Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nam
»
Đối đầu với sự thật hay sống trong hạnh phúc ảo tưởng của riêng mình ?
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 23-04-2011(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: TPHCM
Được cảm ơn: 8 lần trong 3 bài viết
|
Thời gian cứ vội vàng trôi qua thấm thoát mình đã trở thành một cậu thanh niên 20 tuổi.Bước vào lớp đại học với nhiều ngỡ ngàn và lạ lẫm.Suốt 1 năm vừa qua tôi không bao giờ rời mắt khỏi anh. anh là một chàng trai thật tuyệt với đôi mắt nhẹ nhành.những cái mình của anh khiến tim tôi như rơi ra khỏi vị trí của nó.Trong lớp anh là mợt người ít nói. Có vẻ anh đang sống những năm tháng cô đơn phải không ?.Tôi luôn quan tâm đến anh bằng cả tấm lòng.Tôi cứ nhìn mãi khuôn mặt buồn bã ấy mà không bao giờ chán.Ngày qua ngày tôi và anh gần nhau hơn, hiểu nhau hơn.Những nụ cười anh gửi đến tôi phải chăng đó là lời mở đầu cho tình yêu hay anh đang trêu chọc tình cảm của tôi.Tôi không quan tâm đó là gì,tôi chỉ muốn biết có phải tôi đã yêu anh rồi phải không.Những buổi học vắng anh tôi luôn cảm giác thiếu một điều gì đó rất to lớn,tiết học dài dẵng hơn 4h mà sao tôi không nhân thấy chút bài học gì lưu trong tâm trí của tôi.Trong tâm trí tôi bây giờ chỉ có anh và anh.Những buổi nghỉ trưa ta nằm gần nhau,anh đã nắm tay tôi thật nhẹ.Tôi cảm thấy được sự ấm áp đó.Khi bên anh tôi thât hạnh phúc.
Nhưng rồi
Những tin nhắn,những cuôc trò chuyện điện thoại đó là của ai.Tôi lo lắng sẽ mất anh,không còn được bên anh nữa.Người con gái trong điện thoại đó phải chăng là định mệnh của anh.
Tôi buồn ,tôi khóc nhưng chẳng hiểu tại sao.chẳng lẽ tôi phải nói thẳng rằng tôi yêu anh sau.
Tôi yêu anh DTB
Theo các bạn mình nên bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy hay cứ giấu kín như thế đến đâu hay đến đấy?
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
 Ông bà ta đã nói:Nhất cự ly, nhì tốc độ. Bạn đã có đủ điều kiện 1, còn thiếu cài thứ 2 thôi  |
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2012(UTC) Bài viết: 414  Thanks: 191 times Được cảm ơn: 246 lần trong 156 bài viết
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC) Bài viết: 1.223  Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui Thanks: 14 times Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
|
|
Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165 PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG . ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.
MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 17-06-2012(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: JOOCDAN
Được cảm ơn: 26 lần trong 6 bài viết
|
Originally Posted by: hoangtukiss2  Thời gian cứ vội vàng trôi qua thấm thoát mình đã trở thành một cậu thanh niên 20 tuổi.Bước vào lớp đại học với nhiều ngỡ ngàn và lạ lẫm.Suốt 1 năm vừa qua tôi không bao giờ rời mắt khỏi anh. anh là một chàng trai thật tuyệt với đôi mắt nhẹ nhành.những cái mình của anh khiến tim tôi như rơi ra khỏi vị trí của nó.Trong lớp anh là mợt người ít nói. Có vẻ anh đang sống những năm tháng cô đơn phải không ?.Tôi luôn quan tâm đến anh bằng cả tấm lòng.Tôi cứ nhìn mãi khuôn mặt buồn bã ấy mà không bao giờ chán.Ngày qua ngày tôi và anh gần nhau hơn, hiểu nhau hơn.Những nụ cười anh gửi đến tôi phải chăng đó là lời mở đầu cho tình yêu hay anh đang trêu chọc tình cảm của tôi.Tôi không quan tâm đó là gì,tôi chỉ muốn biết có phải tôi đã yêu anh rồi phải không.Những buổi học vắng anh tôi luôn cảm giác thiếu một điều gì đó rất to lớn,tiết học dài dẵng hơn 4h mà sao tôi không nhân thấy chút bài học gì lưu trong tâm trí của tôi.Trong tâm trí tôi bây giờ chỉ có anh và anh.Những buổi nghỉ trưa ta nằm gần nhau,anh đã nắm tay tôi thật nhẹ.Tôi cảm thấy được sự ấm áp đó.Khi bên anh tôi thât hạnh phúc.
Nhưng rồi
Những tin nhắn,những cuôc trò chuyện điện thoại đó là của ai.Tôi lo lắng sẽ mất anh,không còn được bên anh nữa.Người con gái trong điện thoại đó phải chăng là định mệnh của anh.
Tôi buồn ,tôi khóc nhưng chẳng hiểu tại sao.chẳng lẽ tôi phải nói thẳng rằng tôi yêu anh sau.
Tôi yêu anh DTB
Theo các bạn mình nên bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy hay cứ giấu kín như thế đến đâu hay đến đấy?
thử xem anh ấy có cùng hệ với bạn không ròi hẵng tỏ tình , nếu không thì chấp nhận yêu đơn phương thôi nhá cô bé  ... yêu anh này 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 07-01-2012(UTC) Bài viết: 96
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 54 lần trong 30 bài viết
|
coi chừng ng ta coi là bạn bè đó
hay ko chừng anh đó là boy bisexua quen 2 người luôn ùi sao hihi 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
Vẫn không thay đổi quan điểm  |
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 23-04-2011(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: TPHCM
Được cảm ơn: 8 lần trong 3 bài viết
|
cảm ơn các bạn rất nhiều.thời gian qua mình đã suy nghĩ rất nhiều,là người đồng tính mình không nên cứ chờ đợi mãi câu trả lời từ người kia được thay vào đó mình sẽ tự đi tìm câu trả lời cho bản thân,vì thế mình đã quyết định đối mặt với sự thâ%3ḅt dù kết quả như thế nào thì mình cũng không hối hâ%3ḅn về sau.mình đang cố gắng tìm cơ hô%3ḅi để thổ lô%3ḅ tấm lòng thâ%3ḅt sự của mình cho anh ấy biết.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC) Bài viết: 1.223  Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui Thanks: 14 times Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
|
Nói chung là phải nói tiếng iu thì lên giường nhá bạn ít nhất là quen 4 tuần hả lên giường.    |
Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165 PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG . ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.
MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
Originally Posted by: hoangtukiss2  cảm ơn các bạn rất nhiều.thời gian qua mình đã suy nghĩ rất nhiều,là người đồng tính mình không nên cứ chờ đợi mãi câu trả lời từ người kia được thay vào đó mình sẽ tự đi tìm câu trả lời cho bản thân,vì thế mình đã quyết định đối mặt với sự thâ%3ḅt dù kết quả như thế nào thì mình cũng không hối hâ%3ḅn về sau.mình đang cố gắng tìm cơ hô%3ḅi để thổ lô%3ḅ tấm lòng thâ%3ḅt sự của mình cho anh ấy biết.
Không hiểu nổi luôn  Nhìn avatar lại tưởng la girl |
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC) Bài viết: 669 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 132 lần Được cảm ơn: 139 lần trong 123 bài viết
|
Originally Posted by: Mr_Teo  Originally Posted by: hoangtukiss2  cảm ơn các bạn rất nhiều.thời gian qua mình đã suy nghĩ rất nhiều,là người đồng tính mình không nên cứ chờ đợi mãi câu trả lời từ người kia được thay vào đó mình sẽ tự đi tìm câu trả lời cho bản thân,vì thế mình đã quyết định đối mặt với sự thâ%3ḅt dù kết quả như thế nào thì mình cũng không hối hâ%3ḅn về sau.mình đang cố gắng tìm cơ hô%3ḅi để thổ lô%3ḅ tấm lòng thâ%3ḅt sự của mình cho anh ấy biết.
Không hiểu nổi luôn  Nhìn avatar lại tưởng la girl
Bạn này ở TGT3 mà anh, hi vọng bạn sẽ đạt được những gì bạn mong muốn  |
PM mình nick yahoo: p.rockie Mình cố gắng giúp đỡ các bạn trong khả năng mình có thể!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 09-10-2012(UTC) Bài viết: 1
|
haha, minh nghi ban nen tien toi, uhm, thu lam ban, voi anh ay, sau do tro thanh ban than ( neu duoc), hieu ro anh ay hon roi luc do ban se tu co cau tra loi. Mac du nhu vay se dau kho 1 phan nao do voi ban, nhung du ket qua nhu the nao thi ban cung se tro nen manhme hon . ^^ minh nghi nhu vay day, hi vong ban co the xem xet nhe ^^
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 02-04-2012(UTC) Bài viết: 309 Đến từ: nhatrang
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 52 lần trong 52 bài viết
|
dù thành công hay thất bại .... bạn phải chuẩn bị 1 tâm lý thật bình tĩnh khi tỏ tình nhá
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nam
»
Đối đầu với sự thật hay sống trong hạnh phúc ảo tưởng của riêng mình ?
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.