  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
oblivion79 đã viết:manager25 đã viết:
Con xin cảm ơn ông và mong ông chấp nhận lời xin lỗi muộn màng của con
Hình như ổng chấp nhận roài đó!.
Mong thời gian qua nhanh cho bạn xua đuổi những u ám trong đầu để tiếp tục việc học.
sao ông biết đc ổng đã chấp nhận hả...Oblv
lâu ngày ko gặp ha đồng chí |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Mạn phép hỏi các hạ Ke7en có phải là huu_khoa23 của năm một ngàn chính trăm hồi đó không nhỉ  .
Ngày mình có nguy cơ sợ mún chết với đám biểu hiện mà đọc 1 mạch nguyên 1 ngày ở mục giải tỏa tâm lý về những CM của lão này với lão tanduy200 .
đọc xong cười te tua từ lúc đó mới phấn trấn  |
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 31-12-2010(UTC) Bài viết: 121
Cảm ơn: 26 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
gửi canmottiahyvong:
co` những lúc lên diển đàn tưởng chừng như đang lên....ai dè đang lên thiệt hjhj...  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
@ canmotiahyvong: chính là các hạ đây, nay đã tai wa nạn khỏi nhưng cũng muốn góp chút hiểu biết và kinh nghiệm để động viên những mem trong thời gian chờ đợi cực khổ này hì.
@STRESS.HIV: ông toàn cmt nhữg câu khó hiểu... |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
Ông canmottiahyvong ngày xưa cũng sợ giống tôi. Xem ra ai cũng từng một thời sợ hãi tột độ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
|
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
hyvongduocsong đã viết:Ông canmottiahyvong ngày xưa cũng sợ giống tôi. Xem ra ai cũng từng một thời sợ hãi tột độ.
tôi chẵng thấy giống nhiều nắm .
Giống mỗi điểm là cả 2 lúc đầu không có hiểu biết về Hiv/Aids
Khác là tôi có nguy cơ còn ông thì không .
Tôi hoang tưởng ít còn ông hoang tưởng nhiều
Tôi cầm tờ kết quả Âm Tính 11 tuần mừng ngã lăn ra cầu thang còn ông Âm Tính 12 tuần vẫn nhăn nhúm hy vọng
Tóm lại tôi Pro hơn ông còn Ông vãi chưởng hơn tôi  |
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
TREES..HIV đã viết:gửi canmottiahyvong:
co` những lúc lên diển đàn tưởng chừng như đang lên....ai dè đang lên thiệt hjhj...  
Comment kiểu này đến Anh xờ tanh sống lại cũng chịu! Không hiểu nổi! Ông này có bị làm sao không bà con nhỉ? |
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
TREES..HIV đã viết:gửi canmottiahyvong:
co` những lúc lên diển đàn tưởng chừng như đang lên....ai dè đang lên thiệt hjhj...  
Có mặt khắp các mặt trận , Khắp các lẻo đường
Dở hơi có hạng đó là ... TREES..HIV
TREES..HIV điên trên cao nguyên
TREES..HIV Thần kinh dẵm phải đinh
TREES..HIV Dở hơi có tiếng
TREES..HIV Spam có hạng
TREES..HIV sớm muộn cũng bị Lock
Ngày đó sắp đến rùi không còn xa nữa đâu TREES..HIV ơi  |
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
 1 người cảm ơn canmottiahyvong cho bài viết.
|
sợ sợ trên 10-01-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
sợ sợ đã viết:TREES..HIV đã viết:gửi canmottiahyvong:
co` những lúc lên diển đàn tưởng chừng như đang lên....ai dè đang lên thiệt hjhj...  
Comment kiểu này đến Anh xờ tanh sống lại cũng chịu! Không hiểu nổi! Ông này có bị làm sao không bà con nhỉ?
Lý do: Xem ở dưới để biết sao TREES..HIV ra nông nổi như ngày nay và đang chờ được lock nick.
a dautroc_7x oi..giup e với
|
sao tự nhiên mọi người vui quá vậy? hjhj..
|
e bổ sung thêm là lúc đó tay e không bị trầy xước gì. e chỉ sợ nó lây khi e móc gèn...thanks cac pác. và e có cần đi xét nghiệm không
|
cac pac cho e hoi nha: tay e dinh dịch am dao nhung da kho...tay khong cam thay uoc. sau do e rua tay duoi voi nuoc dang chay khoang hon 1ph. sau do co lay tay quet ngang mắt mot cai. nhu the co bi lay hiv ko ah..cac pac tra loi giup thanks..
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
|
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
sợ sợ. Nguy cơ mới thì không có nhưng cứ phải test khi nào tâm trạng không tốt.Và vẫn hy vọng cho mình và cầu chúc mọi người đều âm tính. canmottiahyvong: Tôi và ông khác nhau chút xíu, chỉ mong nhận kết quả âm tính giống như ông là vui rồi. Lâu ngày sống trong lo lắng nên dạo này tôi hơi trầm cảm,khép kín chẳng hét lên lời nữa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
|
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
sợ sợ. Tôi tính nguy cơ cuối nên 10 tuần thôi. Vẫn đề tâm lý tôi sẽ vượt qua dần dần. Tôi cần nhiều thời gian hơn mọi người một chút. Yên tâm là tôi sẽ vượt qua,chỉ cần kết quả âm tính là ok mà.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
hyvongduocsong đã viết:sợ sợ. Tôi tính nguy cơ cuối nên 10 tuần thôi. Vẫn đề tâm lý tôi sẽ vượt qua dần dần. Tôi cần nhiều thời gian hơn mọi người một chút. Yên tâm là tôi sẽ vượt qua,chỉ cần kết quả âm tính là ok mà.
Xong nạn này đi làm thầy bói nhá  |
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
canmottiahyvong:nghề thầy bói bạc lắm. Bói cho người rõ giỏi mà số mình để ruồi nó bâu. Thế mới biết sự đời dẫu có biết trước chắc gì đã tránh nổi. Bao giờ vật chất cũng quyết định tinh thần mà.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 31-12-2010(UTC) Bài viết: 121
Cảm ơn: 26 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
quả thật là mình gần bị khùng luôn rồi vì trong thời gian chờ đợi đi xét nghiệm. Mặc dù a , hiv va toi, canmottiahyvong va a dautroc7x đã tư vấn là e không sao, nhưng cảm giác sợ lây nhiểm hiv đối với e thật khủng khiếp, Và sắp tếtc đến rồi e phải làm sao đây, làm sao có tâm trạng mà đón tết được huhu...mong mọi người hãy hiểu cho e...
vấn đề của e là đưa tay vào am đạo khoảng 1 phút rồi lấy tay ra, không có cảm giác ướt, khoảng 30 phút sau e rửa tay dưới vòi nước đang chảy khoảng 1 phút rồi lấy tay đó móc gèn trong mắt...theo e biết thì niêm mạc mắt rất mỏng và dể bị lây nhiểm nên giờ e rất hoang mang..e mới chỉ có 36 ngày nên chưa thể đi xét nghiệm cho yên tâm được...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
TREES..HIV đã viết:quả thật là mình gần bị khùng luôn rồi vì trong thời gian chờ đợi đi xét nghiệm. Mặc dù a , hiv va toi, canmottiahyvong va a dautroc7x đã tư vấn là e không sao, nhưng cảm giác sợ lây nhiểm hiv đối với e thật khủng khiếp, Và sắp tếtc đến rồi e phải làm sao đây, làm sao có tâm trạng mà đón tết được huhu...mong mọi người hãy hiểu cho e...
vấn đề của e là đưa tay vào am đạo khoảng 1 phút rồi lấy tay ra, không có cảm giác ướt, khoảng 30 phút sau e rửa tay dưới vòi nước đang chảy khoảng 1 phút rồi lấy tay đó móc gèn trong mắt...theo e biết thì niêm mạc mắt rất mỏng và dể bị lây nhiểm nên giờ e rất hoang mang..e mới chỉ có 36 ngày nên chưa thể đi xét nghiệm cho yên tâm được...
Chẳng nhẽ lại sắp có thêm 1 hyvongduocsong nữa?
Thứ nhất, hành vi đưa tay vào AD của em không có nguy cơ!
Thứ hai, em đã rửa tay dưới vòi nước thì móc đâu ra H nữa, em có sờ vào đâu cũng chả sợ. Hơn nữa, tay em khi ra ngoài không khí thì nếu có dịch cũng khô hết rồi, H cũng die theo luôn!
Em phải đọc và phải chịu hiểu những kiến thức trên diến đàn chứ!
 |
[ Chú ý ] HIV - Đường lây và cách phòng ngừa
,
16-04-2010 lúc 05:15:59
|
1 |
7,629 |
na74 
25-11-2010 lúc 02:08:47 |
Không có nguy cơ, đừng khùng mà spam lung tung nữa! |
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 31-12-2010(UTC) Bài viết: 121
Cảm ơn: 26 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
mong mọi người tư vấn để e được an tâm hơn trong thời gian chờ xét nghiệm...mới có 36 ngày thôi..định làm xét nghiệm nhưng chưa đủ thời gian hic...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 31-12-2010(UTC) Bài viết: 121
Cảm ơn: 26 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
mình thanks bạn sơso nhìu...nếu mọi người cùng ban quản trị ai có ý kiến gì về trường hợp của e nữa thì cho e học hỏi kiến thức HIV với nha ..thanks..
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.