http://vnexpress.net/gl/suc-khoe/2012/07/nguoi-dau-tien-khoi-hiv-toi-can-trong-hon-khi-yeu/
Người đầu tiên khỏi HIV: Tôi cẩn trọng hơn khi 'yêu'
Lây HIV từ bạn tình đồng tính, nên giờ
đây, khi đã may mắn là người đầu tiên trên thế giới thoát khỏi căn bệnh
này, Ray Brown cho VnEpxress.net biết anh rất cẩn trọng mỗi khi quan hệ
để tránh tái nhiễm.
> Người đầu tiên trên thế giới khỏi bệnh AIDS: 'Tôi ổn'
Timothy Ray Brown có vẻ ngoài nhỏ gầy và thuộc tuýp
người kiệm lời. Người đàn ông 47 tuổi này không mạnh dạn lắm trước đám
đông và câu chuyện của mình cũng được anh chia sẻ một cách chậm rãi, nhỏ
nhẹ và tỉ mỉ.
Brown sống tại San Francisco (Mỹ), phát hiện bị nhiễm HIV từ năm 1995 khi bắt đầu bước chân vào cổng trường đại học.
Cho đến nay Brown vẫn không tiết lộ là mình nhiễm HIV
như thế nào. Tuy nhiên, một số bạn thân của anh đã chết vì AIDS và theo
thông tin không chính thức thì Brown bị lây từ bạn tình đồng tính do
quan hệ tình dục không an toàn.
Khi biết mình dương tính với HIV, Brown kể anh đã rất
sốc và nghĩ rằng chỉ có thể sống được vài năm nữa bởi thời điểm đó, hầu
như tất cả mọi người đều cho rằng HIV đồng nghĩa với án tử hình và chẳng
ai nghĩ tới biện pháp chữa trị cả.
Tuy vậy, hơn 10 năm sau đó, mọi thứ vẫn rất ổn, không
có biến cố gì. Brown đã chấp nhận tất cả các biện pháp chữa trị được đưa
ra cho mình ở Beclin (Đức).
 |
Timothy Ray Brown (giữa) tại Hội nghị quốc tế về HIV/AIDS để kêu gọi sự giúp đỡ cho những người mắc bệnh. Người tóc dài
(trái) chính là partner mới. của anh. Anh: Minh Nguyệt. |
Năm 2006 Brown bắt đầu ốm yếu và không thể chịu đựng
thêm nữa. Anh đi gặp bác sĩ ung thư Huetter và nhận thêm tin sốc là bị
bệnh bạch cầu và phải chạy hóa chất. Brown bắt đầu bị nhiễm trùng và sức
khỏe rất yếu, đi lại rất khó khăn.
Tiến sỹ Huetter đã quyết định thử một cách điều trị
mới cho Brown, liệu pháp này được gọi là CCR5 - cấy ghép tế bào tủy gốc
thay thế. Huetter lập luận, nếu việc cấy ghép tế bào là cần thiết thì
tại sao không sử dụng tế bào gốc được hiến tặng để thử liệu pháp này.
Nếu cấy ghép thành công thì hệ thống miễn dịch dễ bị tổn thương với HIV
sẽ được thay thế bằng tủy có thể chống lại virus. Kết quả khả quan nhất
là bệnh bạch cầu sẽ được chữa trị mà virus HIV cũng sẽ không còn.
Brown đã chấp nhận thử biện pháp này. Sau khi cấy ghép
tủy, anh đã dừng các liệu pháp trị liệu chữa HIV. Ba tháng sau khi ghép
tủy gốc, xét nghiệm cho thấy virus HIV không còn được tìm thấy trên cơ
thể anh nữa.
Tuy thành công, nhưng theo các chuyên gia, chưa thể
khẳng định đây là liệu pháp an toàn và có thể áp dụng rộng rãi. Brown
chỉ là trường hợp cực kỳ hi hữu mà thôi.
Hiện tại, Brown kiếm sống bằng cách đi khắp nơi để nói
chuyện về hi vọng, niềm tin và kể lại câu chuyện của mình. Anh cũng
đang cùng một số người bạn điều hành hoạt động của Quỹ phòng chống
HIV/AIDS. Quỹ được lập ra cách đây 2 tháng nhằm thu hút các nguồn đầu tư
và tài trợ để hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu và chữa trị
các các bệnh nhân của căn bệnh này.
Brown rất tin tưởng là mình có thể làm tốt việc này.
Anh cho rằng kinh phí các nước hiện dành cho việc nghiên cứu chữa trị
HIV, kể cả quốc gia giàu như nước Mỹ, là vẫn còn quá thấp so với nhu cầu
thực tế, và anh muốn góp phần thay đổi điều đó.
Sứ khỏe của anh giờ tạm thời ổn định nhưng vẫn còn rất
yếu và phải điều trị một số bệnh liên quan tới xương và vận động. Chính
vì vậy việc đi lại của anh cũng khá khó khăn và Brown vẫn đi khám bác
sĩ định kỳ. Tuy vậy anh không hề lo lắng về virus HIV, việc điều trị đối
với Brown đã dừng lại ngay sau khi anh có kết quả âm tính.
Brown cũng đã có bạn tình mới được 3 tháng, là một
người Mexico và cũng dương tính với HIV. Brown tiết lộ rằng bây giờ anh
rất cẩn trọng trong quan hệ tình dục bởi lo sợ có thể lại nhiễm HIV một
lần nữa.
"Tôi là một minh chứng rõ ràng cho thấy việc chữa trị
HIV là hoàn toàn có thể và hi vọng của mọi người luôn có căn cứ. Tôi
cũng mong muốn những người đang sống chung với HIV và những người đang
tham gia cuộc chiến này hãy lạc quan là sẽ chiến thắng”, Brown gửi thông
điệp đến những người đang sống chung với HIV/AIDS.