  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 14-05-2012(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: hai phong
|
em chào các anh chi na.............nhờ các anh chị tư vấn cho em nà.............giờ em rất hoang mang va lo sơ lắm ........cảm ơn ac
trước nha.
em xin trình bày như sau...........2 tuân trước ....do uông ít bia , nên mấy anh em rủ nhau di choi gai MD . khi mới vào thì em có hôn hit ở môi . nhưng chỉ ỏ ngoài , không hôn sâu , ...cô gái ấy tránh vì người em toàn mùi rượu . lúc chơi thì chỉ thổi kèn , chỉ 1 phút thôi ....nhưng em sợ nên dừng lại ko chơi nữa , và đi về .... nhưng vi lúc thổi kèn em không có mang baocaosu , và thôi kèn xong em không rửa dương vật , nên
giờ thấy hoang mang va sợ , tinh thần sa sút , bị ám ảnh nặng...
mới 2 tuần nhưng em thấy ở bắp tay , và ngưc ngứa , mà không nổi mận. ngứa ngoai da..gãi thì da đỏ lên . mồ hôi ra nhiều hơn trước ........ e
sợ là minh mắc phải rồi , sợ lăm anh chị nà...........
chưa bao giờ đi chơi gai md....chỉ một chút không tỉnh táo , mà dính thì thấy có lỗi với bố mẹ , người than...nếu mắc phải chắc em không muốn
sống nữa....................lo lam na
mà nếu đi xet nghiêm thì lấy kết quả luôn ...hay phải chờ vậy anh chị?
ông trời ơi sao lại như thế này...............suy sụp mất...
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 02-04-2012(UTC) Bài viết: 309 Đến từ: nhatrang
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 52 lần trong 52 bài viết
|
không sao đâu bạn thổi kèn ko có nguy cơ nha bạn ngứa da là bạn bị dị ứng thôi ! bạn an toàn ko sao cả , hôn thì càng ko sao nữa yên tâm đừng lo lắng nhé !
|
 1 người cảm ơn tamhuynh12 cho bài viết.
|
catbui trên 15-05-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-04-2012(UTC) Bài viết: 41 Đến từ: hư không
Cảm ơn: 14 lần Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
|
Originally Posted by: vuotquangansonggio  em chào các anh chi na.............nhờ các anh chị tư vấn cho em nà.............giờ em rất hoang mang va lo sơ lắm ........cảm ơn ac
trước nha.
em xin trình bày như sau...........2 tuân trước ....do uông ít bia , nên mấy anh em rủ nhau di choi gai MD . khi mới vào thì em có hôn hit ở môi . nhưng chỉ ỏ ngoài , không hôn sâu , ...cô gái ấy tránh vì người em toàn mùi rượu . lúc chơi thì chỉ thổi kèn , chỉ 1 phút thôi ....nhưng em sợ nên dừng lại ko chơi nữa , và đi về .... nhưng vi lúc thổi kèn em không có mang baocaosu , và thôi kèn xong em không rửa dương vật , nên
giờ thấy hoang mang va sợ , tinh thần sa sút , bị ám ảnh nặng...
mới 2 tuần nhưng em thấy ở bắp tay , và ngưc ngứa , mà không nổi mận. ngứa ngoai da..gãi thì da đỏ lên . mồ hôi ra nhiều hơn trước ........ e
sợ là minh mắc phải rồi , sợ lăm anh chị nà...........
chưa bao giờ đi chơi gai md....chỉ một chút không tỉnh táo , mà dính thì thấy có lỗi với bố mẹ , người than...nếu mắc phải chắc em không muốn
sống nữa....................lo lam na
mà nếu đi xet nghiêm thì lấy kết quả luôn ...hay phải chờ vậy anh chị?
ông trời ơi sao lại như thế này...............suy sụp mất...
còn không nhiễm bê%3ḅnh thì không thấy có lỗi sao bác.
Có gan làm mà không có gan chịu thâ%3ḅt không đáng bâ%3ḅc nam nhi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 1.969
Cảm ơn: 235 lần Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
|
|
Tag ưa thích Di chuyển Khoá Xoá Gửi chủ đề Trả lời |

Danh hiệu: Thành viên mới
Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 14-05-2012
Bài viết: 1
Đến từ: hai phong
|
em chào các anh chi na.............nhờ các anh chị tư vấn cho em nà.............giờ em rất hoang mang va lo sơ lắm ........cảm ơn ac trước nha.
em xin trình bày như sau...........2 tuân trước ....do uông ít bia , nên mấy anh em rủ nhau di choi gai MD . khi mới vào thì em có hôn hit ở môi . nhưng chỉ ỏ ngoài , không hôn sâu , ...cô gái ấy tránh vì người em toàn mùi rượu . lúc chơi thì chỉ thổi kèn , chỉ 1 phút thôi ....nhưng em sợ nên dừng lại ko chơi nữa , và đi về .... nhưng vi lúc thổi kèn em không có mang baocaosu , và thôi kèn xong em không rửa dương vật , nên giờ thấy hoang mang va sợ , tinh thần sa sút , bị ám ảnh nặng...
mới 2 tuần nhưng em thấy ở bắp tay , và ngưc ngứa , mà không nổi mận. ngứa ngoai da..gãi thì da đỏ lên . mồ hôi ra nhiều hơn trước ........ e sợ là minh mắc phải rồi , sợ lăm anh chị nà...........
chưa bao giờ đi chơi gai md....chỉ một chút không tỉnh táo , mà dính thì thấy có lỗi với bố mẹ , người than...nếu mắc phải chắc em không muốn sống nữa....................lo lam na
mà nếu đi xet nghiêm thì lấy kết quả luôn ...hay phải chờ vậy anh chị?
ông trời ơi sao lại như thế này...............suy sụp mất...
|
Box này có tên là " Góp ý của bạn" chứ không phải là "tư vấn". Bạn đăng bài sai chổ rồi. Tôi sẽ sớm chuyển bài bày về Không gian vui vẻ của Spamer của Spamer.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.