  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 12-08-2011(UTC) Bài viết: 35
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
CÓ MỘT NGÀY TA BÊN NHAU
Có một ngày ta bên nhau – Ngày cuối tuần sẽ thôi quẩn quanh trong căn phòng nhiều suy nghĩ, những nắng mưa tháng 8 cũng không giữ được chân mình, và ta muốn rong chơi!
Đi đi em! Anh sẽ chỉ em xem Sài Gòn buổi sáng, rộng hơn và yên bình hơn, nơi lưu giữ trong anh cảm giác của một người nhập cư – ngây ngô những ngày đầu trong thành phố, và cảm giác của anh bây giờ – Sài Gòn như một người thân mà anh quen từng hơi thở…
Rồi anh đưa em vào tiệm sách, tìm mua dăm ba cuốn làm quà. Anh cũng mua cho mình một cuốn, thích lắm nhưng để đọc sau – Tự nhiên lại thấy cuộc sống còn những điều để dành, thấy mình có thêm trông đợi!
Ta lại về ngang phố, thấy hàng xe thị thơm dịu dàng. Anh vòng xe và hỏi mua dăm quả, ý cho ngày thơm tho…
Vậy thôi em! Có một ngày ta bên nhau, ta thêm cho ngày những điều vụng vặt, ta thêm những việc nhất thời, không nằm trong kế hoạch… thế là ngày lại thêm phóng khoáng, thấy ta thêm niềm vui.
Anh về viết vào đầu trang sách: Ngày… tháng… năm… Em cùng anh!¬ Và ghi nhớ… … chẳng biết chúng ta sẽ ra sao ngày sau, nhưng ngày hôm ấy ta bên nhau đã là một kỷ niệm rồi, phải không em?
Đêm trở về ngủ vùi trên vai anh, sáng ra anh lại hỏi, “Em ngủ có ngon không?” – Em trở mình rồi lại cuộn tròn thêm vào tay anh nữa, đánh rơi câu trả lời vào một ngày khác… … có lẽ, đó là ngày ta yêu nhau!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
thật sự, đôi lúc, trong cuộc sống, không phải ai trong chúng ta cũng có thể tự vượt qua được những "cảm xúc" của mình. nhữn dòng cảm xúc thật... khó diễn tả. và không phải ai cũng có thể dễ dàng chia sẻ những gì mà mình mong muốn?! để tìm được một người có thể chia sẻ với mình... khó lắm. khó vì, không phải là không có người. mà khó vì... họ không ở gần ta?! họ không ở hoàn cảnh của ta?! họ có cuộc sống cua riêng họ... ta không thể nào mà... cắt ngang, phá vỡ hay... làm cho họ cảm thấy giống như ta... đau, vẫn luôn luôn là đau. nhưng hi vọng vẫn sẽ mai là hi vọng... dù ngục ngã hay không? chúng ta vẫn luôn có hai thứ đó... chỉ là chúng ta... bản thân ta... không thể tách rời hai thứ đó... | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Originally Posted by: funk  có những lúc, em tự hỏi mình. thời gian sao trôi nhanh thế? nhưng cũng có nhiều lúc, em tự hỏi mình, sao mình sống dai thế? cuộc đời, số phận mỗi một con người, ai chẳng giống ai. nhưng, cách sống, làm việc của mỗi người thì... em ước rằng, mình đừng như thế. đừng quá sống về quá khứ, cũng đừng quá ảo tưởng về tương lai. em chơ vơ giữa dòng người tấp nập. em lạc lõng trong căn nhà trống trơn. em nhói đau khi vô tình nửa đêm thức giấc, một nỗi buồn man mác nơi đâu? em cay đắng khi nhận ra đôi dòng nước mắt... khẽ lăn dài trên gò má ngày càng gầy gò của em. nó lăn dài, lăn dài trước những cái thở dài, than ngắn của người thân... em ước gì, mình có một bờ vai để nương tựa. nhưng, bờ vai của em thì không thấy đâu, chỉ... có em là bờ vai cho những người khác... người ta đến, tựa vào, khóc... và em, lại ưỡn ngực... nuốt nước mắt vào trong...
cho đi là để nhận lại ... funk àh . chẳng phải funk cũng đang rất vui vẻ với cv của mình đấy thoiiii . hãy vui vẻ , hãy mạnh mẽ hơn như ngày nào ... để có thể đi nốt quãng đường còn lại ... hãy thấy tự hào vì ít ra mình vẫn còn có ích cho 1 vài người, funk nhỉ???
| Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC) Bài viết: 1.223  Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui Thanks: 14 times Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
|
Cảm thấy vui vì chủ đề này đã có nhiều người quan tâm hihii | Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165 PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG . ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.
MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
những gì đã qua, cứ ngỡ là sẽ qua. nhưng, sẽ chẳng bao giờ qua... khi mà... haizzz... | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 12-08-2011(UTC) Bài viết: 35
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Như trong dòng nước, những cái nhẹ, bề nổi sẽ trôi qua, chỉ có những cái lắng sâu mới ở lại bền lâu. Hãy nghĩ vậy mà vui Funk nhé!
Rất thích thái độ của Nam! Một tấm lòng rộng, luôn nghĩ và đặt mong đợi vào những điều to lớn hơn bản thân. Quý!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 12-08-2011(UTC) Bài viết: 35
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Buổi sáng thức sớm theo mùi thơm hai quả thị, hôm qua mình mua cho 2 đứa. Anh ra sân trải nắm thóc vàng, bọn chim sẻ về làm rộn khắp. Em thức dậy, đến nơi anh đang ngồi, rồi cuộn tròn ngủ thêm chút nữa. Anh trêu em "giống con chó con", rồi lại thấy vui vui, lên mạng tìm bài hát cho hai đứa mình, NO ME AMES: http://www.youtube.com/watch?v=hPQSTDaZrN0Talk to you, Save this love for us whatever we are, because the big world will be empty if we're apart...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Originally Posted by: bethetrueme  Buổi sáng thức sớm theo mùi thơm hai quả thị, hôm qua mình mua cho 2 đứa. Anh ra sân trải nắm thóc vàng, bọn chim sẻ về làm rộn khắp. Em thức dậy, đến nơi anh đang ngồi, rồi cuộn tròn ngủ thêm chút nữa. Anh trêu em "giống con chó con", rồi lại thấy vui vui, lên mạng tìm bài hát cho hai đứa mình, NO ME AMES: http://www.youtube.com/watch?v=hPQSTDaZrN0 Talk to you, Save this love for us whatever we are, because the big world will be empty if we're apart...
gửi mess làm quen nhưng chẳng thấy reply trên yahoo .... lạ !!! | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 22-09-2011(UTC) Bài viết: 1
|
cho minh lam quen voi, minh o sai gon, 24t, nick yahoo shadow_fight_angel
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: shadowinlove  cho minh lam quen voi, minh o sai gon, 24t, nick yahoo shadow_fight_angel
Bạn tham gia diễn đàn phải viết chữ Việt có dấu.Vì đây là quy định.

|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
oh my god! thanks anh Tuấn rất nhìu nha... anh thật là chăm chỉ... hi hi hi hi | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 12-08-2011(UTC) Bài viết: 35
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
KHOẢNG TRỐNG - EM VÀ ANH
“Có những buổi chiều chẳng biết cất vào đâu”, buổi chiều đi như một tiếng thở, hun hút từ ngày xưa cho đến ngày sau, những ý nghĩ dài không hết…
Ta ngồi lại bên nhau. Bên hè đường. Bên kia căn gác trọ. Bên kia những kế hoạch ngắn dài cho cuộc sống, chỉ thiếu mỗi giấc mơ… cũng làm ra xộc xệch.
Vậy thì em ơi, hãy mơ mộng đi! Để thấy cuộc sống còn mềm mại, còn ân cần cho em và anh, cho em và anh được gặp nhau! – Ta gặp nhau, vì đồng cảnh hay đồng cảm, chỉ biết rằng ta đến bên nhau và nhạy cảm cho nhau, để một chút thờ ơ cũng làm ra quay quắc, làm ra những tự kỷ trong mình, làm thêm “một lần khép cửa”, và làm sâu nỗi sợ mất nhau…
Có lẽ, trong mỗi ta vốn đã đầy những khoảng trống. Ta có cho nhau cái thiết thân nhất của mình thì cũng toàn những khoảng trống, lấp bao nhiêu cũng chẳng đầy! Vậy thì, với khoảng trống kia cho chúng ta gieo trồng, hãy gieo những gì ngọt ngào nhất như ta dành cho nhau, là chính…
em và anh!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
Un'' altra te dove la trovo io un''altra che sorprenda me Un'' altra te un guaio simile.. chissà se c''è un''altra te con gli stessi tuoi discorsi quelle tue espressioni che in un altro viso cogliere non so quegli sguardi sempre attenti ai miei spostamenti quando dal tuo spazio me ne uscivo un pò con la stessa fantasia la capacità di tenere i ritmi indiavolati degli umori miei un''altra come te ma ne nemmeno se la invento c''e'' mi sembra chiaro che sono ancora impantanato con te ed è sempre più evidente... E mi manca ogni sera la tua gelosia anche se poi era forse più la mia E mi mancano i miei occhi che sono rimasti li dove io li avevo appoggiati quindi su di te mi sembra chiaro che un''altra come te ma nemmeno se la invento c''è mi sembra chiaro che sono ancora impantanato con te ed è sempre più preoccupante Ma un''altra te non credo..
..................... còn đây là lời dịch của đoạn bài hát trên. em hi vọng, nó sẽ làm cho anh vui bethetrueme ạ!
Màn đêm che phủ cả trái đất Như thể cả thế giới sắp ngủ thiếp đi Ánh trăng khoác áo cho biển cả Và thành phố trong màu bạc
Điều đó làm anh nhớ em nhiều hơn nữa. Nhiều bao nhiêu chắc em cũng không biết được. Anh vẫn sẽ tin rằng Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, có anh và em
Dù điều gì có xảy ra thì anh vẫn sẽ yêu em, anh biết điều đó Cho dù em không còn ở bên anh nữa Anh vẫn sẽ yêu em Anh sẽ mang em đi cùng mặt trời Trong mơ anh vẫn sẽ làm thế
Anh sẽ lấy màu sắc của buổi sáng Và của bầu trời trong xanh Để vẽ lên khuôn mặt em Và anh sẽ mỉm cười Và tiếp tục tin rằng Chúng ta cùng ở bên nhau Cho dù em không ở bên anh Em sẽ nhớ anh nhiều hơn bao giờ hết trong đêm nay Bao nhiêu em chưa biết...
| "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 12-08-2011(UTC) Bài viết: 35
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 12-08-2011(UTC) Bài viết: 35
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
VALENTINE...
Này em, Cho dẫu giấu diếm lý do gì khiến ta vụng về yêu thương, ta ngại ngần tìm nhau... và rồi ta lỗi nhịp, thì Valentine vẫn đến cho mùa tình yêu.
Cho anh lại nghĩ về em Cho anh nhớ em Và cho anh thấy cần em thêm một lần nữa...
Valentine nhé, Valentine cho tình nhân!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 10-02-2012(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: việt nam
Được cảm ơn: 27 lần trong 11 bài viết
|
Originally Posted by: bethetrueme  Thanks, Boy! Thức sớm nhỉ!
Thân chào!!!
Let's see and smile
Vietnamese!!!
Nhắm mắt lại và bắt đầu nhìn
Từ trong suy nghĩ và hành động
Từ trong ánh mắt và nụ cười
Từ trong con tim và nhịp đập
Bạn dần nhìn từ cơ thể mình
Thế rồi bạn dần ra không gian
Xung quanh là bầu không khí
Hít thở nhẹ và bắt đầu cảm nhận
Cảnh vật đang dần thay đổi
Con người ta cũng như vậy
Khỏe mạnh hơn và yêu đời hơn
Mở mắt ra là bầu trời tươi sáng
Cảnh vật xung quanh thật tuyệt
Ta cảm thấy thật nhẹ nhõm
Vì cuộc sống không mất đi
Mãi tồn tại trong con người ta
Dù có gì ngăn cản ta lại
Nhưng tất cả chỉ là bụi mờ
Ta không thấy sợ hãi nữa
Không còn ưu sầu,lo lắng
Không còn sợ sệt,trốn tránh
Ta đang đối diện với tất cả
Ta đang chiến thắng mọi thứ
Và để có thể khẳng định
Ta và bạn đều có thể
Tôi làm được, bạn cũng vậy
Đừng ngại khó khăn bạn nhé
Đã có tôi bên cạnh bạn rồi
Nắm tay nhau và cùng bước
Trên con đường đầy màu xanh.
Thân chào!!
(Cho tớ nợ phần english nha,sẽ trả nợ sớm..hehe)
|
 1 người cảm ơn zingzinglove cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 12-08-2011(UTC) Bài viết: 35
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Thanks, Zing! Bài thơ nhịp đều nghe "Thiền" quá nhỉ?! Cảm ơn Zing lên tinh thần, nhưng mình hổng có buồn gì đâu. Hehehe...
Add nick Y! chat nhé: bethetrueme
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 12-08-2011(UTC) Bài viết: 35
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Valentine với vài người bạn. Valentine không buồn hơn!
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|