Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline funk  
#1 Đã gửi : 11/09/2010 lúc 06:00:04(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
mình vẫn mãi là bạn thân của nhau...

đôi lúc, mình cũng muốn ôm lấy bạn thật chặt, ngả vào người bạn...

nhưng, để làm gì cơ chứ? gay! liệu rằng trong cái thế giới gay này có tình yêu thật sự, dài lâu? hay chỉ là 1 tháng, hai tháng... thậm chí là 1 năm, hai năm.,.. rồi tất cả sẽ đi đến đâu? gay có thể cưới nhau không? có thể ở bên nhau không?... và nhất là khi mà mình như thế này, chẳng biết có thể sống được thêm bao lâu...

mình sợ, mình sợ khi tình cảm của mình đi quá giới hạn, mình... mình sợ... mình rất sợ một lúc nào đó, một trong hai người sẽ phải đứng tiễn người kia...


bùn... bùn quá...
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Quảng cáo
Offline boy_tgt3_boy  
#2 Đã gửi : 28/09/2010 lúc 07:32:04(UTC)
boy_tgt3_boy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC)
Bài viết: 303
Đến từ: hochiminh city

Cảm ơn: 40 lần
Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
Trịnh từng viết : cuộc đời này có bao lâu mà hững hờ .... huống gì chúng ta còn dc bao nhiêu thời gian , vẫn biết nếu chăm uống thuốc và sinh hoạt hợp lý Funk vẫn có thể sống đến 5 năm như bạn và tôi hoặc nhiều hơn thế . Nhưng .... ai biết dc ngày mai sẽ thế nào , cho nên , nếu thix 1 ai , bạn hãy nói , hãy nói ra cho ngừoi đó biết tình cảm của bạn để rồi ko phải hối tiếc 1 điều gì !!!!
Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?





Offline funk  
#3 Đã gửi : 13/10/2010 lúc 06:54:32(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
dạo này có nhìu chịn quá, stresss kinh khủng... chán và bùn, mún die quá đi mất... lần này tress nặng nhất, shock nữa... hơn tháng rồi, sụt mất hơn ký rồi, giờ nhìn như là da bọc xương vậy... ôi! chán quá...
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline rain_nt  
#4 Đã gửi : 14/10/2010 lúc 11:50:01(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
    Qua cơn mưa trời lại sáng mà anh. Cầu chúc anh khỏe mạnh, vững niềm tin!
    Tặng anh và mọi người bài này. Em tổng hợp một số thông tin trên báo đài và biên tập lại.

CÂU LẠC BỘ CỦA NGƯỜI ĐỒNG TÍNH NAM.

      Ngày nay xã hôi vẫn còn những cái nhìn kì thị cũng như suy nghĩ sai lệch về người đồng tính nam. Mặc dù nó đang giảm dần theo thời gian, nhưng còn khá gay gắt, người dân cần xóa bỏ định kiến, cởi mở hơn đối với những con người đáng thương này…

      Người đồng tính nam cũng có những nhu cầu cuộc sống rất đỗi bình thường như: học tập, làm việc, vui chơi, kết bạn và cả tình dục. Điều đáng quan tâm là nhóm đối tượng MSM có nguy cơ lây nhiễm HIV khá cao do hoạt động tình dục qua đường hậu môn và không sử dụng bao cao su, lại thường xuyên đổi người tình. Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 5.000 người đống tính nam. Ở Hà Nội có hơn 1.000 người đồng tính nam nhiễm HIV. Một con số đáng báo động!

      Tổ chức hoạt động dành riêng cho đồng tính nam ở Việt Nam khá ít và không đa dạng. Nhưng vài năm trở lại đây đã có sự chuyển biến tích cực, thành lập được trên dưới 5 câu lạc bộ dành cho MSM: câu lạc bộ Hải Đăng ở Hà Nội, Bầu Trời Xanh ở thành phố Hồ Chí Minh, Ánh Sao Đêm ở Đà Nẵng, Muôn Sắc Màu ở Khánh Hòa và Đồng Xanh ở Cần Thơ. Đến với câu lạc bộ các bạn đồng tính có cơ hôi giao lưu tìm bạn đồng cảnh, tham gia các chương trình ca nhạc thời trang, những trò chơi thú vị và hấp dẫn, được chia sẻ tâm tư tình cảm. Tất cả gắn bó trong một cộng đồng MSM khỏe mạnh và đoàn kết…

      Ban đầu khi mới thành lập các câu lạc bộ còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đến hôm nay đã khá ổn định, đang trên đà phát triển và gặt hái được những thành công nhất định. Thường xuyên thực hiện nhiều công việc ý nghĩa góp phần tuyên truyền dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục trong nhóm MSM…

      Bạn có biết những ý nghĩa rất đối cao đẹp của những cái tên? Ví dụ cậu lạc bộ “Hải Đăng” nghĩa là cây đèn biển, câu lạc bộ như ngọn đèn soi đường cho những người đồng tính nam khỏi lạc lối để vượt qua cơn bão tố HIV/AIDS. “Ánh Sao Đêm” là hy vọng trong đêm tối vẫn có ánh sáng. Hay “Muôn Sắc Màu” kêu gọi sự cởi mở từ cộng đồng, màu sắc đa dạng đến thế, con người cũng có nhiều hoàn cảnh… Mỗi cái tên mỗi ý nghĩa nhưng tất cả cùng hướng đến một mục đích chung là tạo sân chơi cho MSM, xóa dần kì thị của gia đình và xã hội đối với người đồng tính, giúp họ thêm tự tin và sống lành mạnh…

      Hy vọng rằng mô hình câu lạc bộ dành cho MSM ngày càng nhân rộng ra nhiều địa bàn trên cả nước. Đây thực sự là ngôi nhà thứ hai của những người đồng tính nam. Mong rằng một ngày không xa người đồng tính sẽ “xây dựng thành công chiếc cầu nối” xuyên Việt. Thiết nghĩ người đồng tính cũng là CON NGƯỜI, họ xứng đáng được tôn trọng và đối xử với tất cả ý nghĩa nhân văn của từ này.

Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

Offline funk  
#5 Đã gửi : 17/10/2010 lúc 10:11:29(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
cám ơn rain rất nhìu... nhưng nói gì thí nói... mọi việc cũng cần có một khoảng time để bản thân, mọi người có thể bình tĩnh lại, chấp nhận... thanks rain rất nhìu
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
thanks 1 người cảm ơn funk cho bài viết.
rain_nt trên 17-10-2010(UTC) ngày
Offline congtu_dangyeu259  
#6 Đã gửi : 17/10/2010 lúc 10:53:57(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.262
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Sao phải bùn vậy funk ? Giờ funk  cứ bùn. cứ chán củng đâu giải quyết gì? Càng làm funk  mệt mỏi hơn thôi, Hảy vui vẻ và chấp nhận những gì sẻ đến. Thời gian còn lại thì hảy sống sao cho mình cảm thấy vui là đủ!
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline mainga1402  
#7 Đã gửi : 17/10/2010 lúc 03:19:24(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
funk đã viết:
sụt mất hơn ký rồi, giờ nhìn như là da bọc xương vậy... ôi! chán quá...


chị đang cố hình dung em như thế nào?
Người nhỏ như cái kẹo mà giờ sụt mấy ký nữa thì không biết như thế nào?

Nhanh thật, gần 1 năm rồi không gặp em.
Năm nay chị cũng muốn xin lễ giỗ cho anh Nam mà mấy hôm nay các Cha bận rộn đi cứu trợ ở miền Trung nên chưa liên hệ để xin lễ được.
Nếu xin được lễ riêng chị sẽ alo cho em  và mọi người  


"chúc em sớm tìm thấy niềm vui mới " 
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline mainga1402  
#8 Đã gửi : 17/10/2010 lúc 03:20:50(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
congtu_dangyeu259 đã viết:
Sao phải bùn vậy funk ? Giờ funk  cứ bùn. cứ chán củng đâu giải quyết gì? Càng làm funk  mệt mỏi hơn thôi, Hảy vui vẻ và chấp nhận những gì sẻ đến. Thời gian còn lại thì hảy sống sao cho mình cảm thấy vui là đủ!

@ anh công tử 
Em cứ tưởng anh đi đâu một thời gian. Anh không phải đi nữa ah?

THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline congtu_dangyeu259  
#9 Đã gửi : 18/10/2010 lúc 10:03:08(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.262
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
mainga1402 đã viết:
congtu_dangyeu259 đã viết:
Sao phải bùn vậy funk ? Giờ funk  cứ bùn. cứ chán củng đâu giải quyết gì? Càng làm funk  mệt mỏi hơn thôi, Hảy vui vẻ và chấp nhận những gì sẻ đến. Thời gian còn lại thì hảy sống sao cho mình cảm thấy vui là đủ!

@ anh công tử 
Em cứ tưởng anh đi đâu một thời gian. Anh không phải đi nữa ah?


Có đi chứ mainga1402 , đang xem để gần Tết vô hay cuối tháng 10 này nè!cám ơn mainga1402  đả hỏi thăm!
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline funk  
#10 Đã gửi : 18/10/2010 lúc 01:38:47(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
to congtu: lâu lâu mới được anh ghé qua hỏi thăm... may mănu1 cho em quá ha. rất cám ơn anh về lời động viên ha... em cũng đang cố gắng đây... mà anh đi đâu đó? cho em bám càng với. he he he he
to maigia: thanks chị, khỏi cần tưởng tượng đâu chị. chị da04 nhìn thấy bộ xương khô bao giờ chưa? em tái hiện nó đấy... he he he he... giỡn chút thôi, chắc vài bữa nữa, trên chương trình VIP TALK của đài HD- VTC sẽ có em ở trên đó đó... chị nhơ1 theo dõi ha... nhìn em có khác trước không?
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline congtu_dangyeu259  
#11 Đã gửi : 18/10/2010 lúc 04:05:53(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.262
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Có gì đâu mà cám ơn funk  ,thấy funk  vui vẻ là ok roài! Đi nghỉ mát ấy mà, đi nghỉ mát này funk  không đi cùng được đâu! Hẹn gặp ở HN nha!
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline mainga1402  
#12 Đã gửi : 18/10/2010 lúc 05:20:35(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
funk đã viết:
 chắc vài bữa nữa, trên chương trình VIP TALK của đài HD- VTC sẽ có em ở trên đó đó... nhìn em có khác trước không?

Hôm đó là hôm nào?
em báo cụ thể thời gian nữa nhé.

Thế là hồi này thành vip luôn rồi, lâu lâu lại có mặt trên truyền hình,
.
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline mainga1402  
#13 Đã gửi : 18/10/2010 lúc 06:57:58(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
congtu_dangyeu259 đã viết:


Có đi chứ mainga1402 , đang xem để gần Tết vô hay cuối tháng 10 này nè!

Đi sớm về sớm anh ah.

Lần này anh đi lâu không? 
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline funk  
#14 Đã gửi : 18/10/2010 lúc 07:23:39(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
to maigia: ha ha ha... khổng dám làm vip đâu chỉ dám làm unvip thôi... em vẫn chưa biết lịch chiếu cụ thể. nhưng... nói thế nào nhỉ? cũng may mà đã coming out nên giờ mới có vinh dự như vậy đó... dù vậy, vẫn thấy bùn àh... bùn nhìu thứ quá,,,
to congtu... sao lại ko đi cùng được ạ? mà anh ra hà nội hả? nhớ gọi em ha...
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline rebirth  
#15 Đã gửi : 18/10/2010 lúc 11:59:27(UTC)
rebirth

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2010(UTC)
Bài viết: 163

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Mình tin là có. Hạnh phúc chỉ tìm đến những người có niềm tin, hy vọng và dĩ nhiên là cũng phải cố gắng phấn đấu nữa. Hôm bữa coi film có 1 câu rất hay "Trời chỉ giúp người biết tự giúp mình thôi" happy
Offline funk  
#16 Đã gửi : 19/10/2010 lúc 07:28:28(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
... ????...
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline congtu_dangyeu259  
#17 Đã gửi : 19/10/2010 lúc 10:37:55(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.262
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
@mainga1402  : Đi nhanh lắm có 6 Năm 2 Tháng thôi à
@ funk  : Đi Nghỉ mát ấy mà, không đi chung được đâu, khi nào ra HN sẻ nhờ Hà gọi  funk 
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.