 
 Độ chính xác theo mình thấy lên đến gần 100%.

NHƯNG:
"Xem ra Tình yêu với NCh là 1 tình cảm ... xa xỉ?"
Chẳng lẽ "NCH" ko có quyền có T/Y?Bạn nghĩ thế nào???

TO "dautroc_7x" & "rain_nt":

Suy nghĩ của hai bạn theo mình thấy giống kiểu suy nghĩ của "N.K.H".Khi yêu họ cũng thường nghĩ thế, nhưng  trong cuộc sống vợ chồng có thể không có sự đồng cảm sâu sắc.Điều này có đúng chăng?

 Vẫn đợi chờ thêm nhiều ý kiến khác nữa.
Thanks các bạn đã reply!!!


     Sau khi xem những dòng này của bạn. Hơi thất vọng xíu(xíu xiu thôi) bạn đang khảo sát ý kiến của mọi người để làm bài "tiểu luận" thì phải? Lúc đầu Rain nghĩ bạn gặp phải tình trạng như trên và mong nhận được sự chia sẻ từ các thành viên... Nhưng giờ có cảm giác bạn đang tìm hiểu cho biết thôi. Nhưng topic này cũng hay, để mọi người nêu ra nhận xét và ý kiến về chuyện hôn nhân giữa NCH và NKH. Mỗi người 1 quan điểm, suy nghĩ khác nhau, cách yêu và vượt qua thử thách cũng khác nhau. Nên Rain nghĩ chúng ta chỉ nêu ra, ko nhận xét ý kiến của người khác thế nào.
     Rain nghĩ kết hôn với 1 người bình thường là vấn đề ko đơn giản, với NCH càng phức tạp hơn. Gia đình, miệng lưỡi nhân gian, cái tôi của bản thân và cả tâm lý của người yêu, kinh tế... Bạn cần đủ MẠNH MẼ, Ý CHÍ VÀ KIÊN NHẪN để vượt qua tất cả. Nếu làm được điều nay, bạn sẽ có được HẠNH PHÚC THẬT SỰ. Riêng Rain vẫn giữ nguyên quan điểm: YÊU LÀ CHẤP NHẬN TẤT CẢ KHUYẾT ĐIỂM, THA THỨ LỖI LẦM, HIỂU VÀ THÔNG CẢM CHO NGƯỜI MÌNH YÊU. Nhưng tình yêu trên đời này hiếm lắm. 100 cặp vợ chồng, bao nhiêu là tình yêu thật sự? Bao nhiêu là đam mê? Lợi dụng??? Có khi sống cả đời vẫn chưa biết tình yêu là gì, chúng ta hay ngộ nhận một số tình cảm khác là tình yêu. Có thể Rain hơi lãng mạng, ngố ộp và "sống trên mây" nên vẫn giữ suy nghĩ có thể yêu và kết hôn với NCH.

    Thân!
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

Offline Tình_ca  
#12 Đã gửi : 14/09/2010 lúc 04:56:55(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Offline anh_sg_codon  
#13 Đã gửi : 15/03/2011 lúc 09:01:02(UTC)
anh_sg_codon

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-09-2010(UTC)
Bài viết: 67
Đến từ: tp hcm

Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
       mình là người có h ...và đã từng có 1 bgái không có H yêu nhau 2 năm trời....nhưng cuối cùng cũng xa nhau...mình cũng không biết nên vui hay buồn nữa...chỉ biết là giờ đây chỉ còn 1 mình ta với ta....sao người có H khổ vậy nè...có ai không.. help me
độcthânvuitính  
#14 Đã gửi : 15/03/2011 lúc 09:16:32(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
anh_sg_codon đã viết:
       mình là người có h ...và đã từng có 1 bgái không có H yêu nhau 2 năm trời....nhưng cuối cùng cũng xa nhau...mình cũng không biết nên vui hay buồn nữa...chỉ biết là giờ đây chỉ còn 1 mình ta với ta....sao người có H khổ vậy nè...có ai không.. help me

buồn cũng được mà vui cũng được bạn ah , buồn là vì chia tay với người yêu , vui là vì khi chia tay với mình cô ấy sẽ hạnh phúc , vì yêu 1 người thấy người đó hạnh phúc là mình mãn nguyện rùi
đó là ý kiến của mình thôi

mong bạn cố gắng vượt wa nhé
Offline kexauso092008  
#15 Đã gửi : 24/03/2011 lúc 01:53:36(UTC)
kexauso092008

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 03-03-2011(UTC)
Bài viết: 36
Woman
Đến từ: HANOI

Thanks: 26 times
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
trời ơi!bà con cứ nói chuyện trên trời.em đây mãi chưa có nổi một người để nói chuyện .....hix...mà mọi người đã tính người kết hôn rùi......
Offline thangle_09  
#16 Đã gửi : 05/04/2011 lúc 08:26:02(UTC)
thangle_09

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 55

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
kexauso092008 đã viết:
trời ơi!bà con cứ nói chuyện trên trời.em đây mãi chưa có nổi một người để nói chuyện .....hix...mà mọi người đã tính người kết hôn rùi......


có tui nè ,đang cô đơn lém ,rất muốn có ai để tâm sự ,đợi tin nhắn của mọi người
Offline mainga1402  
#17 Đã gửi : 05/04/2011 lúc 10:53:28(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
thangle_09 đã viết:
kexauso092008 đã viết:
trời ơi!bà con cứ nói chuyện trên trời.em đây mãi chưa có nổi một người để nói chuyện .....hix...mà mọi người đã tính người kết hôn rùi......


có tui nè ,đang cô đơn lém ,rất muốn có ai để tâm sự ,đợi tin nhắn của mọi người




Diễn đàn rất đông và vui, hy vọng thangle và kexauso sớm tìm được người bạn phù hợp 
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline tan_nat  
#18 Đã gửi : 05/04/2011 lúc 10:56:54(UTC)
tan_nat

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 02-04-2011(UTC)
Bài viết: 10
Đến từ: đia ngục buồn

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
mainga1402 đã viết:
thangle_09 đã viết:
kexauso092008 đã viết:
trời ơi!bà con cứ nói chuyện trên trời.em đây mãi chưa có nổi một người để nói chuyện .....hix...mà mọi người đã tính người kết hôn rùi......

có tui nè ,đang cô đơn lém ,rất muốn có ai để tâm sự ,đợi tin nhắn của mọi người



Diễn đàn rất đông và vui, hy vọng thangle và kexauso sớm tìm được người bạn phù hợp 

chưa chắc như bạn nghĩ đâu
Offline mainga1402  
#19 Đã gửi : 05/04/2011 lúc 10:57:06(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
hahaha2008 đã viết:
Nếu đó là hạnh phúc của mình thì hãy nắm giữ lấy.....Có H thì sao ? Không có H thì sao ? Nếu biết yêu thương nhau, giữ gìn cho nhau thì có gì phải đắn đó.

Cuộc sống còn nhiều thứ khác phải quan tâm hơn ..... Cần có tình yêu đủ lớn để vượt qua tất cả. Tôi từng chứng kiến nhiều gia đình người + người âm mà vẫn sông hạnh phúc đấy thôi .


Ze, cảm ơn anh về ý kiến tuyê%3ḅt vời.

anh nói thì khách quan hơn, chứ  anh trọc, rain nói thì bị kêu là chưa rơi vào hoàn cảnh nên chưa hiểu hết nỗi khổ của người trong cuô%3ḅc.

Em cũng nghĩ như anh trọc - khi tình yêu đủ lớn thì có H cũng là chuyê%3ḅn nhỏ.

THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline mainga1402  
#20 Đã gửi : 05/04/2011 lúc 11:06:04(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
tan_nat đã viết:
mainga1402 đã viết:
thangle_09 đã viết:
kexauso092008 đã viết:
trời ơi!bà con cứ nói chuyện trên trời.em đây mãi chưa có nổi một người để nói chuyện .....hix...mà mọi người đã tính người kết hôn rùi......

có tui nè ,đang cô đơn lém ,rất muốn có ai để tâm sự ,đợi tin nhắn của mọi người



Diễn đàn rất đông và vui, hy vọng thangle và kexauso sớm tìm được người bạn phù hợp 

chưa chắc như bạn nghĩ đâu


lại có điều gì khác nữa sao.

Mình chỉ thấy, ở đây mọi người rất cởi mở, nhiê%3ḅt tình và vui vẻ.  
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.