Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline na74  
#41 Đã gửi : 18/12/2011 lúc 08:58:50(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Originally Posted by: thatvongcq Go to Quoted Post
cần phải nhắc họ 1 lần cho họ biết vì có khi nhiều người ở thế hệ trước họ không có đk tiếp xúc vi tính nên chưa biết nên anh tuấn nhắc nhở cho họ biết, chứ nhiều khi tự chuyển bài đi hoặc xóa ngay từ đầu họ cũng không biết nguyên nhân.
Không cần phải nhắc và nếu họ thắc mắc tất nhiên sẽ phải tự hiểu nguyên nhân bằng cách suy luận, bạn ạ.
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline life_fate  
#42 Đã gửi : 20/12/2011 lúc 07:09:17(UTC)
life_fate

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-11-2011(UTC)
Bài viết: 25
Đến từ: life_fate

Được cảm ơn: 14 lần trong 4 bài viết
Vậy là được một tháng kể từ ngày phát hiện có H. Nhanh thật! Nhìn lại khoản thời vừa trải qua mà thấy sợ. Chưa bao giờ trong đời mà tâm trạng lại khủng hoảng đến như thế. Mất ngủ liên tục, không ăn uống gì nổi, tâm trạng tuyệt vọng, trong đầu chỉ nghĩ đến cái chết...Thật kinh khủng. Rồi may mắn gặp được các anh, chị, em trong diễn đàn động viên, chia sẽ làm cho tinh thần được nhẹ nhàng hơn, không còn cảm thấy tuyệt vọng nữa. Đọc những bài viết của tất cả các thành viên trong diễn đàn và tự nhủ với mình phải cố gắn vượt qua khó khăn. Đã là số phận thì không thể tránh, mà không thể tránh thì phải vui vẻ đối mặt chứ không thể nào buồn rầu mãi được cho dù đến giây phút cuối cùng.
"Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng chỉ là mơ thôi"
Offline vanconhyvong  
#43 Đã gửi : 20/12/2011 lúc 07:15:27(UTC)
vanconhyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC)
Bài viết: 1.279

Cảm ơn: 630 lần
Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
Originally Posted by: life_fate Go to Quoted Post
Vậy là được một tháng kể từ ngày phát hiện có H. Nhanh thật! Nhìn lại khoản thời vừa trải qua mà thấy sợ. Chưa bao giờ trong đời mà tâm trạng lại khủng hoảng đến như thế. Mất ngủ liên tục, không ăn uống gì nổi, tâm trạng tuyệt vọng, trong đầu chỉ nghĩ đến cái chết...Thật kinh khủng. Rồi may mắn gặp được các anh, chị, em trong diễn đàn động viên, chia sẽ làm cho tinh thần được nhẹ nhàng hơn, không còn cảm thấy tuyệt vọng nữa. Đọc những bài viết của tất cả các thành viên trong diễn đàn và tự nhủ với mình phải cố gắn vượt qua khó khăn. Đã là số phận thì không thể tránh, mà không thể tránh thì phải vui vẻ đối mặt chứ không thể nào buồn rầu mãi được cho dù đến giây phút cuối cùng.
"Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng chỉ là mơ thôi"


anh vui là e cũng vui lắm. phải lạc quan a nhe
Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh

UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
Offline peo_ngok  
#44 Đã gửi : 21/12/2011 lúc 03:57:37(UTC)
peo_ngok

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 21-12-2011(UTC)
Bài viết: 3

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Mọi ng thật dũng cảm...bị bệnh mà còn vượt qua đc. E chỉ gặp chút khó khăn trog cs mà sao thấy mệt mỏi quá.ko biết làm sao để đứg lên bước tiếp đc đây.
Offline life_fate  
#45 Đã gửi : 22/12/2011 lúc 07:13:27(UTC)
life_fate

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-11-2011(UTC)
Bài viết: 25
Đến từ: life_fate

Được cảm ơn: 14 lần trong 4 bài viết
Lại một mùa Giáng sinh nữa sắp đến, 17 năm từ ngày sống xa gia đình cho đến nay chưa năm nào lại mong được về nhà để gặp ba mẹ như trong lúc này. Chắc điều gì mình biết sắp vụt khỏi tầm tay thì lại trân trọng nó nhất. Con người vốn là vậy! Thời gian qua nhanh thật, mới ngày nào còn lạ lẵm khăn gói lên SG tìm môi trường mới sinh sống để mà quên đi kỷ niệm đau buồn đã qua. Bao khó khăn của những ngày đầu ở mảnh đất Sg rồi cũng qua đi, rồi cũng bắt nhịp được với môi trường này. Khi cuộc sống tạm ổn định thì lại ngĩ đến chuyện tình cảm. Lại cần một ai đó để yêu thương, chia sẽ...Rồi có những cuộc tình, buổi hẹn hò hay chỉ là để thỏa mãn vội qua đi hay nhiều lắm cũng được vài ba tháng. Không biết vì sao sau lần biến cố lớn trong tình cảm thì không còn lòng tin vào tình yêu nữa. Nhiều lần cũng mở lòng mình để tìm lại cảm giác yêu thương, nhơ nhung như ngày xưa mà không thể được. Chắc chay sạn rồi thì phải. Dù vậy nhưng trong lòng vẫn cầu mong cho mình tìm được 1 người iu tử tế (mâu thuẩn nhỉ). Mãi lo mưu sinh, chạy theo những cuộc vui mà có lúc xao lãng việc chăm sóc gia đình, chỉ lo cho gia đình như công việc phải làm chứ không thấy việc đó là một sự thiêng liêng.

" Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
Khép lại từng đêm vui..."
thanks 2 người cảm ơn life_fate cho bài viết.
vanconhyvong trên 22-12-2011(UTC) ngày, ptphu63 trên 02-01-2012(UTC) ngày
Offline hanhphuctimdau  
#46 Đã gửi : 06/01/2012 lúc 04:39:16(UTC)
hanhphuctimdau

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 03-01-2012(UTC)
Bài viết: 18

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 7 bài viết
Chào Fate...! Ngày 10/1 này là ngày mình nhận kết quả xét nghiệm, không biết sẽ như thế nào, nhưng khi đọc những tâm sự của Fate, mình lại cảm giác xung quanh chỉ là những hình ảnh mơ hồ. Điều mình nghĩ nhiều nhất là gia đình. Phải làm gì để đối mặt. Với hậu quả mà thời gian qua mình sống buông thả...! Khó nói, nhưng cũng phải chấp nhận...! Fate, hãy cố gắng, cầu lông là môn Fate đam mê, còn mình thì gym, nên mình sẽ lấy công việc, tập gym, ăn uống, để có sức khỏe tốt, để đối mặt với tương lai...!
Đây là proflile mà mình chia sẽ, Fate dành chút thời gian để hiểu mình hơn...! Chúc Fate có sức khỏe và hạnh phúc...!
http://forum.hiv.com.vn/...spx?g=posts&t=182770
Offline life_fate  
#47 Đã gửi : 08/01/2012 lúc 02:34:24(UTC)
life_fate

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-11-2011(UTC)
Bài viết: 25
Đến từ: life_fate

Được cảm ơn: 14 lần trong 4 bài viết
Chào Hanhphuctimdau, mấy hôm nay mình "đi hoang" không về thăm "nhà" nên không hay có bạn ghé thăm hehe...Mình đã đọc bài viết của bạn rồi. Mình hiểu tâm trạng và hoàn cảnh của bạn trong lúc này vì mình đã trải qua nên rất muốn chia sẽ với bạn. Thật sự sau khi được tiếp xúc với các anh chị tham vấn, bạn bè, diễn đàn thì tin thần mình trở nên thoải mái hơn, mạnh dạng đối mặt với bệnh tật. Không còn suy nghĩ tiêu cực như lúc mới phát hiện nữa. Điều quan trong Fate nghĩ là cố gắn sống thật tốt, cố gắn làm tất cả những gì mà mình chưa làm được để đến lúc không còn làm được nữa thì thấy mãn nguyện hehe..nên thời gian gần đây Fate dành nhiều time về thăm gia đình hơn, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, chơi thể thao đều đặng hơn. Đặc biệt ăn uống nhiều hơn nên mới trong gần 2 tháng mà đã lên được 2 cân kaka...giờ bạn bè ai cũng nói sao thấy mập ra vậy? Wow..hiện tại thế là ok rồi. Còn chuyện tương lai thì..."Biết ra sao ngày sau..." Trong lúc chờ kq xn bạn cố gắn đừng để nó làm suy sụp tin thần mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Bạn cứ nghĩ chuyện gì đến sẽ đến, nếu may mắn kq âm thì quá tốt còn ngược lại thì mạnh dạng đối mặt với nó vì đâu phải mình là cá biệt mà rất nhiều người cũng như mình thế nhưng họ vẫn sống vui, sống khỏe đấy. Ít gì cũng sống được 20 năm, suốt khoản thời gian đó biết làm gì cho hết bây giờ hố hố...Cầu chúc cho bạn may mắn nhe Hanhphuctimdau!(Còn bạn không biết tìm hạnh phúc ở đâu thì Fate chỉ cho nè. Ngay trước mắt nè haha...lại giở thói lăng nhăng nên bị..."dính chưởng" cũng đáng tội).
Offline hanhphuctimdau  
#48 Đã gửi : 15/01/2012 lúc 10:13:21(UTC)
hanhphuctimdau

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 03-01-2012(UTC)
Bài viết: 18

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 7 bài viết
Gửi Fate, hiện tại Hanhphuc chưa có kết quả, và có một vài vấn đề xảy ra tại nơi mình xn. Nên thôi, có lẽ qua Tết, HP sẽ đi xn lại, HP muốn có một cái Tết năm này thật sự ý nghĩa bên gia đình, bạn bè và những người mình yêu quý. Cho dù sau Tết, kết quả xn đc là + hay -, mình đều sẽ đối mặt với nó, bởi thời gian qua, mình cũng đã vượt qua đc cái rào cản tình thần, sự nặng nề mệt mỏi và những suy nghĩ tương lai. Ng ta nói "gieo nhân nào thì gặt quả đó", tuy chưa đúng cho trường hợp hiện tại nhưng nó là kết quả của khoảng thời gian kg tôn trọng bản thân mình của quá khứ. Thôi thì cứ đối mặt, để mình vẫn phải sống, sống và làm tròn những gì cần làm. Mong Fate gửi offline yahoo hanhphuctimdau162 số phone của Fate để mình thuận tiện hơn cho việc liên lạc...! Fate nhé...!
Trích "Cầu chúc cho bạn may mắn nhe Hanhphuctimdau!(Còn bạn không biết tìm hạnh phúc ở đâu thì Fate chỉ cho nè. Ngay trước mắt nè haha...lại giở thói lăng nhăng nên bị..."dính chưởng" cũng đáng tội)".
Nhưng đôi khi trước mắt mà ta cứ ngỡ như rất xa vời. Hãy mang niềm hạnh phúc đến với nhau, dù chỉ là 1 lời chúc. Mong hồi âm...!
Offline pupupinpin  
#49 Đã gửi : 16/01/2012 lúc 02:47:23(UTC)
pupupinpin

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 16-01-2012(UTC)
Bài viết: 26

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
khi những ngày đầu mình biết bị nhiễm HIV thì mình cùng khóc rất nhìu, khoc nhìu lắm cả nhà ạh. nhưng rồi mình chợt nghĩ ra rằng khóc cũng chẳng giúp đc gì hết mà làm cho tinh thần ko đc thoải mái, làm cho sức khỏe ko tốt. rồi mình ko khóc nữa. mình phải cố gắng vươn lên vượt qua tất cả, lúc ban đầu mình biết thì sk mình rất yếu. nhưng mình đã cố gắng vượt qua bây giờ thì sk mình đã ổn. hằng ngày mình đi tập thể dục điều đặng. sk đã khá hơn nhìu đó cả nhà. chúc cả nhà năm mới vui vẽ và tràn ngập hạnh phúc.hãy sống khỏe và lạc quan là quan trọng nhé cả nhà ^_^!
Độc thân vui tính (PuPuPinPin ^__^)
Offline life_fate  
#50 Đã gửi : 15/02/2012 lúc 07:05:49(UTC)
life_fate

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-11-2011(UTC)
Bài viết: 25
Đến từ: life_fate

Được cảm ơn: 14 lần trong 4 bài viết
Vậy là được 3 tháng từ ngày phát hiện có H, thời gian trôi nhanh thật, may mắn là mình đã sớm lấy lại căn bằng để tiếp tục tận hưởng những điều thú vị mang đến từ cuộc sống này. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi, vẫn đi làm, vui chơi, tập thể thao đều đặn...chỉ có chút thay đổi là kg còn...nhậu nhẹt, "hẹn hò" thả cửa như trước đây nữa hi hi.... Nghĩ lại những điều đã diễn ra thấy từ khi có H mình trở nên sống có trách nhiệm hơn với gia đình, bạn bè, những người xung quanh. Thế thì cũng tốt rồi. Cầu mong ơn trên ban phước lành vẫn duy trì được sức khỏe tốt thế này để còn làm nhiều điều có ý nghĩa hơn nữa. Chúc tất cả a chị e trong diễn đàn luôn vui khỏe.
thanks 3 người cảm ơn life_fate cho bài viết.
vanconhyvong trên 15-02-2012(UTC) ngày, bethetrueme trên 15-02-2012(UTC) ngày, lilou1990 trên 12-04-2012(UTC) ngày
Offline chathcm  
#51 Đã gửi : 21/02/2012 lúc 11:57:22(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
Originally Posted by: life_fate Go to Quoted Post
Vậy là được 3 tháng từ ngày phát hiện có H, thời gian trôi nhanh thật, may mắn là mình đã sớm lấy lại căn bằng để tiếp tục tận hưởng những điều thú vị mang đến từ cuộc sống này. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi, vẫn đi làm, vui chơi, tập thể thao đều đặn...chỉ có chút thay đổi là kg còn...nhậu nhẹt, "hẹn hò" thả cửa như trước đây nữa hi hi.... Nghĩ lại những điều đã diễn ra thấy từ khi có H mình trở nên sống có trách nhiệm hơn với gia đình, bạn bè, những người xung quanh. Thế thì cũng tốt rồi. Cầu mong ơn trên ban phước lành vẫn duy trì được sức khỏe tốt thế này để còn làm nhiều điều có ý nghĩa hơn nữa. Chúc tất cả a chị e trong diễn đàn luôn vui khỏe.


Chúc mừng bạn nhé, đã lấy lại cân bằng
Mìh cũng phát hiện được 3 tháng như bạn, uống thuốc được 3 ngày, ở nhà ăn ngũ, chưa đi làm lại được. Cảm giác nhớ công việc, bạn bè, cuộc sống trước đây kinh khủng happy
Giờ phải trị thêm lao phổi nữa, nên cũng chưa cân bằng như trước được.


Nếu có dịp, add nick chat nhé: chathcm@yahoo.com

Facebook: chathcm@yahoo.com zalo: 0995626751
Offline life_fate  
#52 Đã gửi : 21/03/2012 lúc 09:32:43(UTC)
life_fate

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-11-2011(UTC)
Bài viết: 25
Đến từ: life_fate

Được cảm ơn: 14 lần trong 4 bài viết
Mong cả nhà giúp đỡ fate. Thứ 6 tới là cả cơ quan của fate khám sức khỏe. Fate không biết mình có bị phát hiện nhiễm H không nữa. Lo quá cả nhà ạh! Nếu bị phát hiện chắc...bị cho thôi việc quá hà. Cả nhà có ai kinh nghiệm trong chuyện này giúp Fate với nhé. Fate cảm on cả nhà!!
Offline WinemanHD  
#53 Đã gửi : 22/03/2012 lúc 03:47:59(UTC)
WinemanHD

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 03-12-2011(UTC)
Bài viết: 13

Được cảm ơn: 12 lần trong 6 bài viết
Anh yên tâm , theo bộ luật thì không có quyền xét nghiệm H khi chưa có sự đồng ý của anh , và trong công ty , chỉ là khám tổng quát , không hề kèm theo xét nghiệm HIV anh nhé
Offline funk  
#54 Đã gửi : 08/04/2012 lúc 10:51:11(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
tự tin vào những gì mà mình đang có. đó là những gì mà funk có thể nói vào lúc này.
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
thanks 1 người cảm ơn funk cho bài viết.
hoavu trên 13-04-2012(UTC) ngày
Offline please_bless_me  
#55 Đã gửi : 12/04/2012 lúc 10:11:31(UTC)
please_bless_me

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2009(UTC)
Bài viết: 554
Man
Đến từ: Vùng Trời Bình Yên...

Được cảm ơn: 47 lần trong 44 bài viết
Cố gắng lên Fate. Chúa sẽ phù hộ bạn 
. Skype: phuong.lamlove213
. Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi/nhắn tin: 0928973419
Offline emlamlo87  
#56 Đã gửi : 12/04/2012 lúc 10:58:21(UTC)
emlamlo87

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 21-06-2011(UTC)
Bài viết: 12

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Cố lên fate ....cố lên ...hehe
Offline life_fate  
#57 Đã gửi : 13/04/2012 lúc 09:48:22(UTC)
life_fate

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-11-2011(UTC)
Bài viết: 25
Đến từ: life_fate

Được cảm ơn: 14 lần trong 4 bài viết
Xin chào cả nhà! Đã lâu không vào lại diễn đàn, nay cuối tuần Fate tranh thủ vào thăm lại nhà. Rất cảm ơn cả nhà vì những lời động viên, hướng dẫn. Giờ thì mọi chuyện cũng đã ổn rồi, thở phào nhẹ nhõm hehe...Cả nhà mình có ai đang chơi cầu lông không vậy? Fate đang chơi và muốn rủ thêm ace chơi chung cho vui và cũng để trao đổi kinh nghiệm giữ sức khỏe. Chúc cả nhà vui khỏe!
Offline chathcm  
#58 Đã gửi : 16/04/2012 lúc 11:00:55(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
Originally Posted by: life_fate Go to Quoted Post
Xin chào cả nhà! Đã lâu không vào lại diễn đàn, nay cuối tuần Fate tranh thủ vào thăm lại nhà. Rất cảm ơn cả nhà vì những lời động viên, hướng dẫn. Giờ thì mọi chuyện cũng đã ổn rồi, thở phào nhẹ nhõm hehe...Cả nhà mình có ai đang chơi cầu lông không vậy? Fate đang chơi và muốn rủ thêm ace chơi chung cho vui và cũng để trao đổi kinh nghiệm giữ sức khỏe. Chúc cả nhà vui khỏe!

Mình mới uống thuốc, nên chưa dám chơi thể thao happy

Bạn có đi chuà không? Nếu có thì rủ đi chung luôn happy

Facebook: chathcm@yahoo.com zalo: 0995626751
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
3 Trang<123
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.