Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline duongthanhphong  
#1 Đã gửi : 20/10/2011 lúc 03:41:16(UTC)
duongthanhphong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 20-10-2011(UTC)
Bài viết: 7

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
     TÔI VÀ ANH HỌC CÙNG MỘT TRƯỜNG, CÙNG LÀ ĐẠI HỌC XÂY DỰNG. HIỆN TẠI TÔI VỚI ANH LÀM CÙNG MỘT CÔNG TY, CHÚNG TÔI THUÊ CHUNG NHÀ TRỌ, VÀ Ở CÙNG VỚI NHAU.TÔI DỌN DẸP LẠI PHÒNG, TÔI VÔ TÌNH NHÌN THẤY 1 CHIẾC HỘP BẰNG GỖ RẤT CŨ KĨ.BÊN TRONG CÓ 1 QUYỂN NHẬT KÍ. TÔI THỰC SỰ RẤT SỐC VÀ BẤT NGỜ. NGƯỜI BẠN THÂN CHÍ CỐT CỦA MÌNH LẠI LÀ MỘT NGƯỜI ĐỒNG TÍNH. TÔI KO NGHĨ TÌNH CẢM ANH DÀNH CHO TÔI LỚN HƠN TÌNH BẠN,TÔI NGỒI BẤT ĐỘNG.ĐỌC NHỮNG DÒNG CHỮ ANH VIẾT ,TÔI HƠI BUỒN CƯỜI VÀ GAI GAI THẾ NÀO ẤY
TÔI CÓ ÁC CẢM VỚI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH. VẬY MÀ TỪ LÂU TÔI KO NGHĨ MÌNH SỐNG VỚI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH LÂU VẬY.QUA NHẬT KÍ TÔI BIẾT DC CON NGƯỜI THẬT CỦA ANH.TÔI BẮT ĐẦU THẤY  GHÉT ANH. CHÚNG TÔI KO CÒN THÂN NHƯ XƯA.TRONG ĐẦU TÔI CHỈ NGHĨ ANH LÀ MỘT THẰNG PÊDÊ , TÔI LUÔN GIỮ KHOẢNG CÁCH VỚI ANH, VÔ CẢM VÀ LẠNH LÙNG. TÔI NGHĨ ANH KO BÍT TÔI ĐàĐỌC ĐƯỢC NHẬT KÍ CỦA ANH.TÔI TỰ NGHĨ SAO ANH CÓ THỂ YÊU TÔI CHỨ.TÔI VIỆN CỚ VÀ MỌI LÍ DO ĐỂ CHUYỂN PHÒNG. ANH NÓI PHẢI CHO ANH MỘT LÍ DO, BẰNG KO ANH SẼ KO ĐỂ TÔI ĐI. TÍNH TÔI RẤT THẲNG VÀ THẬN TRỌNG, TÔI KO MUỐN MỌI VIỆC TRỞ NÊN CĂNG THẲNG VÀ RẮC RỐI THÊM.TÔI GÔM ĐỒ ĐẠC THẬT NHANH VÀ BƯỚC RA KHỎI CỬA. TÔI THẤY GHÊ TỞM CON NGƯỜI ANH, MẶC DÙ TÔI BÍT RẰNG ANH LÀ NGƯỜI BẠN THÂN CHÍ CỐT ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG VỀ SAU NÀY. ANH GIỮ TAY TÔI LẠI TÔI Đà RẤT NÓNG GIẬN VÀ KO THỂ KIỀM CHẾ ĐƯỢC. CHÚNG TÔI XÔ XÁT NHAU RỒI ĐÁNH NHAU. ANH KO ĐÁNH TÔI MÀ CHỈ ĐỠ. CÒN TÔI ,TÔI PHẢI ĐÁNH ĐỂ ANH TRÁNH XA TÔI RA. RỒI CHÚNG TÔI CŨNG XA NHAU. MỖI LẦN NHÌN THẤY ANH TÔI LẠI ĐIÊN LÊN MẶC DÙ ANH KO LÀM GÌ. TÔI QUEN RẤT NHIỀU NGƯỜI CON GÁI ĐỂ ANH KO ĐẾN GẦN LẠI TÔI VÀ LỜI LẼ TÔI LUÔN ÁM CHỈ CON NGƯỜI ANH.TRONG 2 NĂM TÔI VÀ ANH SỐNG VỚI NHAU NHƯ VẬY . ANH VẪN NHẮN TIN VÀ CHÚC MỪNG SINH NHẬT TÔI VÀ NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM MỚI,TÔI CẮT LIÊN LẠC VỚI ANH KO NHẮN TIN HAY GỌI ĐIỆN.MỘT LẦN ANH NHẮN TIN VỚI TÔI. ANH RẤT CẦN TÔI. TÔI IM LẶNG KO TRẢ LỜI. ANH GẦY VÀ XANH SAO NHIỀU HƠN, LÀM VIỆC RẤT SA SÚT, LUÔN BỊ XẾP TRÊN KHIỂN TRÁCH, TRÁI LẠI TÔI RẤT VUI KHI ANH BỊ NHƯ VẬY . RỒI ANH XIN NGHỈ VIỆC. TÔI THẤY VUI HƠN. RỒI TÌNH CỜ TÔI GẶP LẠI ANH SAU 3 THÁNG. ANH THAY ĐỔI RẤT NHIỀU, ĐẾN ĐỘ TÔI NHẬN KO RA, MỘT KĨ SƯ XÂY DỰNG NHÌN NHƯ  THẰNG XÌKE MA TÚY . ANH ĐI DƯỚI TRỜI MƯA BÁN TỪNG TỜ VÉ SỐ. ĐẾN ĐÊM THÌ LÊ LA KHẮP NƠI ĐỂ NHẶT ĐỒ VE CHAI  VÀ CÒN BỊ NGƯỜI TA ĐÁNH ĐẬP . ANH BỎ MẶC TẤT CẢ RỒI CƯỜI NHƯ BỊ ĐIÊN.TÔI TỰ HỎI LÀM SAO PHẢI KHỔ SỞ NHƯ VẬY. RỒI MỘT NGÀY TÔI QUAY LẠI NHÀ TRỌ MÀ TRƯỚC ĐÂY ANH VỚI TÔI Ở CHUNG. TÔI KO DÁM BƯỚC VÀO. CHỈ NHÌN QUA KHUNG CỬA. ANH GẦY VÀ ĐEN HƠN, ĐỒ ĐẠC LẪN LỘN NHÌN NHƯ BÃI CHIẾN TRƯỜNG. TÔI NGHỈ HẲN ANH BIẾT TÔI ĐỌC ĐƯỢC NHẬT KÍ CỦA ANH.TÔI BIẾT ANH RẤT BUỒN VÀ ĐAU KHỔ. MẤT HẾT NIỀM TIN THẬM CHÍ BỊ KHỦNG HOẢNG VỀ TINH THẦN. TÔI KO BÍT PHẢI LÀM SAO...
TRONG KHI CÒN NHIỀU CÔNG TY CẦN MỘT KĨ SƯ XÂY DỰNG NHƯ ANH. CÓ MỘT ĐIỂU LÀM TÔI ĐAU LÒNG VÀ BĂN KHOĂN CHO ĐẾN TẬN BÂY GIỜ, ANH LÀM VẬY VÌ GÌ CHỨ,HÃY ANH MUỐN SỐNG NHƯ VẬY VỚI QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI.PHẢI CHĂNG TÔI QUÁ ÍCH KỈ VÀ TÀN NHẪN VỚI ANH. TÔI LÀM VẬY CHỈ TỐT CHO ANH MONG ANH TÌM LẠI CON NGƯỜI CỦA ANH TRƯỚC ĐÂY.....
ANH! EM XIN LỖI! EM KO NGHĨ EM LẠI LÀM KHỔ ANH VÀ BIẾN ANH THÀNH NHƯ VẬY......

EM XIN LỖI  
thanks 2 người cảm ơn duongthanhphong cho bài viết.
cohien trên 20-10-2011(UTC) ngày, pupupinpin trên 17-01-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline langson  
#2 Đã gửi : 20/10/2011 lúc 05:44:22(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
Là người bình thường đã khó rồi bạn ạ, cuộc sống, công việc, hờn ghen, gia đình, bạn bè, yêu đương. Còn với một người như anh thì niềm tin nuôi anh sống và làm việc đó là tình yêu đơn phương với bạn, khi bạn biết được tình yêu đó bạn đã không suy nghĩ cho kỹ, ko suy nghĩ về khoảng thời gian sống với anh anh có làm gì cho bạn phiền lòng hoặc thể hiện tình cảm thái quá không. Bạn đã vô tình làm đau một con người, giờ chỉ bạn mới có thể giải quyết được việc bạn đã làm và làm cho anh có thêm niềm tin.
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
thanks 1 người cảm ơn langson cho bài viết.
cohien trên 20-10-2011(UTC) ngày
Offline bethetrueme  
#3 Đã gửi : 20/10/2011 lúc 10:54:44(UTC)
bethetrueme

Danh hiệu: Member

Groups ready for retrieval:
Gia nhập: 12-08-2011(UTC)
Bài viết: 35

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Bạn sợ anh ấy hay sợ chính một phần khác tồn tại trong bạn? Tôi không khẳng định điều gì, chỉ mong bạn xác định mình trước, vì đây là cách duy nhất khiến bạn trở nên tự tin, vững vàng. Khi đó, với vai trò gì cũng được, người tình hay người bạn, bạn hãy quay lại giúp anh ấy đi! Hơn ai hết, chắc bạn hiểu anh đang cần sự giúp đỡ như thế nào.

Thân mến!


P/S: Nếu cần sự hỗ trợ nào cho bạn hay cho anh ấy, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi qua nick Y! chat: bethetrueme. Nhé!
Offline duongthanhphong  
#4 Đã gửi : 21/10/2011 lúc 11:32:47(UTC)
duongthanhphong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 20-10-2011(UTC)
Bài viết: 7

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
tôi biết tôi có lỗi và tôi muốn anh nhận ra rằng tôi cần một người bạn chứ ko phải một người yêu tôi. tôi thấy rất khó, chuyện này quá khó với tôi, làm sao khi tình bạn trong tôi không còn. anh đã lừa dối tôi như vậy và đến giờ tôi vẫn ko thể đến gần anh dc ,có 1 ranh giới vô hình nào đó làm tôi ko thể đến gần anh dc. tôi muốn anh ấy như trc đây nhưng tôi thấy quá khó.nếu tôi quay lại giúp anh liệu anh có hiểu tấm chân tình một người bạn như tôi ko.hay tôi tự tạo ra tia hy vọng và chỗ dựa cho anh để rồi sau này anh nhận ra tôi làm vậy ko phải vì anh hay thông cảm con người của anh.
Offline funk  
#5 Đã gửi : 21/10/2011 lúc 12:11:56(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
funk đọc, và funk cảm nhận như sau:
- lòng tin của con người? nó từ đâu mà có? và từ đâu mà nó mất đi?
- tình bạn? tình yêu? đó là những thứ cảm xúc như thế nào?
- và, con người là gì?
mình không đánh giá, ko nhận xét bài viết, chia sẻ của bạn.mình chỉ có mấy dòng chia sẻ vậy thôi.
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline bethetrueme  
#6 Đã gửi : 25/10/2011 lúc 05:54:43(UTC)
bethetrueme

Danh hiệu: Member

Groups ready for retrieval:
Gia nhập: 12-08-2011(UTC)
Bài viết: 35

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Bạn nói "anh ấy lừa dối bạn" nghĩa là sao? Là không nói với bạn rằng anh ấy đồng tính sao? Hay anh ấy đã lợi dụng gì bạn? Hay anh ấy chỉ cam lòng sống với bí mật riêng của mình là "đồng tính" và "yêu bạn" - Nếu vậy thì đâu có gì phiền hà bạn đâu mà bạn bảo là "lừa dối"?!

Bạn ơi! Bây giờ là lúc bạn đừng đặt câu hỏi là "bạn cần gì", mà hãy hỏi là "anh ấy cần gì". Nếu bạn đã thật sự không còn tình bạn với anh ấy, thì những quan tâm và lúng túng của bạn có thể hiểu chỉ là tình người với nhau thôi - Điều này là tốt! Mình đề nghị 2 cách:

- Hoặc là bạn đến và nói rõ với anh ấy trước khi qua lại giúp đỡ

- Hoặc là bạn tìm ai đó đó đến giúp đỡ anh ấy, bạn chỉ đứng sau lưng thôi

Chúc vui!
Offline bethetrueme  
#7 Đã gửi : 25/10/2011 lúc 05:54:45(UTC)
bethetrueme

Danh hiệu: Member

Groups ready for retrieval:
Gia nhập: 12-08-2011(UTC)
Bài viết: 35

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Bạn nói "anh ấy lừa dối bạn" nghĩa là sao? Là không nói với bạn rằng anh ấy đồng tính sao? Hay anh ấy đã lợi dụng gì bạn? Hay anh ấy chỉ cam lòng sống với bí mật riêng của mình là "đồng tính" và "yêu bạn" - Nếu vậy thì đâu có gì phiền hà bạn đâu mà bạn bảo là "lừa dối"?!

Bạn ơi! Bây giờ là lúc bạn đừng đặt câu hỏi là "bạn cần gì", mà hãy hỏi là "anh ấy cần gì". Nếu bạn đã thật sự không còn tình bạn với anh ấy, thì những quan tâm và lúng túng của bạn có thể hiểu chỉ là tình người với nhau thôi - Điều này là tốt! Mình đề nghị 2 cách:

- Hoặc là bạn đến và nói rõ với anh ấy trước khi qua lại giúp đỡ

- Hoặc là bạn tìm ai đó đó đến giúp đỡ anh ấy, bạn chỉ đứng sau lưng thôi

Chúc vui!
Offline duongthanhphong  
#8 Đã gửi : 25/10/2011 lúc 10:19:25(UTC)
duongthanhphong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 20-10-2011(UTC)
Bài viết: 7

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
với mình thì anh chưa lợi dụng mình bao giờ.hôm qua mình gặp anh. cả hai im lặng.anh ko muốn mình giúp đỡ .mình thấy buồn về điều đó.mình có hỏi anh còn cần em ko hay ko muốn em làm bạn với anh nữa.anh im lặng.rồi anh em mình đi ăn .mình rất vui khi nụ cưòi anh trở lại.và mình với anh dọn dẹp lại phòng.anh muốn mình ở cùng anh.mình ko biết nói sao,mình ko biết sẽ xãy ra điều gì nữa.mình nói: em sẽ ở cùng anh khi anh xin được việc.mình ko nghĩ anh lại vui như vậy.....

nếu anh mà tỏ tình với mình hjx chắc mình độn thổ mất thôi ......>_<!.........hj thanhk mọi người
Offline funk  
#9 Đã gửi : 28/10/2011 lúc 01:22:24(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
mình nghĩ bạn đã tìm được câu trả lời cho bản thân. và mình tin là bạn đã biết mình sẽ phải làm gì? chúc ạn luôn luôn vẻ- lạc quan- yêu đời
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline cogaiyeuduoi  
#10 Đã gửi : 30/10/2011 lúc 11:53:27(UTC)
cogaiyeuduoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2011(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: thegioithu3

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
tìm dc một người hiểu và cảm thông như pạn rất khó. mình nghĩ những người như anh ấy ko đòi hỏi ở pạn đâu. đối với anh ấy pạn là người anh ấy có thể nc và tâm sự với pạn. và nhất là họ có thể chia sẻ dc chuyện buồn hay vui trong cuộc sống. cho mình hỏi 1 vấn đề: pạn có nói tình pạn giữa pạn và anh ấy ko còn mà tại sao pạn có thể tìm lại dc. cho mình kinh nghiệm của pạn về chuyện của pạn dc ko? chuck pạn vui và dù có chuyện gì xảy ra mình hy vọng pạn và anh ấy đều vượt qua!
Offline langson  
#11 Đã gửi : 31/10/2011 lúc 09:25:08(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
Trong tình yêu thì mới có lừa dối. Tình bạn lừa dối thì có xá gì đâu, bạn dùng từ nặng lời quá bạn ạ. Anh ấy không muốn nói với bạn vì anh ấy sợ, anh ấy sợ bạn sẽ như chính lúc này đây. Lúc bạn đưa những dòng tâm sự lên đây và mọi người cho bạn ý kiến. Anh ấy lừa dối bạn vì sợ có ngày hôm nay.
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
Offline bethetrueme  
#12 Đã gửi : 01/11/2011 lúc 11:29:15(UTC)
bethetrueme

Danh hiệu: Member

Groups ready for retrieval:
Gia nhập: 12-08-2011(UTC)
Bài viết: 35

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Vui!
Offline duongthanhphong  
#13 Đã gửi : 15/11/2011 lúc 10:24:34(UTC)
duongthanhphong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 20-10-2011(UTC)
Bài viết: 7

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
thực sự mà nói làm dc và lấy lại tình bạn ko dễ một chút nào. quan trọng nhất là cả hai phải mở rộng lòng mình.bỏ qua mặc cảm của nhau.
Offline coidive  
#14 Đã gửi : 16/11/2011 lúc 09:38:40(UTC)
coidive

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 15-11-2011(UTC)
Bài viết: 8

Được cảm ơn: 9 lần trong 1 bài viết
Nếu bạn là người không có học thức thì sẽ không nói làm gì.
Tôi sẽ nói với bạn như sau
Không ai sinh ra có thể chọn giới tính cho mình
Đồng tính không phải là bệnh và cũng chẳng ai muốn mình như vậy.
Chơi với bạn thì dù bạn mình có tốt hay xấu thì cũng vẫn là bạn.vì mình đã chọn bạn để chơi mà
vấn đề đạt ra:
bạn mình rất tốt,không cáp trộm.không lôi kéo bạn vào con dường xấu.....cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến cs của bạn...chỉ là đồng tính thôi thì việc gì bạn phải xa lánh
xin lỗi bạn một câu  .Chính bạn mới là người không đáng để coi là bạn.vì sao thì bạn cũng nên tự trả lời câu hỏi đó.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.