  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-08-2012(UTC) Bài viết: 33 Đến từ: HCMC
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 11 bài viết
|
Nhức con mắt quá.... Ngày mai lên đường vào Kinh ứng thí.... à vào Bệnh Viện hiến máu kiểm tra sức khỏe rồi... Tôi ơi... cố lên nhé....Yêu lắm... ^^ | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Originally Posted by: boydulich2012  Chào mừng Quốc Khánh 2/9 nhé! Hôm nay ở nhà không à. Chán quá nhỉ! Mọi người ai ai cũng đi chơi, đi nhậu. Còn mình nằm còng queo ở nhà. Haiz..... Dạo này cũng làm biếng viết nhật kí nữa. Chán!!!!!!
móa ... con Chuym này xạo kinh ... hèn gì người ta hay bảo là : Xạo Chuy........ 2/9 ai làm live show ở KT hả mại .... móa ... hát quá chời ... ăn quóa chời ... mà kiu là ở nhà hả ..... rùi 3/9 đi cafe ngoài Q1 đâu .... dis .... rùi đi hội chợ nữa .... con này náo ................. viết nhật ký mà cũng cẩm hường hả mạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
bà soi kinh quá đấy... @boy_tgt3 à. để em nó phiu một tý chứ... boydulich nhỉ? | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Originally Posted by: funk  bà soi kinh quá đấy... @boy_tgt3 à. để em nó phiu một tý chứ... boydulich nhỉ?
há há há - 2 người cùng miền nên binh nhau quóa hén - coan Chuym ( boydulich đó ) là phải nói với nó như thế - há há há - trình độ la liếm của nó pro lắm - há há há - Boy chỉ nói sự thật thuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii àhhhhhhhhhhhhhh | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-08-2012(UTC) Bài viết: 33 Đến từ: HCMC
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 11 bài viết
|
Originally Posted by: boy_tgt3_boy  Originally Posted by: boydulich2012  Chào mừng Quốc Khánh 2/9 nhé! Hôm nay ở nhà không à. Chán quá nhỉ! Mọi người ai ai cũng đi chơi, đi nhậu. Còn mình nằm còng queo ở nhà. Haiz..... Dạo này cũng làm biếng viết nhật kí nữa. Chán!!!!!!
móa ... con Chuym này xạo kinh ... hèn gì người ta hay bảo là : Xạo Chuy........ 2/9 ai làm live show ở KT hả mại .... móa ... hát quá chời ... ăn quóa chời ... mà kiu là ở nhà hả ..... rùi 3/9 đi cafe ngoài Q1 đâu .... dis .... rùi đi hội chợ nữa .... con này náo ................. viết nhật ký mà cũng cẩm hường hả mạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Anh ơi. Em post bài này từ 2h49 phút sáng ngày 2/9 mà... khi ấy đâu đã bik tối sẽ đi chơi đâu anh....
Xem hình nè:
http://img407.imageshack.us/img407/504/67638454.png | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-08-2012(UTC) Bài viết: 33 Đến từ: HCMC
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 11 bài viết
|
Originally Posted by: boy_tgt3_boy  Originally Posted by: funk  bà soi kinh quá đấy... @boy_tgt3 à. để em nó phiu một tý chứ... boydulich nhỉ?
há há há - 2 người cùng miền nên binh nhau quóa hén - coan Chuym ( boydulich đó ) là phải nói với nó như thế - há há há - trình độ la liếm của nó pro lắm - há há há - Boy chỉ nói sự thật thuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii àhhhhhhhhhhhhhh
La Liếm gì hả anh..... Chỉ là mún mọi người vui thôi... | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-08-2012(UTC) Bài viết: 33 Đến từ: HCMC
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 11 bài viết
|
Cuộc sống cũng tựa hồ như những chuyến xe vậy. Có khi tấp nập đông đúc, nhưng cũng có khi thing lặng và chậm rãi đến nao lòng. Chúng ta chính là những hành khách trên chuyến xe ấy, hoặc phải lựa chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp, hoặc là phải đứng cho đến hết chặng đường, nhưng ta biết một điều, dù đường xe đi xa đến mấy ta vẫn đi, khó khăn đến thế nào đi chăng nữa cũng có thể vượt qua được. Sống có mục tiêu và có động lực là một thành công trong cuộc đời.... | |
 2 người cảm ơn boydulich2012 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-08-2012(UTC) Bài viết: 33 Đến từ: HCMC
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 11 bài viết
|
Bạn tôi thường nói về những giấc mơ....
Còn tôi thì luôn nghĩ làm sao để mình sẽ không ngừng mơ ước....
Bạn tôi thường mơ nhưng rồi lại nghĩ sẽ không thể làm được....
Còn tôi, tôi chỉ cần biết một điều, hãy mơ ước và tìm cách biến nó thành hiện thực.... | |
 1 người cảm ơn boydulich2012 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 23-04-2011(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: TPHCM
Được cảm ơn: 8 lần trong 3 bài viết
|
bạn à, theo mình được biết hiên nay đã có thuốc đóng băng hóa trình phát triển của HIV, và nghiên cứu gần đây nhất là người ta đã tìm được 1 phương pháp chửa bệnh HIV đó là thay đổi tế bào góc ở tủy sống. Mình tin vài năm nửa các phưuong pháp ấy sẻ sử dụng 1 cách đại trà. Bạn tạm thời cứ giữ tin thần lạc quan ấy nha.Uống thuốc đều đặng đểu kiềm chế sự pt của virut HIV. Vào 1 ngày nào đó mình tin là không quá trể để làm lại từ đầu.
|
 1 người cảm ơn hoangtukiss2 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-08-2012(UTC) Bài viết: 33 Đến từ: HCMC
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 11 bài viết
|
17/09/2012
Mới đi cùng thằng bạn qua Nhạc Viện thành phố dự thi tiếng hát truyền hình bản sắc việt. Công nhận là có nhìu bạn hát không hay nhưng tự tin quá. Thật là nể phục.
Cũng lâu rồi không lên đây post bài tâm sự nhỉ. Hôm nay mình đã chuyển qua nhà mới bên Phú Nhuận rồi. Gần trường hơn, đi học sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cũng còn một năm nữa mới ra trường lận nên không thể không lo lắng về tương lai vào lúc này được. Dạo này mình kẹt về kinh tế quá, khó khăn trăm bề không biết phải làm sao. một mình tự chi tất cả, chỉ với số tiền ít ỏi mà ba mẹ cho hằng tháng chỉ đủ cho mình sống tại Sài Gòn chứ không làm gì hơn được. Muốn kiếm một công việc gì đó phù hợp làm nhưng mà kẹt giờ quá, sáng đi học, làm tối thì sao về nhà vì ko có xe máy, mình đi xe buýt mà, tối 10h còn xe buýt nào chạy nữa... Haiz.... Thật khó xử...
Ngày mai mình đi tái khám, có kết quả CD4 mới rồi. Không biết có phải uống thuốc điều trị ngay chưa nữa?. Nhưng mình cảm nhận rằng sức khoẻ mình không được tốt, hay bị sốt, tiêu chảy.... nhiều lần mấy tuần nay. Bữa thứ năm đi siêu âm bụng thì không sao, phổi vẫn bình thường nên cũng bớt phần lo ngại. Sắp tới mình sẽ được cấp thuốc và khám miễn phí tại Nhiệt Đới Hospital, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Mình sẽ cố gắng...... | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Mùa mưa dễ bị nóng sốt bất chợt Chúc bạn mau có thuốc uống và mọi việc sẽ ổn dần hơn nhé
Cố lên... | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 04-01-2012(UTC) Bài viết: 72  Đến từ: TP HCM Thanks: 71 times Được cảm ơn: 39 lần trong 22 bài viết
|
Originally Posted by: boydulich2012  17/09/2012
Mới đi cùng thằng bạn qua Nhạc Viện thành phố dự thi tiếng hát truyền hình bản sắc việt. Công nhận là có nhìu bạn hát không hay nhưng tự tin quá. Thật là nể phục.
Cũng lâu rồi không lên đây post bài tâm sự nhỉ. Hôm nay mình đã chuyển qua nhà mới bên Phú Nhuận rồi. Gần trường hơn, đi học sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cũng còn một năm nữa mới ra trường lận nên không thể không lo lắng về tương lai vào lúc này được. Dạo này mình kẹt về kinh tế quá, khó khăn trăm bề không biết phải làm sao. một mình tự chi tất cả, chỉ với số tiền ít ỏi mà ba mẹ cho hằng tháng chỉ đủ cho mình sống tại Sài Gòn chứ không làm gì hơn được. Muốn kiếm một công việc gì đó phù hợp làm nhưng mà kẹt giờ quá, sáng đi học, làm tối thì sao về nhà vì ko có xe máy, mình đi xe buýt mà, tối 10h còn xe buýt nào chạy nữa... Haiz.... Thật khó xử...
Ngày mai mình đi tái khám, có kết quả CD4 mới rồi. Không biết có phải uống thuốc điều trị ngay chưa nữa?. Nhưng mình cảm nhận rằng sức khoẻ mình không được tốt, hay bị sốt, tiêu chảy.... nhiều lần mấy tuần nay. Bữa thứ năm đi siêu âm bụng thì không sao, phổi vẫn bình thường nên cũng bớt phần lo ngại. Sắp tới mình sẽ được cấp thuốc và khám miễn phí tại Nhiệt Đới Hospital, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Mình sẽ cố gắng......
Có mấy công việc parttime chỉ có 4-5 tiếng thôi đó S ! S lên mạng hay mua báo muaban về tìm thử xem, có j mình bik cv parttime nào mình chỉ giúp cho. Uống hoặc ăn cam nhiều vô cho nó khỏe !!!! | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-08-2012(UTC) Bài viết: 33 Đến từ: HCMC
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 11 bài viết
|
17/04/2013
Ngày tái khám với nhiều suy nghĩ...
Hôm nay lên Bệnh Viện Nhiệt Đới, nghe phong phanh rằng các bệnh nhân sẽ bị chuyển về địa phương. Thấy cũng lo lắng quá. Đang quen với môi trường này rồi mà. Thằng bạn mình khám chung cũng không khỏi lo lắng, nó nói thà mất tiền còn hơn về TG điều trị.
Khi vào phòng khám, Bác sĩ thông báo cho mình kết quả CD4 sau hơn hai tháng uống thuốc là tăng từ 341 lên 693. Mình cũng vui nhưng cũng tự hỏi ko biết như vậy là tốt hay ko tốt nữa....
Sau khi khám, mình đã gọi và thông báo cho ba mẹ về tình hình bệnh tình của mình tốt rồi. Ông bà có vẻ vui lắm. Chỉ mong là được sống lâu hơn để phụ giúp gia đình mình.... | |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: boydulich2012  17/04/2013
Ngày tái khám với nhiều suy nghĩ...
Hôm nay lên Bệnh Viện Nhiệt Đới, nghe phong phanh rằng các bệnh nhân sẽ bị chuyển về địa phương. Thấy cũng lo lắng quá. Đang quen với môi trường này rồi mà. Thằng bạn mình khám chung cũng không khỏi lo lắng, nó nói thà mất tiền còn hơn về TG điều trị.
Khi vào phòng khám, Bác sĩ thông báo cho mình kết quả CD4 sau hơn hai tháng uống thuốc là tăng từ 341 lên 693. Mình cũng vui nhưng cũng tự hỏi ko biết như vậy là tốt hay ko tốt nữa....
Sau khi khám, mình đã gọi và thông báo cho ba mẹ về tình hình bệnh tình của mình tốt rồi. Ông bà có vẻ vui lắm. Chỉ mong là được sống lâu hơn để phụ giúp gia đình mình....
Bạn điều trị CD4 lên như vậy rất tốt,bạn cố giử sức khỏe.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 16-04-2013(UTC) Bài viết: 13
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
cố gắng bạn nhé. mình mong khoa học phát triển có thể tìm ra thuốc chữa HIV và cả các căn bênh khác nữa
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 16-04-2013(UTC) Bài viết: 13
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 19-01-2013(UTC) Bài viết: 57  Đến từ: Long An Thanks: 42 times Được cảm ơn: 34 lần trong 14 bài viết
|
Cho mình hỏi bạn đang học ngành nào du lịch và ở trường nào? Và mình cũng từng điều trị ở Nhiệt đới nên có lời khuyên bạn nên sớm chuyển opc khác. Vì trước sau gì ở đó cũng bắt bạn chuyển thôi... | Đừng bao giờ nói tam biệt khi bạn vẫn muốn đi tiếp...Đừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy còn có thể đạt được... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-08-2012(UTC) Bài viết: 33 Đến từ: HCMC
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 11 bài viết
|
Originally Posted by: letuanky  Cho mình hỏi bạn đang học ngành nào du lịch và ở trường nào? Và mình cũng từng điều trị ở Nhiệt đới nên có lời khuyên bạn nên sớm chuyển opc khác. Vì trước sau gì ở đó cũng bắt bạn chuyển thôi...
Khi nào họ chuyển thì tình tiếp còn bây giờ mình vẫn tiếp tuc... | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-08-2012(UTC) Bài viết: 33 Đến từ: HCMC
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 11 bài viết
|
30/05/2013
Không cần biết thế nào....
Gọi cho mẹ H mà Bác khóc quá....
Làm mình cũng khóc....
Thôi thì xuống nhà bạn, muốn ngắm nhìn bạn lần cuối...
Làm liền thôi....
Không thể chờ được....
Mình đã trì hoãn quá nhiều rồi.....
Bản thân mình đã quá vô tâm khi không một lời hỏi han dù biết bạn bị Ung thư máu.....
Thương quá H ơi!
----
Sáng giờ ở nhà H mới về nhà.....
Nhà bạn ấy vắng quá, chả có ai hết....
Mỗi người trong văn phòng đoàn nhào vô mỗi người phụ một tay, người chạy đi rước tượng chúa Giê-su, Sơn thì chạy đi mua đĩa nhạc cầu hồn, phụ cắm hoa, cắt hoa trải lên giường bạn....
Không khí thật buồn....
Bạn nằm đó mà mọi người nhận không ra, bạn sút cân tới 28KG và xuất huyết phổi dạ dày....
Nhất là lúc tẩm liệm, trời đổ mưa như trút nước, gió giật liên hồi, sấm chớp nhóa nhòa....
Lúc vào phòng ngồi nghe mẹ bạn nói về những đau đớn mà bạn đã trải qua mà xót xa quá.. Một bịch thuốc mới mua còn chưa kịp uống.... Một căn phòng sẽ có máy lạnh còn chưa kịp hưởng... Nghe mẹ bạn nói bạn thèm ăn nhiều thứ lắm..... Bạn còn nói: "Nếu để bệnh tật đổ hết vào con, mà ba mẹ bình an vô sự là con mừng rồi!".... Vẫn là kèm theo cái nụ cười hề hề ấy đã khiến mẹ bạn bao phen lo lắng....
Vậy là một người bạn nữa của mình đã ra đi vĩnh viễn...
Lúc chia tay gia đình đi về, mẹ Hậu nắm tay mọi người nghẹn ngào....
Còn nguyên 1 ngày mai nữa.....
Và sáng mốt, ngày 1/6, vào lúc 5h30 sáng, bạn sẽ được đưa về Phú Mỹ Bà Rịa để an táng tại quê nhà....
Vì nơi ấy có tình thương, có sự ấm cúng... Và hơn hết thảy, nơi ấy là nơi có ông, có bà của bạn....
Cứ ngủ say bạn hiền nhé....
Rồi từ nay bạn sẽ trút đi gánh nợ trần, dỡ bỏ bao đau đớn của căn bệnh Ung Thư Máu quái ác...
Mỉm cười bạn nhé!
* Xin cho linh hồn PHAOLÔ lên chốn thiên đàng vình phúc! | |
 1 người cảm ơn boydulich2012 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 07-01-2012(UTC) Bài viết: 96
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 54 lần trong 30 bài viết
|
hứa thăm a mà lâu quá k thấy xuống
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|