  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 09-05-2012(UTC) Bài viết: 1
|
Các Bạn ơi . Mình 24t tuổi rồi mình là con Trai, có bằng du lịch , bằng A vi tính . Mà cuộc đời chớ trêu lắm . Mình xin việc cả 4 năm nay rồi mà chưa 1 lần được gọi . Thật sự có lúc mình chỉ muốn chết đi , sao cuộc đời bất công quá . Mình nhỏ lắm chỉ có 1m54 nặng 39kg nên xin việc rất khó . Các bạn ơi , các bạn có biết cty nào có công việc cho người nhỏ làm không ? chứ thất nghiệp thế này mình sắp khùng mất rồi ..huhuhu
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2005(UTC) Bài viết: 181
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 9 bài viết
|
Đúng vậy, mình cũng thấy là bạn khùng thật.  |
HIV bây giờ đã có thuốc chữa !! AK602. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 04-05-2012(UTC) Bài viết: 63  Đến từ: hcm Thanks: 33 times Được cảm ơn: 27 lần trong 19 bài viết
|
_chòy buondoiqua ơi...Tớ đây trên tay lẫn trong túi không có bằng ji cả...Mà chỉ cần tớ mún làm thôi thì vẫn sẽ có đầy cho tớ lựa đấy .Còn như bạn thì wá là ố kề òy...mà sao không tìm được nhỉ.. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Originally Posted by: buondoiqua  Các Bạn ơi . Mình 24t tuổi rồi mình là con Trai, có bằng du lịch , bằng A vi tính . Mà cuộc đời chớ trêu lắm . Mình xin việc cả 4 năm nay rồi mà chưa 1 lần được gọi . Thật sự có lúc mình chỉ muốn chết đi , sao cuộc đời bất công quá . Mình nhỏ lắm chỉ có 1m54 nặng 39kg nên xin việc rất khó . Các bạn ơi , các bạn có biết cty nào có công việc cho người nhỏ làm không ? chứ thất nghiệp thế này mình sắp khùng mất rồi ..huhuhu
Bó tay với ca này.
|
Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-03-2012(UTC) Bài viết: 238 Đến từ: Đất của Người
Cảm ơn: 235 lần Được cảm ơn: 165 lần trong 109 bài viết
|
Xin làm những loại việc gì mới là quan trọng. |
Như con suối không cần ra biển. Anh chỉ cần em. Niềm hóa biển. Để bao la.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Originally Posted by: buondoiqua  Các Bạn ơi . Mình 24t tuổi rồi mình là con Trai, có bằng du lịch , bằng A vi tính . Mà cuộc đời chớ trêu lắm . Mình xin việc cả 4 năm nay rồi mà chưa 1 lần được gọi . Thật sự có lúc mình chỉ muốn chết đi , sao cuộc đời bất công quá . Mình nhỏ lắm chỉ có 1m54 nặng 39kg nên xin việc rất khó . Các bạn ơi , các bạn có biết cty nào có công việc cho người nhỏ làm không ? chứ thất nghiệp thế này mình sắp khùng mất rồi ..huhuhu
1 năm có 1 lứa Tốt nghiệp ra mà còn k có việc làm kìa bạn.Bạn đừng xem bạn đã học gì, đã đạt loại gì.Biết sức mình nằm ở đâu và bạn làm được gì thì bạn sẽ tìm được 1 công việc mà bạn sẽ làm tốt.
Nói k chưa đủ mà bạn nên up CV lên các trang tìm việc, tìm công việc nào bạn có thể làm tốt.Bạn nên chịu khó làm thêm các công việc lặt vặt k phải chuyên môn or các công việc văn phòng lương bèo nhưng sẽ có thêm kinh nghiệm khi đi xin công việc bạn muốn.
Chúc bạn nhanh tìm đưôc việc.
Tái bút: Vừa thất nghiệp.  |
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: buondoiqua  Các Bạn ơi . Mình 24t tuổi rồi mình là con Trai, có bằng du lịch , bằng A vi tính . Mà cuộc đời chớ trêu lắm . Mình xin việc cả 4 năm nay rồi mà chưa 1 lần được gọi . Thật sự có lúc mình chỉ muốn chết đi , sao cuộc đời bất công quá . Mình nhỏ lắm chỉ có 1m54 nặng 39kg nên xin việc rất khó . Các bạn ơi , các bạn có biết cty nào có công việc cho người nhỏ làm không ? chứ thất nghiệp thế này mình sắp khùng mất rồi ..huhuhu
Mới đây thôi đã xuống 2 phân, 1 kg rồi mau quá 

Danh hiệu: Thành viên mới
Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 11-04-2012
Bài viết: 7
|
Chào các Bạn ! cách đây 1 năm mình cũng tham gia 4rum rùi . Nhưng nói thiệt tuy mình không đăng nhập nick .Nhưng cũng theo dõi hoạt động của forum rất nhiều .Mỗi khi buồn chán , tuyệt vọng .Mình lại mở forum đọc những dòng tâm sự của Anh em , thật sự mình rất vui , anh em đối xử rất tốt với nhau . Nhưng thật không may cho Mình các Bạn ạ . Mình sinh ra trong một gia đình nghèo khó , đông anh em . Tuy vậy mình còn có rất nhiều khuyết điểm : Mình năm nay 24t rồi , cao 1m56 , nặng 40kg , Mặt mụn , xấu trai . Mình tốt nghiệp trung cấp , có bằng A vi tính .Mình đi xin việc chẳng chỗ nào nhận làm . Mình ao ước dc đi làm lắm để trang trải cho c/s gia đình . Nhưng chẳng chỗ nào nhận làm . Lao động nặng nhọc thì Mình không làm được rồi .Mình chỉ ngồi trên vi tính được thôi . Với vẻ ngoài của mình không = người ta + với mình không quen biết bên nhân sự nên chẳng công ty nào nhận , cứ tới vòng phỏng vấn là rớt .Không lẽ số mình khổ thế này sao ? Nhiều lúc muốn chết cho xong , tại sao c/s lại bất công với mình thế này . Bao nhiêu khuyết điểm tập chung hết vào mình rồi .Bây giờ mình phải sống thế nào đây , làm sao kiếm được việc làm đây các bạn , giúp mình với .Mình ở TPHCM . Đến việc làm còn kiếm không xong , đến chuyện tình cảm cũng vậy , đến giờ mình cũng chưa có mối tình đầu nào ? chưa biết yêu là gì ? thèm 1 người phụ nữ lắm , ao ước lắm . Ông trời bất công quá đi ....
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2011(UTC) Bài viết: 225  Đến từ: nghệ an Thanks: 162 times Được cảm ơn: 61 lần trong 43 bài viết
|
ông này buồn cười quá trời.quan trọng là năng lực chứ cao thấp quan trọng gì đâu. |
Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 23-12-2011(UTC) Bài viết: 8  Đến từ: Thành phố HCM Thanks: 3 times Được cảm ơn: 15 lần trong 6 bài viết
|
Khi bạn biết chấp nhận sự thật và tự chọn cho mình 1 hướng đi khác thì mình chắc rằng bạn sẽ ngăn được cơn khủng hoảng bi giờ.
Nếu bạn khùng thật thì xã hội này có cả tá người đã khùng trước bạn rùi. Hihi
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 04-05-2012(UTC) Bài viết: 63  Đến từ: hcm Thanks: 33 times Được cảm ơn: 27 lần trong 19 bài viết
|
Bạn buondoiqua ơi....Hãy thữ một ngày bạn ngưng sầu khổ về bản thân...Để thử nhìn ra bên ngoài cuộc đời đi nhỉ...vì nếu theo như lời bạn nói thì mình tin chắc là.."bạn được rất nhiều ưu ái trong cuộc sống này đó."...Mình thí dụ như nếu về học vấn."mình thật sự thua bạn xa lắc..xa lơ luôn.".Còn như bạn nói về vẽ bề ngoài thì mình cũng thua lun Nhưng theo mình nghĩ những cái đó kg quan trọng lắm đâu..Quan trọng là tâm hồn mình thui..hjxhjx...nói chung ý mình là..."bên ngoài kg bằng bên trong".Nên bạn tự tin lên nhé...chúc bạn zui zẽ.... 
|
 1 người cảm ơn tr.minh cho bài viết.
|
cohien trên 20-05-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 04-01-2012(UTC) Bài viết: 72  Đến từ: TP HCM Thanks: 71 times Được cảm ơn: 39 lần trong 22 bài viết
|
thông cảm, thông cảm, đúng là thời buổi này ko có ngoại hình thì khó có cơ hội, nếu chưa tìm dc công việc theo ý muốn thì anh tìm công việc nào đó làm đỡ đi... phục vụ, đi dạy kèm, bán hàng, tiếp thị v..v... làm việc này việc kia rồi tích lũy kinh nghiệm từ từ, có kinh nghiệm thì dễ xin việc hơn |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.