Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline zingzinglove  
#1 Đã gửi : 12/02/2012 lúc 08:35:30(UTC)
zingzinglove

Danh hiệu: Member

Nhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 10-02-2012(UTC)
Bài viết: 13
Đến từ: việt nam

Được cảm ơn: 27 lần trong 11 bài viết
Một cuộc điện thoại gọi đến cho mình,mình không nghe máy được vì đang tắm.Mình nhá máy lại,nhắn tin và nhá máy.Vì mình nhắn tin rất nhanh,sao thấy số đó không nhắn lại,mình hơi vội.Sau 2 phút,mình nhận được 1 cuộc điện thoại,và người ấy đã nói chuyện với mình.Tại sao mình lại kể hết mọi chuyện riêng tư của mình cho người ấy nghe.Có lẽ mình đang gắm gửi 1 sự chân thành chia sẻ.Mặc dù tính cách của người ấy có lẽ hơi kì cục nhưng cái kì cục đó rất hay,đó là sự thẳng thắn.Được người ấy chỉ giáo,(mình không dùng được từ khuyên nhủ vì với mình thì mình thấy hơi mạnh,vì anh ấy dứt khoát lắm),mình cũng thấy được là sự trải nghiệm cuộc đời của mình còn bé xíu.Người ta nói đúng* Càng học càng ngu*,vì học mình thấy có nhiều thứ mình còn chưa hiểu,chưa rõ,đó không chỉ là văn hóa và cả lễ nghĩa.Qua cuộc nói chuyện ấy,anh ấy chỉ cho mình những cái mà có thể gặp phải,mặc dầu với mình anh ấy rất xa lạ.Có lẽ mình chiêm nghiệm ra được 1 điều,cuộc sống này cần nhiều hơn thế,cần tất cả mọi người.Không chỉ những người thuộc TGT3 hay những người mắc căn bệnh thế kỉ,hay tất cả mọi người rằng " Chúng ta cần sự cảm thông,chia sẻ,khoan dung và hơn thế nữa là sự rộng mở".Sau cuộc nói chuyện đó,mình nhận được tin nhắn *Cảm ơn em đã thật lòng chia sẻ với anh,nhưng anh nghĩ chúng mình không hợp.Chúc em vui vẻ và hạnh phúc*.Mình cũng hơi buồn,và thất vọng 1 xíu vì sự cảm thông của mình chưa đủ lớn hay sao???Mình suy nghĩ như thế đó các bạn.Hay có lẽ người đang nghe điện thoại còn e dè,hay người ấy không muốn vì sự thương hại...Mình suy nghĩ rất nhiều.Nhưng không sao,nhưng con tim của mình vẫn chan chứa 1 hy vọng và mong ước rằng" Sẽ có điều thần kì",nó sẽ xuất hiện và làm xua tan đi mọi thứ.Một cuộc sống tốt đẹp sẽ hiện ra cho tất cả mọi người nói chung và tất cả các bạn nói riêng...Minh luôn hi vọng và chúc các bạn sống vui vẻ,vì đâu đó trong xã hội này còn có rất nhiều người đặt hy vọng vào các bạn cũng như tớ.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình.

Thân chào,Hiếu.
thanks 1 người cảm ơn zingzinglove cho bài viết.
cravenu2 trên 13-02-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline cravenu2  
#2 Đã gửi : 13/02/2012 lúc 09:11:17(UTC)
cravenu2

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 19-10-2011(UTC)
Bài viết: 763
Đến từ: http://hiv.com.vn/

Cảm ơn: 1358 lần
Được cảm ơn: 594 lần trong 387 bài viết
Originally Posted by: zingzinglove Go to Quoted Post
Một cuộc điện thoại gọi đến cho mình,mình không nghe máy được vì đang tắm.Mình nhá máy lại,nhắn tin và nhá máy.Vì mình nhắn tin rất nhanh,sao thấy số đó không nhắn lại,mình hơi vội.Sau 2 phút,mình nhận được 1 cuộc điện thoại,và người ấy đã nói chuyện với mình.Tại sao mình lại kể hết mọi chuyện riêng tư của mình cho người ấy nghe.Có lẽ mình đang gắm gửi 1 sự chân thành chia sẻ.Mặc dù tính cách của người ấy có lẽ hơi kì cục nhưng cái kì cục đó rất hay,đó là sự thẳng thắn.Được người ấy chỉ giáo,(mình không dùng được từ khuyên nhủ vì với mình thì mình thấy hơi mạnh,vì anh ấy dứt khoát lắm),mình cũng thấy được là sự trải nghiệm cuộc đời của mình còn bé xíu.Người ta nói đúng* Càng học càng ngu*,vì học mình thấy có nhiều thứ mình còn chưa hiểu,chưa rõ,đó không chỉ là văn hóa và cả lễ nghĩa.Qua cuộc nói chuyện ấy,anh ấy chỉ cho mình những cái mà có thể gặp phải,mặc dầu với mình anh ấy rất xa lạ.Có lẽ mình chiêm nghiệm ra được 1 điều,cuộc sống này cần nhiều hơn thế,cần tất cả mọi người.Không chỉ những người thuộc TGT3 hay những người mắc căn bệnh thế kỉ,hay tất cả mọi người rằng " Chúng ta cần sự cảm thông,chia sẻ,khoan dung và hơn thế nữa là sự rộng mở".Sau cuộc nói chuyện đó,mình nhận được tin nhắn *Cảm ơn em đã thật lòng chia sẻ với anh,nhưng anh nghĩ chúng mình không hợp.Chúc em vui vẻ và hạnh phúc*.Mình cũng hơi buồn,và thất vọng 1 xíu vì sự cảm thông của mình chưa đủ lớn hay sao???Mình suy nghĩ như thế đó các bạn.Hay có lẽ người đang nghe điện thoại còn e dè,hay người ấy không muốn vì sự thương hại...Mình suy nghĩ rất nhiều.Nhưng không sao,nhưng con tim của mình vẫn chan chứa 1 hy vọng và mong ước rằng" Sẽ có điều thần kì",nó sẽ xuất hiện và làm xua tan đi mọi thứ.Một cuộc sống tốt đẹp sẽ hiện ra cho tất cả mọi người nói chung và tất cả các bạn nói riêng...Minh luôn hi vọng và chúc các bạn sống vui vẻ,vì đâu đó trong xã hội này còn có rất nhiều người đặt hy vọng vào các bạn cũng như tớ.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình.
Thân chào,Hiếu.


@"Người nghe điện thoại" thật sự là may mắn khi có người bạn như vậy ... H không là gì cả đâu, đừng vì H mà trốn chạy tất cả mọi người . Có những người có H sống với không có H , họ yêu nhau ... vẫn có chuyện ấy với nhau nhưng sau 8 năm người không có H vẫn bình thường mà .
 
  Cảm ơn Hiếu rất nhiều , theo anh nghì em còn rất trẻ đúng không? Cảm ơn em đã cảm thông cho tất cả bọn anh và yêu thương "Người nghe điện thoại" . Cảm ơn lời chúc vui vẻ . Chúc em Năm con Rồng thật đẹp và may mắn H nhé
LOVE YOU 1314
Offline zingzinglove  
#3 Đã gửi : 13/02/2012 lúc 09:51:02(UTC)
zingzinglove

Danh hiệu: Member

Nhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 10-02-2012(UTC)
Bài viết: 13
Đến từ: việt nam

Được cảm ơn: 27 lần trong 11 bài viết
Originally Posted by: cravenu2 Go to Quoted Post
Originally Posted by: zingzinglove Go to Quoted Post
Một cuộc điện thoại gọi đến cho mình,mình không nghe máy được vì đang tắm.Mình nhá máy lại,nhắn tin và nhá máy.Vì mình nhắn tin rất nhanh,sao thấy số đó không nhắn lại,mình hơi vội.Sau 2 phút,mình nhận được 1 cuộc điện thoại,và người ấy đã nói chuyện với mình.Tại sao mình lại kể hết mọi chuyện riêng tư của mình cho người ấy nghe.Có lẽ mình đang gắm gửi 1 sự chân thành chia sẻ.Mặc dù tính cách của người ấy có lẽ hơi kì cục nhưng cái kì cục đó rất hay,đó là sự thẳng thắn.Được người ấy chỉ giáo,(mình không dùng được từ khuyên nhủ vì với mình thì mình thấy hơi mạnh,vì anh ấy dứt khoát lắm),mình cũng thấy được là sự trải nghiệm cuộc đời của mình còn bé xíu.Người ta nói đúng* Càng học càng ngu*,vì học mình thấy có nhiều thứ mình còn chưa hiểu,chưa rõ,đó không chỉ là văn hóa và cả lễ nghĩa.Qua cuộc nói chuyện ấy,anh ấy chỉ cho mình những cái mà có thể gặp phải,mặc dầu với mình anh ấy rất xa lạ.Có lẽ mình chiêm nghiệm ra được 1 điều,cuộc sống này cần nhiều hơn thế,cần tất cả mọi người.Không chỉ những người thuộc TGT3 hay những người mắc căn bệnh thế kỉ,hay tất cả mọi người rằng " Chúng ta cần sự cảm thông,chia sẻ,khoan dung và hơn thế nữa là sự rộng mở".Sau cuộc nói chuyện đó,mình nhận được tin nhắn *Cảm ơn em đã thật lòng chia sẻ với anh,nhưng anh nghĩ chúng mình không hợp.Chúc em vui vẻ và hạnh phúc*.Mình cũng hơi buồn,và thất vọng 1 xíu vì sự cảm thông của mình chưa đủ lớn hay sao???Mình suy nghĩ như thế đó các bạn.Hay có lẽ người đang nghe điện thoại còn e dè,hay người ấy không muốn vì sự thương hại...Mình suy nghĩ rất nhiều.Nhưng không sao,nhưng con tim của mình vẫn chan chứa 1 hy vọng và mong ước rằng" Sẽ có điều thần kì",nó sẽ xuất hiện và làm xua tan đi mọi thứ.Một cuộc sống tốt đẹp sẽ hiện ra cho tất cả mọi người nói chung và tất cả các bạn nói riêng...Minh luôn hi vọng và chúc các bạn sống vui vẻ,vì đâu đó trong xã hội này còn có rất nhiều người đặt hy vọng vào các bạn cũng như tớ.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình.
Thân chào,Hiếu.


@"Người nghe điện thoại" thật sự là may mắn khi có người bạn như vậy ... H không là gì cả đâu, đừng vì H mà trốn chạy tất cả mọi người . Có những người có H sống với không có H , họ yêu nhau ... vẫn có chuyện ấy với nhau nhưng sau 8 năm người không có H vẫn bình thường mà .
 
  Cảm ơn Hiếu rất nhiều , theo anh nghì em còn rất trẻ đúng không? Cảm ơn em đã cảm thông cho tất cả bọn anh và yêu thương "Người nghe điện thoại" . Cảm ơn lời chúc vui vẻ . Chúc em Năm con Rồng thật đẹp và may mắn H nhé






Cảm ơn anh..Mặc dù em còn rất trẻ,tuổi 19 20 thôi.Nhưng em nghĩ,sống trên dời có 1 lần anh à,em nghĩ,sống làm sao cho có ích,mình sống vì mọi người,cùng chia sẻ,cảm thông thì đó là 1 điều rất ư là hạnh phúc và đáng để tự hào.Cuộc sống luôn tươi đẹp nếu chúng ta có niềm tin,hy vọng và cả tình yêu thương đúng không các anh chị .Chúc các anh chị vẫn luôn có 1 cười tươi trên môi nhé...Em quý trọng các anh chị...Chúc anh chị năm mới sức khỏe như Rồng nha...Mong rằng trong năm này,thuốc trị HIV sẽ được nghiên cứu thành công....


Thân chào các anh chị.
thanks 1 người cảm ơn zingzinglove cho bài viết.
cravenu2 trên 13-02-2012(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.