  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 04-06-2011(UTC) Bài viết: 5
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Xóa sổ băng nhóm đồng tính truyền HIV cho người khác
Chủ Nhật, 03/07/2011 10:57
(PL&XH) - Một băng đảng gay bị cho là đã thực hiện các vụ hiếp dâm đối với những nạn nhân mà họ lừa được trên Internet, cách thức của băng nhóm này thường sử dụng là dùng thuốc mê và lây virus AIDS sang nạn nhân sau khi cưỡng bức họ.
Sự việc trên hiện đang làm sửng sốt dư luận Hà Lan và gia tăng câu hỏi về nền văn hóa tự do tình dục ở nước này...
Vụ án làm rung động Hà Lan
Theo tờ Alix Rijckaert trích lời của Bộ trưởng Sức khỏe Hà Lan ông Ab Klink đã gọi vụ án này là "kinh khủng". Lúc báo chí đăng tin này lên trang bìa thì một làn sóng tranh luận mạnh mẽ cũng dấy lên trong công chúng Hà Lan. Vụ việc trên được sáng tỏ vào đầu tháng 6-2011, khi cảnh sát cho biết là họ đã bắt được ba người đàn ông đồng tính có HIV dương tính, sau khi có 4 nạn nhân, tuổi từ 22 đến 30 tới gặp cảnh sát để tố cáo đã bị chúng hiếp dâm và xâm hại cơ thể.
Cảnh sát trưởng Ronald Zwarter phụ trách thành phố Groningen ở phía bắc, nơi vụ án xảy ra, nói rằng 2 trong số 3 người bị bắt là một cặp, 48 và 33 tuổi. Ông còn cho biết tiếp: "Động cơ kích thích chúng là càng có nhiều người bị nhiễm HIV, chúng càng có cơ hội thực hiện tình dục không bảo vệ hơn. Chúng nghĩ rằng quan hệ không bảo vệ mới là "đúng chất"". Tên thứ tư được cho là đã cung cấp cho 3 nghi phạm nhiều lít dược chất GHB dùng để "hiếp dâm hẹn giờ" và các viên thuốc ecstasy, cũng đã bị bắt.
Theo cảnh sát và các công tố viên, thêm 8 nạn nhân nữa đã đến trình diện từ khi vụ án được công bố. Các viên chức cho biết là 3 người đàn ông có HIV dương tính mời những gay quen được trên Internet tham gia vào những cuộc làm tình tập thể. Khi những nạn nhân đến, họ bị cho uống GHB (mà không thể nào phát hiện được khi trộn vào nước) và ecstasy, bỏ mặc họ, và trong một số trường hợp, họ bị mất trí nhớ không hay biết việc gì xảy ra. Ba nghi phạm, một trong số chúng là y tá, thậm chí chích một số nạn nhân bằng máu bị nhiễm virus của chính chúng. Vụ án đã làm rung động nước Hà Lan, và đưa đến một sự xét lại nặng nề về quan điểm tình dục dễ dãi.
Một số người cho rằng những cuộc làm tình đồng tính tập thể thường xảy ra đặt ra rủi ro lên sức khỏe cộng đồng. Ông Frank van Dalen, Chủ tịch nhóm hoạt động vì quyền gay COC, nói: "Việc dân đồng tính tổ chức những cuộc trác táng không có gì mới. Nhưng đây lại là việc khác, một việc không thể tưởng tượng được".
Ông nhấn mạnh rằng việc sử dụng bất hợp pháp dược chất GHB (gamma-Hydroxybutyric acid) - mà chúng có những biệt danh như "Dễ Ngủ", "Gay Home Boy" và "Ecstasy lỏng" cũng đặt ra nguy hiểm trong cộng đồng người "dị tính ái".
Ông Henk Krol, chủ biên tạp chí đồng tính Gaykrant, nói: "Những người này bị phê thuốc, nên bị hiếp, "thuần túy" và đơn giản. Điều đó thật là nhục nhã, ghê tởm và kinh khủng. Những tên làm việc này bị điên". Các viên chức sức khỏe lưu ý đến sự gia tăng số ca lây nhiễm HIV ở Groningen, từ 14 người năm 2005 lên 25 người trong năm ngoái, so với dân số của thành phố là 185.000 người thì quả là đáng kể.
Ông Marco Ter Harmsel, làm việc ở sở y tế thành phố Grongingen, nhận xét trên báo DRC: "Điều này không có nghĩa là sự gia tăng ấy hoàn toàn do những cuộc làm tình tập thể, nhưng có lẽ là một phần của sự gia tăng là do chúng gây nên".
Chi tiết điều tra
Bước đầu vụ án là như vậy nhưng trong quá trình điều tra, các cảnh sát nhận ra có dấu hiệu một vài nạn nhân lại là kẻ "đồng lõa" bất đắc dĩ với những tên hiếp dâm, chứ không hoàn toàn bị cưỡng bức… Đó là trường hợp của một nạn nhân ở vào độ tuổi 20, khi cậu thanh niên này khai báo mình không hề bị ép dùng thuốc kích dục hay bị ép quan hệ.
Cậu thanh niên này tên là Van Vunalen, sinh năm 1991, có gương mặt đẹp như mộng, tính tình hiền lành, ăn mặc sạch sẽ nhưng phải mỗi cái… khờ khạo, ai bảo gì cũng nghe. Vunalen trong một lần vào mạng tìm kiếm thông tin tình cờ truy cập vào đường link của băng nhóm gay, sau những lời chào hỏi xã giao, băng nhóm này đã gạ gẫm Vunalen tới tham gia party cùng họ. Ngay ngày hôm sau, Vunalen nhận được cuộc điện thoại rủ anh đi chơi để… giao lưu với bạn bè. Thấy Vunalen nhút nhát, dễ tin người, băng nhóm gay này đã chở anh vào bụi rậm ven đường và thực hiện hành vi đồi bại.
Bố của Vunalen thấy con nói là đi gặp bạn bè cả đêm không về lòng nóng như lửa đốt. Sáng sớm hôm sau, thấy con trai đạp xe về đầu tóc bù xù dính đất và cỏ, quần áo xộc xệch thì biết ngay là có chuyện chẳng lành. Sau khi ông gặng hỏi thì Vunalen đã trả lời: "Con bị một nhóm đồng tính nam hiếp dâm". Gia đình Vunalen đã ngay lập tức đến công an trình báo và đưa Vunalen đi kiểm tra sức khỏe thì họ được biết là anh đã bị nhiễm HIV...
Một nạn nhân tiếp theo của băng nhóm này cũng là người thiểu năng về trí tuệ. Nạn nhân tên là Arjen, sinh năm 1989. Arjen ngay từ khi sinh ra đã ngờ nghệch, hạn chế về nhận thức. Tuy nhiên, anh vẫn biết xài tiền lẻ nên gia đình để cho anh phụ bán tạp hóa ở một cửa hàng ngay gần nhà.
Trong lúc Arjen đang trông cửa hàng một mình, một tên trong băng đảng gay đến mua bia. Nhân lúc Arjen đi vào lấy bia ở trong nhà tên này đã đi theo và ve vãn, dụ dỗ anh cho hắn và đồng bọn quan hệ tình dục. Tiếp sau đó băng nhóm này còn quay lại hiếp dâm Arjen thêm vài lần nữa.
Theo các quan chức địa phương và cảnh báo của các bác sỹ thì những người mắc chứng bệnh tâm thần rất dễ bị lợi dụng tình dục dẫn đến những hậu quả nặng nề. Nhiều người cũng cho rằng việc quan hệ tình dục với người bị tâm thần cũng là một trong những tác nhân phát tán các bệnh nguy hiểm lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt là HIV.
Bác sỹ Henk Roben cho biết thêm về việc khi các nạn nhân là những người tâm thần: "Sau lần bị cưỡng đoạt, cơ thể của các nạn nhân sẽ có những ham muốn và đòi hỏi. Do chỉ làm theo bản năng nên những lần sau họ thường đồng lõa luôn với kẻ hiếp dâm mình".
Như vậy, có thể khẳng định rằng băng nhóm gay này đã rất khôn ngoan khi chọn lựa nạn nhân của mình là những người có hạn chế về năng lực trí tuệ, bởi như vậy chúng vừa có thể thực hiện được hành vi "đồi bại" của mình, lại vừa có thể tránh bị phát giác, tố cáo khi nạn nhân của chúng đều là những người "ba ngơ"…
Hiện tại, ở Hà Lan khung án cho những kẻ hiếp dâm, lợi dụng sự khờ khạo của người tàn tật, tâm thần có thể bị xử tù 20 - 25 năm, thậm chí là chung thân. Hiện công tác điều tra vẫn đang được tiến hành nhưng những sự việc đáng tiếc trên xảy ra khiến cho hình ảnh của một đất nước Hà Lan văn minh, yên bình đang bị ảnh hưởng không nhỏ.
Đồng thời nó cũng gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh đối với tư duy sống của người Hà Lan, vốn đã được đánh giá là khá thoáng. Chủ nghĩa tự do luôn được mọi người tôn trọng, nhưng tự do giới tính tới mức độ phạm pháp và làm ảnh hưởng tới cộng đồng thì lại là một vấn đề cần phải được xem xét một cách thấu đáo.
Bản Sa
phapluatxahoi.vn
|