Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline host123  
#1 Đã gửi : 16/09/2012 lúc 12:31:20(UTC)
host123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 16-09-2012(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: việt nam

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Em và bạn gái em yêu nhau cũg đc khá lâu r , sở thíc của cô ấy là mặc qần sóc ngắn và áo ba lỗ nên khi đi chơi em thườg tráh để khôg nhỳn vào ngực bạn gái I dont want to see lúc đầu bọn e chỉ hôn và âu yếm nhau thôi. dần dần cô ấy cũg cho em sờ ở ngoài và bóp nữa, được 1 thời gian thì cô ấy cho hôn và bú ở bên trog rồi dần dần e cũg thành qen , cứ khi nào 2 đứa đi chơi là em lại hôn và bắt đầu nhữg nàm vuốt ve như vậy :<* nhưg e tự nhiên nhận thấy là lần nào e nhỳn thấy cô ấy dù là trog trườg hay đi xphim thì nhữg cảh e bóp, sờ tự nhiên lại hiện lên rồi kích thíc e làm như vậy, cô ấy cũg khá chiều và thoải mái trong việc này nhưg học hàh thì khôg chểh mảg chút nào happy cho đến một hôm e vào phòg cô ấy chơi và lúc ấy chỉ 2 người chứ k hề có bất kỳ ai ở nhà, e bắt đầu lao đến bà thực hiện nhữg màn như vậy, khi nào e làm việc rì tốt thì đa số phần thưởg e đòi cô ấy là NGỰC?? tsao vậy hả mn, rốt cuộc thì em bị làm sao ạ ? sad
thanks 2 người cảm ơn host123 cho bài viết.
bathanh.sgqt trên 01-11-2012(UTC) ngày, doclong trên 01-11-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline bathanh.sgqt  
#2 Đã gửi : 16/09/2012 lúc 12:48:47(UTC)
bathanh.sgqt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 29-05-2012(UTC)
Bài viết: 240
Man
Đến từ: TP HCM

Thanks: 122 times
Được cảm ơn: 141 lần trong 83 bài viết
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi!
thanks 1 người cảm ơn bathanh.sgqt cho bài viết.
nguoivetulongdat741 trên 16-09-2012(UTC) ngày
Offline sợ sợ  
#3 Đã gửi : 16/09/2012 lúc 12:56:22(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Nghe chú kể mà anh cũng thèm! Chú như vậy là quá ngoan, vào tay anh thì.....đến Z luôn!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
nguoivetulongdat741 trên 16-09-2012(UTC) ngày
Offline tuvan6969  
#4 Đã gửi : 16/09/2012 lúc 04:05:05(UTC)
tuvan6969

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-08-2012(UTC)
Bài viết: 392
Đến từ: Kiên Giang

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 76 lần trong 74 bài viết
Chắc lúc bé bạn không được bú sữa mà chỉ uống sữa bò, nên bậy giờ nghiện sữa đó mà !
Chat online: tuvan6969@yahoo.com
Offline bienlanh  
#5 Đã gửi : 16/09/2012 lúc 06:57:54(UTC)
bienlanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 18-02-2012(UTC)
Bài viết: 131
Đến từ: QN

Cảm ơn: 155 lần
Được cảm ơn: 183 lần trong 84 bài viết
Originally Posted by: host123 Go to Quoted Post
Em và bạn gái em yêu nhau cũg đc khá lâu r , sở thíc của cô ấy là mặc qần sóc ngắn và áo ba lỗ nên khi đi chơi em thườg tráh để khôg nhỳn vào ngực bạn gái I dont want to see lúc đầu bọn e chỉ hôn và âu yếm nhau thôi. dần dần cô ấy cũg cho em sờ ở ngoài và bóp nữa, được 1 thời gian thì cô ấy cho hôn và bú ở bên trog rồi dần dần e cũg thành qen , cứ khi nào 2 đứa đi chơi là em lại hôn và bắt đầu nhữg nàm vuốt ve như vậy :<* nhưg e tự nhiên nhận thấy là lần nào e nhỳn thấy cô ấy dù là trog trườg hay đi xphim thì nhữg cảh e bóp, sờ tự nhiên lại hiện lên rồi kích thíc e làm như vậy, cô ấy cũg khá chiều và thoải mái trong việc này nhưg học hàh thì khôg chểh mảg chút nào happy cho đến một hôm e vào phòg cô ấy chơi và lúc ấy chỉ 2 người chứ k hề có bất kỳ ai ở nhà, e bắt đầu lao đến bà thực hiện nhữg màn như vậy, khi nào e làm việc rì tốt thì đa số phần thưởg e đòi cô ấy là NGỰC?? tsao vậy hả mn, rốt cuộc thì em bị làm sao ạ ? sad


đã có một đề tài y học ,tâm sinh lý học ....bảo vệ luận án tiến sỹ của ông Không cai Sữa....chứng minh thành công rằng - loài người là động vật duy nhất trưởng thành nhưng vẫn bú....vì vậy xin kết luận và khẳng định.... bạn chẳng làm sao cả ! tiện thể xin tán dương tình thần cũng như ý chí biết điểm dừng của bạn...phải mình thì chịu không làm được....
ở đâu có yêu thương thì ở đó sẽ có điều kỳ diệu
Offline vanconhyvong  
#6 Đã gửi : 16/09/2012 lúc 07:05:19(UTC)
vanconhyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC)
Bài viết: 1.279

Cảm ơn: 630 lần
Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
Originally Posted by: host123 Go to Quoted Post
Em và bạn gái em yêu nhau cũg đc khá lâu r , sở thíc của cô ấy là mặc qần sóc ngắn và áo ba lỗ nên khi đi chơi em thườg tráh để khôg nhỳn vào ngực bạn gái I dont want to see lúc đầu bọn e chỉ hôn và âu yếm nhau thôi. dần dần cô ấy cũg cho em sờ ở ngoài và bóp nữa, được 1 thời gian thì cô ấy cho hôn và bú ở bên trog rồi dần dần e cũg thành qen , cứ khi nào 2 đứa đi chơi là em lại hôn và bắt đầu nhữg nàm vuốt ve như vậy :<* nhưg e tự nhiên nhận thấy là lần nào e nhỳn thấy cô ấy dù là trog trườg hay đi xphim thì nhữg cảh e bóp, sờ tự nhiên lại hiện lên rồi kích thíc e làm như vậy, cô ấy cũg khá chiều và thoải mái trong việc này nhưg học hàh thì khôg chểh mảg chút nào happy cho đến một hôm e vào phòg cô ấy chơi và lúc ấy chỉ 2 người chứ k hề có bất kỳ ai ở nhà, e bắt đầu lao đến bà thực hiện nhữg màn như vậy, khi nào e làm việc rì tốt thì đa số phần thưởg e đòi cô ấy là NGỰC?? tsao vậy hả mn, rốt cuộc thì em bị làm sao ạ ? sad


Không tổ chức đập chết ăn thịt luôn thì thật sự khâm phục ý chí của bạn



Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh

UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
Offline CrisM  
#7 Đã gửi : 16/09/2012 lúc 07:50:30(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Bạn có khả năng chịu đựng quá giỏirolling on the floor
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline nangbantrua  
#8 Đã gửi : 31/10/2012 lúc 07:54:17(UTC)
nangbantrua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2012(UTC)
Bài viết: 309

Cảm ơn: 120 lần
Được cảm ơn: 210 lần trong 125 bài viết
Ông này kể chuyện như xem phim XX ấy, nóng hết cả người.
Offline Buonqua  
#9 Đã gửi : 31/10/2012 lúc 08:44:38(UTC)
Buonqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC)
Bài viết: 363

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
Đầu tiên là nắm tay, sau tới hôn môi, tới hôn ngực, sau rồi xxx......Qúa trình từ từ sẽ thay thế. Khi biết cái sau sẽ quên cái trước thôi. Nhưng không gian thuận lợi quá mà bạn chỉ.....thì các anh trên dđ cảm thấy
Offline xeko_nguxuan  
#10 Đã gửi : 31/10/2012 lúc 09:19:40(UTC)
xeko_nguxuan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-09-2012(UTC)
Bài viết: 195
Man
Đến từ: Đất và Người

Thanks: 328 times
Được cảm ơn: 118 lần trong 78 bài viết
chẹp chẹp...phải nói là bạn gái của bạn quá đen đấy
Sẽ Sống Cho Ngày Mai...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.