Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline congamau  
#1 Đã gửi : 01/03/2011 lúc 12:23:44(UTC)
congamau

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 01-03-2011(UTC)
Bài viết: 1

Đợt vừa rồi mình bị viêm amidan,xong chữa xong amidan thì bị cúm, và tưa lưỡi trắng.Mình đã rất lo sợ vì các triệu chứng trên,đã 4 tháng kể từ khi mình QH với GMD và chẳng may bị rách BCS,lúc nào mình cũng sống trong cảm giác lo sợ.Cơ thể bị gì cũng nghĩ đến triệu chứng của HIV.Đến ngày hôm qua mình đã quyết định đến Trung tâm y tế dự phòng ở TP Thanh Hóa để làm XN viêm gan B và H.Kết quả mình âm tính.Đầu óc cứ như nhẹ đi mấy cân.Hnay ra bác sĩ khám lấy thuốc viêm họng,lưỡi của mình sang hnay cũng khỏi ( mình ăn sữa chua và tỏi vì nghe nói chữa đc tưa lưỡi trắng).
Mình rất hạnh phúc và giờ thực sự đã biết thế nào là nỗi ám ảnh HIV,cái suy nghĩ đó làm cho mình yếu đi,và nhiều bệnh đơn giản thành nặng.Mình viết chủ để này gửi lời cám ơn chân thành đến anh Tuânmescedec và các bạn trong diễn đàn,nhờ có mọi người mà mình đã dám đi xét nghiệm sau thời gian sống với nỗi sợ hãi, ám ảnh HIV.

Có lẽ đây cũng là bài học lớn nhất mà mình đc học trong cuộc đời này.Từ nay có uống rượu say bạn bè có rủ đi chơi ,chắc chắn ko dám nữa.
Quảng cáo
Offline 1connguoi2sophan  
#2 Đã gửi : 01/03/2011 lúc 12:39:50(UTC)
1connguoi2sophan

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2011(UTC)
Bài viết: 59
Đến từ: Địa ngục

Cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
Chúc mừng bạn. Vậy là sau thời gian nằm viện cắt amidan bạn đã dũng cảm đi xét nghiệm và nhận kết quả âm tính. Hãy ở lại diễn đàn giúp đỡ các bạn đang lo lắng nhé.
Tu-an  
#3 Đã gửi : 07/03/2011 lúc 08:11:46(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                Chúc mừng Bạn 





Chú ý [ Chú ý ] Tài liệu chuẩn của Việt Nam về thời gian xét nghiệm HIV( áp dụng cho tất cả các cơ sở bệnh viện-y tế dự phòng công lập trên cả nước).
A2066, 12-04-2008 lúc 06:01:57
0 40,010  Xem bài viết cuối
31-12-2008 lúc 05:59:17
Offline anhsangcuoiduongham  
#4 Đã gửi : 25/04/2011 lúc 03:32:53(UTC)
anhsangcuoiduongham

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 25-07-2010(UTC)
Bài viết: 377
Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
vậy phải ăn mừng đi bạn ơi.

1 trang mới sẽ tới với bạn. chúc bạn sức khỏe hạnh phúc.
“Làm sao cười thích thú,
Khi đời mãi bị thiêu.
Sống trong cảnh tối tăm,
Sao không tìm ánh sáng?”
Offline Andy Velez  
#5 Đã gửi : 25/04/2011 lúc 05:36:27(UTC)
Andy Velez

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2010(UTC)
Bài viết: 294
Man

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 35 lần trong 30 bài viết
Cố gắng giữ gìn và sống lành mạnh ông bạn nhé
UserPostedImage
Offline sutudo_vn  
#6 Đã gửi : 30/04/2011 lúc 11:52:17(UTC)
sutudo_vn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 21-02-2011(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: viet nam

cậu may mắn thật, tôi cũng đang ở trong tình trạng như cậu trước đây, 4 hôm trước định đi xét nghiệm, lúc đi trên đường thì quyết tâm lắm, chả thấy có cảm giác sợ gì cả, chỉ như đi khám bình thường thôi. Nhưng chả hiểu sao đến trước cửa trung tâm rồi thì vã hết cả mồ hôi, tim đập thình thịch, ko dám vào, cứ loanh quanh trước cửa 3,4 lần, cuối cùng lại quay xe đi về Y_Y. Chả hiểu sao lúc đó lại nhát gan thế. Trong lòng rất muốn đi khám để xem mình có nhiễm hiv ko nhưng lại sợ nhỡ bị thật thì làm sao mà đủ can đảm sống nốt những năm còn lại, chả khác nào đi xem người ta phán cho mình lúc nào thì chết. Về nhà lại càng lo lắng hơn mới khổ chứ. @_@. Ai có kinh nghiệm chia sẻ tôi với, tình hình này chắc chết sớm mất. T_T
Offline please_bless_me  
#7 Đã gửi : 01/05/2011 lúc 08:08:14(UTC)
please_bless_me

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2009(UTC)
Bài viết: 554
Man
Đến từ: Vùng Trời Bình Yên...

Được cảm ơn: 47 lần trong 44 bài viết
sutudo_vn đã viết:
cậu may mắn thật, tôi cũng đang ở trong tình trạng như cậu trước đây, 4 hôm trước định đi xét nghiệm, lúc đi trên đường thì quyết tâm lắm, chả thấy có cảm giác sợ gì cả, chỉ như đi khám bình thường thôi. Nhưng chả hiểu sao đến trước cửa trung tâm rồi thì vã hết cả mồ hôi, tim đập thình thịch, ko dám vào, cứ loanh quanh trước cửa 3,4 lần, cuối cùng lại quay xe đi về Y_Y. Chả hiểu sao lúc đó lại nhát gan thế. Trong lòng rất muốn đi khám để xem mình có nhiễm hiv ko nhưng lại sợ nhỡ bị thật thì làm sao mà đủ can đảm sống nốt những năm còn lại, chả khác nào đi xem người ta phán cho mình lúc nào thì chết. Về nhà lại càng lo lắng hơn mới khổ chứ. @_@. Ai có kinh nghiệm chia sẻ tôi với, tình hình này chắc chết sớm mất. T_T


Ở đâu, nếu ở Tphcm thì tui dẫn đi cho đỡ sợ
. Skype: phuong.lamlove213
. Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi/nhắn tin: 0928973419
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#8 Đã gửi : 01/05/2011 lúc 08:25:35(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
please_bless_me đã viết:


Ở đâu, nếu ở Tphcm thì tui dẫn đi cho đỡ sợ



Ông bạn hỗ trợ tinh thần cùng đồng đội rất hoan nghênh .Nhưng coi vậy nó không đơn giản đâu.

  ông bạn biết tại sao không,nếu kết quả ra như mong muốn tức là âm tính thì không gì để nói.Nếu kết quả ra không như mong muốn (dương tính ) thì không bạn sẽ xử lý hay chia sẽ như thế nào cho người bạn kia .


  Ông bạn nếu không khéo nói,khéo chia sẽ (tham vấn chuyên môn ) thì ông bạn kia tự tử đấy

       Thằng Mắc Dịch nói cái này ông bạn đừng tưởng nói đùa nha .vì ngay tại diễn đàn này đã từng xảy ra tự tử .

   Coi vậy chứ hỗ trợ cùng đi xét nghiệm rất đơn giản nhưng nó không đơn giản như mình tưởng
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline HIV và Tôi  
#9 Đã gửi : 03/05/2011 lúc 08:22:42(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
congamau đã viết:
Đợt vừa rồi mình bị viêm amidan,xong chữa xong amidan thì bị cúm, và tưa lưỡi trắng.Mình đã rất lo sợ vì các triệu chứng trên,đã 4 tháng kể từ khi mình QH với GMD và chẳng may bị rách BCS,lúc nào mình cũng sống trong cảm giác lo sợ.Cơ thể bị gì cũng nghĩ đến triệu chứng của HIV.Đến ngày hôm qua mình đã quyết định đến Trung tâm y tế dự phòng ở TP Thanh Hóa để làm XN viêm gan B và H.Kết quả mình âm tính.Đầu óc cứ như nhẹ đi mấy cân.Hnay ra bác sĩ khám lấy thuốc viêm họng,lưỡi của mình sang hnay cũng khỏi ( mình ăn sữa chua và tỏi vì nghe nói chữa đc tưa lưỡi trắng).
Mình rất hạnh phúc và giờ thực sự đã biết thế nào là nỗi ám ảnh HIV,cái suy nghĩ đó làm cho mình yếu đi,và nhiều bệnh đơn giản thành nặng.Mình viết chủ để này gửi lời cám ơn chân thành đến anh Tuânmescedec và các bạn trong diễn đàn,nhờ có mọi người mà mình đã dám đi xét nghiệm sau thời gian sống với nỗi sợ hãi, ám ảnh HIV.
Có lẽ đây cũng là bài học lớn nhất mà mình đc học trong cuộc đời này.Từ nay có uống rượu say bạn bè có rủ đi chơi ,chắc chắn ko dám nữa.



Chúc mừng bạn!
YM: toi_va_hiv
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.