Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hoangtukiss2  
#1 Đã gửi : 08/09/2012 lúc 05:35:56(UTC)
hoangtukiss2

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-04-2011(UTC)
Bài viết: 11
Đến từ: TPHCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 3 bài viết
Cuộc sống ai cũng có những ước mơ để có
thêm niềm tin vào tương lai.Tôi cũng vậy,nhưng khác với mọi
người tôi ước mơ để trốn tránh cái hiên thực mà vùi vào ảo
tưởng. 20tuổi rồi mà tôi cứ cảm giác như mình là một đứa
trẻ, tôi không quan tâm,lo lắng cho hiện tại sống môt cách hồn
nhiên. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài giả tạo mà thôi. Ai biết
rằng cứ đếm xuống tôi lai nghe những bản nhạc trước khi đi ngủ,
những bản nhạc đau buồn, thế mà giai điệu ấy làm tôi cảm
thấy khỏi mái hơn.Từng bài hát là từng niềm tin, ươc mơ, hy
vọng. Cứ mỗi bài hát trôi qua là một lần tôi được một lần đưa
mình vào nhân vật trong lời hát ấy.từng ấy thời gian mà tôi
cũng thấy vui sướng. Trong những lần đi chùa tôi đã chấp tay
cầu xin được 3 điều ước như một đứa trẻ , tôi biết rằng sẽ
không thành hiện thực nhưng mà vẫn cứ tin.Biết làm sau cho cuộc sống bớt nhiệt ngã hơn.
Về phía tôi suốt 5 năm tôi luôn ước :
- Mình sẽ lại được sinh ra thêm 1 lần nửa.
- Có thể đọc được suy nghĩ của người khác (giông như phim Dị Nhân quá nhỉ)
- Còn điều ước còn lại xin dành tặng người tôi yêu.(Có lẽ anh ấy sẽ ước chưa bao giời gặp tôi)
 Nếu là bạn bạn sẽ ước những gì ?
thanks 4 người cảm ơn hoangtukiss2 cho bài viết.
always4you_25 trên 09-09-2012(UTC) ngày, letuanky trên 06-02-2013(UTC) ngày, Lng2683 trên 07-02-2013(UTC) ngày, kevintran trên 12-02-2013(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline lilou1990  
#2 Đã gửi : 08/09/2012 lúc 07:43:48(UTC)
lilou1990

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2011(UTC)
Bài viết: 108
Man
Đến từ: TPHCM

Thanks: 238 times
Được cảm ơn: 48 lần trong 33 bài viết
hãy đối diện sự thật , cố gắng lên bạn nhé . Để thấy đời luôn đẹp , sống phải biết lạc quan
Ngày hôm qua ơi ngủ đi...thức chi hoài...
Offline chathcm  
#3 Đã gửi : 09/09/2012 lúc 09:55:01(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
Nếu là mình có 3 điều ước, có lẽ mình sẽ ước những điều thực tế (để có thể làm chổ dựa cho niềm tin và hy vọng):
- Ước được mạnh khoẻ sống chung với bệnh (có thuốc trị hết bệnh thì càng tốt,hihi)
- Ước cho công việc cuộc sống sẽ luôn được bình yên, hạnh phúc bên gia đình, người thân, bạn bè
- Ước có 1 tình yêu (vì ai mà không cần tình yêu thương ,hihi). Sự yêu thương,quan tâm,chia sẻ giúp con người vượt qua những gian nan, khó khăn trong cuộc sống nhiều đau khổ này

Chúc cho bạn sẽ luôn giữ được những mơ ước, để có thề cảm thấy bản thân luôn có niềm tin vào một điều gì đó

Còn niềm tin và hy vọng, là còn mọi thứ thôi bạn

Facebook: chathcm@yahoo.com zalo: 0995626751
thanks 2 người cảm ơn chathcm cho bài viết.
Juno2013 trên 06-02-2013(UTC) ngày, kevintran trên 12-02-2013(UTC) ngày
Offline Juno2013  
#4 Đã gửi : 06/02/2013 lúc 07:51:28(UTC)
Juno2013

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 20-01-2013(UTC)
Bài viết: 31

Cảm ơn: 66 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
Mình đồng ý với bạn ChatHCM,cố gằng sống tốt và sống khỏe.Chúng ta bây giờ ngĩ về thực tế thì tốt hơn các bạn ơi.Cố gắng chấp nhận và sống tốt nhất có thể.
Hãy sống sao khi bạn mất đi, người khác khóc còn bạn mỉm cười!

thanks 1 người cảm ơn Juno2013 cho bài viết.
kevintran trên 12-02-2013(UTC) ngày
Offline letuanky  
#5 Đã gửi : 06/02/2013 lúc 11:40:25(UTC)
letuanky

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 19-01-2013(UTC)
Bài viết: 57
Man
Đến từ: Long An

Thanks: 42 times
Được cảm ơn: 34 lần trong 14 bài viết
Nếu thật sự có điều ước mình chỉ xin ước một điều duy nhất thôi là trên đời này sẽ không có bệnh tật để con người luôn được khoẻ mạnh mà vui sống. Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước thôi nên chúng ta hãy trở về và chấp nhận thực tế nha bạn. Cuộc sống sẽ không là ngõ cụt nếu chúng ta cố tìm ra con đường cho riêng mình nhất là ở lứa tuổi còn rất trẻ như bạn. Cố gắn mở lòng ra để chia sẽ với mọi người sẽ làm bạn cảm thấy tốt hơn đó bạn! Cố gắn lên nha bạn! Tất cả mọi người đều ở bên bạn!
Đừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn muốn đi tiếp...Đừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy còn có thể đạt được...
Đừng bao giờ nói tam biệt khi bạn vẫn muốn đi tiếp...Đừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy còn có thể đạt được...
thanks 2 người cảm ơn letuanky cho bài viết.
Lng2683 trên 07-02-2013(UTC) ngày, kevintran trên 12-02-2013(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.