  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 31-12-2011(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: HCM
|
- Tôi quá thất vọng bề bản thân,và vô cùng chán nản gia đình mình.
- Không dám hỏi thẳng với tôi là mày có phải đồng tình không? tại sao không hỏi mà chỉ nói bóng nói gió.
- Bi giờ mình suy nghĩ không thông nữa rồi, mình chỉ muốn tìm một giải pháp một lối thoát sao cho mọi người đừng thấy mình nữa.
Nhưng còn người mình yêu thì sao?
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2011(UTC) Bài viết: 95  Đến từ: Thử thách & khó khăn Thanks: 94 times Được cảm ơn: 69 lần trong 43 bài viết
|
Originally Posted by: mr_alone  - Tôi quá thất vọng bề bản thân,và vô cùng chán nản gia đình mình.
- Không dám hỏi thẳng với tôi là mày có phải đồng tình không? tại sao không hỏi mà chỉ nói bóng nói gió.
- Bi giờ mình suy nghĩ không thông nữa rồi, mình chỉ muốn tìm một giải pháp một lối thoát sao cho mọi người đừng thấy mình nữa.
Nhưng còn người mình yêu thì sao?
"Tư tưởng ko thông, vác bình tông ko đặng". Sao bạn lại ko để tiêu đề là "Sống hay ko nên sống". Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mình biết ai cũng có 1 nổi khổ riêng. Đã là con người thì ko ai hoàn thiện và tốt đẹp cả. Mình khuyên bạn nên suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống hiện tại. Sắp bước sang 1 năm mới, sẽ có những điều rất bất ngờ xảy ra. Mình chúc bạn sức khỏe, lạc quan yêu đời, hạnh phúc bên người thân gia đình và người bạn yêu thương nhất. Dù hoàn cảnh nào bạn cũng phải bình tĩnh nhe. Thân ái. |
Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống, bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 07-12-2011(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: tp hcm
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
bạn chỉ nghĩ những điều kô vui mà gd mang lại, sao kô nghĩ đến những khoảnh khắc hạnh phúc ngày xưa, mình kô bik bạn nghĩ sao nhưng chỉ muốn khuyên bạn đưngf bao giờ đặt người yêu lên trên gia đình, vì kô có tình yêu nào mà tồn tại mãi, chỉ có gd là luôn ở bên cạnh bạn trong những lúc bạn vấp ngã. Cố lên nhé, đừng nghĩ đến cái chết , chúc bạn một năm mới hạnh phúc bên gd và ng iu...luv ya
|
 1 người cảm ơn kute_boy cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-09-2008(UTC) Bài viết: 6
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Sao không chủ động thoát khỏi điều này. Cứ come out thì còn ai nói bóng gió gì nữa. Chết như vậy là dại.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 03-01-2012(UTC) Bài viết: 18
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 7 bài viết
|
Dù gia đình có nói gì, dù gia đình có trách móc điều gì, thì đó vẫn là gia đình. Có những trướng hợp, đôi lúc mình tự trách họ sao lại như thế này, sao lại như thế kia, nhưng mỗi gia đình 1 hoàn cảnh, nên đôi khi có những cái làm mình bất tâm, nản lòng khi phải đối mặt hay phải nghe những lời nói mà lòng mình không muốn, nhưng cho dù đi đâu, làm gì, hay bạn có xảy ra chuyện gì, gia đình cũng là nơi mình phải quay về, là nơi mà chỉ có họ mới có thể thật sự quan tâm đến mình. Chúc bạn vui và hạnh phúc, hãy sống nhưng chưa bao giờ được sống, bạn nhé....!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 20-10-2011(UTC) Bài viết: 7
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
mình rất thông cảm cho hoàn cảnh của bạn. đó là một sự thật mà mình không thể thay đổi dc. trốn chạy hay gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi dc. hãy chấp nhận điều đó, mình cũng giống bạn . mình đã từng tự tử và muốn chết để tìm lối thoát. nhưng khi cận kề cái chết bạn sẽ thấy nó quí giá lắm.chết thì hết nhưng thay đổi dc gì không. có khi nào bạn nghĩ khi bạn chào đời cất tiếng khóc thì cha mẹ bạn . họ rất hạnh phúc không nghỉ gì đến bản thân.lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ. bạn là niềm hi vọng và niềm tự hào khi thấy bạn nên người.trên đời này không bằng tình mẫu tử và phụ tử. cho dù mất tất cả hay tất cả quay lưng lại với bạn.thì chỉ có bạn là người thương bản thân mình nhất.đừng vì một vết thương lòng nhỏ mà đánh mất tất cả. chúc bạn vui và khỏe. hãy làm gì để ý nghĩa hơn là tìm đến cái chết.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 20-10-2011(UTC) Bài viết: 7
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
mình rất thông cảm cho hoàn cảnh của bạn. đó là một sự thật mà mình không thể thay đổi dc. trốn chạy hay gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi dc. hãy chấp nhận điều đó, mình cũng giống bạn . mình đã từng tự tử và muốn chết để tìm lối thoát. nhưng khi cận kề cái chết bạn sẽ thấy nó quí giá lắm.chết thì hết nhưng thay đổi dc gì không. có khi nào bạn nghĩ khi bạn chào đời cất tiếng khóc thì cha mẹ bạn . họ rất hạnh phúc và không nghỉ gì đến bản thân.lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ. bạn là niềm hi vọng và niềm tự hào khi thấy bạn nên người.trên đời này không gì bằng tình mẫu tử và phụ tử. cho dù mất tất cả hay tất cả quay lưng lại với bạn.thì chỉ có bạn là người thương bản thân mình nhất.đừng vì một vết thương lòng nhỏ mà đánh mất tất cả. chúc bạn vui và khỏe. hãy làm gì để ý nghĩa hơn là tìm đến cái chết.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.