  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
hoangkianh30786 đã viết:
hic đã tránh dính tới gái , không ngờ lại dính tới máagge
 | Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 52  Đến từ: Đời không bạn như cảnh hoang sa mạc. Tim không tình là sỏi đá ngàn thu./. Thanks: 3 times Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
chúc mừng bạn. còn mình chưa có thời gian đi xét nghiệm
hiện giờ mình đang bị viêm nứơu nặng, rất mệt mỏi nữa.
hic | Sống trên đời này không phải là Sống lâu hay mau mà là phải Sống như thế nào./. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
hey người bạn cũ, lâu lắm k thấy zo dd nhỉ. tui và ông giống nhau về TC, về thời gian gia nhập diễn đàn, tui đã suy sụp, đã chán nản và đc ông động viên..có bữa tui và ông ngồi kể TC của cả 2 để xem thời gian xuất hiện, các TC ra sao...tùm lum. Nhưng cũng đến cái mốc đáng nhớ phải k ông..3 tháng chờ đợi kết quả thật là dài, nhiều khi mình ngồi đếm thời gian xem đã đc 3 tháng chưa, có nhầm k,, cái phép tính 17/10 - 17/07 đã được 3 tháng chưa nhỉ..k biết phải nhẩm bao lần rồi  ...kết quả sẽ ÂT và ai cũng hi vọng như vậy đúng k bạn mình xn ở tuần 14 ở CTM bạch mai, mình nhận kết quả rồi.....AT bạn ah, vậy hãy tự tin vào TH của bạn nhé | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2010(UTC) Bài viết: 111
Cảm ơn: 59 lần Được cảm ơn: 27 lần trong 24 bài viết
|
lo cho chủ topic quá không biết đi đâu rồi... 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 26-08-2010(UTC) Bài viết: 149
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
jqkadesign đã viết:lo cho chủ topic quá không biết đi đâu rồi... 
Chắc ăn mừng xong rồi quên vào dd rồi. | Cầu mong trời phật phù hộ cho con và mọi người được bình an. Cầu cho mọi người và tôi được một kết quả tốt đẹp. Kết quả Âm Tính. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
thằng cha badminton chắc đang ôm bồ ngủ rồi | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
âm tính mất rồi.ko hiểu chuyện quái j đang xảy ra nữa đây.93 ngày.BS bảo 3 tháng sau XN lại,người cứ xuất hiện mấy vùng ban đỏ.làm mình ko biết chuyện j đang xảy ra nữa
| Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
badmintonboy đã viết:âm tính mất rồi.ko hiểu chuyện quái j đang xảy ra nữa đây.93 ngày.BS bảo 3 tháng sau XN lại,người cứ xuất hiện mấy vùng ban đỏ.làm mình ko biết chuyện j đang xảy ra nữa
AT rồi, chúc mừng, khỏi quay lại. Vài ngày nữa hết stress sẽ hết ban đỏ | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 26-08-2010(UTC) Bài viết: 149
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
badmintonboy đã viết:âm tính mất rồi.ko hiểu chuyện quái j đang xảy ra nữa đây.93 ngày.BS bảo 3 tháng sau XN lại,người cứ xuất hiện mấy vùng ban đỏ.làm mình ko biết chuyện j đang xảy ra nữa
Chúc mừng bạn. 3 tháng XN Âm Tính là ok rồi. | Cầu mong trời phật phù hộ cho con và mọi người được bình an. Cầu cho mọi người và tôi được một kết quả tốt đẹp. Kết quả Âm Tính. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Có ai vào chúc mừng badmintonboy thì chúc mừng hết để còn khóa topic này lại.
Mấy ngày nay đau tim quá  | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 01-09-2010(UTC) Bài viết: 15 Đến từ: Hanoi
|
badmintonboy đã viết:âm tính mất rồi.ko hiểu chuyện quái j đang xảy ra nữa đây.93 ngày.BS bảo 3 tháng sau XN lại,người cứ xuất hiện mấy vùng ban đỏ.làm mình ko biết chuyện j đang xảy ra nữa
Chúc mừng bạn nhé. Đừng lo về HIV nữa nhé.....................
Âm Tính muôn năm...   
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
Từ từ để e nêu TC cho những ai vì TC mà khiếp sợ.BẠn nào mà lo lằng về TC thì đọc xong cái này hi vọng các bạn bớt lo.Từ ngày có nguy cơn mình xuất hiện nhiều TC lắm mà sau 3 tháng XN thì AT
Người tự dưng mệt mỏi vô cớ,đau nhức khớp tay chân cổ lưng,rêu lưỡi trắng toát,người xuất hiện đủ thứ ban đỏ(giờ vẫn còn)hồng ban,mụn đỏ,đủ thứ đỏ,da tay chân rất dễ bị kích ứng,đổ mồ hôi ướt đẫm,buồn ói khi ăn,người mệt mỏi cùng cực,nuốt đau khi ăn,to gan to lách,mọc hạch,ngứa người,rát họng,sút 5kg,thi thoảng ngứa hậu môn,đầu,,tiêu chảy,viêm da,nổi nốt đỏ ở đầu dương vật,viêm xoang,cảm cúm mãi ko khỏi,mãi mà ko thấy sốt,đổ mò hôi tay chan về đêm,ho khan kéo dài, Kì lạ thay xn sau 3 tháng AT.MÌNH XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH TUẤN MEC,ANH OB79 VÀ NHIỀU ANH CHỊ ĐÃ ĐỘNG VIÊN MÌNH TRONG THỜI GIAN QUA.NẾU BẠN NÀO THẤY LO LẮNG HÃY LIÊN HỆ VỚI MÌNH QUA NICK nucuoitrongmatem12345@yahoo.com.Với quãng thời gian khủng khiếp vừa qua mình sẽ chia sẻ với các bạn những j mình biết | Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
 1 người cảm ơn badmintonboy cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
em đã về gia đình chưa? em liên lạc đt anh có chuyện chút
 |
gia đình đang tìm thông tin bạn badmintonboy
, 30-10-2010 lúc 05:26:33 |
2 |
115 |
jqkadesign 
31-10-2010 lúc 10:39:26 |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
| Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
badmintonboy
Mẹ em và vợ vừa điện thoại cho anh vừa mừng vì có tin của em nhưng vợ em báo Mẹ em xỉu ở nhà, em liên hệ gia đình gấp
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
đã viết:badmintonboy
Mẹ em và vợ vừa điện thoại cho anh vừa mừng vì có tin của em nhưng vợ em báo Mẹ em xỉu ở nhà, em liên hệ gia đình gấp
Vụ này làm em đau tim quá a T ơi | |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
Vài bữa nữa em về thôi anh.Cảm ơn anh nhiều>xin lỗi anh vì nguòi nhà em đã làm phiền anh mấy bữa |
đây là bài cuối cùng anh gởi đến em, với em thì anh không có gì để nói,nhưng em biết gia đình em còn có mẹ em ngày đêm điện thoại nhờ anh tìm em,mẹ em vừa điện thoại khi hay có tin em,Mẹ em đã xỉu ,em phải liên hệ gia đình gấp.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
thiên lôi đâu không nện một búa mấy đứa con trời đánh này đi cho rồi,nó bỏ đi yên thân như vậy
người ta báo tin mẹ nó như vậy ,nó chả điện thoại về để mẹ nó xỉu lên xỉu xuống
đồ thứ con trời đánh
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|