Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Trung tâm tư vấn tình ...
»
NGƯỜI "CÓ H" CÓ NÊN LẬP GIA ĐÌNH VỚI NGƯỜI "KO H"???
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-04-2011(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: đia ngục buồn
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
|
mainga1402 đã viết:tan_nat đã viết:mainga1402 đã viết:thangle_09 đã viết:kexauso092008 đã viết:trời ơi!bà con cứ nói chuyện trên trời.em đây mãi chưa có nổi một người để nói chuyện .....hix...mà mọi người đã tính người kết hôn rùi...... 
có tui nè ,đang cô đơn lém ,rất muốn có ai để tâm sự ,đợi tin nhắn của mọi người
Diễn đàn rất đông và vui, hy vọng thangle và kexauso sớm tìm được người bạn phù hợp
chưa chắc như bạn nghĩ đâu 
lại có điều gì khác nữa sao.
Mình chỉ thấy, ở đây mọi người rất cởi mở, nhiê%3ḅt tình và vui vẻ.
đâu có sảng hả bạn.với lai nhiều khi có người chấp nhân lập gđ cùng với người có h nhưng ko đươc kìa

|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Riêng anh đã thích thì còn một răng anh cũng bừa
không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác được
quynhanh ơi! anh yêu em
Sửa bởi người viết 13/04/2011 lúc 09:36:45(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-11-2010(UTC) Bài viết: 143 Đến từ: Nơi Bình Yên Và May Mắn
Cảm ơn: 60 lần Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết
|
Chỉ cần 2 người thật sự yêu thương nhau,muốn sống bên nhau. Dù có H hay k k quan trọng. Cái chính là tình cảm dành cho nhau bạn nhé | ♥ Bình Yên - Âm Tính - Hạnh Phúc ♥ |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
dautroc_7x đã viết:
không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác được
quynhanh ơi! anh yêu em
yêu: có nhiều khía cạnh, tình yêu gia đình - tình yêu anh em - tình yêu bạn bè - tình yêu trai gái - tình yêu đồng loại.
Quỳnhanh cẩn thận với từ yêu chung chung này của anh trọc nhé. | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
mainga1402 đã viết:dautroc_7x đã viết:
không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác được
quynhanh ơi! anh yêu em
yêu: có nhiều khía cạnh, tình yêu gia đình - tình yêu anh em - tình yêu bạn bè - tình yêu trai gái - tình yêu đồng loại.
Quỳnhanh cẩn thận với từ yêu chung chung này của anh trọc nhé.
Chọc gậy bánh xe hả kưng? nhưng mờ đúng , yêu có nhiều kiểu  
Sửa bởi người viết 08/04/2011 lúc 10:30:49(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC) Bài viết: 1.223  Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui Thanks: 14 times Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
|
Tình yêu muôn năm hihhi.Yêu cho biết sao đêm dài cho quen với nồng cay. | Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165 PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG . ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.
MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC) Bài viết: 310
Cảm ơn: 20 lần Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
|
Đúng là yêu thì không có tình yêu nào giống tình yêu nào. Tôi từng là người không H và lấy người có H tôi cũng có những thời gian hạnh phúc bên anh ấy. Và anh ấy ra đi tôi cảm thấy cuộc sống mình chới với cho đến ngày hôm nay. Tôi giờ có H và cũng đang trong tình trạng người không H yêu mình tôi không biết tránh ra sao, tôi không muốn mình lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn, ..... ở một mình còn sướng hơn, nhưng nhiều khi chạnh lòng quá .huh
| sống để vui |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2011(UTC) Bài viết: 176  Đến từ: TPHCM Thanks: 300 times Được cảm ơn: 101 lần trong 50 bài viết
|
Người có H co nên lập gia đình ko? Câu hỏi luôn dan vặt những người có H Nếu lấy NCH thì lai lo lắng về sau này ai sẽ lo lắng nếu cả 2 cùng bệnh? còn lấy người ko có H thì lại sợ lây bệnh cho người ta....thế mới khổ nè....
8...09: 60 44 K
3...10: 272 47 K
10...10: 332 50 K
3...11: 541 52 K
Nếu bạn là người "có H" sắp lập gia đình với người "ko H", điều đó có nên ko nhỉ?
Mong đợi ý kiến của mọi người.
Rồi củng chia tay và NCH lại đau khổ và gục ngã.
hỏi thế gian này có bao nhiêu người có H lập gia đình với NKH sống được hạnh phúc ko?
và sống được bao lâu rồi..............
NCH lập gia đình với NCH ít nhất củng có chung 1 nhịp thở của con tim,họ sống gần gủi thoải mái cả về tâm hồn lẫn thể xác và vv..................
NCH lập gia đình với nhau:khi yếu ai lo lắng cho ai?
Trời ơi bây giờ đang yêu,đang hạnh phúc mà tính tới lúc gần chết luôn hả trời,sao không tính tới lúc chết ai đi đốt nhang,ai là người xây mộ, ai là người chôn luôn đi bà nội.
Suy nghĩ của mình là như vậy không biết có đúng hay sai?
Mong ACE thông cảm và cho ý kiến. | Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 07-12-2009(UTC) Bài viết: 48 Đến từ: tphcm
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
đọc cái chủ đề của bạn mình thấy cũng là niềm trăn trở của rất nhiều người trên dd,người có H có thể lấy người không có H? nếu cả 2 yêu nhau và cô gái đó thông cảm chia sẽ với bạn muốn sống bên bạn để chăm sóc cho bạn thi rất có thể.
Nhưng theo suy nghĩ của mình thì mình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này,nếu mình có H lấy người không co H thì có vài vấn đề cần phải suy nghĩ,khi lấy nhau về thi se rất sơ về viẹc lay nhiễm H cho vo (chồng) của minh và sống với nhau 1 thời gian sẽ nghĩ đến chuyện có con cái nữa,vấn đề ở đây mình nói không phải là bi quan,nhưng lúc có con rồi vợ ban không bi H và con ban cung khong bi H,1 ngày nào đó bạn ra đi mãi mãi thì con ban se rơi vào cảnh mồ côi cha vợ bạn sẽ thành quá phụ thì bạn có cam tâm không?còn vợ bạn bi nhiễm H từ bạn còn con của bạn thi không bi H thi sẽ thế nào nếu vo chồng bạn ra đi để lại đứa con tội nghiệp bơ vơ,tuy rang sẽ có  anh,em,cha me)của bạn sẽ chăm sóc cho chúng nhưng bạn nên nghĩ điều này không có tình thương nào bằng chính tình thuơng của cha mẹ ruột của bé cả,mình là người có H thì thế gian nói gì thì cũng không sao,nhưng đứa con mình thì vô tội khi bi mỉa mai và xa lánh,kì thị phân biệt đối xử như báo chí vẫn thường đăng tin thì lúc đó nằm xuống cũng không nhắm mắt vì xót xa cho đứa con thơ dại,đó là ý kiến vá quan niệm của mình thôi có gì sai xót mong các bạn bỏ qua cho Xin cảm ơn | Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Vì những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc yaheo : khongcon_gi_d3mat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
Thật khó mà nói trước đc điều gì bạn ạ . Nên hay không nên có trời mới biết đc . Đó là số phận . Bạn có tránh cũng ko thoát . Đời ban cho ta thứ gì ta nhận thứ đó . Ko nên từ chối nếu ta thấy nó tốt .
Nếu bạn ko có H , bạn ko lấy người có H , nhưng bạn lại bị lây H bằng cách khác . thế thì lúc đó tôi nghi mọi chuyện sẽ xấu hơn là bạn lấy người có H ngay từ đầu . Hoặc như tôi là người có H , tôi ko dám yêu nguoi ko có H, nhưng anh ấy cứ yêu tôi , thế thì tôi phải làm thế nào ?
Có một câu chuyện thế này :
Ngày xưa , có một cô bé luôn mơ ước được hạnh phúc , khỏe mạnh , có gia đình , lấy đc ngươi mình yêu vva yêu mình .... Biết đc đều mơ ước ấy , Bụt hiện lên và ban cho cô ấy một điều ước , nhưng Bụt nói : Con phải đi trên con đường trải đầy sỏi , con chỉ được nhặt 1 viên cho đến khi hết con đường ấy . Con nhặt được viên to hay bé thì điều ước thực hiện được cũng như thế .
Bạn có biết được viên sỏi nào là to nhất hay ko ? Sẽ có những lúc bạn định nhặt một viên sỏi lên nhưng bạn lại nghĩ sẽ còn những viên to hơn thế , và rồi bạn lại đi....
Cuộc đời cho ta thứ gì ta phải nhận thứ ấy . Thời gian đâu mà kén chọn hả các bạn ? | Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC) Bài viết: 1.123 Đến từ: bac giang
Cảm ơn: 531 lần Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
|
Tôi vốn ko tin vào sự kỳ diệu của tình yêu nhưng biết đâu được sẽ có một ngày và sẽ có một người đến với mình bằng cả trái tim và tấm lòng chân thật thì sao nhỉ? Đôi khi ty có thể vượt nên khỏi mọi rào cản nhưng thực sự thì lại khó có thể vượt qua được "cơm, áo, gạo, tiền". Tôi rất sợ sẽ làm cho người yêu tôi phải đau khổ vì thế tôi giờ ko yêu ai hết, sống vậy cho nhhej nhàng và thanh thản. | mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé! ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
coaihieuminh108 đã viết:Tôi rất sợ sẽ làm cho người yêu tôi phải đau khổ vì thế tôi giờ ko yêu ai hết, sống vậy cho nhhej nhàng và thanh thản.
Bác này nói như trong sách ấy . Xem bác ko yêu đc đến khi nào ?
Khi chưa lập gia đình ai cũng nói vậy, " sợ làm cho người mình yêu đau khổ" , nhưng khi chung sống vài năm rồi thì người ta thích làm cho nhau đau khổ bác ạh . Sự thật là thế đấy... tình yêu chưa đủ mạnh để có đc hạnh phúc đâu . tình yêu thương con người ,đạo đức, bổn phận và trách nhiệm mới có đc hạnh phúc vững bên. | Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
 3 người cảm ơn tpo cho bài viết.
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Trung tâm tư vấn tình ...
»
NGƯỜI "CÓ H" CÓ NÊN LẬP GIA ĐÌNH VỚI NGƯỜI "KO H"???
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|