Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline namlinhchi  
#1 Đã gửi : 07/06/2011 lúc 04:09:39(UTC)
namlinhchi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 07-06-2011(UTC)
Bài viết: 1

Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
mình quên một người qua mạng. ngày nào mình và người  đó cũng nt, điện thoại và online, chúng mình cùng chia sẽ những buồn vui trong cuộc sống, trao cho nhau những  lời yêu thường, nhớ nhung nồng cháy. mình đã thật sự hạnh phúc khi nghĩ mình đã tìm được " một chàng hoàng tử trong mơ". nhưng rồi đến một ngày mình phát hiện ra người đó không phải là một chàng trai mà là một cô gái. Nhưng người đó vẫn giấu mình, vẫn nói dối mình một chàng trai, đã nhiều lần người đó nói ẩn ý rằng " đã bao giờ em tìm hiểu về anh, về con người thực của anh chưa? anh sợ e biết anh là người như thế nào thì em ko còn yêu anh, nhớ anh nữa". Khi mình biết được sự thật về người đó nhưng mình ko hề giận, hay có suy nghĩ muốn rời xa người đó cả, mình thật sự quý mến và tôn trọng người ta. Liệu mình có nên nói  họ là mình đã biết  họ là ai không? vì mình nghĩ khi biết về con người thật của mình thì chúng mình dể gần nhau, hiểu nhau hơn, và dù họ có là ai đi nữa mình vẫn yêu quý. Hảy mình cứ im lặng, giả vờ ko biết họ là con gái  như vậy nhỉ. Vì mình sợ nói ra người đó ko muốn gặp mình.
 
thanks 3 người cảm ơn namlinhchi cho bài viết.
mylove1 trên 07-06-2011(UTC) ngày, cat_dhoai trên 08-06-2011(UTC) ngày, dhoai trên 08-06-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline mylove1  
#2 Đã gửi : 07/06/2011 lúc 08:56:24(UTC)
mylove1

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-03-2011(UTC)
Bài viết: 46
Woman
Đến từ: tgt3

Thanks: 31 times
Được cảm ơn: 18 lần trong 17 bài viết
namlinhchi đã viết:
mình quên một người qua mạng. ngày nào mình và người  đó cũng nt, điện thoại và online, chúng mình cùng chia sẽ những buồn vui trong cuộc sống, trao cho nhau những  lời yêu thường, nhớ nhung nồng cháy. mình đã thật sự hạnh phúc khi nghĩ mình đã tìm được " một chàng hoàng tử trong mơ". nhưng rồi đến một ngày mình phát hiện ra người đó không phải là một chàng trai mà là một cô gái. Nhưng người đó vẫn giấu mình, vẫn nói dối mình một chàng trai, đã nhiều lần người đó nói ẩn ý rằng " đã bao giờ em tìm hiểu về anh, về con người thực của anh chưa? anh sợ e biết anh là người như thế nào thì em ko còn yêu anh, nhớ anh nữa". Khi mình biết được sự thật về người đó nhưng mình ko hề giận, hay có suy nghĩ muốn rời xa người đó cả, mình thật sự quý mến và tôn trọng người ta. Liệu mình có nên nói  họ là mình đã biết  họ là ai không? vì mình nghĩ khi biết về con người thật của mình thì chúng mình dể gần nhau, hiểu nhau hơn, và dù họ có là ai đi nữa mình vẫn yêu quý. Hảy mình cứ im lặng, giả vờ ko biết họ là con gái  như vậy nhỉ. Vì mình sợ nói ra người đó ko muốn gặp mình.
 

bạn phải suy nghĩ thật kĩ vì nói ra sẽ ko còn tình bạn hãy nói cho họ biết nếu yêu nhau thì hãy nói ra mình tên là thủy hãy liên lạc wa nick pedaumituot19 cuối tuần gặp lại
Offline cat_dhoai  
#3 Đã gửi : 08/06/2011 lúc 09:51:34(UTC)
cat_dhoai

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 12-05-2011(UTC)
Bài viết: 37
Woman
Đến từ: kien giang

Thanks: 20 times
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết

namlinhchi đã viết:
..............đã bao giờ em tìm hiểu về anh, về con người thực của anh chưa? anh sợ e biết anh là người như thế nào thì em ko còn yêu anh, nhớ anh nữa". .............vì mình nghĩ khi biết về con người thật của mình thì chúng mình dể gần nhau, hiểu nhau hơn, và dù họ có là ai đi nữa mình vẫn yêu quý. Hảy mình cứ im lặng, giả vờ ko biết họ là con gái  như vậy nhỉ. Vì mình sợ nói ra người đó ko muốn gặp mình.
 
 
        chào bạn,hai bạn đã thích nhau rồi, mà người đó lại đang trong tình trạng rất khó khăn vì không biết bạn có chấp nhận hay không,  bạn biết ng đó là con gái nhưng vẫn thích người đó vẫn yêu người đó, z thì bạn hãy can đảm lên và nói với người đó rằng bạn đã biết về con người thật của người đó, để người ta nhẹ lòng hơn. Tự tin để yêu bạn và cũng an tâm vì bạn đã đón nhận con người thật của ng ta. Tôi nghĩ rằng người ta cũng đang chờ bạn đó, làm sao ngta lại không muốn gặp bạn được chứ, bạn hãy nói ra đi để hai người tiến lại gần nhau hơn. Chúc hai bạn vui và hạnh phúc.                 
                                                                                            cat & dhoai

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.