Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline life_fate  
#1 Đã gửi : 22/11/2011 lúc 10:20:23(UTC)
life_fate

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 22-11-2011(UTC)
Bài viết: 25
Đến từ: life_fate

Được cảm ơn: 14 lần trong 4 bài viết
Chào cả nhà. Xin phép cả nhà cho Fate nhận diễn đàn là chổ dựa tinh thần của mình. Đã 3 ngày qua Fate không thể nào ngủ được khi chờ kết quả xn. Ngủ không được lai mở máy tính vào diễn đàn, đọc rất nhiều tin tức trên diễn đàn và thấy tinh thần cũng ổn hơn được đôi chút. Fate đã suy nghĩ rất nhiều về kết quả xn và cũng đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến với mình, mặc dù cũng cầu nguyện cho mình may mắn. Chiều nay Fate đến Viện Paster nhận kết quả xét nghiệm. Thật không may mắn cho Fate, dương tính với H cả nhà ah. BS mời Fate vào phòng tư vấn mà đi như không vững, vừa ngồi xuống đã khóc ngất như 1 đứa trẻ. Được chị tư vấn giải thích Fate cũng bình tỉnh hơn. Fate buồn lắm vì mình còn nhiều điều chưa làm được, nghĩ đời mình sao đoản mệnh thế không biết. Giờ đây Fate chỉ còn biết tìm đến diễn đàn làm nơi chia sẽ nỗi lòng mình và cần lắm sự quan tâm, chia sẽ của cả nhà để tiếp thêm sức mạnh cho Fate đối mặt với bệnh tật. Chân thành cảm ơn đến cả nhà và chúc cả nhà sức khỏe.


Fate cảm ơn đến anh Tuấn Mec rất nhiều. Nhờ Anh đã động viên, an ủi mà Fate thấy có niềm tin hơn. Fate mong có dịp gặp được anh để được anh tư vấn nhiều hơn. Chúc anh sức khỏe, hạnh phúc.
thanks 8 người cảm ơn life_fate cho bài viết.
mrbuon9018 trên 22-11-2011(UTC) ngày, cohien trên 22-11-2011(UTC) ngày, mainga1402 trên 23-11-2011(UTC) ngày, hoanguyen_hn trên 30-11-2011(UTC) ngày, ruanyoufu trên 30-11-2011(UTC) ngày, doithay trên 01-12-2011(UTC) ngày, Dracula1986 trên 06-01-2012(UTC) ngày, lilou1990 trên 12-04-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline noidauconmai  
#2 Đã gửi : 22/11/2011 lúc 10:48:10(UTC)
noidauconmai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 18-11-2011(UTC)
Bài viết: 8
Đến từ: dongnai

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
cố gắng lên bạn vẫn chưa phải là dấu chấm hết mà. quan trọng bây giờ bạn phải chú ý giữ sức khỏe nhiều hơn, ăn ngủ hợp lý hơn để đương đầu với bệnh. cứ lạc quan yêu đời sống tốt là ok thời gian còn dài mà đâu phải cứ mắc bệnh là cuộc đời chấm hết đâu. sống có ích và sống khỏe nhé bạn
Offline cohien  
#3 Đã gửi : 22/11/2011 lúc 11:17:17(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
Originally Posted by: life_fate Go to Quoted Post
.................... Fate buồn lắm vì mình còn nhiều điều chưa làm được, nghĩ đời mình sao đoản mệnh thế không biết. Giờ đây Fate chỉ còn biết tìm đến diễn đàn làm nơi chia sẽ nỗi lòng mình và cần lắm sự quan tâm, chia sẽ của cả nhà để tiếp thêm sức mạnh cho Fate đối mặt với bệnh tật................



Củng cố tinh thần lên nào em, có H đâu phải là chấm dứt tất cả. Em cứ sống lạc quan, yêu đời, chăm chỉ lao động, bồi bổ sức khỏe, sống lành mạnh thì chả có gì phải suy nghĩ cả!
Có những người mang trong mình con virut H trên 20 năm rồi vẫn sống khỏe mạnh, cống hiến sức lực cho xã hội còn nhiều hơn những người ko có H!
Em hãy cố gắng lên, bên em luôn có những người trên dd biết sẻ chia, biết quan tâm và cổ vũ cho em..em nhé!
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
thanks 3 người cảm ơn cohien cho bài viết.
mainga1402 trên 23-11-2011(UTC) ngày, pch trên 23-11-2011(UTC) ngày, lilou1990 trên 12-04-2012(UTC) ngày
Offline khongsaoma  
#4 Đã gửi : 22/11/2011 lúc 11:37:59(UTC)
khongsaoma

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-05-2008(UTC)
Bài viết: 148
Man
Đến từ: Nỗi đau của Mẹ và sự sung sướng của Cha.

Thanks: 60 times
Được cảm ơn: 114 lần trong 61 bài viết
Sống lạnh lùng cho tâm hồn cứng rắn
 Mỗi bước đi sẽ chắc chắn vững vàng
Khi vấp ngã sẽ không hề đau đớn

Nở nụ cười trên cả những niềm đau. . .
Đất mẹ ra đi từ thủa ấy,Nơi đây xây đắp mộng không thành. Nằm xuống biết bao điều day dứt.Thương con nhưng biết phận mỏng manh.
thanks 1 người cảm ơn khongsaoma cho bài viết.
ptphu63 trên 23-11-2011(UTC) ngày
Offline lalala  
#5 Đã gửi : 23/11/2011 lúc 02:01:24(UTC)
lalala

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-10-2011(UTC)
Bài viết: 67
Man
Đến từ: thành phố Hồ Chí Minh

Được cảm ơn: 28 lần trong 18 bài viết
chào Fate!
Trên đời này không có gì là hoàn hảo và tuyệt đối cả. Mỗi người chúng ta có những nỗi lo lắng ưu phiền khác nhau, dù ta chán nản bế tắc đau khổ đến tột cùng nhưng đừng tuyệt vọng.
Cho dù bạn đang ở bất cứ một hoàn cảnh nào đi nữa thì điều quan trọng là bạn nên thích nghi đối diện với nó.
HIV đâu phải là dấu chấm hết. 
Nói một cách theo khoa học thì người có HIV vẫn sống, học tập và làm việc bình thường và thời gian có thể hơn 20 năm. Nếu như bạn biết chăm sóc tốt cho sức khỏe và thoải mái về mặt tinh thần, lạc quan yêu đời. Thời gian 20 hoặc hơn 20 năm đủ để cho chúng ta làm rất nhiều việc, chúng ta vẫn có thể thực hiện những ước mơ và hoài bảo của mình.
Nói theo một cách lạc quan thì thời gian 20 năm không phải là thời gian quá ngắn để chờ đợi có được một cơ hội làm lại từ đầu. Vì thế giới ngày nay luôn không ngừng tìm ra phương thuốc tiêu diệt con HIV quái ác và năm 2011 là năm có nhiều bước phát triển và khả quang nhất. Khoa học đã tìm ra được nhiều phương án để tiêu diệt HIV, vấn đề chỉ còn là thời gian. Virut HIV cho dù nó có như thế nào đi nữa thì nó cũng không hoàn hỏa và tuyệt đối.
Cho dù còn một tia hy vọng nhỏ nhoi thì bạn cũng đừng tuyệt vọng bạn nhé. Vì con đường phía trước còn rất nhiều điều đang chờ bạn thực hiện và còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn đón nhận.

!!
Này Fate đừng suy nghỉ gì nữa hết hãy đứng lên và vững bước tiến thẳng về phía trước nào. Vì có rất nhiều người cổ vũ cho bạn.!!

hãy chung tay vì một cuộc sống tươi đẹp.
thanks 8 người cảm ơn lalala cho bài viết.
ptphu63 trên 23-11-2011(UTC) ngày, PenGia trên 23-11-2011(UTC) ngày, mainga1402 trên 23-11-2011(UTC) ngày, hoanguyen_hn trên 30-11-2011(UTC) ngày, doithay trên 01-12-2011(UTC) ngày, cravenu2 trên 08-12-2011(UTC) ngày, Dracula1986 trên 06-01-2012(UTC) ngày, lilou1990 trên 12-04-2012(UTC) ngày
Offline life_fate  
#6 Đã gửi : 23/11/2011 lúc 06:53:20(UTC)
life_fate

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 22-11-2011(UTC)
Bài viết: 25
Đến từ: life_fate

Được cảm ơn: 14 lần trong 4 bài viết
Fate xin chào cả nhà. Sáng nay vừa thức dậy Fate đã vào diễn đàn, thật vui và cảm động đến rới nước mắt khi đọc từng lời động viên, an ủi của tất cả anh, chị, em. Cảm ơn cả nhà và chúc sức khỏe đến cả nhà.

Fate xin gửi lời cảm ơn đến Noidauconmai, Cohien, Khongsaoma, Lalala và chúc các anh chi sức khỏe.
Offline ptphu63  
#7 Đã gửi : 23/11/2011 lúc 07:57:44(UTC)
ptphu63

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 434
Man
Đến từ: Đồng Tháp

Thanks: 143 times
Được cảm ơn: 118 lần trong 106 bài viết
  Có H không phải là chấm dứt bạn àh. Có H đôi khi còn giúp bạn sống có trách nhiệm và tốt hơn những người bình thường. Hiện nay có rất nhiều người có H họ vẫn làm việc bình thường, tham gia vào các hoạt động công ích và đóng góp rất nhiều tích cực cho xã hội và họ cũng đã được tuyên dương trên các mặt báo chí. Theo ý nghĩa của riêng tôi thì:" Xã hội không nhớ đến chúng ta bằng cách cố gắng sống lâu bao nhiêu năm mà chỉ nhớ chúng ta đã đóp góp được những điều gì cho xã hội".

  Mình tin bạn sẽ sống tốt và có trách nhiệm. Hãy vững tin bước về phía trước, các anh em trong DD luôn ủng hộ bạn.
Hãy sống có ích với bản thân, gia đình và xã hội.
Hãy chung thủy với chế độ 1 vợ 1 chồng


thanks 1 người cảm ơn ptphu63 cho bài viết.
PenGia trên 23-11-2011(UTC) ngày
Offline namhaysongtot  
#8 Đã gửi : 23/11/2011 lúc 09:55:48(UTC)
namhaysongtot

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC)
Bài viết: 1.223
Man
Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
_Chúng tôi luôn luôn ở bên bạn dù trong mọi hoàn cảnh nào.Chúng tôi sẽ là gia đình thứ hai của bạn sẽ cùng bạn vượt qua mọi đau buồn.Hãy vững tin lên anh bạn .
Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165


PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG .
ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.

MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN.
thanks 2 người cảm ơn namhaysongtot cho bài viết.
mainga1402 trên 23-11-2011(UTC) ngày, pch trên 23-11-2011(UTC) ngày
Offline life_fate  
#9 Đã gửi : 23/11/2011 lúc 11:51:13(UTC)
life_fate

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 22-11-2011(UTC)
Bài viết: 25
Đến từ: life_fate

Được cảm ơn: 14 lần trong 4 bài viết
Chào cả nhà. Fate vể đến nhà thì đã 11pm rồi, tranh thủ vào diễn đàn để chia sẽ cũng cả nhà. Đi làm về rủ ông anh họ đi nhậu lai rai để chia buồn với anh vì mẹ anh vừa mất do chứng bệnh ung thư. Giờ đây ông anh đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, thấy mà thương quá! Fate chỉ biết động viên anh ấy sớm vượt qua. Ông anh rủ đi đánh cầu lông rồi hãy đi lai rai vì anh vừa mới vào sân cầu. Nghe nói tới cầu lông là Fate nổi máu ghiền, thế là mặc nguyên quần áo đi làm chạy vô sân đánh quá trời. Trong nhóm có chị bạn hài hước vô cũng, chị nói điều gì cũng làm cho Fate cười nghiên ngữa. Nhưng không biết sao cười đó, vui đó mà trong đầu cứ ám ảnh chuyện bệnh tật cho làm cho Fate thấy sao...nửa vời quá. Mặc dù trong đầu luôn nghĩ phải vui vẻ, lạc quan lên thì mới....sống lâu hơn được nhưng sao nỗi ám ảnh về bệnh cứ ám ảnh, đeo đẳng Fate suốt. Cả nhà ơi! có cách nào giúp Fate vượt qua nổi ám ảnh này không vậy?! Giúp Fate với cả nhà ah. Chúc cả nhà sức khỏe.

Fate xin cảm ơn đến ptphu63, namhaysongtot đã có lời động viên cũng Fate. Chúc 2 bạn khỏe.
Offline boy_tgt3_boy  
#10 Đã gửi : 24/11/2011 lúc 12:45:04(UTC)
boy_tgt3_boy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC)
Bài viết: 303
Đến từ: hochiminh city

Cảm ơn: 40 lần
Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
Mình hiểu những suy nghĩ của Fate và biết những gì Fate đang trải qua ... đúng như các bạn đã nói ở trên , nhiễm HIV k là hết , Fate vẫn có thể sống , học tập , làm việc và có quyền được yêu thương nếu như Fate biết lập trình cho 1 từ nay 1 chế độ sinh hoạt hợp lý và lành mạnh ... thật khó khi bây giờ phải bắt Fate vui vẻ , hồn nhiên như ngày nào ... nhưng Fate hãy cố ... cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau là để nó đi qua bản thân mình chứ đừng trốn chạy nó . Fate mới gia nhập vào hội NCH nên hẳn Fate sẽ chưa lên OPC mà lãnh thuốc , nếu như sau này Fate lên đấy , Fate sẽ thấy có rất nhiều anh chị bị nhiễm đã 5 năm , 10 năm , thậm chí 20 năm vẫn sống và làm việc rất tốt đấy thôi ... đây là khoảng thời gian rất quan trọng , Fate hãy cố gắng đừng buông xuôi bản thân mình , mà ruồng bỏ sức khỏe vì khi nó mà tuột dốc thì rất khó vực dậy ... Với mình , khi 1 cánh cửa đóng lại thì sẽ có 5 , 6 cánh cửa khác sẽ dc mở ra .... Fate vẫn còn rất nhiều người bạn ở forum này .... hãy cố gắng vượt qua nỗi đau và hãy học cách làm quen và sống cùng nó - HIV .
chúc Fate luôn vui !!!
Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?





Offline funk  
#11 Đã gửi : 24/11/2011 lúc 09:15:48(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
sông, sống đúng mực, sống thoải mái, và sống có ích. đó là những gì mà funk muốn nói.
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline life_fate  
#12 Đã gửi : 24/11/2011 lúc 11:13:00(UTC)
life_fate

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 22-11-2011(UTC)
Bài viết: 25
Đến từ: life_fate

Được cảm ơn: 14 lần trong 4 bài viết
Fate chào cả nhà. Hôm nay đi đánh cầu lông về tới nhà đã 11pm rồi, tranh thủ vào diễn đàn để nhà cả nhà giải đáp giúp Fate điều này. Chiều nay Fate đi lấy kết quả xn CD4, thấy trong giấy báo để CD4: 519. Nhờ cả nhà vui lòng cho Fate hỏi ở mức đó thì CD4 có thể tăng lên được nữa không hay từ mức đó chỉ giảm thôi? Fate cảm ơn và chúc sức khỏe đến cả nhà! Fate cảm ơn đến boy_tgt3_boy và funk nhe! Chúc 2 bạn khỏe.
Offline life_fate  
#13 Đã gửi : 26/11/2011 lúc 01:45:56(UTC)
life_fate

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 22-11-2011(UTC)
Bài viết: 25
Đến từ: life_fate

Được cảm ơn: 14 lần trong 4 bài viết
Fate xin chào cả nhà. Hôm nay đi làm về gặp thằng bạn thân nó rủ đi nhậu. Trong lòng cũng rất sẵn lòng vì từ hôm bữa biết kết quả xn đến nay chưa có dịp nhậu cho xỉn để thấy nhẹ lòng hơn. Thế là ok đi nhậu với nó. Cả nhà biết không, ngồi nhậu với nó mà Fate toàn nói đến thế thái nhân tình, kiếp nhân sinh con người, đề cập đến quy luật sống chết của kiếp người để tự an ủi, trấn an mình mà nó đâu hiểu là Fate đang nói về số phận của fate. Fate nói với nó cầu trời cho Fate sống tới 50 tuổi thì...chết được rồi vì lỡ sinh ra là gay thì sống càng lâu càng khổ chứ chả được gì. Nó nói gì tới 50 nhiều thế? Nghe nó nói thế Fate nhẩm tính thời gian sống của mình chắc cũng cỡ đó (cầu trời cho đựoc vậy. Vì trót sinh ra là gay thì chắc cũng không muốn sống lâu (cái này là thằng bạn nó nói sống càng lâu thì mắc nợ thế gian càng nhiều. Fate không biết có đúng như vậy không?!Nếu nghĩ duy tâm 1 chút thì thấy cũng chí lý). Cả nhà ah không biết sao lúc nào Fate đối mặt với 1 sự việc thì Fate đều nghĩ tới căng bệnh mình đang mang nên có muốn tiến xa hơn hay muốn gần gũi, thân thiết hơn thì lại mang tâm lý dè chừng, giữ kẻ vì sợ nếu Fate và người ta tiến xâu hơn thì lại ảnh hưởng đến người đó thế nên lại chùng xuống, rồi lại buồn. Cả nhà cho Fate xin ý kiến để Fate có suy nghĩ tích cực hơn nhe. Cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà sức khỏe.
Offline tuoithanhxuan  
#14 Đã gửi : 30/11/2011 lúc 07:44:19(UTC)
tuoithanhxuan

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 13-11-2011(UTC)
Bài viết: 10
Đến từ: VN

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
Cố lên Fate nha.... mình cũng bị nhiễm h, một căn bệnh quái ác, mình chỉ biết nhiễm h cách đây được 1 tháng thôi, tuy tinh thần hoang mang, suy sụp nhưng bây giờ đã ổn hơn,... tâm trạng cua fate bây giờ cũng như cua mình... lo lắng sợ hãi, có gì fate liên lạc tâm sự với mình qua yh nha... tuoithanhxuan94... chuc fate manh khỏe..
Offline tuoithanhxuan  
#15 Đã gửi : 30/11/2011 lúc 07:46:52(UTC)
tuoithanhxuan

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 13-11-2011(UTC)
Bài viết: 10
Đến từ: VN

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
Cố lên Fate nha.... mình cũng bị nhiễm h, một căn bệnh quái ác, mình chỉ biết nhiễm h cách đây được 1 tháng thôi, tuy tinh thần hoang mang, suy sụp nhưng bây giờ đã ổn hơn,... tâm trạng cua fate bây giờ cũng như cua mình... lo lắng sợ hãi, có gì fate liên lạc tâm sự với mình qua yh nha... tuoithanhxuan94... chuc fate manh khỏe..
Offline pch  
#16 Đã gửi : 30/11/2011 lúc 09:23:25(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
cố gắng bạn ơi,, vượt qua tát cả, diễn đàn này sẽ là gia đình thứ 2 của bạn.....chúc fate luôn đươc vui vẻ thoải mái trong cuộc sống

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
Offline hoanguyen_hn  
#17 Đã gửi : 30/11/2011 lúc 11:37:32(UTC)
hoanguyen_hn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-11-2011(UTC)
Bài viết: 51
Woman
Đến từ: Hà Nội

Thanks: 153 times
Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
Có H không phải là chấm dứt anh ạ.Có H đôi khi còn giúp mình suy nghĩ và sống có
trách nhiệm hơn những người bình thường. Hiện nay có rất nhiều
người có H họ vẫn làm việc bình thường, em cũng mới biết mình có H mà còn đang mang bầu ^^và vẫn sinh hoạt bình thường. Anh nên làm các xét nghiệm và đăng ký uống thuốc sớm anh ạ, cố gắng ăn uống nghỉ ngơi, giữ tinh thần thoải mái a nhé!
Offline ruanyoufu  
#18 Đã gửi : 30/11/2011 lúc 02:26:29(UTC)
ruanyoufu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-11-2011(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Mong rằng Fate sẽ luôn bình tâm, mọi người luôn đứng phía sau làm chỗ dựa cho bạn, hãy xem như đây là giai đoạn khó khăn mà bạn cần vượt qua để sống vui và sống tốt. Chúng tôi luôn bên bạn Fate mà, Fate nhé!!!!
Tu-an  
#19 Đã gửi : 30/11/2011 lúc 02:48:08(UTC)
Guest
Rank:: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: life_fate Go to Quoted Post


Fate cảm ơn đến anh Tuấn Mec rất nhiều. Nhờ Anh đã động viên, an ủi mà Fate thấy có niềm tin hơn. Fate mong có dịp gặp được anh để được anh tư vấn nhiều hơn. Chúc anh sức khỏe, hạnh phúc.


 Em trai !

 Những gì anh cung cấp cho em giử gìn sức khoẻ cũng như cách chăm sóc bản thân hãy nhớ.CD4 của em còn tốt lắm,nên việc tiếp cận điều trị chưa cần thiết,sau mỗi định kỳ 3 tháng em nên đi xét nghiệm CD4 một lần,khi nào cần thiết anh sẽ trung chuyển em đến OPC.
     Mỗi khi tinh thần hay công việc Stress hãy alo cho anh,anh sẽ luôn luôn lắng nghe cùng em.
Offline thienminh1212  
#20 Đã gửi : 01/12/2011 lúc 09:23:12(UTC)
thienminh1212

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 01-12-2011(UTC)
Bài viết: 4
Man
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Anh đâu có dám dũng cảm đối mặt đâu. Anh toàn sợ ngừoi ta biết ko à. Cùng là ngừoi có H nhưng anh ko tin thì sao giúp anh đây!
MERRY CHRISTMAS!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
3 Trang123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.