Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline yesterday_now  
#1 Đã gửi : 10/08/2012 lúc 12:58:17(UTC)
yesterday_now

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-07-2012(UTC)
Bài viết: 14
Đến từ: tp hcm

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Một thoáng chần chừ anh lần lựa



Nửa của mình hay nửa của ai



Rụt rè anh sợ mắc lỗi sai



Đời vì thế mãi là một nửa .



nhưng tôi ko muốn đời tôi cứ hoài là 1 nửa, tôi phải nắm bắt cơ hội, nhưng tôi lại sợ lây bệnh cho người đó. khó khăn quá, tui phải làm sao?
thanks 1 người cảm ơn yesterday_now cho bài viết.
14cd4 trên 10-08-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline Dongdoicaydang  
#2 Đã gửi : 10/08/2012 lúc 02:14:16(UTC)
Dongdoicaydang

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-07-2012(UTC)
Bài viết: 18

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Yêu thôi chứ còn gì. Đừng mặc cảm vì bị bệnh tật...:-)
thanks 2 người cảm ơn Dongdoicaydang cho bài viết.
yesterday_now trên 10-08-2012(UTC) ngày, 14cd4 trên 10-08-2012(UTC) ngày
Offline soi  
#3 Đã gửi : 10/08/2012 lúc 02:21:18(UTC)
soi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2012(UTC)
Bài viết: 414
Man

Thanks: 191 times
Được cảm ơn: 246 lần trong 156 bài viết
Originally Posted by: Dongdoicaydang Go to Quoted Post
Yêu thôi chứ còn gì. Đừng mặc cảm vì bị bê%3ḅnh tâ%3ḅt...:-)


nói nghe dễ như con dế chui vào hang...mà nhìn quen nhỉ (cái avata đó)
-*- sói -*-
thanks 2 người cảm ơn soi cho bài viết.
yesterday_now trên 10-08-2012(UTC) ngày, Illuminati trên 11-08-2012(UTC) ngày
Offline hienkarate  
#4 Đã gửi : 10/08/2012 lúc 03:18:30(UTC)
hienkarate

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-07-2012(UTC)
Bài viết: 58
Đến từ: hà nội

Được cảm ơn: 11 lần trong 9 bài viết
Đó có pai là TY mãnh liệt không ? ban đã nói với cô í là ban bị H chưa ? xong rùi nc tiếp nhé big green
thanks 1 người cảm ơn hienkarate cho bài viết.
yesterday_now trên 10-08-2012(UTC) ngày
Offline yesterday_now  
#5 Đã gửi : 10/08/2012 lúc 06:59:57(UTC)
yesterday_now

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-07-2012(UTC)
Bài viết: 14
Đến từ: tp hcm

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Originally Posted by: hienkarate Go to Quoted Post
Đó có pai là TY mãnh liệt không ? ban đã nói với cô í là ban bị H chưa ? xong rùi nc tiếp nhé big green




mình nói ngay từ lúc đầu, nhưng người đó lại nói nếu ko bệnh thì thương ít, giờ biết bệnh còn thương nhiều hơn, mình lo lắng đó chỉ là sự thương hại, tồn tại chăng tình yêu giữa người có và không có H, Mà "him" lúc nói ko có H, lúc lại nói "chắc cũng có" Mình kêu "him" đi xét nghiệm cho biết chắc chắn thì "him" lại không chịu đi, nói là ko quan trọng, him sợ nếu bây giờ xét nghiệm ko bị, mà quen nhau 1 thời gian him bị thì mình sẽ buồn. Him cũng sợ xét nghiệm ko bị thì mình sẽ từ chối, ko yêu Him.

VẬY NÊN HAY KO NÊN YÊU?

thanks 1 người cảm ơn yesterday_now cho bài viết.
14cd4 trên 10-08-2012(UTC) ngày
Offline Rockie  
#6 Đã gửi : 10/08/2012 lúc 07:12:12(UTC)
Rockie

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC)
Bài viết: 669
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 132 lần
Được cảm ơn: 139 lần trong 123 bài viết
nói ra được mà chấp nhận yêu là tốt, Người ta hay nói tình yêu thì phải có TD, mà khi đã yêu thực sự thì tình dục chẳng là cái đinh gì hết, mà 1 người bị 1 người không thì vẫn có thể QH được mà, nếu không thì BCS để làm gì nhỉ , chung quy lại 1 câu, đừng mặc cảm gì hết, chúc bạn Hạnh Phúc
PM mình nick yahoo: p.rockie
Mình cố gắng giúp đỡ các bạn trong khả năng mình có thể!
thanks 3 người cảm ơn Rockie cho bài viết.
14cd4 trên 10-08-2012(UTC) ngày, yesterday_now trên 10-08-2012(UTC) ngày, Illuminati trên 11-08-2012(UTC) ngày
Offline yesterday_now  
#7 Đã gửi : 10/08/2012 lúc 10:04:58(UTC)
yesterday_now

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-07-2012(UTC)
Bài viết: 14
Đến từ: tp hcm

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
lúc đầu quen là do minh vào vietfun.com, nick minh là boyHIV, người đó vào pm nc với mình, vậy có phải người đó đang thương hại mình ko? hay người đó đang tỏ ra là một người từ bi, tỏ ra ta đây là người nhân từ khi quen 1 người có H.
Offline 14cd4  
#8 Đã gửi : 10/08/2012 lúc 10:05:50(UTC)
14cd4

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 19-12-2011(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: Ho Chi Minh

Cảm ơn: 14 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
   Bạn nên chấp nhận đi vì đó là hạnh phúc mà không ai dễ có dc như bạn và như mình . Tình yêu của mình đang là như vậy đó .... Em ấy không có H gì đâu còn mình thì có đây. Người ta thường nói "yêu em/anh không cần biết đó là ai" mà bạn.Tụi mình rất hạnh phúc và cũng mong chúc cho bạn thật sự hạnh phúc nhiều nhiều nhé . Nếu biết bảo vệ cho nhau , nếu biết thật sự yêu nhau thì H không là vấn đề gì đâu . Mình có thêm một người bạn nữa ... bạn ấy có H nhưng bf của bạn ấy không có nhưng cũng vẫn yêu say đắm chắc là yêu hơn cả mình nữa đó . Hãy nắm lấy cơ hội và hạnh phúc của chính bạn đi nhé .... Cố lên ! 
thanks 1 người cảm ơn 14cd4 cho bài viết.
yesterday_now trên 11-08-2012(UTC) ngày
Offline 14cd4  
#9 Đã gửi : 10/08/2012 lúc 10:08:06(UTC)
14cd4

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 19-12-2011(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: Ho Chi Minh

Cảm ơn: 14 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: yesterday_now Go to Quoted Post
lúc đầu quen là do minh vào vietfun.com, nick minh là boyHIV, người đó vào pm nc với mình, vậy có phải người đó đang thương hại mình ko? hay người đó đang tỏ ra là một người từ bi, tỏ ra ta đây là người nhân từ khi quen 1 người có H.


   Mình không nghĩ như bạn đâu ... Mình nghĩ bạn ấy là người có tri thức , có tình yêu thương và không kì thị người có H . Bạn ấy là người rất tuyệt !.....
thanks 1 người cảm ơn 14cd4 cho bài viết.
yesterday_now trên 11-08-2012(UTC) ngày
Offline yesterday_now  
#10 Đã gửi : 11/08/2012 lúc 09:39:59(UTC)
yesterday_now

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-07-2012(UTC)
Bài viết: 14
Đến từ: tp hcm

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Originally Posted by: 14cd4 Go to Quoted Post
Originally Posted by: yesterday_now  m=ình kh=ông nghĩ như bạn đ=âu ... m=ình nghĩ bạn ấy l=à người c=ó tri thức , c=ó t=ình y=êu thương v=à kh=ông k=ì thị người c=ó h . bạn ấy l=à người rất tuyệt !.....[/quote=#post337108

   Mình không nghĩ như bạn đâu ... Mình nghĩ bạn ấy là người có tri thức , có tình yêu thương và không kì thị người có H . Bạn ấy là người rất tuyệt !.....[/quote">Go to Quoted Post

thật ra thì "tình trong như đã mặt ngoài con e" tôi cảm thấy tui rất yêu người đó rồi, chỉ là lý trí đang giằng xé, không cho phép. Yêu người ta, thì tại sao đưa người ta tới chổ nguy hiểm như vậy? vì có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào? ko buông ra để người ta đi tìm "hạnh phúc trong an toàn" , ??? LÀM SAO ĐÂY?
Offline bathanh.sgqt  
#11 Đã gửi : 11/08/2012 lúc 10:14:59(UTC)
bathanh.sgqt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 29-05-2012(UTC)
Bài viết: 240
Man
Đến từ: TP HCM

Thanks: 122 times
Được cảm ơn: 141 lần trong 83 bài viết
Originally Posted by: yesterday_now Go to Quoted Post
Originally Posted by: 14cd4 Go to Quoted Post
Originally Posted by: yesterday_now  m=ình kh=ông nghĩ như bạn đ=âu ... m=ình nghĩ bạn ấy l=à người c=ó tri thức , c=ó t=ình y=êu thương v=à kh=ông k=ì thị người c=ó h . bạn ấy l=à người rất tuyệt !.....[/quote=#post337108

   Mình không nghĩ như bạn đâu ... Mình nghĩ bạn ấy là người có tri thức , có tình yêu thương và không kì thị người có H . Bạn ấy là người rất tuyệt !.....[/quote">Go to Quoted Post

thật ra thì "tình trong như đã mặt ngoài con e" tôi cảm thấy tui rất yêu người đó rồi, chỉ là lý trí đang giằng xé, không cho phép. Yêu người ta, thì tại sao đưa người ta tới chổ nguy hiểm như vậy? vì có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào? ko buông ra để người ta đi tìm "hạnh phúc trong an toàn" , ??? LÀM SAO ĐÂY?


Sao lại nói là có thể bị lây nhiểm bất cứ lúc nào? Hãy sử dụng BCS thì là an toàn mà. Hãy chấp nhận tình yêu của cô ấy đi, không dể để có được tình yêu đẹp như vậy đâu bạn à. 
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi!
thanks 2 người cảm ơn bathanh.sgqt cho bài viết.
Illuminati trên 11-08-2012(UTC) ngày, yesterday_now trên 11-08-2012(UTC) ngày
Offline Rockie  
#12 Đã gửi : 11/08/2012 lúc 10:22:35(UTC)
Rockie

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC)
Bài viết: 669
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 132 lần
Được cảm ơn: 139 lần trong 123 bài viết
Originally Posted by: yesterday_now Go to Quoted Post
Originally Posted by: 14cd4 Go to Quoted Post
Originally Posted by: yesterday_now  m=ình kh=ông nghĩ như bạn đ=âu ... m=ình nghĩ bạn ấy l=à người c=ó tri thức , c=ó t=ình y=êu thương v=à kh=ông k=ì thị người c=ó h . bạn ấy l=à người rất tuyệt !.....[/quote=#post337108

   Mình không nghĩ như bạn đâu ... Mình nghĩ bạn ấy là người có tri thức , có tình yêu thương và không kì thị người có H . Bạn ấy là người rất tuyệt !.....[/quote">Go to Quoted Post

thật ra thì "tình trong như đã mặt ngoài con e" tôi cảm thấy tui rất yêu người đó rồi, chỉ là lý trí đang giằng xé, không cho phép. Yêu người ta, thì tại sao đưa người ta tới chổ nguy hiểm như vậy? vì có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào? ko buông ra để người ta đi tìm "hạnh phúc trong an toàn" , ??? LÀM SAO ĐÂY?


Tại sao lại nói là nguy hiểm khi biện pháp phòng ngừa HIV đầy ra đó nhỉ, còn chần chừ gì nữa 
PM mình nick yahoo: p.rockie
Mình cố gắng giúp đỡ các bạn trong khả năng mình có thể!
thanks 1 người cảm ơn Rockie cho bài viết.
yesterday_now trên 11-08-2012(UTC) ngày
Offline Illuminati  
#13 Đã gửi : 11/08/2012 lúc 11:17:32(UTC)
Illuminati

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 17-07-2012(UTC)
Bài viết: 253

Cảm ơn: 696 lần
Được cảm ơn: 196 lần trong 117 bài viết
Bạn là người trong cuộc, nên bạn sẽ là người hiểu rõ nhất vấn đề . Những phán đoán bên ngoài chỉ giúp bạn có thêm lựa chọn thôi . Quan trọng nhất vẫn là lựa chọn của bạn và bạn phải chấp nhận cho dù có chuyện gì xảy ra tiếp sau . Chúc bạn may mắn  
Chẳng lo gì.... Chỉ lo già.... hehe big green
thanks 1 người cảm ơn Illuminati cho bài viết.
yesterday_now trên 11-08-2012(UTC) ngày
Offline yesterday_now  
#14 Đã gửi : 11/08/2012 lúc 12:21:05(UTC)
yesterday_now

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-07-2012(UTC)
Bài viết: 14
Đến từ: tp hcm

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Mình vừa nghe 1 bài hát có cùng tâm trạng với mình: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=f6E2hQtwGR

lời bài hát:

Khi anh trông thấy em , cả địa cầu như vắng ngắt.

Khi anh trông thấy em, cõi thiên đàng như trước mắt.

Con tim anh bấy lâu ngỡ đâu tình đã quên mình.

Để rồi ngày hôm qua oán trách anh.



Khi anh trông thấy em, những ưu phiền run rẫy chết.

Khi anh trông thấy em, lửa ngông cuồng thôi tắt hết.

anh như con thú hoang biết run sợ trước cuộc đời,

ngập ngừng lòng lo âu hát câu kinh nguyện cầu.



* Tình không xót xa có nên gọi là tình, đời không đắng cay có nên đời.

Trái tim kêu gào, xin hãy cho tôi một lần thôi,

được quặn đau, được rướm mau.



Hôm nay ta cứ vui, chắc đâu ngày mai vẫn thế.

Mây trôi, mây vẫn trôi, dẫu không còn ai nhớ đến.

em ơi! anh vẫn tin chẳng có gì mãi trên đời,

dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời
Offline boydulich2012  
#15 Đã gửi : 11/08/2012 lúc 12:49:54(UTC)
boydulich2012

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-08-2012(UTC)
Bài viết: 33
Đến từ: HCMC

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 11 bài viết
Khi nào anh về VN đi..... em sẽ giúp anh ^^
Yahoo: boydulich2012
Offline boydulich2012  
#16 Đã gửi : 11/08/2012 lúc 12:52:21(UTC)
boydulich2012

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-08-2012(UTC)
Bài viết: 33
Đến từ: HCMC

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 11 bài viết
Originally Posted by: bathanh.sgqt Go to Quoted Post
Originally Posted by: yesterday_now Go to Quoted Post
Originally Posted by: 14cd4 Go to Quoted Post
Originally Posted by: yesterday_now  m=ình kh=ông nghĩ như bạn đ=âu ... m=ình nghĩ bạn ấy l=à người c=ó tri thức , c=ó t=ình y=êu thương v=à kh=ông k=ì thị người c=ó h . bạn ấy l=à người rất tuyệt !.....[/quote=#post337108

   Mình không nghĩ như bạn đâu ... Mình nghĩ bạn ấy là người có tri thức , có tình yêu thương và không kì thị người có H . Bạn ấy là người rất tuyệt !.....[/quote">Go to Quoted Post

thật ra thì "tình trong như đã mặt ngoài con e" tôi cảm thấy tui rất yêu người đó rồi, chỉ là lý trí đang giằng xé, không cho phép. Yêu người ta, thì tại sao đưa người ta tới chổ nguy hiểm như vậy? vì có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào? ko buông ra để người ta đi tìm "hạnh phúc trong an toàn" , ??? LÀM SAO ĐÂY?


Sao lại nói là có thể bị lây nhiểm bất cứ lúc nào? Hãy sử dụng BCS thì là an toàn mà. Hãy chấp nhận tình yêu của cô ấy đi, không dể để có được tình yêu đẹp như vậy đâu bạn à. 



Người yêu anh ấy là con trai mà.... sad(
Yahoo: boydulich2012
Offline boy_tgt3_boy  
#17 Đã gửi : 12/08/2012 lúc 12:02:22(UTC)
boy_tgt3_boy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC)
Bài viết: 303
Đến từ: hochiminh city

Cảm ơn: 40 lần
Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
Originally Posted by: boydulich2012 Go to Quoted Post
Khi nào anh về VN đi..... em sẽ giúp anh ^^



sống mà ham hố - mốt chết xuống hố hết ham - nha công chúa ...

Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?





thanks 1 người cảm ơn boy_tgt3_boy cho bài viết.
boydulich2012 trên 12-08-2012(UTC) ngày
Offline minhtuyenk_a@yahoo.com  
#18 Đã gửi : 12/08/2012 lúc 01:23:19(UTC)
minhtuyenk_a@yahoo.com

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2012(UTC)
Bài viết: 1.346
Man
Đến từ: Huyện Hữu Lũng,Tỉnh Lạng Sơn.

Thanks: 974 times
Được cảm ơn: 804 lần trong 479 bài viết
hãy làm theo tiếng gọi của trái tim mình bạn nhé.đừng đánh mất hạnh phúc của mình.
vòng tay giữ trọn ân tình
Offline boydulich2012  
#19 Đã gửi : 12/08/2012 lúc 11:33:22(UTC)
boydulich2012

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-08-2012(UTC)
Bài viết: 33
Đến từ: HCMC

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 11 bài viết
Originally Posted by: boy_tgt3_boy Go to Quoted Post
Originally Posted by: boydulich2012 Go to Quoted Post
Khi nào anh về VN đi..... em sẽ giúp anh ^^



sống mà ham hố - mốt chết xuống hố hết ham - nha công chúa ...




GRRRR.... Bữa nào gặp biết "chym" em......
Yahoo: boydulich2012
Offline boy_tgt3_boy  
#20 Đã gửi : 14/08/2012 lúc 02:39:14(UTC)
boy_tgt3_boy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC)
Bài viết: 303
Đến từ: hochiminh city

Cảm ơn: 40 lần
Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
Originally Posted by: boydulich2012 Go to Quoted Post
Originally Posted by: boy_tgt3_boy Go to Quoted Post
Originally Posted by: boydulich2012 Go to Quoted Post
Khi nào anh về VN đi..... em sẽ giúp anh ^^



sống mà ham hố - mốt chết xuống hố hết ham - nha công chúa ...




GRRRR.... Bữa nào gặp biết "chym" em......



ờh ............. ta là người trong cuộc nên ta hiểu rõ mười mươi ................. ko tin thì tùy ............ há há há !!!!


Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?





Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.