  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 28-04-2012(UTC) Bài viết: 2
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Khoảng 2009 mình có thường xuyên theo dõi diễn đàn. Mình rất ấn tượng với bác Người Rừng. Sau này vì sinh con nhỏ nên không theo dõi diễn đàn nữa. Thời gian gần đây theo dõi mình không thấy nữa. cho mình hỏi hiện giờ bác ấy thế nào, có ai biết không?
|
 1 người cảm ơn bamebacon cho bài viết.
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Nick Người_Rừng lần đăng nhập cuối là ngày 18.01/2012
 |
Người_Rừng (Thêm bạn) |
Thành viên chính thức |
Thành viên gắn bó |
rừng Amazon - Châu Mỹ |
Chưa chọn |
26-05-2008 |
18/01/2012 lúc 09:44:59 |
2,059
[0.77% trên tổng số bài viết / 1.43 bài trên ngày] |
0 (View Thanks) |
32 |
29 |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-03-2012(UTC) Bài viết: 238 Đến từ: Đất của Người
Cảm ơn: 235 lần Được cảm ơn: 165 lần trong 109 bài viết
|
Originally Posted by: bamebacon 
Khoảng 2009 mình có thường xuyên theo dõi diễn đàn. Mình rất ấn tượng với bác Người Rừng. Sau này vì sinh con nhỏ nên không theo dõi diễn đàn nữa. Thời gian gần đây theo dõi mình không thấy nữa. cho mình hỏi hiện giờ bác ấy thế nào, có ai biết không?
Có một bác là Chuyên za cũng không thấy nữa... |
Như con suối không cần ra biển. Anh chỉ cần em. Niềm hóa biển. Để bao la.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: Hoa Boi Quynh 
Có một bác là Chuyên za cũng không thấy nữa...
Bạn Chuyenza lần đăng nhập cuối vào 1/11/2010
Thông tin chung
Thống kê
Hình đại diện
10 bài gần nhất
Buddies
Moderation
Chuyenza (Thêm bạn) |
Thành viên chính thức |
Thành viên gắn bó |
Chưa chọn |
18-11-2008 |
01/11/2010 lúc 12:33:32 |
371
[0.14% trên tổng số bài viết / 0.29 bài trên ngày] |
0 (View Thanks) |
1 |
1 |
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Cũng nhớ Người Rừng quá.Vì dạo này xuất hiện nhiều bạn có những câu hỏi liên quan đến HIV/AIDS phi lý vô cùng 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
Originally Posted by: bamebacon 
Khoảng 2009 mình có thường xuyên theo dõi diễn đàn. Mình rất ấn tượng với bác Người Rừng. Sau này vì sinh con nhỏ nên không theo dõi diễn đàn nữa. Thời gian gần đây theo dõi mình không thấy nữa. cho mình hỏi hiện giờ bác ấy thế nào, có ai biết không?
Người Rừng cám ơn bà,ta vẫn khỏe vì do dạo này lâm tặc vào phá rừng Amazon nên ta phải trở về rừng.
Ta cầu chúc cho Mẹ con bà và cả gia tộc bà có cuộc sống vui |
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-03-2012(UTC) Bài viết: 238 Đến từ: Đất của Người
Cảm ơn: 235 lần Được cảm ơn: 165 lần trong 109 bài viết
|
Hey welcome back Người Rừng! |
Như con suối không cần ra biển. Anh chỉ cần em. Niềm hóa biển. Để bao la.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
Originally Posted by: Hoa Boi Quynh  Hey welcome back Người Rừng!
back anti-discrimination |
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
 1 người cảm ơn Người_Rừng cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: Người_Rừng  Originally Posted by: Hoa Boi Quynh  Hey welcome back Người Rừng!
back anti-discrimination
What?  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2011(UTC) Bài viết: 225  Đến từ: nghệ an Thanks: 162 times Được cảm ơn: 61 lần trong 43 bài viết
|
vâng.em cũng rất ấn tuong bác nguoi rừng này.lần truoc em cũng định hỏi bac ấy đâu rồi nhưng lại thôi.ngày xưa mới lên thấy rất nhiều. |
Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2011(UTC) Bài viết: 225  Đến từ: nghệ an Thanks: 162 times Được cảm ơn: 61 lần trong 43 bài viết
|
mà nguoi rừng sao thiêng vậy.ko thấy đâu nhắc lại cái thấy xuất hiện liền. |
Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-03-2012(UTC) Bài viết: 238 Đến từ: Đất của Người
Cảm ơn: 235 lần Được cảm ơn: 165 lần trong 109 bài viết
|
Anh Tuấn nhắn dùm Người Rừng Tarzan là ông ấy làm giỏi lắm và lâu lâu nhớ xuống núi thăm bà con. Nhứt là bà con đang đợi xét nghiệm nhớ
cái “Tào Lao!” của ổng.
 |
Như con suối không cần ra biển. Anh chỉ cần em. Niềm hóa biển. Để bao la.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: thatvongcq  vâng.em cũng rất ấn tuong bác nguoi rừng này.lần truoc em cũng định hỏi bac ấy đâu rồi nhưng lại thôi.ngày xưa mới lên thấy rất nhiều.
Cứ hỏi tào lao là lão ấy xuất hiện ngay thôi  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: Hoa Boi Quynh 
Anh Tuấn nhắn dùm Người Rừng Tarzan là ông ấy làm giỏi lắm và lâu lâu nhớ xuống núi thăm bà con. Nhứt là bà con đang đợi xét nghiệm nhớ
cái “Tào Lao!” của ổng.

Nhắn quái gì được, nhà lão Rừng đứt cáp quang rồi, không vô mạng được  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 10-05-2012(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: ha noi
|
Cách đây mô%3ḅt năm tôi có yêu mô%3ḅt cô gái 16 tuổi. Tôi có ôm hôn và liếm vú, sờ ... Cô ta. Hôm nay 10/5/2012 tôi thấy mình có 2 cái cục nhỏ ở cổ như hạch. và tôi có khoảng 10 nốt trứng cá ở ngực. trứng cả thì tôi có lâu rồi. vì tôi cũng đang tuổi dâ%3ḅy thì. và bây giờ tôi nghe tin bố cô ta dang bị si đa nằm liê%3ḅt giường. vâ%3ḅy cho tôi hỏi. tôi có bị hiv được không. các bạn đóng góp nhe! tôi lo nắng quá.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 10-05-2012(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: ha noi
|
Cách đây 1 năm tôi có yêu 1 cô gái 16 tuổi. Tôi có ôm hôn và liếm vú, sờ ... Cô ta. Hôm nay 10/5/2012 tôi thấy mình có 2 cái cục nhỏ ở cổ như hạch. và tôi có khoảng 10 nốt trứng cá ở ngực. trứng cả thì tôi có lâu rồi. vì tôi cũng đang tuổi dâ%3ḅy thì. và bây giờ tôi nghe tin bố cô ta dang bị si đa nằm liê%3ḅt giường. vâ%3ḅy cho tôi hỏi. tôi có bị hiv được không. các bạn đóng góp nhe! tôi lo nắng quá.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-03-2012(UTC) Bài viết: 238 Đến từ: Đất của Người
Cảm ơn: 235 lần Được cảm ơn: 165 lần trong 109 bài viết
|
No nắng quá thế lày ông H ra đánh sợi dây thép kêu Tarzan về đi... |
Như con suối không cần ra biển. Anh chỉ cần em. Niềm hóa biển. Để bao la.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: Hoa Boi Quynh  No nắng quá thế lày ông H ra đánh sợi dây thép kêu Tarzan về đi...
gọi = anh thì anh đánh dây thép ngay, còn gọi = ông thì không bao giờ |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-03-2012(UTC) Bài viết: 238 Đến từ: Đất của Người
Cảm ơn: 235 lần Được cảm ơn: 165 lần trong 109 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và  Originally Posted by: Hoa Boi Quynh  No nắng quá thế lày ông H ra đánh sợi dây thép kêu Tarzan về đi... gọi = anh thì anh đánh dây thép ngay, còn gọi = ông thì không bao giờ
Bắt chước NR  |
Như con suối không cần ra biển. Anh chỉ cần em. Niềm hóa biển. Để bao la.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.