Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ydieuduong  
#1 Đã gửi : 05/10/2012 lúc 04:50:37(UTC)
ydieuduong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 05-10-2012(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: ha noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

“Em nhất định phải học ngành y để trở thành một
bác sĩ, khám chữa bệnh cho mọi người, đặc biệt là người nghèo”, Đỗ Thị Phương - SV năm nhất Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur chia sẻ.

Đỗ Thị Phương sinh ra và lớn lên ở
một vùng quê nghèo (Nông Cống, Thanh Hóa) nơi thường xuyên phải chịu
nhiều thiên tai bão lũ. Điều đó, càng khiến cô sinh viên năm thứ nhất
đang theo học tại trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur thấm thía
hơn nỗi vất vả của cuộc sống người dân nơi đây. Họ không những phải vật
lộn để lo cái ăn cái mặc hàng ngày, còn đắng lòng hơn khi những người
dân nghèo nơi đây bị bệnh mà không có tiền chạy chữa. Hiểu được nỗi khát
khao đến cháy bỏng của những người làm cha, làm mẹ nơi đây, đều mong
muốn con em mình theo học ngành y, để sau này giúp đỡ dân nghèo. “Em
nhất định phải học ngành y để trở thành một bác sĩ, khám chữa bệnh cho mọi người, đặc biệt là người nghèo” - Phương tâm sự. 
 
“Đó là lý do khiến em theo học trung cấp y sỹ đa khoa”

Trong đợt thi đại học vừa qua, Phương đăng ký thi vào trường Đại học Y
Hà Nội, nhưng không đỗ. Bởi một phần do năm nay thi đại học, các trường
Đại học Y đều có điểm chuẩn cao chót vót. Tưởng rằng, giấc mơ trở thành bác sỹ của Phương đã khép lại, nhưng theo qui định của Bộ Y tế, học Trung cấp y vẫn
có thể học liên thông đại học winkingBác sỹ chuyên tu). Thông tin này, thực
sự là tín hiệu vui với những ai yêu thích ngành y, với hoài bão trở
thành bác sỹ, trong đó có Phương. “Đó là lý do khiến em theo học trung cấp y sỹ đa khoa”.

Giấc mơ được theo học ngành y, khoác lên mình chiếc áo trắng, sau này
trở thành bác sỹ giỏi về chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức để chữa bệnh
cho những người dân nghèo của Phương đã thành hiện thực. Phương chia sẻ
thật giản dị khi nói chuyện với chúng tôi về lý do em chọn ngành này:
“Nhiều người cho rằng, nếu học ngành y, thì nên chọn chuyên ngành y sĩ
đa khoa vì những chuyên ngành này dễ kiếm tiền, nếu không làm trong bệnh
viện thì có thể làm ở phòng khám tư, các cơ sở y tế tư nhân thu nhập
khá tốt. Nhưng em lại không bao giờ có những suy nghĩ ấy, em không nghĩ
làm nghề y là để kiếm thật nhiều tiền, mà chỉ muốn thực hiện mơ ước nhỏ
nhoi của mình là sau khi tốt nghiệp trung cấp y, được học liên thông lên
đại học, trở thành bác sỹ để giúp những người nghèo khi bị bệnh nan y
mà không dám vào viện khám chữa bệnh, vì không có tiền trả cho các dịch vụ y tế của bệnh viện”.

Là thế hệ 9X, ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, nhưng khi tiếp
xúc với chúng tôi, Phương chia sẻ những suy nghĩ chín chắn hơn nhiều so
với các bạn cùng trang lứa. Nói về Trường Công nghệ và Y tế Pasteur,
Phương cho biết, điều thú vị là sau khi nhập học, các bạn cùng lớp có
rất nhiều lý do theo học Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur,
thật ngạc nhiên cũng nhiều bạn có suy nghĩ giống em. Vì đây là trường
chuyên về đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế. Tuy nhiên, nhiều bạn còn
cho rằng, vì đó là trường trung cấp y tế có uy tín, được nhiều người
biết đến, nên sau khi tốt nghiệp dễ xin được vào các cơ sở y tế trong và
ngoài công lập và sẽ kiếm được nhiều tiền. Suy nghĩ của các bạn ấy
không sai, nhưng làm em cảm thấy hơi buồn, vì làm nghề y không chỉ để
kiếm tiền mưu sinh mà còn để cứu giúp người khác khi không may lâm bệnh.
Tất nhiên cuộc sống sẽ rất khó khăn nếu không có tiền, nhưng tiền không
phải là là tất cả. Nhất là đối với những người làm trong ngành y thì
đừng bao giờ có những suy nghĩ ấy. Em nghĩ rằng làm nghề y thì phải cống
hiến hết sức lực, trí tuệ của lương y để cứu giúp người bệnh, để cho nhiều người dân có suy nghĩ thật chân thành và tốt đẹp về ngành y.
 
“Đó là lý do khiến em theo học trung cấp y sỹ đa khoa”

Xuất thân ở một vùng quê nghèo, trình độ dân trí còn thấp, việc chọn
ngành, chọn trường là hoàn toàn do Phương lựa chọn. Em chia sẻ, bây giờ bố đã hiểu lý do tại sao em đã chọn Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur,
vì đây là trường chuyên về đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế trình độ
trung cấp. Các văn bằng của trường thuộc hệ thống văn bằng quốc gia. Có
lẽ vì vậy mà ước mơ của em sẽ dễ trở thành hiện thực hơn. Em được biết,
ngôi trường mà em đang theo học có đội ngũ giảng viên của chủ yếu là các
Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ đã nhiều năm từng giảng dạy tại các trường
đại học lớn, có uy tín trong nước như: Đại học Y Hà Nội, Học viện Quân Y… Ngoài ra, điều mà em tâm đắc nhất khi lựa chọn hệ Trung cấp y để theo học ngành y sỹ đa khoa tại Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur là quyết định đầu đời hoàn toàn đúng đắn của em.

Theo Báo Dân Trí: http://dantri.com.vn/c25...ung-cap-y-sy-da-khoa.htm


“Đó là lý do khiến em theo học trung cấp y sỹ đa khoa”
“Đó là lý do khiến em theo học trung cấp y sỹ đa khoa” 10 5 2
Quảng cáo
Offline Zentner  
#2 Đã gửi : 06/10/2012 lúc 10:10:05(UTC)
Zentner

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 06-10-2012(UTC)
Bài viết: 1

Stephen Boyd from the STUC made the claim at Holyrood's equal opportunities committee.

He said the industry was "excluding 50% of women through that type of recruitment strategy".

His comments come as the sector faces a potential skills shortage.

A recent study by accountants PwC said Aberdeen needed 120,000 recruits if it were to realise its full potential.

Initiatives are already being undertaken in the north east to encourage more women to take up careers in areas such as engineering.

Aberdeenshire West MSP Dennis Robertson told the Holyrood committee that schools in areas such as Aberdeenshire were introducing both boys and girls to the sector at S2 level by teaching modules on energy production.

He said the courses seemed to be successful in the north east and suggested they could be introduced to more schools across the country.

"With the skills shortage, I think the private sector is more keen to encourage women," he added.

'Interesting example'

But Mr Boyd, who is assistant secretary of the STUC, said the oil and gas sector was "a very interesting example".

He told MSPs: "Colleagues who work in the Close the Gap project (an initiative which aims to close the gender pay gap) have shown me a number of adverts for the oil and gas sector, which are essentially 'come and work in the oil and gas sector'.

"And t


he pictures which accompany them feature scantily clad women wearing hard hats.

"What sort of message does that send out to women?"

He added: "The industry is telling us that they need people but they are basically excluding 50% of women through that type of recruitment strategy.

Offline ydieuduong  
#3 Đã gửi : 16/10/2012 lúc 11:12:37(UTC)
ydieuduong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 05-10-2012(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: ha noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

“Em nhất định phải học ngành y để trở thành một bác sĩ, khám chữa bệnh
cho mọi người, đặc biệt là người nghèo”, Đỗ Thị Phương - SV năm nhất Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur chia sẻ.

Đỗ Thị Phương sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo (Nông Cống,
Thanh Hóa) nơi thường xuyên phải chịu nhiều thiên tai bão lũ. Điều đó,
càng khiến cô sinh viên năm thứ nhất đang theo học tại trường Trung cấp
Công nghệ và Y tế Pasteur thấm thía hơn nỗi vất vả của cuộc sống người
dân nơi đây. Họ không những phải vật lộn để lo cái ăn cái mặc hàng ngày,
còn đắng lòng hơn khi những người dân nghèo nơi đây bị bệnh mà không có
tiền chạy chữa. Hiểu được nỗi khát khao đến cháy bỏng của những người
làm cha, làm mẹ nơi đây, đều mong muốn con em mình theo học ngành y, để
sau này giúp đỡ dân nghèo. “Em nhất định phải học ngành y để trở thành
một bác sĩ, khám chữa bệnh cho mọi người, đặc biệt là người nghèo” - Phương tâm sự. 
 
“Đó là lý do khiến em theo học trung cấp y sỹ đa khoa”

Trong đợt thi đại học vừa qua, Phương đăng ký thi vào trường Đại học Y
Hà Nội, nhưng không đỗ. Bởi một phần do năm nay thi đại học, các trường
Đại học Y đều có điểm chuẩn cao chót vót. Tưởng rằng, giấc mơ trở thành bác sỹ của Phương đã khép lại, nhưng theo qui định của Bộ Y tế, học Trung cấp y vẫn
có thể học liên thông đại học winkingBác sỹ chuyên tu). Thông tin này, thực
sự là tín hiệu vui với những ai yêu thích ngành y, với hoài bão trở
thành bác sỹ, trong đó có Phương. “Đó là lý do khiến em theo học trung cấp y sỹ đa khoa”.

Giấc mơ được theo học ngành y, khoác lên mình chiếc áo trắng, sau này
trở thành bác sỹ giỏi về chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức để chữa bệnh
cho những người dân nghèo của Phương đã thành hiện thực. Phương chia sẻ
thật giản dị khi nói chuyện với chúng tôi về lý do em chọn ngành này:
“Nhiều người cho rằng, nếu học ngành y, thì nên chọn chuyên ngành y sĩ
đa khoa vì những chuyên ngành này dễ kiếm tiền, nếu không làm trong bệnh
viện thì có thể làm ở phòng khám tư, các cơ sở y tế tư nhân thu nhập
khá tốt. Nhưng em lại không bao giờ có những suy nghĩ ấy, em không nghĩ
làm nghề y là để kiếm thật nhiều tiền, mà chỉ muốn thực hiện mơ ước nhỏ
nhoi của mình là sau khi tốt nghiệp trung cấp y, được học liên thông lên
đại học, trở thành bác sỹ để giúp những người nghèo khi bị bệnh nan y
mà không dám vào viện khám chữa bệnh, vì không có tiền trả cho các dịch vụ y tế của bệnh viện”.

Là thế hệ 9X, ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, nhưng khi tiếp
xúc với chúng tôi, Phương chia sẻ những suy nghĩ chín chắn hơn nhiều so
với các bạn cùng trang lứa. Nói về Trường Công nghệ và Y tế Pasteur,
Phương cho biết, điều thú vị là sau khi nhập học, các bạn cùng lớp có
rất nhiều lý do theo học Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur,
thật ngạc nhiên cũng nhiều bạn có suy nghĩ giống em. Vì đây là trường
chuyên về đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế. Tuy nhiên, nhiều bạn còn
cho rằng, vì đó là trường trung cấp y tế có uy tín, được nhiều người
biết đến, nên sau khi tốt nghiệp dễ xin được vào các cơ sở y tế trong và
ngoài công lập và sẽ kiếm được nhiều tiền. Suy nghĩ của các bạn ấy
không sai, nhưng làm em cảm thấy hơi buồn, vì làm nghề y không chỉ để
kiếm tiền mưu sinh mà còn để cứu giúp người khác khi không may lâm bệnh.
Tất nhiên cuộc sống sẽ rất khó khăn nếu không có tiền, nhưng tiền không
phải là là tất cả. Nhất là đối với những người làm trong ngành y thì
đừng bao giờ có những suy nghĩ ấy. Em nghĩ rằng làm nghề y thì phải cống
hiến hết sức lực, trí tuệ của lương y để cứu giúp người bệnh, để cho nhiều người dân có suy nghĩ thật chân thành và tốt đẹp về ngành y.
 
“Đó là lý do khiến em theo học trung cấp y sỹ đa khoa”

Xuất thân ở một vùng quê nghèo, trình độ dân trí còn thấp, việc chọn
ngành, chọn trường là hoàn toàn do Phương lựa chọn. Em chia sẻ, bây giờ bố đã hiểu lý do tại sao em đã chọn Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur,
vì đây là trường chuyên về đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế trình độ
trung cấp. Các văn bằng của trường thuộc hệ thống văn bằng quốc gia. Có
lẽ vì vậy mà ước mơ của em sẽ dễ trở thành hiện thực hơn. Em được biết,
ngôi trường mà em đang theo học có đội ngũ giảng viên của chủ yếu là các
Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ đã nhiều năm từng giảng dạy tại các trường
đại học lớn, có uy tín trong nước như: Đại học Y Hà Nội, Học viện Quân Y… Ngoài ra, điều mà em tâm đắc nhất khi lựa chọn hệ Trung cấp y để theo học ngành y sỹ đa khoa tại Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur là quyết định đầu đời hoàn toàn đúng đắn của em.

Theo http://dantri.com.vn/c25...ung-cap-y-sy-da-khoa.htm

thanks 1 người cảm ơn ydieuduong cho bài viết.
pé Chip trên 16-10-2012(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.