  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2011(UTC) Bài viết: 108  Đến từ: TPHCM Thanks: 238 times Được cảm ơn: 48 lần trong 33 bài viết
|
vấn đề của em là thế này : em và bạn gái quen nhau khá lâu rồi , em rất yêu thương và chiều chuộng cô ấy ......nhưng cô ấy đã làm những việc khiến em tổn thương . em tâm sự và mọi người cho ý kiến nhé , chuyện xảy ra cách đây 1 năm và cách đây 2 tháng .
Vào 1 buổi tối khi em đến nhà đón cô ấy đi chơi , trong nhà bước ra em đã thất cô ấy cầm điện thoại nhắn tin với ai đó , lúc leo lên xe thì vẫn còn nhắn, bất chợt cô ấy hỏi em:
anh biết đường Võ Thị Sáu nằm ở đâu không?
"biết , nó nằm gần chỗ em học đó, mà có việc gì thế?"
à , con bạn em đang đi chùa gần đó
Xong em không nói gì cả , vào quán cafe em mới mượn điện thoại cô ấy 1 tí thì cô ấy không cho, 2 đứa giành giật thì em lấy được.đọc tin nhắn thì em biết được là nãy giờ cô ấy nhắn tin với thằng nào đó , tình hình là thằng này đang chở ba nó đi chùa ở đường Võ Thị Sáu, được biết là ba thằng này bị bệnh gì đó , nên con này nt hỏi thăm ( trong khi ba của em bị gãy tay nó chẳng hỏi thăm tiếng nào cả) . Em còn nhớ rất rõ 2 tin nhắn cuối cùng
thằng đấy:"em đang làm gì vậy?"
bạn gái em:"em đang di họp lớp với mấy đứa bạn cấp 3"(trong khi đang ngồi trên xe em)
thằng đấy:"thế thôi em đi chơi đi , bữa nào anh mời em uống nước nhé"
bạn gái em:"uh, bữa nào em cũng mời anh uống nước"
em đọc xong mấy tin nhắn đó , em thật sự ko thể nào ngờ được luôn.......sau đó em vẫn bỏ qua , xem như không có gì cả, em để cho cô ấy tự xử lý.
1 tháng sau , em đang chở cô ấy đi chơi thì cô ấy có điện thoại nhưng không nghe , em mới bảo nghe điện thoại đi , sao lại không nghe.....thì ra lại là thằng đấy gọi. em bảo :"nghe đi , bật loa lớn lên"( em nghĩ em được quyền nghe chứ phải không mấy anh chị).bạn gái em nghe điện thoại nhưng ko bật loa lớn(em cảm thấy không được tôn trọng 1 tí nào cả).
bạn gái em:"em nghe nè"
thằng đó: ( nói gì em chả nghe được vì bạn gái em ko bật loa)
bạn gái em:ậm ừ .... em đang đi với bạn , bữa khác đi anh
em điên tiết quay đầu xe chở nó về nhà nhưng nó lại hét lên giữa đường , em đành phải chở nó đi chơi tiếp , 2 đứa đang ngồi uống cafe thì thằng đó lại nhắn tin
"em đi chơi về chưa , về sớm thì ghé quán cafe Envy nhé"
em chịu không được nữa , ngay lập tức chở con này về nhà và lên quán cafe Envy nhưng thằng đấy về mẹ nó rồi ......................sau chuyện này em vẫn bỏ qua ...nhưng thật sự em ko tin nữa....2 tháng trước con bạn gái em lại đi uống cafe với thằng đó......em đã chia tay rồi nhưng bạn gái em năn nỉ.............em có nên tiếp tục bỏ qua không?
|
Ngày hôm qua ơi ngủ đi...thức chi hoài... |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Em ạ, sử lý chuyện này thì có nhiều cách...theo chiều hướng tốt cũng có...mà theo chiều hướng xấu cũng có. Nhưng trước khi giải quyết vẫn đề, em nên thay đổi cách gọi bạn gái đi đã nhé!
Em gọi bạn gái vậy...bảo sao cô ấy ko đi cafe với người khác. 
Là đàn ông, trong tình yêu phải độ lượng, chân thành..và quan trọng nhất là phải tôn trọng đối phương...khi đó mới mong đối phương yêu thương và hết lòng với mình, em nhé!
|
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 2 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Nên chia tay để giải thoát cho cả 2.  |
|
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2011(UTC) Bài viết: 108  Đến từ: TPHCM Thanks: 238 times Được cảm ơn: 48 lần trong 33 bài viết
|
Originally Posted by: cohien 
Em ạ, sử lý chuyện này thì có nhiều cách...theo chiều hướng tốt cũng có...mà theo chiều hướng xấu cũng có. Nhưng trước khi giải quyết vẫn đề, em nên thay đổi cách gọi bạn gái đi đã nhé!
Em gọi bạn gái vậy...bảo sao cô ấy ko đi cafe với người khác. 
Là đàn ông, trong tình yêu phải độ lượng, chân thành..và quan trọng nhất là phải tôn trọng đối phương...khi đó mới mong đối phương yêu thương và hết lòng với mình, em nhé!
ở đây thì em viết thế thôi, ở ngoài em rất tốt với cô ấy nên cô ấy mới bướng thế đó |
Ngày hôm qua ơi ngủ đi...thức chi hoài... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 26-08-2011(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: hai phong
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Nói thật người con gái đó không tôn trọng và coi bạn ra gì?Bạn nghĩ đi có mặt bạn mà cô ta còn ngang nhiên lăng nhăng như thế?Không chia tay thì để làm gì, thà một lần đau còn hơn để người ta quay mình như thế, có lẽ bạn đã quá yêu và chiều cô ấy nên cô ấy mới như thế ,
|
 1 người cảm ơn hlongisme cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
|
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
 1 người cảm ơn thanhthanh1503 cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.