  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 22-11-2011(UTC) Bài viết: 25 Đến từ: life_fate
Được cảm ơn: 14 lần trong 4 bài viết
|
"Đừng bỏ ba mẹ đi , đừng , đợi ba mẹ mất rồi hãy mất theo nha con" ....Trời ơi , lời mẹ tôi đấy , đúng là lòng mẹ dạt dào hơn tất cả ...Người ba tôi cũng thế , đây là lần đầu tôi thấy ông khóc , khóc vì thằng con trai ông thương phải sống trong dằn vặt hay sao? Không , vì ước mơ , vì tất cả , .Tôi thấy mình bé nhỏ lại. Đọc đến đây Fate cảm động quá! Tuy Fate chưa dám nói cho gia đình biết mình có H nhưng lúc nào trong đầu cũng nhớ đến ba mẹ. Nghĩ tới cảnh ông bà ghe tin này không biết sẽ chịu đựng cú shock như thế nào vì mọi kỳ vọng đều đặt hết vào mình do nhà có mỗi đứa con trai. Sợ đến ngày đó quá cả nhà ah. Cầu ơn trên ban phước cho Fate có được sức khỏe tốt cho đến khi...."đợi ba mẹ mất rồi hãy mất theo nha con". Chúc WinemanHD có sức khỏe tốt, vui vẻ.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Originally Posted by: life_fate  "Đừng bỏ ba mẹ đi , đừng , đợi ba mẹ mất rồi hãy mất theo nha con" ....Trời ơi , lời mẹ tôi đấy , đúng là lòng mẹ dạt dào hơn tất cả ...Người ba tôi cũng thế , đây là lần đầu tôi thấy ông khóc , khóc vì thằng con trai ông thương phải sống trong dằn vặt hay sao? Không , vì ước mơ , vì tất cả , .Tôi thấy mình bé nhỏ lại. Đọc đến đây Fate cảm động quá! Tuy Fate chưa dám nói cho gia đình biết mình có H nhưng lúc nào trong đầu cũng nhớ đến ba mẹ. Nghĩ tới cảnh ông bà ghe tin này không biết sẽ chịu đựng cú shock như thế nào vì mọi kỳ vọng đều đặt hết vào mình do nhà có mỗi đứa con trai. Sợ đến ngày đó quá cả nhà ah. Cầu ơn trên ban phước cho Fate có được sức khỏe tốt cho đến khi...."đợi ba mẹ mất rồi hãy mất theo nha con". Chúc WinemanHD có sức khỏe tốt, vui vẻ.
Gia đình là chỗ dựa tinh thần. phải cho gia đình biết để mọi người giúp mình điều trị nữa chứ. | Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 03-12-2011(UTC) Bài viết: 13
Được cảm ơn: 12 lần trong 6 bài viết
|
Thế là đi học về thuốc ARV được 1 ngày ... 4H30 sáng đã đi xe máy 1 mình từ quê lên , trời lạnh vô cùng , nhưng vì ý chí vượt qua thì cũng đi cho tới . Vào đến lớp học , hóa ra mình nhỏ tuổi nhất , hì , đúng là hay nhỉ ? Làm quen được 1 với 1 chị tóc vàng , nhìn cũng rất là đàn chị , hỏi ra thì chị dân ma túy , và đã phát hiện được 2 năm , còn chồng chị thì đã mất ..Nói chuyện cũng rôm rả , học cũng ngồi chung Lớp thì có 1 sư thầy vì chăm sóc cho trẻ em nhiễm nên thế , 1 anh chàng đam mê cơn khói trắng , và 1 tay ăn chơi biết quay đầu . Chỉ ngậm ngùi là 1 chị gái , biết chồng mình thế những cũng ở bên cạnh chăm sóc , và hiện lại mang trong mình giọt máu 2 tuần tuổi ..Ôi , tôi cầu mong đứa bé ấy được điều trị kịp thời , tôi mong là thế ... Ra về lúc 10h41 trứa , băng xe về quê trong vòng 1 tiếng rưỡi ...Về đến nhà là thấy mẹ đang cười trong nước mắt ...NGậm ngùi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 01-12-2011(UTC) Bài viết: 4  Đến từ: TP.HCM Thanks: 2 times Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Ủa mà bạn có yahoo ko...mình nói chuyện....Mình thì biết nhiễm đựoc 1 năm rùi...sinh nă 1992, ko bik có bé hơn bạn nhìu ko...7 tháng rồi mình ko đi thăm khám........Chả biết vì sao nữa......tâm trạng mình lúc nào cũng như con nít ngày tết ấy...vô tư, vô lo...cũng chẳng quan tâm là mình có bị gì nữa ko...... | MERRY CHRISTMAS! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: WinemanHD  Thế là đi học về thuốc ARV được 1 ngày ... 4H30 sáng đã đi xe máy 1 mình từ quê lên , trời lạnh vô cùng , nhưng vì ý chí vượt qua thì cũng đi cho tới . Vào đến lớp học , hóa ra mình nhỏ tuổi nhất , hì , đúng là hay nhỉ ? Làm quen được 1 với 1 chị tóc vàng , nhìn cũng rất là đàn chị , hỏi ra thì chị dân ma túy , và đã phát hiện được 2 năm , còn chồng chị thì đã mất ..Nói chuyện cũng rôm rả , học cũng ngồi chung Lớp thì có 1 sư thầy vì chăm sóc cho trẻ em nhiễm nên thế , 1 anh chàng đam mê cơn khói trắng , và 1 tay ăn chơi biết quay đầu . Chỉ ngậm ngùi là 1 chị gái , biết chồng mình thế những cũng ở bên cạnh chăm sóc , và hiện lại mang trong mình giọt máu 2 tuần tuổi ..Ôi , tôi cầu mong đứa bé ấy được điều trị kịp thời , tôi mong là thế ... Ra về lúc 10h41 trứa , băng xe về quê trong vòng 1 tiếng rưỡi ...Về đến nhà là thấy mẹ đang cười trong nước mắt ...NGậm ngùi
Cuối cùng em cũng học về tuân thủ điều trị rồi à,cố lên em trai...( nói nhỏ em nghe những buổi học này rất quan trọng, em cần lưu tâm và phải trả bài sau kết thúc đấy...nếu không thuộc em sẽ còn đi lên xuống dài dài học đến khi kiểm tra bài thuộc mới thôi ấy) .
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 03-12-2011(UTC) Bài viết: 13
Được cảm ơn: 12 lần trong 6 bài viết
|
Originally Posted by:  Originally Posted by: WinemanHD  Thế là đi học về thuốc ARV được 1 ngày ... 4H30 sáng đã đi xe máy 1 mình từ quê lên , trời lạnh vô cùng , nhưng vì ý chí vượt qua thì cũng đi cho tới . Vào đến lớp học , hóa ra mình nhỏ tuổi nhất , hì , đúng là hay nhỉ ? Làm quen được 1 với 1 chị tóc vàng , nhìn cũng rất là đàn chị , hỏi ra thì chị dân ma túy , và đã phát hiện được 2 năm , còn chồng chị thì đã mất ..Nói chuyện cũng rôm rả , học cũng ngồi chung Lớp thì có 1 sư thầy vì chăm sóc cho trẻ em nhiễm nên thế , 1 anh chàng đam mê cơn khói trắng , và 1 tay ăn chơi biết quay đầu . Chỉ ngậm ngùi là 1 chị gái , biết chồng mình thế những cũng ở bên cạnh chăm sóc , và hiện lại mang trong mình giọt máu 2 tuần tuổi ..Ôi , tôi cầu mong đứa bé ấy được điều trị kịp thời , tôi mong là thế ... Ra về lúc 10h41 trứa , băng xe về quê trong vòng 1 tiếng rưỡi ...Về đến nhà là thấy mẹ đang cười trong nước mắt ...NGậm ngùi
Cuối cùng em cũng học về tuân thủ điều trị rồi à,cố lên em trai...( nói nhỏ em nghe những buổi học này rất quan trọng, em cần lưu tâm và phải trả bài sau kết thúc đấy...nếu không thuộc em sẽ còn đi lên xuống dài dài học đến khi kiểm tra bài thuộc mới thôi ấy) .
E biết mà anh , em cũng chú tâm lắm , những người trong lớp cũng dễ thương  . Nói chung giờ em hiểu thế nào hạnh phúc của một cuộc đời . Cám ơn anh
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 03-12-2011(UTC) Bài viết: 13
Được cảm ơn: 12 lần trong 6 bài viết
|
Thế là xong ngày thứ 2 , hì , cũng mệt thiệt , dậy từ sớm đi lên đó , và hôm nay về sớm 1 tiếng so với ngày đầu ...Bữa nay trả bài tốt vì cũng dễ mà , hì , có điều vui là kết quả CD4 là 445 ..Cũng khá cao ..cố gắng tăng lên đi nào chiến sĩ trẻ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
cố gắng lên nào... cố lên. cuộc đời vẫn tiếp diễn, và chúng ta vẫn phải sống. sống cho chính chúng ta, và sống vì mọi người thân xung quanh chúng ta nữa... cố lên nào... | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Chào các bạn, Mình mới nhận được kết quả dương tính Hiện cũng chưa biết làm gì, đăng đợi cho vào chương trình điều trị của Bộ Y Tế, cảm thấy hơn nản chí Các bạn nào đã từng trải qua giai đọan đầu như mình, cho mình làm quen để tham khảo, tư vấn giùm mình nhé Nick yahoo của mình: chathcm@yahoo.comCảm ơn các bạn | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 24-11-2011(UTC) Bài viết: 51  Đến từ: Hà Nội Thanks: 153 times Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
|
Anh ơi cố gắng lên...cuộc đời lắm gian nan thử thách lắm, quan trọng là cách mình vượt qua như thế nào.. ngoài sống khỏe vì bản thân, còn fải sống tốt vì gia đình người thân, sống có ích vì xã hội, mong anh sẽ luôn giữ được tinh thần và sức khỏe tốt! ^^! | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Cảm ơn bạn hoangnguyen_hn Nhưng bạn cho hỏi là có biết thông tin nào về quá trình điều trị không?Tư vấn cho mình với Hiện mình đăng chờ cấp Thẻ để cho vào chương trình, mà đến 15/01 mới có. Chờ lâu quá, trong khi mình đăng bệnh nửa  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Originally Posted by: chathcm  Cảm ơn bạn hoangnguyen_hn Nhưng bạn cho hỏi là có biết thông tin nào về quá trình điều trị không?Tư vấn cho mình với Hiện mình đăng chờ cấp Thẻ để cho vào chương trình, mà đến 15/01 mới có. Chờ lâu quá, trong khi mình đăng bệnh nửa 
Chờ đến ngày cấp thẻ rồi đi điều trị bạn ạ. Quá trình điều trị thì bao gồm 1 lớp tập huấn uống ARV. Sau khi học xong thì sẽ được bác sĩ chỉ định đi khám tổng quát cho bạn để biết bạn có mắc thêm bệnh gì không. Mục đích của việc khám là để đưa ra phác đồ điều trị thích hợp cho bạn. | Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-09-2008(UTC) Bài viết: 6
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Originally Posted by: vanconhyvong 
Chờ đến ngày cấp thẻ rồi đi điều trị bạn ạ. Quá trình điều trị thì bao gồm 1 lớp tập huấn uống ARV. Sau khi học xong thì sẽ được bác sĩ chỉ định đi khám tổng quát cho bạn để biết bạn có mắc thêm bệnh gì không. Mục đích của việc khám là để đưa ra phác đồ điều trị thích hợp cho bạn.
Sao mình ko đc tham gia lớp đó, có thẻ cũng được gần 4 năm rồi??? 
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: motphutmotdoi 
Sao mình ko đc tham gia lớp đó, có thẻ cũng được gần 4 năm rồi??? 
Bạn nên vui,nói đúng hơn nên chúc mừng cho mình,Vì những buổi học đó là dành cho các bạn bắt đầu điều trị ARV.Với bạn có lẽ sức khỏe còn tốt,CD4 chưa đến thời gian phải điều trị.Bạn cố gắng duy trì sức khỏe như thế nhé.Sửa bởi người viết 05/01/2012 lúc 03:40:30(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Originally Posted by: vanconhyvong  Originally Posted by: chathcm  Cảm ơn bạn hoangnguyen_hn Nhưng bạn cho hỏi là có biết thông tin nào về quá trình điều trị không?Tư vấn cho mình với Hiện mình đăng chờ cấp Thẻ để cho vào chương trình, mà đến 15/01 mới có. Chờ lâu quá, trong khi mình đăng bệnh nửa 
Chờ đến ngày cấp thẻ rồi đi điều trị bạn ạ. Quá trình điều trị thì bao gồm 1 lớp tập huấn uống ARV. Sau khi học xong thì sẽ được bác sĩ chỉ định đi khám tổng quát cho bạn để biết bạn có mắc thêm bệnh gì không. Mục đích của việc khám là để đưa ra phác đồ điều trị thích hợp cho bạn.
Bạn ơi, CD4 của mình còn có 130 àh. Mà nếu không điều trị sớm có sao không bạn?
Mình có xuống Paster xin xét nghiệm định lượng HIV, nhưng họ tư vấn là đợi vào chương trình làm luôn, rồi có thuốc uống Không biết tình trạng như mình thì thế nào, để đến khi đi học AVR xong thì CD4 còn bao nhiêu không biết nữa  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Originally Posted by: chathcm  Originally Posted by: vanconhyvong  Originally Posted by: chathcm  Cảm ơn bạn hoangnguyen_hn Nhưng bạn cho hỏi là có biết thông tin nào về quá trình điều trị không?Tư vấn cho mình với Hiện mình đăng chờ cấp Thẻ để cho vào chương trình, mà đến 15/01 mới có. Chờ lâu quá, trong khi mình đăng bệnh nửa 
Chờ đến ngày cấp thẻ rồi đi điều trị bạn ạ. Quá trình điều trị thì bao gồm 1 lớp tập huấn uống ARV. Sau khi học xong thì sẽ được bác sĩ chỉ định đi khám tổng quát cho bạn để biết bạn có mắc thêm bệnh gì không. Mục đích của việc khám là để đưa ra phác đồ điều trị thích hợp cho bạn.
Bạn ơi, CD4 của mình còn có 130 àh. Mà nếu không điều trị sớm có sao không bạn?
Mình có xuống Paster xin xét nghiệm định lượng HIV, nhưng họ tư vấn là đợi vào chương trình làm luôn, rồi có thuốc uống
Không biết tình trạng như mình thì thế nào, để đến khi đi học AVR xong thì CD4 còn bao nhiêu không biết nữa 
Như thế là bạn đã được chỉ định điều trị rồi đó. Học uống ARV có mấy buổi thôi mà. Chịu khó chờ đợi vài hôm.
| Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 02-01-2012(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 1 lần
|
Mong cho người Nga chiến thắng trong cuộc chiến nghiên cứu bệnh Aids , đó là hi vọng hiện hữu và lớn nhất hiện nay , cần phải sống để chờ đợi các anh chị à .............
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Originally Posted by: vanconhyvong  Originally Posted by: chathcm  Originally Posted by: vanconhyvong  Originally Posted by: chathcm  Cảm ơn bạn hoangnguyen_hn Nhưng bạn cho hỏi là có biết thông tin nào về quá trình điều trị không?Tư vấn cho mình với Hiện mình đăng chờ cấp Thẻ để cho vào chương trình, mà đến 15/01 mới có. Chờ lâu quá, trong khi mình đăng bệnh nửa 
Chờ đến ngày cấp thẻ rồi đi điều trị bạn ạ. Quá trình điều trị thì bao gồm 1 lớp tập huấn uống ARV. Sau khi học xong thì sẽ được bác sĩ chỉ định đi khám tổng quát cho bạn để biết bạn có mắc thêm bệnh gì không. Mục đích của việc khám là để đưa ra phác đồ điều trị thích hợp cho bạn.
Bạn ơi, CD4 của mình còn có 130 àh. Mà nếu không điều trị sớm có sao không bạn?
Mình có xuống Paster xin xét nghiệm định lượng HIV, nhưng họ tư vấn là đợi vào chương trình làm luôn, rồi có thuốc uống
Không biết tình trạng như mình thì thế nào, để đến khi đi học AVR xong thì CD4 còn bao nhiêu không biết nữa 
Như thế là bạn đã được chỉ định điều trị rồi đó. Học uống ARV có mấy buổi thôi mà. Chịu khó chờ đợi vài hôm.
Bạn ơi, đến 16/1 mình mới có Thẻ
Rồi đụng Tết Ta, rồi đi học nữa. Chắc loay hoay qua đến tháng 2 mới có thuốc quá Liệu trong thời gian này cd4 của mình còn 130, thì qua tháng 2 nó sẽ giảm nữa không bạn? Có cách nào giúp cải thiện cd4 khi chưa dùng thuốc không bạn? Mình hiện vẫn ăn uống và tập thể dục đều, vì mình còn trị thêm lao phổi gần 1 tháng nay rồi | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 03-12-2011(UTC) Bài viết: 13
Được cảm ơn: 12 lần trong 6 bài viết
|
CD4 cải thiên qua đường ăn uống , nhưng virus thì tăng theo cấp số nhân .Bây giờ hãy lo sức khỏe trước bạn à, tính đường dài nào .  Theo mình với CD4 130 của bạn thì người ta sẽ cho bạn uống thuốc sớm thôi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Bạn ơi, đến 16/1 mình mới có Thẻ
Rồi đụng Tết Ta, rồi đi học nữa. Chắc loay hoay qua đến tháng 2 mới có thuốc quá Liệu trong thời gian này cd4 của mình còn 130, thì qua tháng 2 nó sẽ giảm nữa không bạn? Có cách nào giúp cải thiện cd4 khi chưa dùng thuốc không bạn? Mình hiện vẫn ăn uống và tập thể dục đều, vì mình còn trị thêm lao phổi gần 1 tháng nay rồi
Có thuốc của Ấn Độ giá thuốc là 85$ chưa tính tiền gửi. Uống trong 6 tháng thì CD4 trở lại gần như là bình thường nhưng phải kết hợp với điều trị ARV nữa bạn ạ. Giờ điều quan trọng nhất là bạn phải chữa khỏi lao đã. Lúc đó mới có thể điều trị đc. Mong bạn ăn uông ngủ nghỉ thật tốt để giữ sức khỏe | Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|