  Danh hiệu: MemberNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 10-02-2012(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: việt nam
Được cảm ơn: 27 lần trong 11 bài viết
|
Gửi anh Hptd.!!!
Anh à,vậy là có lẽ hôm nay,hôm nay là ngày cuối cùng em sẽ viết dòng tin nhắn cuối cùng dành cho anh...Hôm nay cũng là ngày em rơi nước mắt vì anh.Có lẽ đây là lần đầu tiên em rơi lệ vì 1 người con trai.Em mong khi anh đọc được những tâm tình của em,anh sẽ thay đổi,đừng nóng tính quá anh nha...
Có lẽ,cả ngày hôm nay,em nhắn tin cho anh,nhưng không thấy anh trả lời,em cũng buồn lắm.Chỉ mong nhận được 1 tin nhắn trả lời ngắn gọn "oh" thôi cũng được,như vậy em cũng vui lòng lắm rồi.Nhưng em chờ đợi trong vô vọng.Đến tối,em đợi anh,em nhắn tin nữa,anh đã trả lời.Có vẻ,em hơi buồn,nhưng dù sao anh cũng đã trả lời.Nhưng khi em đã nói"8h 8 phút-khuya rồi,chúc anh ngủ ngon nha",có lẽ là anh cho là thái quá "8h mà khuya à..."--anh có biết,em là 1 đứa con trai,nhưng em lại yếu đuối lắm không,em không như anh,mạnh mẽ,dứt khoát...Anh có biết,khi anh nói như thế,nước mắt em rơi không,con tim em như giày xé...Anh à,nếu như anh góp ý nhẹ nhàng thì có lẽ em sẽ vui vẻ vì anh quan tâm cho em.Nhưng có lẽ,anh đã làm em đau lắm đau lắm anh biết không.Em tự hỏi,tại sao mình lại khóc,tại sao mình lại rung động trước người mà chỉ qua 1 bài viết trên diễn đàn mà mình hề thấy mặt...Có lẽ em ngu ngốc quá hay chăng???..Có lẽ là như vậy...Em đã thầm nhớ anh...Nhưng có lẽ đã hết rồi anh à.Con tim em thật sự đau lắm,rất đau...Tại sao anh làm như thế...Em biết,anh có H,nhưng em mong anh đừng tỏ thái độ lạnh lùng quá.Mong rằng em sẽ là người cuối cùng anh làm thế.Em thà chịu đau,nhưng em mong những người lần sau anh gặp sẽ không còn như em...
Lần cuối,em chỉ chúc anh hạnh phúc,chúc anh thật nhiều sức khỏe,ăn uống và cố chăm sóc cho mình...Em sẽ chúc mọi điều tốt lành đến cho anh.Có lẽ đây cũng là topic em viết cuối cùng trên forum này.Mong anh bình yên!!!
Chào tạm biệt.
Thằng Nhóc làm phiền...
|
 1 người cảm ơn zingzinglove cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 19-10-2011(UTC) Bài viết: 763 Đến từ: http://hiv.com.vn/
Cảm ơn: 1358 lần Được cảm ơn: 594 lần trong 387 bài viết
|
Em nên để cho hptd có thời gian suy nghĩ đi . Vì bạn ấy mới biết kết quả nên còn shock nhiều lắm > Cũng như anh đây , khi biết kết quả shock đến nổi từ chối hết mọi người ... Đừng đau lòng nhiều nữa , sẽ có lúc Hptd sẽ nhận ra được em ah. Trái tim không bao giờ là sỏi đá đâu , Bạn của em cũng đang đau lắm đấy ! |
LOVE YOU 1314 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2011(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: thegioithu3
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
tri nhân tri diện bất chi tâm
biết người biết mặt không biết lòng
................................................
...............................................
...................................................
trăm nghe không bằng một thấy
trăm thấy không bằng một lần cảm nhận
...................................................
mình ko bít u là người thế nào
nhưng mình thấy tình yêu mà u dành cho anh ta có quá không
tình yêu của u thật dễ dãi.....
u nên nhìn về phía trước còn anh ta thì bỏ đi
mình nói thật đấy.......
ko có kết quả đâu
2222222222222222222222222222222222uuuuuuuuuuuuuu
pjpjppjpjpjpjjp....................................
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 19-10-2011(UTC) Bài viết: 763 Đến từ: http://hiv.com.vn/
Cảm ơn: 1358 lần Được cảm ơn: 594 lần trong 387 bài viết
|
Originally Posted by: cogaiyeuduoi  tri nhân tri diện bất chi tâm
biết người biết mặt không biết lòng
................................................
...............................................
...................................................
trăm nghe không bằng một thấy
trăm thấy không bằng một lần cảm nhận
...................................................
mình ko bít u là người thế nào
nhưng mình thấy tình yêu mà u dành cho anh ta có quá không
tình yêu của u thật dễ dãi.....
u nên nhìn về phía trước còn anh ta thì bỏ đi
mình nói thật đấy.......
ko có kết quả đâu
2222222222222222222222222222222222uuuuuuuuuuuuuu
pjpjppjpjpjpjjp....................................
Không ai ngăn cản được con tim của chính mình bạn ah ! Bạn không nên khuyên bạn ấy "bỏ đi" như thế đâu . Đó không phải là lời khuyên chân thành.
Ai cũng có tình yêu của chính mình ... đúng không ? Zingzing love không những là một người tốt mà là một cậu bé biết thế nào là một tình yêu dành cho con tim mình . |
LOVE YOU 1314 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC) Bài viết: 1.223  Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui Thanks: 14 times Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
|
Haizz sao nước mặt của người đồng tính lúc nào cũng rơi hic |
Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165 PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG . ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.
MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.