Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tiamo198(207)  
#1 Đã gửi : 29/08/2011 lúc 11:51:53(UTC)
tiamo198(207)

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-08-2011(UTC)
Bài viết: 15
Woman
Đến từ: Nghệ an

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

Đêm đã về khuya nhưng tôi không sao ngủ được, tôi nhớ bé thật nhiều ngốc xịt (NX) ạ! Hôm nay tôi quyết định sẽ vào DD đế nói về câu chuyện của chúng ta, xin lỗi bé nếu bé không muốn vậy. Nhưng có lẽ cả đời  này bé ko vào đây để đọc được chúng đúng ko NX?

Cách đây 5 năm, tôi- một GV trẻ bước vào lớp bé để nhận lớp chủ nhiệm. Mắt bé sáng ngời vì người mà bé mơ ước đã đến với bé! Vào giờ học tiếng anh đầu tiên, tôi gọi bé lên bảng, trrông bé ngây thơ  và ngô nghê như con lật đật íh! Trước lớp học  tôi đã đặt biệt danh cho bé là “SILLY GIRL&rdquowinkingNX)! Tôi tưởng bé sẽ giận tôi vì biệt danh đó , nhưng trái lại bé đã mỉm cười rất tươi và hãnh diện với nickname của mình.  Và mấy ngày tiếp theo đó tôi luôn có cảm giác rằng bé luôn dõi theo bước chân tôi mỗi khi tôi đến trường. Tôi thấy vui vui, và có những bài dạy thật hay mỗi khi  vào lớp bé. Một tuần sau, trong giờ thể dục, bé ngất xỉu, mọi người gọi tôi đưa bé đến trạm y tế! Nhìn bé quằn quại trong cơn đau, tôi cũng thắt lòng. Hai ngày sau nữa, bé lại xỉu vì cơn gió độc của mùa thu, tôi lại đưa bé đi viện (Vì tôi là GVCN mà). Trong một tháng mà bé xỉu liên tục 5 lần, tôi thương bé nhiều lắm. Tôi đã hỏi Bá sĩ về bệnh tình của bé, mới biết đươcj rằng, bé rất cần một cuộc sống  bình yên không nhọc nhằn vất vả, không được chịu nhiều áp lực, chỉ cần những một cú sốc về tâm lí cũng có thể làm bé đột quỵ, tôi sợ lắm và thương bé nhiều hơn. Nhà bé cách trường khoảng 5km, gđ bố mẹ làm nông dân rất vất vả, sau buôi đến trường bé fải làm việc rất nhiều. Mùa đông đến mà bé vẫn fải đi giữa cái kạnh thấu xương để được đến trường, bé lại xỉu. … lần này tôi đã quyết sẽ vào nhà bé để xin bố mẹ cho bé đến ở cùng tôi, để bé có một cuộc sống tốt hơn, vì tôi làm được điều bác sĩ nói. Thuyết phục mãi thì bố mẹ bé đồng ý,(Ông bà chỉ sợ làm phiền tôi)

thanks 2 người cảm ơn tiamo198(207) cho bài viết.
kisstoday_91 trên 30-08-2011(UTC) ngày, dell_Sb trên 30-08-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline tiamo198(207)  
#2 Đã gửi : 30/08/2011 lúc 08:42:50(UTC)
tiamo198(207)

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-08-2011(UTC)
Bài viết: 15
Woman
Đến từ: Nghệ an

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

Đêm đã về khuya nhưng
tôi không sao ngủ được, tôi nhớ bé thật nhiều ngốc xịt (NX) ạ!
Hôm nay tôi quyết định sẽ vào DD đế nói về câu chuyện của
chúng ta, xin lỗi bé nếu bé không muốn vậy. Nhưng có lẽ cả đời  này bé ko vào đây để đọc được chúng đúng ko NX?

Cách đây 5 năm, tôi- một GV trẻ bước vào lớp bé để nhận lớp
chủ nhiệm. Mắt bé sáng ngời vì người mà bé mơ ước đã đến
với bé! Vào giờ học tiếng anh đầu tiên, tôi gọi bé lên bảng, trrông bé ngây thơ  và ngô nghê như con lật đật íh! Trước lớp học  tôi
đã đặt biệt danh cho bé là “SILLY GIRL&rdquowinkingNX)! Tôi tưởng bé sẽ
giận tôi vì biệt danh đó , nhưng trái lại bé đã mỉm cười rất tươi và hãnh diện với nickname của mình.  Và mấy
ngày tiếp theo đó tôi luôn có cảm giác rằng bé luôn dõi theo
bước chân tôi mỗi khi tôi đến trường. Tôi thấy vui vui, và có những bài dạy thật hay mỗi khi  vào lớp bé. Một
tuần sau, trong giờ thể dục, bé ngất xỉu, mọi người gọi tôi
đưa bé đến trạm y tế! Nhìn bé quằn quại trong cơn đau, tôi cũng
thắt lòng. Hai ngày sau nữa, bé lại xỉu vì cơn gió độc của
mùa thu, tôi lại đưa bé đi viện (Vì tôi là GVCN mà). Trong một
tháng mà bé xỉu liên tục 5 lần, tôi thương bé nhiều lắm. Tôi
đã hỏi Bá sĩ về bệnh tình của bé, mới biết đươcj rằng, bé rất cần một cuộc sống  bình yên không nhọc nhằn
vất vả, không được chịu nhiều áp lực, chỉ cần những một cú
sốc về tâm lí cũng có thể làm bé đột quỵ, tôi sợ lắm và
thương bé nhiều hơn. Nhà bé cách trường khoảng 5km, gđ bố mẹ
làm nông dân rất vất vả, sau buôi đến trường bé fải làm việc
rất nhiều. Mùa đông đến mà bé vẫn fải đi giữa cái kạnh thấu
xương để được đến trường, bé lại xỉu. … lần này tôi đã quyết
sẽ vào nhà bé để xin bố mẹ cho bé đến ở cùng tôi, để bé có
một cuộc sống tốt hơn, vì tôi làm được điều bác sĩ nói.
Thuyết phục mãi thì bố mẹ bé đồng ý,(Ông bà chỉ sợ làm phiền tôi)

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.